Chủ nhật, 19/05/2024,


Lê Thị Kim Sơn (09/05/2011) 

1.Vài nét về tác giả:

Tác giả Lê Thị Kim Sơn còn có bút danh khác là Chu Lê
Sinh ngày: 22- 12 – 1986

Quê quán: Hoàng Hoá  - Thanh Hoá
Hiện đang sống và làm việc tại Huyện Đắk Đoa – Gia Lai
ĐT: 01683193223
Email: hojbubu@yahoo.com

“Đọc thơ Lê Thị Kim Sơn nếu không ai biết tuổi chị sẽ có cảm nhận đây là thơ của một người đàn bà đã trải qua ghềnh thác cuộc đời với nhiều trải nghiệm. So với nhiều tác giả trẻ cùng lứa tuổi, cách viết của Lê Thị Kim Sơn khiến chúng ta thấy thơ lục bát hiện đại đã được thể hiện rõ ràng bằng sự sáng tạo và hấp dẫn qua ngôn từ của chị mà không làm mất đi ý tứ và cách nhìn của một người trẻ với cuộc sống” – BTV Thủy Hướng Dương.

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

KHÓI TRỜI LỘNG LẪY*

 

Bên này mái tóc chị buông,

Bên kia lộng lẫy một vuông khói trời

Nhớ thương xếp lại rạc rời,         

Chị cười lặng lẽ mà tơi tả lòng.

 

Ấu thơ em - chị giữ trong

Đục lòng chị lắm những vòng hoa khô,

Chiều thưa khói bếp vập vồ,

Em quay lại giữ mấp mô tủi hờn…

 

*truyện “Khói trời lộng lẫy” của Nguyễn Ngọc Tư

 

 

LỜI THỀ CỎ MAY

 

Em đi từ những ngày xưa

Mà nay tôi mới nghe mưa vọng về

Đường đời còn lắm cơn mê

Để em thất vọng não nề tấm thân

 

Lẻ loi những bước chông chênh

Em quay cuồng giữa chênh vênh dòng đời

Tôi quay về bước lẻ loi

Cơn mưa hỏi thử bao giờ thấy em,

 

Tình xưa mưa ướt đã lem

Áo xưa gửi lại lật xem hẹn thề

Cỏ may héo úa chiều về

Có người lại gỡ lời thề cỏ may *

 

Để trôi theo gió những ngày

Cảnh xưa người cũ tình gầy héo hon…

 

* Trích bài “LỜI THỀ CỎ MAY” của Nguyễn Công Trứ

 

 

CẠN TÌNH

 

Cạn tình một chén rượu cay

Để ngày chao đảo cơn say ngất trời

Dứt đi một nửa cuộc đời

Ta vui như đám, ta cười như điên

 

Tiễn em chiếc bóng xiên xiên

Tiếng cười hóa đá em nghiêng vai gầy

Đêm về tay nắm bàn tay

Hỏi ngày xưa ấy có say thật lòng

 

Chỉ là một chén rượu hồng

Làm sao ta thấy dứt lòng ngả nghiêng

Chỉ là ta đã biết điên

Sống bên không trọn, đành tình chia đôi

 

Để em oán trách ta thôi

Còn tình sẽ mãi chung đôi trong hồn.

 

 

TÂM TƯ THỊ MẦU

 

Bồng bồng rủ cái bang bang

Đi tìm tích tịch tình tang Thị Mầu

Mười ba đội lễ mang trầu

Cúng rằm không cúng đâm đầu vào yêu

 

Đong đưa con mắt gợi khêu

Mà sao thầy tiểu vẫn liều nam mô

Nam mô thì mặc nam mô

Em rình táo rụng, em vồ của chua

 

Sao thầy còn cứ cố xua

Trầu têm không đụng còn đùa em ra

Để em ngồi khóc tình xa

Thằng Nô an ủi thì là em xuôi

 

Mõ làng trên dưới rao rồi

Mầu em úp rá hỏi người nào nghe

Oan thì cái tiếng em che

Thầy sao chẳng nhận để xe duyên vào

 

Đạp lên những tiếng xì xào

Màu em vẫn lẳng đi vào đi ra

Chính chuyên chết cũng ra ma

Tội chi em phải đoan trang miệng đời

 

Nỗi oan em chẳng vời vời

Chiếu chèo em bắc lên trời hỏi oan…

 

 

TÌNH SON

 

Lụa là ấp ủ tình son

Chỉ còn chiếc bóng héo hon đợi chờ

Đêm nông tiếng dế khóc hờ

Tình sâu hun hút lờ đờ nỉ non

Xuân còn mấy nỗi cỏn con

Mà trông ra ngõ chon von bóng người

Giờ thì son phấn đã lười

Hoa kia đã nhạt, hương trời tàn phai

Thì còn ai nhớ đến ai

Xót ngày đợi cửa hôm mai đứng chờ…

 

 

THẢ NỖI NHỚ

Bao giờ nỗi nhớ chơi vơi,
Cỏ xanh ngai ngái, vịn môi em về
Trầm hương thắp lại nguyện thề
Ngực gầy phấp phỏng, vỗ về nguồn cơn
Ráng mây chiều cuốn dỗi hờn
Trời xăm xắp cỏ, gió vờn bước chân
Quên bao nhiêu đận, bao lần
Em cười thả lại những ân cùng tình...



CẠN LÒNG


Chém cha cái kiếp chồng chung,
Nợ không trả hết, tận cùng đường duyên
Đổ cho cái số truân chuyên,
Đêm nằm lặng tiếng chim quyên một mình.


Trở trăn gối chiếc phú vinh,
Tại ham danh phận, tại tình tại ta
Nằm không kéo chút hương xa
Lại gần hoa đã tàn ra dáng hình


Còn lại ta, còn lại tình
Duyên thừa cóp nhặt, dong hình vách trông
Đêm qua bao chốc, bao mòng
Bao vò võ đợi, cạn lòng thôi ta.

 

Lê Thị Kim Sơn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyenngocĐau - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom-Đức Cơ- Gia Lai  (Ngày 09/10/2011 9:03:24)

TÌNH HỜ hoạ bài TÌNH SON

Tưởng rằng tình thắm như son
Một mình em mãi bồng con đứng chờ
Cửa không cần đóng để hờ
Lòng cứ ngơ ngẩn trong chờ đầu non
Nửa đêm tiếng khóc của con
Tình hờ nên bố bỏ con theo người
Con ươn nên việc mẹ lười
Do mẹ nông cạn thế rồi mới phai
Bây giờ mẹ chẳng có ai
Với con là cả tương lai mẹ chờ

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 08/10/2011 19:43:18)

HOẠ CẠN LÒNG
Nhẹ lòng nên kiếp chồng chung
Tưởng anh son rãnh em cùng sánh duyên
Đâu ngờ số phận chuân chuyên
Tại em chẳng chịu nghe khuyên cho mình

Tưởng rằng phú quý hiển vinh
Vợ con anh biết chuyện tình đôi ta
Tạm thời em hãy tránh xa
Kẻo không bắt được chúng ta nguyên hình

Bởi tôi u muội cuộc tình
Giờ đây chỉ biết tránh mình đừng trông
Hết rồi tình thắm tình nồng
Không ngờ tình chẳng ở cùng với ta

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 07/10/2011 6:48:14)

Chúc Sơn luôn mang lại những vần thơ hay và chúc gia đình hạnh phúc

Tuổi đời chưa thấm là bao
Nhưng thơ sâu nặng thanh tao đong đầy
Dặt dìu của tháng của ngày
Vần thơ chan chứa men say đoạn trường
Người cùng quê

  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 13/09/2011 9:59:14)

Chiêm nghiệm từ những nỗi buồn, nỗi đau thân phận; những trăn trở bên góc khuất của chính lòng mình, đó là điều tôi nhận ra từ thơ Lê Thị Kim Sơn. Những từ ngữ "mấp mô", "vập vồ"... cho thấy cách dùng từ rất cảm giác và rất nữ tính của chị, cái cảm giác đã trải qua nhiều hạnh phúc mà cũng là nhiều giông tố
 

  NGUYỄN KHẮC HIỀN - nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn - 01698966182 - Ninh giang -Hải Dương  (Ngày 23/05/2011 09:37:30 PM)

Thơ bạn nhiều tâm sự và đặc biệt đầy vốn sống trải nghiệm
Câu chữ khắc khoải mà vẫn thanh cao...!

Các bài khác: