Chủ nhật, 19/05/2024,


Nguyên Hùng (05/04/2011) 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả NGUYÊN HÙNG  tên thật là Nguyễn Nguyên Hùng.

Sinh năm 1955 tại Nghệ An.

Tốt nghiệp kỹ sư công trình thủy (Hà Nội, 1979).

Bảo vệ Tiến sĩ Thủy công - Nền móng (Nga, 1994).

Hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: bienvaemhp@gmail.com

Tác phẩm đã xuất bản:

In riêng:

- Cánh buồm thao thức (thơ) - NXB Hội Nhà Văn, 2007

- Sóng không từ biển (thơ) – NXB Hội Nhà Văn, 2009

In chung:

Về gặp niềm vui-  NXB Văn học

TÌm về lời ru - NXB Văn nghệ

Tự tình với biển -  NXB Hội Nhà Văn

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

GIÀU NGHÈO

 

 

Cho đi nhưng của mãi còn

Nhận hoài vẫn cứ héo hon túi sờn

Giàu thêm nhờ biết sẻ nhường

Nghèo đi vì chỉ biết ôm về mình.

 

 

XIN CHỮ CỤ NGUYỄN DU

 

Về thăm cụ Nguyễn đầu xuân

Không cầu đỗ đạt, thăng năm tiến mười

Chỉ xin một chữ TÂM thôi

Rước về hối lộ những nơi công quyền.

 

 

 

EM VỀ

 

Em về từ phía chênh chao

Em về từ phía nôn nao, mỏi mòn

Vẫn tin rằng Trái đất tròn

Mà sao ánh mắt như còn lạc nhau?

 

 

EM ĐI

 

Em đi để lại ngỡ ngàng

Em đi để lại mênh mang bóng chiều

Níu nhìn từng nét dấu yêu

Giá anh có thể chạy theo cuối đường!

 

 

LƠ LỬNG LƯNG TRỜI

 

Ta giờ lơ lửng lưng trời

Sau bao tù túng những nơi ngỡ nhà

Qua bao ngã bảy ngã ba

Ta giờ neo đậu la đà chân mây

 

Ngóng về nơi ấy đằng tây

Thấy gần thêm những tháng ngày có nhau.

 

 

KHI XA EM

 

Anh về quê tiễn đưa năm

Để em ở lại xa xăm cuối trời

Bay qua ngàn dặm rối bời

Cõng theo chút nắng, đánh rơi lúc nào

Chỉ còn nỗi nhớ cồn cào

Ngấm vào đêm thức, lặn vào ngày mơ

Hóa thành tiếng pháo giao thừa

Hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ gọi em.

 

 

MONG MANH CÁNH BUỒM

 

Bạc đầu rồi vẫn trắng tay

Ta là ai của hôm nay giữa đời?

Cỏ sương cũng ghép thành đôi

Không em, ta với đơn côi những chiều

Làm sao quên được dấu yêu

Bâng khuâng thương nhớ chạy theo bóng người

Chơi vơi trong gió bao lời

Còn chưa kịp nói của thời xa xăm...

Để bây giờ giữa biển xanh

Cánh buồm đỏ vẫn chòng chành chân mây.

 

1.2011.

 

Nguyên Hùng

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 07/08/2011 22:18:52)

Gió nè!

Gặp anh ở lục bát com
Gió miên man thổi chiều hôm đến giờ
Cánh buồm chở nặng hồn thơ
Buông neo Buồm nhé...Gió chờ ra khơi.
..hehe...
 

  Cầm Sơn - soncam@gmail.com - 0913 269 931 - Thanh Sơn - Phú Thọ  (Ngày 11/04/2011 06:26:24 PM)

Để bây giờ giữa biển xanh
Cánh buồm đỏ vẫn chòng chành chân mây.

Mặt trời sắp lặn đằng tây
Rượu tình thao thức, ngất ngây- Cánh buồm!

  Nguyên Hùng - bienvaemhp@gmail.com - 0903.942290 - 32 - Ngô Thời Nhiệm - Q3 - TP.HCM  (Ngày 8/04/2011 10:16:34 PM)

Chào anh Nguyễn Trường Thọ,
Nguyên Hùng không nhớ là đã được gặp anh ở biển Cửa Lò, nhưng rất vui khi được gặp anh ở lucbat.com. Cám ơn anh đã tặng thơ, và cũng xin hưởng ứng bằng vài bài về biển quê hương nhé:

CỬA LÒ
Cửa Lò
càng nóng càng đông
Về đây tránh lửa
người không muốn rời
Nắng thiêu
ngỡ biển cũng sôi
Một làn gió mặn
đất trời đủ nghiêng.

CỬA HỘI
Hòn Ngư, Hòn Mắt chung chiêng
Sóng không từ biển - từ miền em thôi
Ngồi đây ai cũng có đôi
Thương về phương ấy một trời một em.

VỀ THĂM QUÊ BIỂN

Về thăm quê biển chiều hè
Mực tôm níu giữ, men bia gọi mời
Bạn bầu réo gọi ới ời
Thân này ví xẻ làm mười...vẫn nguyên
Kẻ xưa cũ, người mới quen
Gặp nhau tay cứng tay mềm trao nhau...
Hoàng hôn đã ngủ giấc sâu
Ngoài kia trên sóng đầy sao thuyền chài
Hàn huyên, lách cách cốc chai
Không hay biển gọi ban mai tới gần.

2002.
Nguyên Hùng

  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 6/04/2011 11:52:39 PM)

Chào anh Nguyên Hùng : Đi tắm biển Cửa Lò đã được gặp anh Nguyên Hùng . Bây giờ lại được đọc lục bát của Nguyên Hùng . Nguyễn Trường Thọ đồng cảm cùng anh :
BIỂN

Rộng dài chi đến mênh mông
Lại như cô gái chưa chồng khát yêu

Lúc hờn giận , khi đăm chiêu
Thất tình biển nhuốm cả chiều hoàng hôn ...

CỔ TÍCH

Thị ơi rụng xuống tay người
Thảo thơm xin chút hương trời ..cầu may
Ước chi có được một ngày
Hương từ thị chín dâng đầy ..nhân gian .

GIÓ TIÊN ĐIỀN

Trước đèn tựa bóng ai thiền
Thỉnh cùng ngọn gió Tiên Điền hồi chuông
Trước sông tựa những bóng buồm
Gió phù sa uống tận nguồn còn say
Trước non cao tựa bóng cây
Xanh dòng lục bát dắt tay .. TA VÊ ..
Nguyễn Trường Thọ



Các bài khác: