Thứ hai, 20/05/2024,


Vương Hồng Trường (08/07/2011) 


 

 


1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Vương Hồng Trường, sinh rằm tháng chín năm Giáp Ngọ
Tại huyện Tân Yên - Bắc Giang,
Nhập ngũ: 12-1971
Nghỉ hưu : 01-2010, hiện ở Hà Nội
CCB Quân chủng Phòng không – Không quân
Cấp hàm: Đại tá Quân đội Nhân dân;
Điện thoại: 0915.185692
Email: vuonghongtruong@gmail.com

*Tác phẩm đã xuất bản:
- Nỗi người (Thơ) NXB Hội nhà văn 2011
* Sắp in: Phía quê (Thơ)

 

 

                            2. Thi phẩm lục bát:

CHÙM TỨ TUYỆT

NỖI NGƯỜI

(Kính dâng hương hồn anh Vương Thịnh)

Anh đi buồn nỗi nhân tình
Trời như trút hận xuống từng giọt đau
Anh tới trước em về sau
Xác lìa cõi thực hồn đau nỗi người

DÂNG NGƯỜI

Nửa đời rình nhặt câu thơ
Giữa đồng chữ nghĩa mà ngơ ngẩn hồn
Chậm mùa đành lựa thóc rơm
Sắp trang thơ vụng thành tâm dâng người

THÈM

Bình minh rờ rỡ nắng cười
Mắt na liên láo dòm người ngủ quên
Gió thu bỡn cợt tung rèm
Quả tình lấp ló thòm thèm lòng ai





LỤC BÁT HAI CÂU

Đồng quê bạc mặt bơ phờ
Thương cây rau rệu thẫn thờ thèm xanh
*
Thương người cầm tuổi lục bình
Trót đeo mệnh thủy lênh đênh phận bèo
*
Bây giờ tan cuộc tình rồi
Ai về chăn giấc cho người đa mang
*
Những khi gió bấc tái trời
Cứ thon thót nhớ toàn lời gối chăn
*
Chén tình còn dở dang say
Chén đời chạm đáy mà lay lắt buồn
*
Bùa yêu rải bến sông mê
Bùa tình bủa kín lối về nhà quan
*
Mắt tôi tím một màu em
Phải lòng độ ấy đâm thèm hơi nhau


GÁI QUÊ

Gái quê tìm chốn phồn hoa                                                                            
Mắt ngơ ngác phố chân sa bước liều
Kiếm cơ may rũ phận nghèo
(Làm gì cũng được miễn sao có tiền)                                                                 

Gái quê gặp lũ mẹ mìn
Bỗng thành tăm cá bóng chim cuối trời
Tú bà vớ món hàng hời
Dán tem rau sạch cho người tranh mua

Gái quê vào chốn chanh chua
Càng đanh đá lắm càng thua thảo hiền



LỤC BÁT GỬI…

Nhắn ai còn dở đường say
Vịn câu lục bát mà quay bước về

Càng cao càng lạc lối mê
Càng gày tâm đức càng ghê phần người

Thấp cao cũng đến thế thôi
Giàu nhờ tiền bẩn dây hôi họ hàng

Lắng nghe hồn nước trong ngần
Thấm lời lục bát gột dần ố hoen

Tĩnh tâm soi lại mà xem
Bao nhiêu thiện ác còn trên mặt mình

Vương Hồng Trường

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LỆ PHƯƠNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - TP NHA TRANG  (Ngày 27/10/2011 18:27:37)


Lệ Phương rất vui khi đọc thơ Vương Hồng Trường. Lâu lắm rồi mới bắt gặp những dòng thơ của người lính tâm sự " Thật " đến vậy. Đôi dòng chia sẻ cùng tác giả. Chúc người lính và gia đình luôn sống vui, sống tốt, sống khoẻ, cống hiến vì lợi ích của đất nước.


Lệ thơ rơi giữa khoảng trời
Thấp cao thì cũng một đời là xong
Ước gì như áo nâu sồng
Chẳng vương chút bụi má hồng chợ sa

"Gái quê" trước buổi trăng tà
Đừng" Thèm" chút "bạc", mẹ cha khóc thầm !
Cảm ơn " Lục bát ..." khúc ngâm
Một tư tưởng lớn dư âm phím đàn.

Lệ Phương

Các bài khác: