Chủ nhật, 19/05/2024,


Thu Trang (25/04/2011) 

1. Vài nét về tác giả:                               

Tên thật là Nguyễn Thu Trang
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Đã xuất bản hai tập thơ: NỖI NHỚ MÙA THU (2001) và BIỂN HÁT LỜI YÊU (2006)..

Tôi vốn coi THƠ là người bạn tâm tình. Mỗi khi vui buồn tôi lại tìm đến với THƠ để “giãi bày” tâm sự. và 'giải tỏa”...

Mỗi khi cảm xúc đến, tôi viết theo sắc độ tự do, không theo thể nhất định nào cả. Dung lượng từng bài THƠ cũng tùy theo cảm hứng... Có lẽ những bài THƠ tôi viết thể hiện đủ các thể của THƠ.

Riêng thể THƠ LỤC BÁT tôi rất thích nên mỗi khi có hứng phù hợp là tôi viết, hồn nhiên vậy thôi...' (Thu Trang)

 

2. Thi phẩm lục bát:  

                                                            

 

TRẦM TƯ

 

Trầm tư... thương cánh hạc buồn

Bầu trời băng giá hạc còn đi đâu?...

Đêm giăng màu tối thẳm sâu

Càng thương cánh hạc gọi sầu phương nao...

(Đêm 16-11-2002) 

 

VÔ ĐỀ

 

Que diêm luôn cháy hết mình

Ngõ hầu thắp sáng lửa tình...thế gian

Dù cho chớp bể, mưa ngàn

Vẫn liều mình sáng... lửa càn... khôn nguôi

 

Cho hay muôn sự tại trời...

(Cuối Đông 2003)

 

TÌNH ĐỜI

 

 

Ngàn năm món nợ tình đời

Ai vay ai trả... đất trời có hay?

Mắt huyền cho dạ đắm say

Trong mơ vẫy gọi tháng ngày nhớ thương

 

Cuộc đời đừng lắm tai ương

Sao sa đá lạnh... vấn vương lòng người

Ngàn năm món nợ tình đời

Biết là đau đớn...Ai người tránh xa?...

(Một ngày chớm Thu 2005)

 

LẶNG

 

Lặng trong buổi sớm mai này

Biển khơi dậy sóng gọi ngày sáng lên

Lặng trong ta... những nỗi niềm

Đời dâng trái ngọt...

từ miền nhớ nhung

Lặng trong bão tố không cùng... 

(Một ngày mùa Hạ)

 N.T.T

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Bảo - baolamnguyen25@yahoo.com - 0978439446 - Thành phố Việt trì  (Ngày 30/03/2013 5:54:13)

Chuyện xưa thôi kể làm gì
Con ve kêu rạc cả khi đã tàn
Cây me cây sấu thở than
Ràng bầy ve ấy ăn tàn đời tôi !

  ly nguyen lien - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - hadong ha noi  (Ngày 21/05/2011 05:58:07 PM)
doc tho Em, Anh nghi la nguoi Anh da gap nam1998 o Que ta! Em lien lac voi Anh qua dien thoai nhe! Chao Em!
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 - Cửa tả - P- Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 1/05/2011 11:32:00 AM)

Tâm trạng cô gái trước khi lên xe hoa về với chồng, trước niềm vui ngập tràn nước mắt, cảm xúc được làm vợ làm mẹ còn mang nặng tình cảm "chữ hiếu sinh chưa trọn vẹn đối với mẹ cha" thể hiện trong câu
Phụ công dưỡng dục vun trồng năm xưa
Con cười nước mắt nhuốm mưa...

NƯỚC MẮT NÀNG DÂU

Cả đời đãi sạn bòn tro
Lo cho con được ăn no học hành
Cảm ơn cha mẹ sinh thành
Nay con đủ cánh, nên đành bay xa
Con giờ là của người ta
Công cha nghĩa mẹ đâu đà báo xong
Con gái lớn phải lấy chông
Phụ công dưỡng dục, vun trồng năm xưa
Con cười, nước mắt nhuốm mưa
Bước lên xe để họ đưa theo chồng
Mẹ yêu chớ quá nhớ mong
Cho con trẻ khó cầm lòng ra đi...

Vũ Ngọc Huyên

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252278 - 54 Cửa tả p. Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 26/04/2011 04:35:43 PM)

NƯỚC MẮT NÀNG DÂU

Cả đời bòn sạn đãi tro
Lo cho con được ăn no học hành
Cảm ơn cha mẹ sinh thành
Nay con đủ cánh, nên đành bay xa
Con giờ là của người ta
Công cha nghĩa mẹ đâu đà báo xong
Con lớn nên phải lấy chông
Phụ công cha mẹ, vun trồng năm xưa
Con cười, nước mắt nhuốm mưa
Bước lên xe để họ đưa theo chồng
Mẹ yêu chớ quá nhớ mong
Cho con trẻ khó cầm lòng ra đi...

Vũ Ngọc Huyên

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 26/04/2011 10:23:27 AM)
Bài thơ: TÌNH ĐỜI của Thu Trang thật là lay động... Xin góp tặng cùng Thu Trang cảm xúc qua bài thơ.
NỢ...
Trở về chốn cũ quê hương
Tìm người tình cũ vấn vương một thời
Luyến lưu cái nợ tình đời
Trả sao hết được hỡi người tình xưa...?
Hẹn nhau... thêm tội rối lừa
Khất lời... vướng phải nói bừa càng sai
Hòa vào giấc mộng đêm dài
Ôm lòng thổn thức nhớ hoài người xưa.
Các bài khác: