Chủ nhật, 19/05/2024,


Phương Phương (15/04/2011) 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Phương Phương tên thật là Nguyễn Thị Phương sinh 1961

Cử nhân Ngữ văn

Phụ trách Phòng HCQT Tổng Công ty Sabeco

Email: ngayxua16261@gmail.com

Điện thoại: 094.5224434

Tác phẩm đã xuất bản:

In riêng:

- Ngày xưa ơi (thơ) - NXB Hội Nhà Văn, 2006

- Nửa vời lời ru (thơ) -

 In chung:

- 87 & Tôi - NXB Lao động

- Lắng nghe - NXB Hội Nhà văn

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

NỬA VỜI LỜI RU

 

Ngủ đi anh nhé bình yên

Ru anh sau những triền miên nhọc nhằn

Ai hành hạ sợi tóc xanh

Thương sao tóc vội bạc nhanh tội tình

 

Này đây vầng trán thông minh

Này đây đôi mắt si tình của em

Xin đừng trách, đừng hờn ghen

Chút  tình gom góp em nhen tháng ngày

 

Dịu dàng môi mắt đắm say

Òa vào nỗi nhớ tròn đầy yêu tin

Quên đi anh nhé ưu phiền

Có bàn tay  nhỏ ngoan hiền bên anh.

 

Giữa lòng Hà Nội ngút xanh

Lời ru dang dở mong manh bên trời

Nhện ơi!  Trót vướng tơ rồi

Thôi đành nức nở nửa vời lời ru.

 

 

 

BÊN ANH

 

Tháng ngày em ở bên anh

Cỏ cây nghiêng ngả, ngọt lành đắm say

Bên anh một mảnh trăng gầy

Nào môi, nào mắt đong đấy thương yêu…

             

Trái tim nhức nhối một điều

Yêu em chẳng biết bao nhiêu cho vừa

Dù ai sớm nắng chiều mưa

Cầu mong em một ngày xưa ngoan hiền.

  

 

VÒNG TAY

 

Cuộc đời mình đã tặng nhau

Nụ cười giọng nói, nỗi đau ngọt ngào

Tìm người vàng đá  gửi trao

Trái tim nhân hậu ngày nào của ai.

 

Để rồi mơ ước tương lai

Để thao thức những đêm dài nhớ thương

Xin đi chung một con đường

Ăn  chung một chén, uống cùng một ly

 

Hỡi người khao khát đam mê

Trong vòng tay ấy em về với anh ?

 

 

GIÁ MÀ …

(cho Biển)

 

Gía    trở lại ngày xưa

Để cho tôi được ngóng chờ đợi em

Giá mà ngày ấy đừng quen

Thì tôi đâu phải  hờn ghen thẫn thờ

Em về trong cả giấc mơ

Tiếng cười giọng nói ngẩn ngơ giật mình

Vậy mà tôi phải lặng thinh

Âm thầm làm một người tình… bên em.

 

 

Phương Phương

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail,com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt-Yên Dũng-Bắc Giang  (Ngày 15/06/2012 20:05:09)

Xin chia sẻ cùng Phương Phương đôi dòng cảm nhận :
Giá Như ...
giá như đừng có ngày xưa
chúng mình như thể mới vừa chớm quen
Mến nhau mình kết anh em
Quý nhau mình cũng chẳng thèm xa xôi
Bây giờ "quý,mến" lên ngôi
Đêm về ánh mắt rối bời tìm nhau
Ngày xưa và mãi ngàn sau
Tình yêu là phép nhiệm màu trái tim.
TVH

  Lương Định - luongdinhbaoldxh@gmail.com - 0918148338 - Sài Gòn  (Ngày 23/06/2011 21:03:55)

Tôi là người yêu thích thơ lục bát và chủ yếu sáng tác bằng thể thơ lục bát. Tôi thich những bài lục bát của Phương Phương trong số này. Thơ Phương Phương trữ tình, đằm thắm, dung dị và cũng nhiều day dứt. Hy vọng lần sau tôi lại được xuất hiện cùng Phương Phương ở phần tác giả - tác phẩm.Chúc Phương Phương có nhiều thêm những bài lục bát thật hay... Lương Định.

  lynguyenlien - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - hadong-hanoi  (Ngày 21/05/2011 05:59:20 PM)
Chao Em! Em Phuong con nho Anh ko? Anh da doc Tho cua Em, nho ngay nao Anh Em minh gap nhau o Ha Noi nhan ngay Hoi hop tai Thuyen Quang...Em Phuong lien lac voi Anh qua dt nhe! Chao Phuong!
  trần anh tuấn - bodọ59 @ yahoo.com - 0904940559 - Hà Nội  (Ngày 17/05/2011 09:25:11 PM)
Chào Phương! Mình rất ngưỡng mộ bài thơ Nửa vời lời ru của em .Thật sự là mình đồng cảm lắm,xin mượn khổ thơ cuối của em để cảm tạ :Giữa lòng hà nội nghút xanh - Lời ru dang dở mong manh bên trời- Nhện ơi! Trót vướng tơ rồi- Thôi đành nức nở nửa vơi lời ru .
  Lê Nhuệ Giang - lelinggiang1@gmail.com - 01698862683 - Ninh bình  (Ngày 1/05/2011 07:46:48 AM)

Đọc "giá mà "của PP lần thứ nhất trong đời , NG giật mình vì cái "Giá mà " của mình . Nhưng cũng may chỉ có câu đầu na ná... Xin được chia sẻ cùng tác giả về bài thơ mang nỗi niềm man mác này :

Giá mà ...
Giá mà về được tuổi thơ
Dù xa anh vẫn cố chờ đợi em
Hai ta mãi tuổi thiếu niên
Tháng ngày xanh với bút ngiên vẫy vùng
Giá mà dưới mái nhà chung
Đói no vất vả ta cùng lo toan
Vườn ta trồng huệ trồng lan
Trồng rau , trồng đậu rêu lan chân tường
Nhà ta lợp mái yêu thương
Lối đi lót đủ muôn đường nâng niu

Giờ sinh thi sỹ để YÊU
Để trao nhân thế những ddieuf ... rất thơ .

  N.T.Bang - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - HNoi  (Ngày 25/04/2011 11:32:39 PM)

Xem thơ lại thích xem người
Hàm răng ngà ngọc nửa cười nửa không
Để người vào ngẩn , ra trông
Có người ngoi ngóp qua sông để ...nhìn !

  N.T.Bang - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 25/04/2011 11:33:57 PM)

Cái ông bảy sáu ( 76 ) - Thanh Hà
Đọc thơ Phương cứ khoái là rất hay
Hưng Yên ta nhất ông này
Đồng hương cũng muốn , cũng say thơ nàng !

  Trần Văn Tùng - tungtran7899@yahoo.com.vn - 0982376689 - Giao Xuân- Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 23/04/2011 04:48:44 PM)
Đọc thơ chị viết mang nặng trĩu nỗi buồn. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị luôn trẻ trung xinh đẹp và viết được thật nhiều hơn nữa.
  Phương Phương - ngayxua16261@gmail.com -  -   (Ngày 22/04/2011 08:57:25 PM)

Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Hà và Đinh Tùy Thanh đã cảm tình với những vần thơ lục bát của PP.
"Lục bát lấp lánh tơ trời
Tội tình sợi tóc nửa đời khói sương"
_______
Thơ anh Thanh dễ thương lắm!

  Đinh Tùy Thanh - tinhthanhdinh@yahoo.com - 0913445041 - 10 Trần Phú- Tuy Hòa Phú Yên  (Ngày 20/04/2011 10:48:45 AM)

Người thơ ơi - đẹp quá chừng !
LỜI RU...nỗi nhớ ngập ngừng bờ môi
Lục bát lấp lánh tơ trời
Tội tình sợi tóc nửa đời khói sương
VÒNG TAY... nhớ gió ven đường
Giật mình giọt nắng ngoan hiền ngày xưa
Đa tình biết mấy cho vừa
GIÁ MÀ ..được chút thẫn thờ BÊN ANH
( Chúc Phương Phương thêm nhiều bài thơ hay )

  Phương Phương  - ngayxua16261@gmail.com - 0945224434 -   (Ngày 18/04/2011 08:46:51 AM)
Cảm ơn Ban quản trị lucbat.com đã giới thiệu chùm thơ lục bát của PP.
Hy vọng đây sẽ là sân chơi thân thiện cho nhưng người yêu thơ lục bát- một thể thơ truyền thống mượt mà và tinh tế của nền thi ca Việt Nam.
Chúc trang WEB này luôn dồng hành cùng những người yêu thơ.
  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - Hưng Yên  (Ngày 16/04/2011 09:00:34 PM)
Tôi hiện đã 76 tuổi. Đọc thơ Phương Phương rất thú vị. Mong có được nhiều bài thơ hay như "Nửa vời lời ru". Chúc Phương Phương luôn tươi trẻ và tâm hồn thơ sâu sắc.
Các bài khác: