Thứ sáu, 26/04/2024,


Bách Hợp (20/08/2011) 





1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Bách Hợp tên thật là Võ Thi Nhung sinh ngày 27-5-1972 tại Thành phố Đà Nẵng
Hiện đang ở số 4b10 ngõ 19 Lạc Trung - Hà Nội và làm nghề Thời trang
Email: vonhung2705@yahoo.com.vn

2. Thi phẩm lục bát:




 

MÙA HOA XOAN

Hoa xoan tím rợp vòm trời
Võng đào ai mắc ru hời bụi mưa
Rắc rây hương nhẹ sang mùa
Ầu ơ câu hát thuở xưa ngọt ngào

Tháng Tư dịu nhẹ biết bao
Chợt rưng rưng nhớ, chợt lao xao lòng
Đã qua gió lạnh ngày đông
Gọi mùa ươm vạt nắng hồng ấm môi

Hoa xoan tím rụng một thời
Mưa phùn đăng đắng quyện lời em thương…


HOA BÁCH HỢP


Đi đâu hỡi giọt nắng vàng
Đang mùa Bách Hợp dịu dàng đơm bông
Về đây hong áo mây hồng
Để cho em mặc khoe cùng tháng Năm

Ngập đường hương sắc trắng trong
Đánh rơi buồn giận, thong dong cõi đời
Vu vơ nhặt lấy nụ cười
Cùng em xoa dịu kiếp người đa mang

Lời thương ai ngỏ hạ sang
Mà nghe cơn gió vội vàng đắm say
Ngọt ngào hương tỏa đâu đây
Xốn xang ánh mắt đong đầy dấu yêu.



GỬI EM

Ơi này!
giọt nắng lang thang
Chị là bóng mát dịu dàng nhé em...
Gửi làn gió ngát mùa sen
Trà thơm chị rót hương đêm nguội rồi
Chị quen tay đấy mà thôi
Bỗng dưng lại nhớ em tôi thế này...
Bỗng dưng lại thấy mắt cay
Thương em nơi ấy những ngày chang chang
Ơi này!
em giọt nắng vàng
Chị luôn là gió dịu dàng nghe chưa...
Về đi em kẻo trời mưa
Trà sen chị mới rót vừa đây thôi
Cúc cu chim gáy bên hồi
Như thầm mong ngóng em ơi chóng về...




GÁNH HÀNG HOA

Tháng Ba hoa ngập Hà Thành
Sắc hương khoe thắm cho anh tặng nàng
Mùa xuân ơi chớ vội vàng
Mưa phùn ướt phố ươm hàng lộc non

Tháng Ba còn lạnh hơi sương
Gánh hoa tất bật dặm đường lá rơi
Tinh mơ buốt giá ngập trời
Gánh hoa bươn trải thương người bán rong

Tháng Ba kẽo kẹt lưng ong
Vai chùng em gánh ước mong cho đời
Tình em gửi cánh hoa tươi
Hương bay thơm ngát mỉm cười tháng Ba

Bách Hợp


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 25/09/2011 20:48:24)

TÌM HOA BÁCH HỢP

Anh tìm Bách Hợp, tìm hoa?
Người gần không rõ, người xa chưa tường.
Thì ra hoa ở Tây phương
Loa kèn cánh mỏng, thơm hương nồng nàn.
Cũng dòng hoa huệ cao sang
Nhưng tên Bách Hợp ngỡ ngàng thế em?
Khi mà còn lạ chưa quen
Nôm na cứ gọi hoa tên loa kèn

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - đưc co gia lai  (Ngày 22/09/2011 19:27:34)

PHỐ BIỂN
Tôi về Đà Nẵng hôm nay
Nhìn bông BÁCH HỢP
toả đầy hương thơm
Dịu dàng hương sắc nước non
Xốn xang
ánh mắt vẫn còn dấu yêu..!
 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 05/09/2011 7:16:02)

Tháng này có hạt mưa ngâu,
Ước gì ô thước bắc cầu cho qua,
Gặp người xinh đẹp tài hoa,
Làm quen, làm bạn, rồi là... biết đâu.

  Tâm Thanh - Giang Nam 8011@gmail,com - 0915804936 - CLB thơ Viên Nam Dân Hòa Kỳ Sơn Hòa Bình  (Ngày 27/08/2011 17:27:53)

Hỏi Hoa
Hỏi hoa em trắng hay vàng
mùa này bách hợp dịu dàng khoe bông
hỏi màu hoa thắm hay hồng
để tôi ngắt lấy về dùng tháng năm
nhụy vàng bông trắng sắc trong
ngoài vườn thơm ngát thong dong một đời
em trao ai cả nụ cười
để cho tôi hỏi ai người đa mang
hôm nào tôi sẽ tìm sang
vườn hoa Bách Hợp dịu dàng đắm say
ciang tay tôi ngắt về đây
để tôi ngắm nghía hàng ngày thương yêu
thân gửi Bách Hợp
(em yên tâm chỉ là thơ thôi mà)

  Tâm Thanh - Giang Nam 8011@,Gmail,com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 24/08/2011 10:59:25)

Phở Hà Thành
phở ngon nổi tiếng Hà Thành
tỏa hương thơm nức để anh mời nàng
em ơi chớ có vội vàng
ta cùng thưởng thức nhẹ nhàng mới ngon
chúng mình nay vẫn còn son
chưa thêm tất tả dặm trường đầy vơi
sáng ra chưa tỏ mặt trời
gánh gồng kẽo kẹt em thời bán rong
anh thương cái giáng lưng ong
buôn tần bán tảo làm công cho đời
mời em ăn bát phở tươi
ửng hồng đôi má mỉm cười xinh ghê
họa thơ bách Hợp

  Tâm Thanh - GIANG NAM 8011@GMAIL,COM - 0915804936 -  CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 23/08/2011 16:08:48)

Ngưu Lang Chức nữ
màu hoa tím xẫm chân trời
chắc là giông bão hay mời gọi mưa
hè qua thu chuyển sang mùa
ngưu lang chức nữ tình xưa ngọt ngào
vu lan tết đến hôm nao
tình ta mới chớm mà sao xuyến lòng
sắp rồi ngày lạnh gió đông
vắng nàng ấp ủ môi nồng ấm môi
ngoài kia tím ngắt chân trời
tình yêu chợt đến chợt rồi lại đi

thân gửi Bách Hợp

  Lý Nguyên Liên - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - 17/4 Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 21/08/2011 15:51:54)

Bách Hợp ơi, Thơ của Bạn giàu tâm trạng lắm! Làm nghề thời trang mà có tâm hồn Đẹp là Tốt lắm đấy! Có đôi vần thơ đồng cảm với Bách Hợp nhé:
Hoa xinh nở dưới nắng vàng
Điểm tô nét Dẹp Thời trang Hà Thành
Chùm thơ-Chùm quả ngọt lành
Hoa Bác Hợp gửi tâm tình, này ơi!...
Quên đi buồn giận cõi Đời?
Nhận Lời thương, nhận nụ cười của nhau?
Bách Hợp ơi, nở nơi đâu?
Thời trang Em mặc gợi màu nhớ nhung?
L.N.L

Các bài khác: