Chủ nhật, 19/05/2024,


Bùi Thị Bình (19/05/2011) 

 

 

 

 

 

 

1. Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Bùi Thị Bình sinh ngày 25 tháng 2 năm 1952 tại thôn Ngọc Mỹ, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Nguyên là Trưởng phòng Kinh tế của UBND Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

 Đã xuất bản:

- Những trang sách này viết cho các con của mẹ (Chuyện đời tôi).

Hoa không tên (Tập thơ)

Điện thoại: 0912129748

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

Những phút giây xa

 

Đừng buồn những lúc xa nhau

Nhớ anh như thể chuyến tàu đã qua

Nhớ anh những lúc vắng nhà

Mình em lặng lẽ hết ra lại vào…

Màn đêm buông xuống cô liêu

Hoàng hôn không đẹp những chiều vắng anh

Sợ bình minh mới, nắng lên

Sợ hương hoa lạ trên nền đất quê…

Sợ vui bè bạn rủ rê…

Sợ thời hiện đại, sợ mê lòng người…

Mong anh chỉ nhớ em thôi

Dù ai đi ngược về xuôi cũng đành

Đàn ông ai chẳng “hiền lành “

Ai không có lúc vui cành, lá, hoa …

Chút đời riêng, vẫn là ta

Mong anh giữ trọn đạo nhà mới hay

Em đâu ích kỷ vơi đầy

“Phận đàn bà” đấy, có hay nỗi lòng?

Mong anh chẳng vướng 'bụi hồng”

Dù ai xa mặt cách lòng thì xa

Tin anh, em biết anh mà

Bao năm qua vẫn chỉ là một thôi

Đừng mạo hiểm… lúc “chơi vơi”

Dù rằng có thể 'điểm rơi”… cực gần

Đành rằng có lúc  phân vân

Cuộc đời là mấy…  nhưng cần niềm tin

Anh  như một chiếc gương thần

Của con  mỗi phút giây trong  cuộc đời

Em tin anh, nhớ anh thôi

Nhớ nên mới viết những lời thành thơ!

                                 Tam Điệp ngày 8-8-2007

 

 

 

Hỏi nhau chuyện đời

 

Chuyện đời, sao biết sao đây?

Chuyện đời, sao dễ đổi thay tấm lòng? 

Chuyện đời, sao lại hư không?

Chuyện đời, sao tưởng như bông như đùa?

Chuyện đời, sao quá chanh chua?

Chuyện đời, sao chỉ sớm trưa “Bóng Hồng”?

Chuyện đời, sao có mà không?

Chuyện đời, sao tựa cơn giông đêm hè?

Chuyện đời, sao chẳng khác “hề’’?

Chuyện đời, sao cứ “đam mê’’ tối ngày?

Chuyện đời, sao giốt lại hay?

Chuyện đời, sao ác lại may hơn hiền?

Hỏi sao chi lắm: tiền tiền...

 

B.T.B

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Hải Đăng - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 - xã nghĩa an Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 05/06/2011 12:09:56)

Chào Bùi Thị Bình! Thơ Bình mộc mạc,chân thật như tình yêu chung thủy của những người vợ tảo tần Việt Nam lặng lẽ hy sinh chỉ mong người thân yêu an lành hạnh phúc... Ngày nghỉ chúc Bình cùng gia đình an lành,các cháu giỏi ngoan nối nghiệp cha ông... Xin tặng Bình bài thơ LỜI BÀ để ru cháu nội ngoại những trưa hè tháng 6...


LỜI BÀ


Ngoan ngoan bé ngủ đi nào
Lời ru bà dắt cháu vào trong mơ
Ngoài kia hương thị đang chờ
Bãi xa cô tấm tuổi thơ hiện dần
Hương đồng thơm lặng trước sân
Ngoan nào cái ngủ khép dần bờ mi
Sông ru con sóng thầm thì
Gian nhà gió thoáng vơi đi oi nồng
Mây xòe ô giữa từng không
Lời Bà hơi mát giải nồng giấc trưa...


Anh Bùi Hải Đăng

  Tư Văn Chiến - congminh06061951@yahoo.com - 0988539951 - 10/1 Phan Đình Giót,P2, Tân Bình, TP.HCM  (Ngày 31/05/2011 14:41:10)

Hãy cứ tin vào người thân yêu của mình. Nói chung tất cả những người chồng đều thấy vợ mình rất quan trọng:

EM NHƯ

Em như hương bưởi hương cau
Cho ta xao xuyến một màu nhớ thương
Em như trái ngọt vị đường
Cho ta ngọn lửa yêu thương dạt dào

Em như sao sáng trên cao
Cho ta soi tỏ lòng trao gởi lòng
Em như muôn sợi tơ hồng
Cho ta khăng khít tình nồng trong ta

Em như ngọn gió la đà
Cho ta man mác làn da mặn mòi
Em như nước mát trong ngời
Cho ta tắm gội trường đời phong ba

Em như làn điệu dân ca
Cho ta mở rộng lòng ra với đời
Em là một nửa trong tôi
Không em quạnh quẽ ra người hẩm hiu.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 23/05/2011 03:29:16 PM)

ANH ƠI !
Anh ơi thương lấy em mà !
Mai sau thác xuống...em là của anh

Hôm nay trái ngọt hương lành
Làm trai...khuya sớm sao đành quên em ?
Phạm Tự

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 20/05/2011 01:27:56 PM)

Chúc mừng Chị Bình- thật tâm đăc bài thơ ( HỎI NHAU CHUYỆN ĐỜI) kính tặng chị bài thơ (CUA NHÌN ĐỜICua nhìn đời
Hiện thực nạc, mỡ rõ ràng
Người đời sao nỡ phũ phàng vòng vo
Nghịch đời, nịnh nhỏ thành to
Tày trời, thành bé lý do trăm đường
Miệng luôn tuyên bố kỷ cương
Cha, con thì lại coi thường cứ chơi
Cua nào thấu hiểu sự đời
Người làm, người nói có trời mới hay
Muôn đời truyền kiếp xưa nay
Nạc, mỡ lẫn lộn, tỉnh say một hùa
Nhìn đời vượt trán là cua
Hai càng, tám cẳng đành thua người đời.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 19/05/2011 08:48:21 PM)

Người ta kinh tế làm "vơ"
Thị Bình kinh tế làm thơ để đời!

Phạm Minh Minh

Các bài khác: