Chủ nhật, 19/05/2024,


Bùi Hải Đăng (22/05/2011) 

 

 

 

1. Vài nét về tác giả: 

Tác giả Bùi Hải Đăng sinh ngày 16.7.1945 tại Nghĩa An, huyện Ninh Giang -  Hải Dương.
Hội viên HVH NT tỉnh Hải  Dương.
Hiện sinh sống tại Hải Dương.

Email: haidang4556@yahoo.com.vn

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 

 

 

AI ĐI

Ai đi để lại mùa thu
Chấm diều no gió, sương mù buổi mai
Ai đi để lại cho ai
Sen tàn, cúc héo ngày dài, đêm trong
Ai đi gọi gió mùa đông
Quân cờ biếng nhắc, rượu nồng đắng môi
Ai đi để lại mình tôi
Ấm trà nguội khói, hết ngồi lại ra...
Ai đi để lại mình ta
Rượu suông nhấp chén, gió nhoà nhạt say!



CHỢ BÙNG

Chợ Bùng nằm giữa ngã ba
Mẹ thời yếm trắng thường qua chốn này!
Nền đường xe lửa còn đây
Đồng quê chớp cánh cò bay chập chờn


Sông Bùng sóng trắng chiều hôm
Hạt phù sa thắp bãi cồn màu xanh
Phế hưng bom đạn vẫn thành
Cháy trong con, đốm lửa xanh bên trời!


Xa quê quá nửa phần đời
Vẫn hồn mộc mạc tình người đồng chiêm
Con về quê mẹ làng bên
Dốc Bùng cỏ rối, lúa mềm bờ đê


Thương bàn chân Mẹ đi về
Con tàu lăn lóc đam mê một thời!
Nhịp còi tàu thét đâu rồi?
Hồn ga Bùng cũ ai người nhắc tên...



MONG CHA

Cau gầy nương bóng giại thưa
Đèn khêu hạt đỗ Người chưa thấy về?
Vu vơ ngọn gió bờ đê
Sương đầm mặt lá tìm về lặng im
Bãi xa biết mấy nổi chìm 
Mẹ giờ tóc úa, lặng im mỗi chiều
Mong cha từ cõi phiêu diêu
Về căn nhà nhỏ một chiều như xưa
Dáng hiền in bóng nắng thưa
Một lần bên mẹ như vừa ghé thăm!

 
Cầu Ràm, giỗ cha 20 - 6 Bính Tuất




Sông xa đã nhuốm ánh ngày
Ngàn sao chừng cũng ngủ say trọn rồi
Liềm nghiêng một mảnh trăng trôi
Gà ran tiếng gáy, đất trời rộng thênh...
Nguồn xa vượt mấy thác ghềnh
Để rồi tan với bồng bềnh sông ơi!
Tan  mơ lẻ một mình thôi
Và vầng trăng khuyết mé trời bơ vơ...



TUỔI 60

Cảnh xưa nay đã khác rồi
Dòng sông vẫn chảy - Lở, bồi phù sa
Ta về gặp gió hồn ta
Gặp chân trời những nhạt nhòa lúa xanh


Gặp mây trước cửa vây quanh
Chèo khuya một mái ta thành đơn côi!
Mẹ ta tuổi chín mươi rồi
Mai là một chấm nổi trôi phương nào


Đã tri thiên mệnh rồi sao?
Vẫn kỳ con nước ạt ào lũ mưa
Sáu mươi ngược lại vườn xưa
Cúc vàng đã nở - Tuổi vừa cuối thu!

Bùi Hải Đăng





 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đức - boydepzai2013 - 01686415784 - gia lộc hải dương  (Ngày 28/06/2016 9:31:03)

hay lắm ông ak.

  Nguyễn Thanh Dạ - thanhda_langhop@ymail.com - 01664948058 - Nam hồng ,Nam Sách, Hải Dương  (Ngày 01/04/2013 0:43:46)

Mấy bài thơ lục bát gọn ghẽ,đẹp đẽ !

  Bùi Huy Chính - huychinhqn -  - Hòa Bình  (Ngày 08/07/2011 20:31:44)

Trang thơ Lục Bát trình bày đẹp và hay. Chúc bác  Sức khỏe - Hạnh Phúc!

  BUI HẢI ĐĂNG - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 - Xã Nghĩa An huyện Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 29/06/2011 14:23:06)

   Chào hai bạn:

Nguyễn Trường Thọ

Trịnh Tuyên!

 Cám ơn hai bạn đã bớt chút thời gian vàng ngọc để đọc và cám nhận chùm thơ của tôi...

Xin được kính chúc hai bạn an lành,may mắn.bút lực thăng hoa...

Xim mời bạn Nguyễn Trường Thọ  thăm trang  Blog của tôi:

http://buihaidang.blogtiengviet.net/

Xin được chân trọng cám ơn

Kính

Bùi Hải  Đăng

 

  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - Cẩm Tân Cẩm Thuỷ Thanh Hoá  (Ngày 23/05/2011 03:30:01 PM)
Tôi rất thích chùm thơ lục bát của Bùi Hải Đăng bởi nó được chồng lên theo từng cặp vững vàng và chắc chăn.Có lẽ tuổi tác và thời gian trải nghiệm cuộc sống mà tạo được những tứ thơ này?
Say mà không quá đà, tình mà không luỵ,vui mà không lỡ trớn, buồn mà không u sầu...Có lẽ đó cũng là cái riêng của lục bát BHĐ chăng?
  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 22/05/2011 11:08:46 PM)

Chùm thơ Lục bát của nhà thơ Bùi Hải Đăng thật nỗi niềm . Đó là CHỢ BÙNG , MONG CHA , Tuổi 60 . NTT xin chia sẽ cùng anh :
THƠ DÂNG
Tết về nhà vắng bóng cha
Giọt đau mắt mẹ thấm qua ..cõi buồn
Bàn thờ còn nghẹn khói hương
Mờ bên nhân ảnh niềm thương dâng trào

Cha về sống giữa chiêm bao
Sương pha tiếng nấc thột vào bờ đêm
Con ngồi lặng khóc bên thềm
Ngoài xa ngọn cỏ ướt mềm .. nỗi đau

Tết về chẳng gặp cha đâu
Lặng im con viết từng câu thơ buồn
Cha ơi ! ở phía cội nguồn
Dưới ba thước đất vuông tròn bình yên

Sống nhân đức , chết quy tiên
Thương cha con cháu thảo hiền bên nhau . ..
Nguyễn Trường Thọ

Các bài khác: