Thứ bảy, 04/05/2024,


Hoàng Xuân Khánh (31/03/2011) 

 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Hoàng Xuân Khánh tuổi Nhâm Thìn

Quê Ngọc Sơn, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Cử nhân khoa Ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội

Hội viên hội nhà báo Việt Nam

Hiện nay là biên tập viên Tạp chí Cảnh sát Nhân dân

(40 Hàng Bài - Hà Nội).

Đã có thơ in chung trong tập “Thơ hái dọc đường” (NXB Lao động), Tạp chí Tản Viên Sơn, Văn nghệ Công an và một số báo chí khác.

Email: hoangxuankhanhtccs@gmail.com


 

 

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

Nợ trầu cau

 

Ba vạn chín ngàn quan tiền

Nợ còn trả được

Nợ duyên thôi đành

Yêu từ thủa tóc em xanh

Lỡ làng chi để phận anh nợ nần

Để buồn cau tủi lá trầu

Để vương vương tiếng gọi nhau nửa vời

Nhớ xanh xao đến trọn đời

Mỏi mòn thương cả kiếp người yêu nhau

Vĩnh hằng nơi trái tim đau

Bạc phơ tóc nợ trầu cau vẫn còn.

 

Hát giao duyên

 

Say say lời hát giao duyên

Cơi trầu cánh phượng, khéo têm em mời

Anh đa tình... khát một đời

Ngẩn ngơ đứng xót xa ngồi vô duyên

Trao duyên rồi!

Thế mà quên?

Nhớ sao em nỡ xuống thuyền sang sông!

Trời mênh mông

Nước mênh mông

Thương câu hát chết giữa dòng thời gian

Em lại về hát hội Xuân

Câu giao duyên cũ cứa lòng người xưa

 

Ơi à lời ru

 

Ru con... con ngủ... ơi à

Lời ru của mẹ đậm đà yêu thương

Bên nôi trầm bổng vấn vương

Quyện hương hoa của bốn phương... ơi à

Ru con trọng kẻ thật thà

Ghét đời gian dối ơi à... à ơi

   

Mai sau con lớn thành người

Nhớ công cha mẹ nhớ lời ru xưa

Mẹ từng rãi nắng rầm mưa

Tảo tần khua sớm mà chưa hết nghèo

     

Ngủ đi con quý con yêu

Lời ru mẹ ướp gío chiều mùa thu...

 

 H.X.K

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Thanh - Thanhtktds - 01252888856 - Hòa bình  (Ngày 11/06/2012 0:49:28)

Anh làm thơ hay vậy . Ai là bạn của anh chắc hạnh phúc vô cùng. Em cám ơn anh nhiều !

  mai thị tuyết - maituyet63@gmail.com - 0373642116 - hoằng hoá thanh hoá  (Ngày 04/05/2012 17:08:42)

Em giáo viên toán nên sự cẩm thụ văn học có hạn , nhưng cũng rất ấn tượng về những dòng thơ chữ tình mà anh đã viết .
cảm ơn về thông tin này .

  Hà Minh Hằng - ha.hang6529@yahoo.com.vn - 01657407507 - Quận Thanh Xuân  (Ngày 03/05/2012 14:03:40)

Em không ngờ là được làm quen với nhà thơ.Em không hiểu biết lắm về văn chương nên không dám bình luận gì cả, nhưng đọc thơ anh em thấy hay có lẽ anh là người sống rất nặng tình và trọng tình, cảm nhận của em khác hẳn khi anh nói với em anh làm ở bộ công an.Chúc nhà thơ có thật nhiều cảm hứng

  Huỳnh Hạnh - h.hanh0108@yahoo.com.vn - 0908133765 - TP HCM  (Ngày 01/04/2012 11:39:42)

Em đến blog anh thấy cái gì cũng hay, cũng lạ lẫm, Tuyệt lắm!!! chưa biết nói gì với chủ nhân


Các bài khác: