Thứ hai, 20/05/2024,


Nguyễn Phương Liên (19/07/2011) 


 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Nguyễn Phương Liên sinh ngày 13-10-1976
Quê quán: Đại Từ - Thái Nguyên
Nghề nghiệp: Giáo viên
Điện thoại: 0988191598
Email: Phuonglientn@yahoo.com.vn

2. Thi phẩm lục bát:

 

 


LÒNG CHIỀU

Chiều chưa tắt nắng - Gió lay
Xa xa vọng lại bóng ngày đang trôi
Có gì gieo xuống lòng tôi
Yêu thương hết những xa vời khói mây...

Ngoài thềm hoa bưởi rụng đầy
Hương nồng xưa gió thổi bay mất rồi
Thả hồn lạc giữa đơn côi
Thênh thang một cõi tình đời riêng ta...

Từ trong sâu thẳm thiết tha
Giật mình thoáng chốc vỡ oà... Hư vô!

RU ANH

Ru anh ngon giấc yên bình
Mênh mang câu hát ru mình anh thôi
Vọng đưa một khúc chơi vơi
Giữa chang chang nắng em ngồi… ru mơ.

Ru anh ngày tháng hững hờ
Ru cho ngọt mối tình thơ tràn trề
Ru anh lòng những tái tê
Chiều rơi lãng đãng đường về còn xa…

Ầu ơi… tình nghĩa đôi ta
Nửa phương trời lạ, nửa xa cuối đường!


ĐÊM VẮNG

Ta buồn mượn chén rượu say
Nghiêng ly trút cạn đắng cay cuộc đời.
Người buông câu chữ nửa vời
Để ta ngơ ngẩn cả trời nhớ thương.
Một mình với bụm rượu suông
Rơi trong đêm vắng giọt vương ngậm ngùi.
Người xa góc bể chân trời
Để ta chuếnh choáng nửa lời đã trao.
Mộng hờ thoảng giấc chiêm bao
Đôi bờ thực ảo hanh hao phận gầy…

Cạn bình… Sao vẫn chẳng say?
Hình như khóe mắt… giăng đầy giọt sương!

Nguyễn Phương Liên

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Bảo - baolamnguyen25@yahoo.com - 0978439446 - Thành phố Việt trì  (Ngày 26/03/2013 7:17:24)

Lê Bảo

TÌM LẠI NGÀY XƯA
Tặng Phương Liên

Tôi về tìm lại ngày xưa
Dòng sông ngầu đục xác xơ nụ hồng
Người ấy đã đi lấy chồng
Giếng khơi đã lấp gót hồng chân chim...

Về rồi chỉ biết lặng im
Mắt đành nhắm lại - cố tìm ngày xưa!

  Lê Bảo - baolamnguyen25@yahoo.com - 0978 439 446 - ẩoThnhf phố Việt trì  (Ngày 21/03/2013 11:38:35)

Đêm trắng của tác giả Phương Liên là một bài thơ tình viết theo thể lục báọtmojt thể loại dễ làm nhứng để làm cho người đọc không chán và vừa đọc đã thuộc đã nhớ thì quả là khó nhưng chị đã làm được điều đó.Bối cảnh là một đêm trăng sáng,giữa đồi chè,(quê chị là huyện Đại từ tỉnh Thai nguyên là một vùng chè nổi tiếng cả nước).Dưới ánh trăng thanh gió hiu hiu thổi,ánh trăng suông chiếu xuống nhân gian như một vầng kim ngân lộng lấy,khi uống chén rượu vào thì tâm hồn mơ mộng ùa đến xâm chiếm tâm hồn...Lúc này chị tâm sự với trời đất,vói ánh trăng và với chính mình;"...Nghiêng ly trút cạn đắng cay cuộc đời..."và thầm trách nguời nào đấy:"Người buông câu chữ nửa vời/Để ta ngơ ngẩn cả đời nhớ thương/Người xa góc bể chân trời/Để ta chếnh choáng nửa lời đã trao",để ngậm ngùi cho mối tình tuy chưa nói với nhau là :Anh yêu em nhưng anh chàng kia chắc cung là một người viết lách gì đấy mà bóng gió trong câu thơ,câu văn,nửa úp nửa mở để chị hy vọng...Rồi hôm nay giữa thiên nhiên đepj này chị đã phải than:"Mộng hờ thoảng giấc chiêm bao/Đôi bờ thực ảo hanh hao phận gầy".Nghĩ đến đây những giọt nước mắt vừa thương cho người nào đấy đã "nói lời chẳng giữ lấy lời",vừa thương cho số phận mình mà những giọt nước mắt đã chảy ra:"Hình như koé mát giăng đầy giọt sương"!

Một bài thơ không dài ,không ngắn,với những câu thơ dung dị mà đằm thấm đầy nữ tinh,đậm chất ca dao,nhạc thơ hài hoà trầm bổng giống như một bản nhạc đa làm cho người đọc nhớ ngay.

Cảm ơn tác giả Phương Liên đã có bài thơ hay,mong chị có những bài thơ viết về tình yêu đôi lữa hay hơn nữa./.

Lê Bảo,số đt:0978 439 446



  la trung - latrunghoian@gmail.com - 0905710312 - tp hoi an - qn  (Ngày 15/01/2012 11:04:24)

Lần đầu vào thăm, đọc được 3 bài thơ rất hay! Rất ấn tượng với La Trung! Chúc mừng tác giả và mong sẽ được đọc tiếp nhừng bài thơ của Phương Liên.

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 05/10/2011 15:34:18)

Mấy vần gửi Phương Liên







Gió Thái Nguyên họa thơ mình



Tâm Thanh mang cả Hòa Bình gửi sang



thu buồn hoa cúc rộm vàng



chiều tà nhạt nắng soi hàng liễu xanh



dòng thơ Liên họa gửi anh



mặn mà mồng ấm đẹp sinh nụ cười



tiếc thay chưa găp được người



hoa nhường nguyệt thẹn nét ngài nở nang



yêu kiều nhẹ bước đoan trang



lướt trên bục giảng trước hàng trò yêu



em ơi muốn gửi rất nhiều



tặng cô giáo nhỏ những điều riêng tư



có ngày anh đến Đại Từ



thăm cô giáo đã họa thơ của mình



tháng 9/2011

  Nguyễn Thanh Lâm - thanhlam1939@gmail.com - 0986729893 - CaoSơn3-SơnCẩm-PhúLương-TháiNguyên  (Ngày 03/09/2011 10:28:24)

(Cạn bình... sao vẫn chẳng say? Hình như khóe mắt...giăng đầy giọt sương
Hay! hay quá! Ba bài thơ của cháu tuy rằng ý tứ ngôn từ không có gì mới lạ, nhưng đọc xong ta thấy bâng khuâng, xa xót. ôi cô đơn, cô đơn quá/ Phận người như chiếc lá nổi nênh.

Bác tặng riêng PhươngLiên bài thơ: BUỒN NGÂU (gửi BaVì)
Đi trong lã chã ngày Ngâu
nõi buồn chẳng để vào đâu hết buồn
Vật vờ hứng trận mưa tuôn
Aò ào ràn rạt mà buồn chẳ trôi
Sao buồn lặn mãi vào tôi
Lang thang đi giữa bầu trời cô đơn
Cầu Ô mấy nhịp sóng dờn
Ngâu rơi rơi, nước mắt hờn Ngưu Lang
Sông Ngân Chức Nữ khóc chàng
Dòng dòng lệ chẩy, hàng hàng giọt tuôn
Ai đong ai xếp cái buồn
Chất đầy, nặng trĩu mảnh hồn không em./.

(con gái bác:ThanhHải dạy nhạc ở trường HùngSơn-ĐạiTừ đấy cháu ạ)
 

  TâmThanh - Tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 01/09/2011 15:38:41)

Đơn côi
Nhìn em chẳng uống cũng say
không bia không rượu mà cay một đời
mâm son đũa mốc dám vời
ai người để ý mà đòi nhớ thương
một mình với bóng trăng suông
xi mê một phía vấn vương ngậm ngùi
trông ra góc bể chân trời
hư vô một cõi nửa đời ai trao
giật mình mới biết chiêm bao
tương tư một mảnh để hao thân gầy
thôi thì uống rượu để say
đừng tương tư nữa mà gầy trơ xươn
họa thơ Nguyễn Phương Liên

  Đỗ văn Đức - thotumua@yahoo..com.vn - 098 2420 331 - Mai Lâm Đông anh Hà nội  (Ngày 24/08/2011 10:08:14)

Thơ lục bát của Phương Liên thật hay khi mượt mà lại êm ái
giàu hình ảnh tự nhên và vui nhộn .Những hình ảnh nắng,mưa,gió, trăng hoa lá cỏ cây ...được đưa vào thơ tài tình và sáng tạo Anhduc thật mến mộ
Anhduc xin gửi họa bài ĐÊM VẮNG của PL



SAY VỚI TRĂNG




Cho mình cạn với để say
Nghiêng bầu cùng nếm vị cay của đời.
Trăng non chênh chếch ngỏ vời
Thuyền ai xuôi lái để trời gợi thương.
Trăng soi đáy chén bụm suông
Trăng nghiêng kề miệng lòng vương bùi ngùi.
Người đi khắp cả phương trời
Ta còn trong mộng ngỏ lời chưa trao.
Tình thơ có mấy là bao
Gom vần gửi gió sợ hao trăng gầy...

Ta cùng uống nhé cho say
Ngoài hiên thoáng đẫm đong đầy hơi sương.

 

  pham thị hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975635082 - bát tràng gia lâm hà nôi  (Ngày 23/07/2011 14:12:38)

thơ những bài đăng rất hay,cảm ơn nhà mạng đã đăng để chúng tôi có điều kiện được học hỏi tôi thiết nghĩ

Thơ hay chẳng có người nghe
Khác chi ta nấu nồi chè để thiu

  Bùi Huy Đức - buihuyducduchuy@yahoo.com.vn - 0972035709 - Quan Triều - Thái Nguyên  (Ngày 20/07/2011 22:26:38)

Em xinh thơ lại hữu tình
Làm tôi ngơ ngẩn trước hình của em

Các bài khác: