Thứ tư, 24/04/2024,


Ngô Kim Quyên (25/08/2011) 


 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Ngô Kim Quyên còn có bút danh Gió Phương Nam sinh năm 1968 tại TP Bạc Liêu.
Hiện công tác ở ngành Y, thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 0914607404
Email: diepvu30@yahoo.com.vn


2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 


HOA TRINH NỮ

Nhẹ nhàng xếp lá mơ yêu,
Vì chưa nói được bao điều cùng anh
Gió ru tựa tiếng đàn tranh,
Mùi hương khe khẽ để dành ban trưa...

Nồng nàn thơm tóc em xưa!
Ơi cô thiếu nữ khi vừa biết yêu
Hoa kia muốn nói đôi điều,
Mơ hạnh phúc lá ban chiều mở ra..

NƠI NÀY

Nơi này nắng vẫn thủy tinh
Gió hây hẩy gió long lanh má tròn
Mặt trời thì vẫn còn son
Đỏng đa đỏng đảnh mây còn rong chơi

Nhớ người đem áo ra phơi
Đong thơm chút nắng cho vời vợi thương
Nơi xa hun hút con đường
Nhớ chăng vạt nắng còn vương cuối trời

Bờ vai cho mượn người ơi
Quá rằm trăng vẫn sáng ngời đêm thanh
Xa vời tiếng gọi Em- Anh
Hai đầu nỗi nhớ giăng thành đêm đông!


VÀO HẠ

Thơ anh rạo rực tình xuân
Mơn man trên bụng hoàng hôn thuở nào
Câu thơ nhỏ giọt xôn xao
Bình minh trỗi dậy lay vào hạ nay


Cho em dắt nắng trên tay
Thong dong cùng gió những ngày chờ mưa
Ngang vườn thiếu nữ đong đưa
Tìm vần thơ cũ như vừa đánh rơi


Nắng giăng những sợi tơ trời
Nụ hôn mắc nợ cả đời vương mang
Mầm xanh đang đợi mùa vàng
Dòng sông mặc áo thêu ngàn sắc hoa


Hàng Bằng Lăng tím lụa là
Học trò mắt ướt nhặt hoa giữa trường
Ép vào nhật ký yêu thương
Hành trang cánh phượng trên đường mai sau…


Ngô Kim Quyên

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran dam - trandam40@gmail.com - 0904009345 - Hà Nội  (Ngày 17/01/2016 17:30:39)

Gửi GPN (1/2016)
Lâu rồi không ‘tới’ thăm Em
Về hưu bận cháu khát thèm ‘tự do’
Hôm nay sực nhớ đến thơ
Kim Quy bác sĩ xa mờ Phương Nam
Phương Nam thơ nhạc mênh mang
Để cho Cá gộ Nam Đàn nhớ mong
Xa xôi cách trở nghìn trùng
Bao giờ có dịp tao phùng được đây ?!
Đôi lời gửi gió theo mây
Chúc Em Năm Mới tròn đầy niềm vui !

Mong tin em
trandam HN

  Đàn Nguyên Các - dannguyencac@gmail.com - 0904200919 - Hội Nhà văn Hải Phòng. 19 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hai Phòng  (Ngày 14/02/2014 7:33:34)

Đã đọc thơ của NKQ. Những câu " Em ngồi đợi trận mưa qua/ Bóng ai thấp thoáng như là bóng anh" như đang đưa tôi về lại tuổi xuân và, " Ngọt ngào khúc hát dân ca/Võng trưa vườn mẹ ơi à ru con" làm hồi ức bao lời ru đã của những người Mẹ dìu tôi đi suốt chặng đường ...tình trên cuộc đời này. Cảm ơn bạn.
Nguyên Các
email:dannguyencac@gmail.com
ĐT: 0904200919/

  Trần Đạm - trandam40@gmail.com - 0904009345 - Hoàng mai, Hà nội  (Ngày 07/01/2012 23:20:14)

Gửi em Kim Quyên,
Tối nay hơi rỗi, tôi vào Lucbat.com và may mắn 'gặp' em qua trang thơ tươi rói, anh muốn tâm sự với em đôi chút. Thơ em thật là hay, tình đằm thắm, nồng nàn, da diết làm sao, nhưng cũng lung linh quá,e không gần với với đời thực lắm. Tôi là người 'ngoại đạo' nhưng rất yêu thơ, cũng võ vẽ làm đấy. Gặp thơ hay là thích đọc, thích chia sẻ và tâm sự cùng bạn bè, tác giả để được học hỏi và biết thưởng thức cho đúng với nội dung họ muốn gửi gắm trong thơ. Đôi lời mộc mạc mong em thông cảm và xin gửi em mấy vần, vừa nghĩ ra, thay lời chào hỏi ban đầu. Có được không em?
Hỡi 'Hoa trinh nữ' xa xôi/ Hoa còn muốn nói bao lời, với ai?/ Gió bay tóc xõa bờ vai/ Thơ lung linh quá làm ai chạnh lòng?/ 'Phương Nam' không có mùa đông/ Ngoài này giá lạnh những mong 'Hạ vào'/ Đọc thơ lòng những ước ao/ 'Nơi này', nơi ấy cùng vào một nơi?!/ Cho dù cách trở xa xôi/ Tình thơ- tình bạn- tình đời, gần thêm/ Xuân về xin gửi tới Em/ Giọt sương nhè nhẹ đậu trên Hoa vàng/ 'Trinh nữ' ơi, đêm nay Em có mơ màng...?
Chúc Em và gđ Năm mới vui tươi, mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và có nhiều thơ hay. Nếu có thư em hồi âm thì tốt quá. Xin cảm ơn trước.
Thân mến chào Em!
Trần Đạm, 0904009345; Email: trandam40@gmail.com

  đặng hữu lượng - huuluongdang @ yahoo.com - o313751378 - số 9 A7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/11/2011 9:41:14)


Gửi bạn thơ Ngô Kim QUYÊN
Vào những năm 1980 tôi có dịp vào Bạc liêu ,những ngày ấy để lại
nhiều kỷ niệm ,vi vậy đọc thơ của bạn ở tận Bạc liêu làm tôi nhớ lại
nên tôi viết tặng bạn mấy dòng cảm tác :
Đọc thơ của Ngô Kim Quyên
Như đưa ta tới một miền xa xôi
Thẳm sâu , mơ tỉnh ,bồi hồi
Một thời để nhớ , một thời khó quên
"Nhớ người đem áo ra phơi
Đong thêm chút nắng cho vời vợi thương "
Nhớ người đang bước trên đường
Áo thơm mùi nắng vấn vương hôm nào

Chúc bạn vui , trẻ hẹn gặp lại trên mạng ./.

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - http://giophuongnam.vnweblogs.com  (Ngày 02/11/2011 21:16:12)

Chú Ðình bắc kính mến!
Cháu đã đọc bài thơ này khi chú gửi qua email, nhưng đến hôm nay mới đáp lễ, mong chú thông cảm.
GPN xin cám ơn chú với bài thơ rất tình cảm này, đã thể hiện sự yêu mến với GPN. Kính chúc chú cùng gia đình niềm vui và hạnh phúc!
Thân kính.
GPN

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - TP VũngTàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 04/10/2011 20:02:20)

Được biết Quyên mới đi DL Vũng Tàu, tiếc quá không được gặp.( gió phương Nam) đã gửi gió đi khắp mọi miền đất nước.Thơ rất hay,là người mến mộ thơ Gió Phương Nam,nên cũng có nhiều cảm xúc khi đọc thơ của Quyên.Ở Vũng Tàu cũng nhiều gió và nắng,mưa cũng nhiều.
" Vũng Tàu đã cuối mùa mưa/Mới sầm sập đấy đã lưa thưa rồi/.....
Mưa vò mặt biển nát nhàu/Xa mưa sóng lại bạc đầu chờ mưa/"
Gửi Quyên bài thơ
Vũng Tàu nhớ

Nắng soi nghiêng Tượng giang tay
Tôi đi trong gió chiều nay Vũng Tàu
Em về bãi Dứa, bãi Dâu
Em qua bãi Trước, bãi Sau hôm nào?
Mà giờ gió vẫn xôn xao.
Sóng tung bọt trắng cồn cào nhớ em.
Vũng Tàu trời lạnh về đêm
Bạc Liêu hướng gió nơi em gửi về.
Gió vờn sóng gợn đê mê.
Thuỳ Vân đêm lạnh tôi về không em!
Biển xa thăm thẳm gió êm
Lung linh đèn sáng đêm đêm Vũng Tàu.
Phương Nam giờ gió về đâu.
Lặng im cho biển Vũng Tàu ngẩn ngơ.
Em đi, xa đến bao giờ .
Bãi Sau bãi Trước lại chờ em lên.?

Vũng Tàu 4/10/2011
 

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 01/10/2011 20:47:10)

Trong thời gian qua, Quyên nhận rất nhiều tin nhắc thăm hỏi, giao lưu và gửi thơ tặng qua email.Qua trang lucbat.com này Q xin chân thành cảm ơn BBT đã tạo điều kiện cho những người yêu thơ xích lại gần hơn.
Q xin cảm ơn bài họa và thơ của các tg:

Bài anh Tiến Tính (Hà Nội)

Cầu vồng nối nhịp tình yêu
Trầu không có dải lụa điều trao anh
Sông Cầu ai họa vào tranh
Yếm đào mớ tứ em dành tiệc trưa...
*****
TẶNG EM

Môi chưa chạm má chư kề
Với thơ lòng đã thấy mê mẩn lòng
Biết răng có cũng như không
Mà sao trộm nhớ thầm mong từng ngày
Thơ là một khúc nhạc say
Cất lên từ trái tim này tặng em
( phatminh8@gmail.com )
*****
(Mến tặng Ngô Kim Quyên)

Nơi nào còn nắng thủy tinh?
Cho anh xin chút bình minh má tròn
Mặt trời đứng bóng có còn?
Cho anh xin chút thưở còn ban sơ.

Người xa áo có bơ vơ?
Vàng anh đau đáu ngóng chờ Người xa
Duyên xưa còn chút mặn mà?
Thì xin dăng mắc cho ta chút tình.

Bờ vai âm ấm người xinh
Trăng còn vằng vặc có mình có ta
Dẫu xa xôi vẫn mặn mà
Hai đầu nỗi nhớ có ta có mình.
Phạm Lam
*****
TRINH NỮ
Mở lòng một phiến lá yêu
Run run cánh mỏng bao điều cho anh
Tim tím hoa dưới trời xanh
Dịu dàng trinh nữ mà cành trổ gai!
Phạm Lam



 

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 20/09/2011 19:29:06)

Anh cảm ơn Kim Quyên đã nhớ đến mặc dù công việc bận ngoài này anh cũng bận song một ngày anh vẫn kiểm tra máy thấy lời gửi của em Tâm Thanh gửi mấy vần cho vui nhé
Áo b lu trắng tinh khôi
cho duyên em thắm cho tôi nhớ nàng
ước gì anh gửi được sang
Bạc Liêu .gửi cả Đà Giang Hòa Bình

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 18/09/2011 22:01:52)

@ bạn Lý Nguyên Liên:

"Gửi Ngô Kim Quyên ( Phương Nam)! Kim Quyên có chùm thơ lục bát rất đậm đà tình cảm của con người đất phương nam xa xôi nhiều nắng gió...Quê mình cũng có loài hoa tên gọi " Trinh nữ" nhưng có lẽ là loài trinh nữ phương Bắc khác ở trong ấy?? Nhưng mỗi khi cứ đọc cái tên " Trinh nữ " lên là mình thấy có điều gì thương thương gợi mở đậm đà cảm xúc của tình người?...Khi nào có dịp ra ngoài Bắc, mình sẽ đưa Kim Quyên đi xem hoa trinh nữ đất Bắc nhé!"
..........
Mến chào bạn Nguyên Liên!
Q rất vui có bạn đến thăm.Mình biết loài hoa này còn có tên gọi: Bông mắc cỡ, Hoa xấu hổ...mình nghĩ ngoài Bắc chắc không khác? vài lần ra Bắc rồi...rất tiếc bên này không có thanh công cụ hổ trợ tải ảnh.
Q xin cám ơn bạn ghé thăm và có cảm nhận. Mến chúc Bna5 niềm vui nhé!
TM
 

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 18/09/2011 21:55:10)

@ anh Đỗ văn Quỳnh (Tâm Thanh)

Em GPN xin cám ơn anh tặng bài thơ CHIM QUYÊN NHỏ rất hay. Em lúc này bận bịu quá, mong anh thông cảm em đáp lễ chậm nhé.Mến chúc anh nhiều niềm vui!
TM
GPN

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 18/09/2011 21:50:56)

@ bạn Trịnh Lập:
"NHẸ NHÀNG XẾP LÁ MƠ YÊU"
GIÁ NHƯ CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU BÊN EM
...
Giọt sương thánh thót bên thềm
Hồn hoa trinh nữ cất đêm...mơ ngày!

hi..GPN xin cám ơn bạn rất nhiều!


 

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien19 46@yahoo.com - 0904 32 36 33. - 17/4 ,Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 18/09/2011 10:09:37)

Gửi Ngô Kim Quyên ( Phương Nam)! Kim Quyên có chùm thơ lục bát rất đậm đà tình cảm của con người đất phương nam xa xôi nhiều nắng gió...Quê mình cũng có loài hoa tên gọi " Trinh nữ" nhưng có lẽ là loài trinh nữ phương Bắc khác ở trong ấy?? Nhưng mỗi khi cứ đọc cái tên " Trinh nữ " lên là mình thấy có điều gì thương thương gợi mở đậm đà cảm xúc của tình người?...Khi nào có dịp ra ngoài Bắc, mình sẽ đưa Kim Quyên đi xem hoa trinh nữ đất Bắc nhé!



Xin chia sẻ cảm xúc "Hoa trinh nữ " với Kim Quyên nhé!



Ngắm hoa, muốn nói đôi điều

Đã chừng khép lại cuối chiều Phương Nam?

Hoa Đời tươi tắn tháng năm

Đóa hoa trinh nữ ướt đằm sương đêm?

Hoa về trong giấc mơ Em ?

Mùi hương có thoảng khát thèm nơi đâu?

Bất ngờ đọc được thơ nhau

Để lòng dan díu một câu thơ tình!

Để yêu " màu nắng thủy tinh"

Để thương một tiếng" Em- Anh" xao lòng?

Để hoa trinh nữ ngóng trông

Một lời hò hẹn một vòng tay yêu!



Chúc Kim Quyên luôn vui trẻ, thành đạt và hẹn gặp "Phương Nam" trên đất Bắc nhé!

Lý Nguyên Liên- Hà Đông - Hà Nội( 0904 32 36 33 )

  Tâm Thanh - Giangnam8011@gmail,com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang  (Ngày 29/08/2011 16:16:47)

Chim Quyên nhỏ
Chim Quyên nhỏ gợi tình xuân
em bay lên đỉnh thanh vân hôm nào
sáng rồi tiếng hót xôn xao
gọi bình minh dậy đón chào ngày nay
chim bay đến đậu bờ vai
cùng tôi chia sẻ những bài thơ mưa
Hòa Bình những cánh thư đưa
Bạc Liêu đón nhận đừng đùa đánh rơi
se duyên là tại ông trời
ông tơ bà nguyệt trọn đời cưu mang
mùa đông rớt ngọn lá vàng
sang xuân cây lại thắm ngàn sắc hoa
hạ qua thu tới rồi mà
tiếng ve đã tắt tiếng loa sân trường
gửi người xa vắng yêu thương
Bạc Liêu nơi ấy dặm trường thăm sau
họa thơ kim quyên
mong tin

  Trịnh Lập - trinhlaptb@yahoo.com.vn - 0913 291 790 - Thành phố Thái bình  (Ngày 27/08/2011 23:03:11)

"NHẸ NHÀNG XẾP LÁ MƠ YÊU"
GIÁ NHƯ CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU BÊN EM

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 27/08/2011 15:34:30)

@ Bạn Tâm Thanh.
GPN xin cám ơn bạn họa thơ rất nồng nàn cho bài "Nơi Này" của GPN.
GPN xin tặng bạn:

Cám Ơn
Hỡi Người trước lạ sau quen
Mượn câu lục bát làm nên nghĩa tình
Tâm Thanh đến từ Hòa Bình
Họa thơ thưởng nguyệt lung linh sắc màu!

Xin chân thành cảm ơn nhé. Mến chúc bạn thơ rất nhiều niềm vui!

  Tâm Thanh - GiangNam8011@gmail,com - 0915804936 - CLB Viên Nam Dân Hòa Kỳ Sơn Hòa Bình  (Ngày 26/08/2011 21:43:27)

Chia tay
Mắt tôi nhìn ngắm rất tinh
nhìn đôi môi thắm lung linh căng tròn
không cần má phấn môi son
nhưng em trẻ tuổi vẫn còn ham chơi
cạnh nhà bên dậu mồng tơi
tôi tương tư nhớ mãi người tôi thương
ngày tôi nhập ngũ lên đường
mắt nàng ngấn lệ vấn vương nụ cười
chia tay bịn rịn người ơi
bên nhau thương nhớ sáng ngời trăng thanh
xa người yêu dấu của anh
giữa hè mà thấy đã thành mùa đông
thân gửi kim quyên

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 26/08/2011 9:53:32)

* Nhắn Bạn Tâm Thanh!
GPN muốn sang thăm trang thơ Bạn, nhưng tìm không thấy? đành thất lễ. Mong bạn để lại link GPN sẽ xin giao lưu. Mến chúc bạn niềm vui!
Thân mến
GPN

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 25/08/2011 22:42:02)

Bạn Tâm thanh thân mến!
Quyên rất vui với bài thơ bạn gửi tặng. Xin cam ơn rất nhiều, mong gao lưu nhé. Mến chúc bạn nhiều niềm vui, sáng tác đều!

  Tâm Thanh - Giang Nam 8011@gmai,com - 0915804936 - CLB thơ Viên Nam Dân Hòa Ky Sơn Hòa Bình  (Ngày 25/08/2011 11:13:01)

Chim Quyên
chim quyên khắc khoải tìm yêu
đêm qua chưa nói hết điều với anh
thu về lay khẽ mái tranh
nhẹ nhàng giấc ngủ để giành ban trưa
mối tình trao gửi hôm xưa
đôi môi mọng đỏ khi vừa mới yêu
bên anh em muốn rất nhyều
mơ màng hạnh phúc sáng chiều mở ra
Gửi Kim Quyên

Các bài khác: