Thứ năm, 28/03/2024,


Viên Chính (16/08/2011) 


 

 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Viên Chính tên thật Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1960
Hiện sống và viết tại một làng quê ven sông Trà Khúc, thuộc xã Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
ĐT: 0986787871
Email: vienchinhok@gmail.com

2. Thi phẩm lục bát:

 

 


CA DAO TRÊN SÔNG I

Đầu sông có ánh trăng treo
Có con thuyền nhỏ về neo cuối giòng
Biết em chưa mở bến lòng
Nên tôi đành chở tình không… nhẹ đò!

 

XIN HÃY THÔI MƯA

Đêm nay trời đã sang mùa,
Cho tôi ướt những giọt mưa thay người
Cho em mắt gởi nụ cười,
Chỉ nghe tôi nói một lời mưa riêng

Xin tròn một ánh đèn đêm,
Dù không soi tỏ trái tim ai buồn
Xin cây lẻ bóng ven đường:
Im như tôi nhớ, đừng buông lá vàng!

Xin tình hẹn cuối mơ sang
Xin tôi còn nẻo phố hoang ai về
Thôi đừng khóc mãi mưa khuya,
Đã bao đêm ướt lòng kia tội người!

 

GIẤC MƠ HỒNG

Mưa bay ướt dấu chân chiều,
Bên đường thu quạnh, buồn thiu dáng Hồng.
Thương em tím sợi mưa lòng,
Làm sao gỡ hộ đôi dòng tóc bay?

Tay nào hứng giọt mưa lay,
Tay nào đan kịp nón mây che Hồng?
Sao tôi còn mãi dối lòng,
Thương em cứ ngại về cùng ngõ thưa.

Xin Hồng thứ lỗi chiều mưa,
Nép ven cỏ dại, đợi mùa trôi đi…
Đường gần vội vã mà chi,
Mười hai bến mộng vắng gì đò đưa!

Nếu về trách lỗi nghìn xưa,
Thà làm cây cỏ… nắng mưa che nàng
Thiếu hoa tôi mượn lá vàng,
Để mùa thu nợ em ngàn lá xanh.

Viên Chính

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bách hợp - vonhung2705@yahoo.com.vn - 0903275620 - Lạc Trung _Hà Nội  (Ngày 23/09/2011 21:41:52)

Nín đi!XIN HÃY THÔI MƯA
Nẻo người khó tạnh bên bờ trầm luân
Ru hời CA DAO BÊN SÔNG
Ru tình bằng GIẤC MƠ HỒNG à ơi...
BH xin có đôi lời cảm tác cùng tác giả.Chúc anh vui khoẻ và có nhiều sáng tác hay!

  Hoàng văn Chẫm - hoangvancham@yahoo.com - 0933281373 - Trieu phong Quang Tri  (Ngày 22/08/2011 11:28:30)

Thiếu hoa tôi mượn lá vàng
Để mùa thu nợ em ngàn lá xanh.
Xin được sẻ chia với bạn một mùa thu có chút nợ nần với một ai
đó..........
Riêng lòng nợ ngọn lá vàng
Mùa thu rơi rụng ngỡ ngàng dấu xưa
Giấc mơ hồng mãi đong đưa
Người từ độ ấy về chưa...tội tình.???

Bạn có sông Trà Khúc nơi tôi có sông Thạch Hãn.hai con sông cùng đổ về biển cả mênh mông!

Các bài khác: