Thứ bảy, 04/05/2024,


Nguyễn Thanh Long (25/03/2011) 

1. Vài nét về Tác giả

 

Tác giả Nguyễn Thanh Long tuổi Canh Thìn 1940

Quê quán: Làng Sậy, Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên

Chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Hội viên Hội Nhiếp ảnh VN

Thường trú: 59 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 3558 1980 – 0904 738236

Tác phẩm đã xuất bản:

In riêng:

“Trăng Tích Giang” - tập thơ NXB Hội nhà văn 2008.

“ Vòng Trăng Con Gái”-  tập thơ NXB Hội nhà văn 2010.

In chung :

- Hương Đất Việt NXB Lao Động

- Tiếng Tơ Lòng NXB Thanh Niên

- Thơ Hà Nội NXB Hội nhà văn

- Thanh Xuân Thơ NXB Hội nhà văn

- Thơ Tình 360 NXB Hội nhà văn

và một số tuyển tập và tạp trí khác…

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

VỤNG THẦM



Khóe nhìn bén ngọt chũm cau

Những mong nhìn xéo sang nhau một lần

Thế mà liền ngõ kề sân

Lại xa như thể sông Ngân trên trời


Yêu thầm thương vụng mình tôi

Cành cao cành bổng xa vời là em

Ông trời sao chẳng xe duyên

Vắng em tôi nhớ, tôi quên, thẫn thờ



Hôm rồi gió cả sóng xô

Tránh tôi em vội qua đò bến quê

Ráng vàng nhuộm cỏ triền đê

Xế chiều gói tủi em về chốn xưa

Thế là ngồng cải thành dưa

Vụng thầm tôi hóa cơn mưa giữa trời.

 

 

XỨ ĐOÀI

 

Mặc ai hẹn bắc chờ đông

Riêng tôi chín đợi mười trông xứ Đoài

Một vùng đất, một vùng trời

Rêu phong thành cổ, núi đồi tựa tranh

Ba Vì ngăn ngắt cao xanh

Còn in chiến tích Sơn Tinh thủa nào

Sông Đà gió ngả xôn xao

Tích Giang uốn lượn chảy vào hồn thơ

Một miền đất phật đất vua1

Sớm chiều văng vẳng mõ chùa chuông ngân

Ngời ngời nhân kiệt - địa linh

Dẫu muôn năm vẫn sáng tên xứ Đoài.

2008

 -----------

1 Xứ Đoài nhiều chùa chiền nhất nước

Đường Lâm mảnh đất hai vua.

 

 

TRÁCH

 

Hồi nào chơi trò đón dâu

Bằng trầu không với chũm cau nhà bà

Trách ai sao quá thật thà

Đây vừa ứ ự thế mà vội tin

Đường vòng quen ngõ làng bên

Chũm cau bỏ héo trầu têm hững hờ

Bao năm ấm đập êm bờ

Vẫn còn tiếc ngẩn tiếc ngơ thế này.

 

Tháng 8 - 2010

 

 

TIẾC

 

Tiếc công ai đếm ngói đình

Mà không giữ được riêng mình người thơ

Bao giờ nhện hết vương tơ

Để ai giữ được người thơ riêng mình.

 

Tháng 8 - 2010

 

Nguyễn Thanh Long

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/04/2011 10:41:21 AM)

đã lâu lắm rồi kể từ ngày đựợc gặp anh tại hội thơ LỤc bát lần 2 và đọc tập thơ VẦNG TRĂNG CON GÁI mà anh gửi tặng,nay em mới lại được đọc thơ anh trên trang tác giả tác phẩm.
Xin họa cùng anh bài TIẾC
Đình làng cổ kính rêu phong
Đình bao nhiêu ngói đau lòng bấy nhiêu!
Thu nay đã ngả về chiều
Vẩn vơ mây trắng,tiêu điều ngõ xưa.
Chúc anh và gia đình luôn an lành,may mắn và hạnh phúc thật nhiều.
Em:Thành Huân.

  le lanh - letaclanh@yahoo.com.vn - 0438589870 - 0948161 - 7/92vutrongphungthanhxuanhanoi  (Ngày 26/03/2011 03:37:58 PM)

CHỌN NGÀY
nhà ai liền ngõ kề sân
thế mà như thể sông Ngân trên trời
chọn ngày ai sẽ sang chơi
khóe nhìn bén ngọt, duyên trời có xe ?
lê lanh

Các bài khác: