Thứ hai, 20/05/2024,


Lê Nhuệ Giang (16/07/2011) 

  

 

 

 


 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Lê Nhuệ Giang tên thật là Lê Nhuệ, tuổi Đinh Hợi
Hiện sống với quê trên đất Ninh Bình.
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Ninh Bình
Email: nhuegiangle@yahoo.com. vn
Điện thoại: 01698862683
Đã có thơ đăng trên báo và các tạp chí trung ương, địa phương…
 

 


2. Thi phẩm lục bát:

   

 

TRƯỚC TƯỢNG KHÔNG ĐẦU

Bâng khuâng... trước Tượng không đầu
Nghĩ thương cho những Mị Châu tân thời
Bẫy tình... tỉnh được - nhầm chơi
Hay chăng nhát kiếm! Dù đời hài bi!
Am xanh Trọng Thủy còn gì?
Tình yêu... đã chắc luôn vì... tình yêu?

 

 

 

   
NHỚ RỪNG

Đâu đây, tiếng khiếu đơn côi
Lạc trong bức bối vòm trời bê tông
Phố như điên, nhạc phập phồng
Cánh bay tù hãm giữa vòng lạ xa
Lẻ loi ... một chút mặn mà
Mấy ai thấu hiểu lời ca chim trời!

Chạnh lòng nhau quá! khiếu ơi!
Buồn theo mày
Đại ngàn ơi!
Đại ngàn... !

 

 

   
LÀ KHI

Ngày tôi nhận được ra tôi
Dòng sông đỏ cánh phượng trôi vào hè
Sân trường xao xuyến tiếng ve
Những con đom đóm bay nhòe trời đêm...

Ngày tôi kịp nhận ra em
Là khi mái tóc buông mềm bờ vai
Em xa... thương mẹ thở dài
Dòng sông đom đóm chờ ai đỏ đèn

Ngày tôi nhận thấy mình ghen
Là khi đọc bức thư em... chợt buồn !
Sông làng, hoa chẳng thèm buông
Những con đom đóm không hồn ngẩn ngơ...

Ngày tôi biết phải làm thơ
Là khi chạnh nhớ giọt mưa đầu đời
Là khi thương cánh hoa trôi
Là khi nhận tấm thiếp mời... tên em!

 

   
LỜI CẦU HÔN

Giã từ khói lửa chiến tranh
Về nơi thôn dã yên lành mưu sinh
Gặp em: đằm thắm, đa tình...
Và lòng tôi lại nhủ mình giám yêu!

Em về từ túp nhà xiêu
Từ bờ tre cụt với nhiều nỗi đau
Từ con sông gãy nhịp cầu
Từ pho tượng đổ , từ câu hát chèo
Từ nhiều số phận gieo neo
Mẹ khô lệ đợi , bé nghèo bơ vơ.

Em về, tôi sống như mơ!
Chiều tha thẩn nhớ, đêm chờ đầu hiên
Cái gì... khe khẽ êm êm
Lan ran trong máu, ướt mềm đầu môi
Em làm khuynh đảo hồn tôi
Bóng trăng... như bóng em trôi bên thềm!

Tôi xin gom nhặt ấm êm
Làm vành hoa dưới gót sen...đặt lời!

 

   


TRÊN NỀN NHÀ CŨ
 

Ta về nền cũ tìm ta
Thời gian phủ những mượt mà cỏ cây
 

Tro xưa , giặc đốt nhà này
Hằn nguyên vết mẹ toạc tay bới cào
Dấu cha nằm xuống đây sao
Hồn thiêng như đã nhập vào đó đây
Ẩn trong lớp lớp đất dầy
Mảnh be sành , chậu tắm ngày sinh ta
Mảnh này , bát điếu của cha
Dạn dầy lửa khói , phong ba kiếp người
Mảnh này , gương chị từng soi
Lênh đênh bèo dạt mây trôi một thời
Cối giã trầu , mảnh bình vôi
Dường như in bóng bà ngồi ngày xưa..
Nhạt nhòa ... mảnh nắng , mảnh mưa
Võng ông ngâm ngợi đung đưa khung trời...
 

Bồi hồi trong cõi xa xôi
Âm thầm nhặt những Mảnh Nôi Sinh Thành
Chân trần lấm bụi chiến tranh
Ta về sống giữa ngọn ngành... đời ta.

 

    

MƯA TRÊN SÔNG NGÂN 

Khi con kiếm được bạc , tiền
Đã xa mẹ cả một miền Âm - Dương
 

Ngày về... con tóc nhuốm sương
Quặn lòng thương mẹ, chặng đường mưu sinh
 

Sông Ngân mùa nước dập duềnh
Cầu Ô thân vịt nổi nênh cánh chèo

 

  Đò ơi! Sông cả, sóng reo
Ở đâu? Ơi mẹ! Con theo tạ tình!
 

Trả sao đủ nghĩa Hiếu - Sinh
Cháy theo vàng mã con thành tàn tro
 

Bay tìm mẹ giữa cơn mưa
Sông Ngân mùa nước đò đưa dập duềnh
 

 

Lê Nhuệ Giang
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ kim chung - vuchungks@gmail.com - 016884983 - định hoá thái nguyên  (Ngày 17/08/2011 5:47:32)

chào anh nhuệ giang tôi rát tình cờ được đọc thơ anh tâm sự trong tho toi thấy rất đồng cảm với người lính như anh và toi tuổi đinh hợi tuy tuổi đã xế chiều xong ta vẫn thấy mình còn tươi,vui vậy anh chào anh hẹn được đọc thơ anh tiếp
chào nhuệ giang!
đinh hợi

  le cong - le.cong43@yahoo.com - 0933. 860.903 - Ninh Binh  (Ngày 17/07/2011 17:10:01)

Chuc mung thi sy da la thanh vien chnh thuc cua gia dnh luc bat. com. chuc co nhieu tho hay tren van dan luc bat. Dieu Thoa da lien lac voi
Nhue Giang chua?

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 16/07/2011 19:48:30)

Đôi lời cùng LÊ NHUỆ GIANG
Rất hân hạnh khi lại được đọc những dòng tâm huyết của Nhuệ Giang !
Tuy đọc anh chưa nhiều, hiểu về anh chưa kỹ nhưng chúng ta đã sớm cảm nhau và đã để lại những ấn tượng khó phai . Hôm nay nhận nhau qua chân dung nhà thơ mặc áo lính "Huân chương bỏ túi đã thành thường dân "- một con người đôn hậu đang đằm mình vào nhịp sống đương đại hăm hở đi và viết mặc dù tuổi đã xế chiều !
Thơ LNG phô lộ tính cách của người lính cụ Hồ không ưa những điều phản trắc , tha thiết yêu thiên nhiên chim muông cây cỏ ,khát khao yêu người yêu đời , chi chút với những kỷ niêm thường nhật đặc biệt tha thiết thương yêu mẹ - Người nuôi dạy nâng bước sinh thành cho ta
Xin chân thành cảm ơn LNG Cầu chúc tác giả và gia đình anh bình an hạnh phúc .Mong anh viết chắc viết khoẻ .

Từ Đức Khoát
 

Các bài khác: