Thứ bảy, 04/05/2024,


Nguyễn Đức Huy (16/03/2011) 

1. Vài nét về tác giả:

Nguyễn Đức Huy sinh ngày 22 tháng 06 năm 1978. Quê quán: Hải Phòng. Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Hiện đang công tác tại một tờ báo thể thao.

ĐT: 0906046688;

Email: huyhp22@yahoo.com

Tác giả tâm sự: 'Tôi đặc biệt rất yêu thơ lục bát. Thường xem thơ là chỗ để giãi bày tâm sự. Có mấy bài thơ lục bát tôi viết, không mấy hy vọng được khen. Chỉ mong bạn yêu thơ có thể cho tôi mấy lời nhận xét, chỉ bảo qua địa chỉ email của tôi ở trên, để tôi có thể rút ra được những kinh nghiệm cho những vần thơ lục bát sau này'.

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

Cùng say

(Viết cho một người…)

 

Nào ta cùng chuốc nhau say

Chén sau với lại chén này nữa thôi

Rượu ngon ta cứ đầy vơi

Uống đi cho cạn buồn vui kiếp người

 

Nào ta cùng uống cùng cười

Mặc cho thời thế thế thời bung biêng

Ta say ta cứ hồn nhiên

Giả câm giả điếc, giả điên giả khờ…

 

Nào cùng nâng chén đi mà

Uống đi cho thỏa chí ta chí mình

Uống cho đổ quán xiêu đình

Cho quên thế thái nhân tình thì thôi

 

Nào thêm chén nữa mình ơi

Chén này ta uống ngọt bùi cùng nhau

Thêm chén nữa để tiêu sầu

Để mai xa vẫn nhớ nhau, vẫn tìm...

 

Nào ta dốc cạn chén tình!

 

Tìm em

“Tìm em như thể tìm chim

Nếu không duyên nợ biết tìm đâu ra?”

 

Tìm em tìm mãi trên đời

Vật vờ như thể ma trơi diễn trò

Sông sâu tôi cũng đã dò

Núi cao tôi cũng đã mò tận nơi.

 

Tìm em tìm muốn đứt hơi

Cứ mong em cũng như tôi - cũng tìm!

Cứ là bảy nổi ba chìm

Gập ghềnh đường đến con tim… gập ghềnh.

 

Cho hay cái giống hữu tình

Trăm năm cứ phải đi rình lấy nhau

Tìm em mãi chẳng thấy đâu

Nên trong mơ vẫn cứ đau đáu tìm.

 

 

Ngẫu hứng cùng lục bát

 

Ấy là chuyện của hôm xưa

Buồn vui cũng đã phủ mờ rong rêu...

 

Rằng yêu thì thật là yêu

Rằng đau thì cũng khối điều đớn đau

Thương nhau ai muốn phụ nhau

Cái duyên cái số nó âu vậy mà.

 

Đã qua mấy độ trăng tà

Đã say say đến la đà vài phen

Vốn tuồng bạn với ma men

Cho nên ta cứ chung chiêng ngạo đời

Bao nhiêu cái sự khóc cười

Cứ cho bay biến cùng hơi rượu nồng.

 

Có nghe đâu đấy đang đồn

Hình như ai ấy đem lòng mến ta (?!)

                          

N.Đ.H

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: