Thứ hai, 20/05/2024,


Duyên An (05/07/2011) 





1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Duyên An tên thật Thái Văn Lợi sinh ngày 08/03/1954 tại Gò Công Tiền Giang
Hiện sinh sống và làm việc tại ấp Hưng Hòa xã Long Hưng, Thị xã Gò Công - Tiền Giang
Nghề Nghiệp: Nông dân
Email: ngoaio54@gmail.com
Điện thoại: 0916 713 618


2. Thi phẩm lục bát:



LỤC BÌNH TRÔI

Thủy triều lên xuống thăm đồng
Màu hoa tím ngát theo dòng nước trôi
Lục bình đi ngược về xuôi
Sáng lên chợ sớm tìm vui chốn người

Cãi nhau chen lẫn tiếng cười
Ồn ào phố xá, ngủ lười xế trưa
Góp gom phế thải, rác thừa
Thả trôi sông những dối lừa ly tan

Chiều về đong nỗi bàng hoàng
Đồng xanh ráng ánh nắng vàng mỏng manh
Nước từ ruộng, đổ tràn quanh
Xác loài cua, ốc hôi tanh bốc mùi

Cá tôm nhỏ cũng chết vùi
Vũng lầy hóa chất, ngậm ngùi hương sinh
Hạt cơm hạt thóc hạt tình
Ngấm bao hạt giống đọng hình mồ hôi

Lục bình khóc với sông trôi
Tím màu hoa dại, tím lời trách than.


 

TIM

Như là bốn bức tường cao
Thân anh tù ngục rơi vào giữa tim
Nêm dòng máu mặn môi êm
Vách son ôm chặt trôi mềm cõi mơ
Xa trời bỏ đất bơ vơ
Dịu dàng giấc ngủ bên bờ hồn nhiên
Giữa tim em máu ngoan hiền
Anh nằm uống cạn nỗi niềm yêu đương

Nét kiêu sa, mộng bình thường
Đỏ màu lửa nóng trải đường tương tư
Anh làm kén nhộng lao tù
Trao em số kiếp thiên thu tội đồ

Trái tim chân chất hoang sơ
Ửng hồng trang điểm óng bờ môi son
Thần yêu vẽ một đường tròn
Chữ tâm kiêu hãnh vẫn còn nơi tim
Cả đời khép mắt lin dim
Giữa lồng ngực ấm, êm đềm tiếng yêu


CA DAO TÍM

Biển thì thầm, gió lao xao
Lăn tăn mép sóng rì rào tiếng đêm

Bờ xa ngủ giấc ngoan hiền
Êm mềm ngấn cát trôi nghiêng bến thề

Tím câu lục bát chân quê
Hồn nhiên bãi vắng nằm kề ca dao

Dã tràng trốn biệt phương nào
Để trăng lặng lẽ đi vào hồn thơ.


NGƯỜI DƯNG

Người dưng góc phố tránh mưa
Hạt bay theo gió đổi mùa ướt trơn
Long lanh đôi mắt dỗi hờn
Rưng rưng ngấn lệ, cô đơn giữa đường

Ta ngần ngại, lòng thương thương
Mưa mù trắng xóa, phố phường buồn tênh

Nước đâu về ngập mông mênh
Vệt đèn vỡ vụn trên nền nhựa đen
Ngại ngùng đôi tiếng làm quen
Đưa em về giữa đan xen mịt mù

Rồi từ ấy, biết trời thu
Biết nhìn vàng lá, biết ru sợi buồn
Biết đưa đón, biết đợi suông
Biết lòng dậy sóng dại cuồng khi xa

Người dưng góc phố mưa qua
Bỗng nhiên đọng lại trong ta ngọt ngào
Đêm dài ủ giấc chiêm bao
Tình như nắng ấm tràn vào rét đông
Như phù sa đục dòng sông
Âm thầm lắng đọng tô hồng nét xuân.

Duyên An

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LNH - ianhungs@yahoo.com -  - Belarus  (Ngày 09/07/2011 3:33:20)

"Lục bình trôi, luc binh trôi"
Bọt bèo con nước trời ơi luc bình
Có gì nhoi nhói trong " Tim"
Câu" ca dao tím" biết tìm về đâu
Ta cùng trong một nỗi đau
"Người Dưng"xin được hóa đầu kiếp sau

                                           

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 07/07/2011 9:22:24)

Đại diện lucbat.com tại Tiền Giang chúc mừng Tác giả Duyên An đã góp mặt trên chuyên mục "Tác giả - Tác phẩm". Chúc anh nhiều sức khỏe! Mong anh có thêm nhiều sáng tác mới góp phần giữ gìn và tôn vinh thể thơ truyền thống của dân tộc! 

Các bài khác: