Thứ bảy, 04/05/2024,


Nguyễn Minh Tâm (09/03/2011) 

1. Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Nguyễn Minh Tâm sinh ngày 03-10-1953 tại Hải Dương
Hiện sinh sống tại 134/26 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Luật sư

Email: mtamlaw@yahoo.com.vn
Tác phẩm:
 - Lời ru thầm (thơ) - NXB Thanh Niên, 2005
 - Tóc đất (thơ) -  NXB thanh Niên, 2006

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 

MỴ CHÂU

Cúi đầu nước mắt tràn mi
- Cha ơi, con có tội gì hả cha?
- Tội làm giặc phản lại ta
Lưỡi gươm oan nghiệt đưa ra...
Thế rồi...

Máu nàng nhuộm đỏ biển khơi
Kết thành châu ngọc nói lời oan khiên
Hồn nàng theo gió bay lên
Tiếng kêu còn nhói một miền dân gian.

Đức vua trong cuộc cờ tàn
Cơ đồ sụp đổ ngai vàng rụng rơi
Say sưa ngạo nghễ một thời
Lỗi lầm trút hết cho người con yêu!

Cổ Loa ta ghé một chiều
Vết thành xưa hóa rong rêu đến giờ
Thương nàng chết một câu thơ
Cụt đầu tượng đá còn mờ nhân sinh.

Bao nhiêu trong đục hư vinh
Nghìn năm khắc một chuyện tình Mỵ Châu
Năm canh ngẫm bạc trắng đầu
Tủi thương vận nước giọt sầu chưa khô!



TRƯỚC ĐÁ VỌNG PHU

Chiều nay tôi đến thăm nàng
Hoang vu đá xám bẽ bàng triệu năm

Vẫn nguyên con mắt lá răm
Rêu phong còn ủ màu thăm thẳm chờ
Tay nàng nâng giấc con thơ
Gửi vào gió những lời mơ cho mình

Đã qua rồi cuộc đao binh
Người còn...
rũ áo chiến trinh trở về
Chồng nàng nằm lại sơn khê
Xác thân giờ cũng yên bề cỏ cây

Cớ sao nàng vẫn đứng đây
Vọng gì với gió với mây nghìn đời ?



TỨC CẢNH CHÙA HƯƠNG

Lẫn trong bá tánh thập phương
Cùng em trẩy hội Chùa Hương xuân này

Già thì gậy trúc cầm tay
Quanh co dốc đứng vẫn lay lắt trèo
Trẻ thì đủng đỉnh cáp treo
Rồi bay một lèo vào thẳng Chùa Trong

Cụ bà ngửa mặt nhìn, xong
Ung dung têm miếng trầu không, mỉm cười...


TẶNG MỘT EM GÁI XIN XĂM

Vào chùa xin một quẻ xăm
Để xem nắng tháng mưa năm thế nào
Chắp tay em vái xanh cao
Cầu cho chìm nổi ba đào qua đi

Lá xăm như oẳn tù tì
Ẩn trong dòng chữ li ti ngoằn ngoèo
Câu vui có gió thầm reo
Câu xui mặt nước cánh bèo lênh đênh

Sẽ còn tiếng bấp tiếng bênh
Theo em mỗi bước gập ghềnh đường xa
Lại rồi gió táp mưa sa
Biết bao giờ hết bôn ba xứ người ?

Nhìn tôi, em méo nụ cười
Hoa xuân vẫn nở đầy trời, vô tư.


VỀ QUÊ


Nhấm bao chua chát thị thành
Tóc sương mới thấm ngọt lành chân quê
Thì xin năm tháng quay về
Thả hồn trôi dưới bóng tre mái đình...

Bờ đê cỏ vẫn thầm xanh
Bên sông đò nhỏ khum mình nước sa
Lối mòn vẹt dấu chân xa
Ngẩn tìm quán nước cây đa đâu rồi

Ngỡ ngàng em, ngỡ ngàng tôi
Hoa xoan rụng, tím những lời ngày xưa...
Run run sợi gió đầu mùa
Giọng em lạc những được thua một thời

Cụng ly rượu đắng vào môi
Bạn bè tóc bạc da mồi trong nhau
Bao nhiêu là chuyện xưa sau
Rồi ra nào biết vàng thau thế nào...

Khói nhang sợi thấp sợi cao
Chút lòng hiếu thảo gửi vào thinh không
Tàn nhang kết uốn thành vòng
Hình như liệt tổ liệt tông đang về...

 

Nguyễn Minh Tâm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Tâm -  - 0903839872 -   (Ngày 21/03/2011 08:36:11 PM)
Kính gửi bác Trương Văn Lực
Tôi rất cảm động khi được bác tỏ lời về chùm thơ của tôi. Rất tiếc, hai tập thơ Lời ru thầm và Tóc đất của tôi xuất bản đã lâu, nay chẳng còn cuốn nào, nên không thể biếu bác được. Sắp tới, tôi sẽ ra tập thơ thứ ba, khi đó sẽ biếu bác nhé. Hẹn gặp bác. ĐT của tôi : 0903839872. Chúc bác vui, khỏe, an lành.
Ls Nguyễn Minh Tâm
  TRƯƠNG VĂNN LỰC - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 19/03/2011 10:53:47 PM)
Ông Nguyễn Minh Tâm thân mến,
Ông làm Luật sư nhưng làm thơ cũng hay quá! Đọc 5 bài đăng ở đây của ông, vẫn thấy chưa đã. Lục bát mà ông làm nhuyễn như vậy, không còn gì để chê được. Đọc thơ của Luật sư, chỉ mấy bài nầy mà thấy cả truyện, tranh, ảnh, tình và cả triết lý trong đó nữa... sao cứ muốn đọc hoài, đọc xem nó còn lòi ra được cái gì nữa không ( như nhạc chẳng hạn, ngoài cái nhịp 6/8 - vì bản thân thơ lục bát đã là nhạc rồi). Mà nè! Ông quãng cáo là có LỜI RU THẦM và TÓC ĐẤT in rồi, nay còn không, gửi biếu một bộ, đọc cho đã được không? Thú thật với ông là tôi khoái làm luật sư từ nhỏ lận, nhưng bây giờ thì vẫn nuôi sò huyết, tôm, cá... Ông ở Thành phố HCM, không biết làm LS có khá không? Ở quê tôi, LS còn nhiêu khê lắm! Như là hát tuồng vậy. Bởi lẻ có ai xử theo lời cải của LS đâu, dù xem, nghe cũng thấy chứng ra chứng và luật cũng ra luật lắm! Nè, nhớ gửi tặng cho hai tập thơ nhé! Yên chí, đọc thơ mà mê là tôi theo ông làm phụ tá miễn phí cho! Xin cảm ơn ông trước và trông chờ LỜI RU THẦM và TÓC ĐẤT của ông lắm đó nghen. Tôi ở biển Bình Đại, Bến Tre. Ông gửi hai tập thơ cho tôi theo địa chỉ "BÙI TRỌNG TÂM, Trưởng phòng Công Chứng số 1, thuộc Sở Tư pháp Bến Tre, nhờ nhắn Trương Chí Lực - Bình Đại lên nhận". Chừng nào gửi, nhớ điện cho tôi hay để mừng nhé! ĐT của tôi : 0937 30 35 36.
Cảm ơn ông Tâm nhiều nhé! Có đi Bến Tre, ghé tôi nhậu cua biển!
Các bài khác: