Thứ bảy, 04/05/2024,


Trịnh Tuyên (01/03/2011) 

 

 

 

1. Vài nét về Tác giả:

Tác giả Trịnh Tuyên  sinh năm 1952.
Quê quán: Phiến Thôn- Xã Cẩm Tân- huyện Cẩm Thuỷ - tỉnh Thanh Hoá
Sỹ quan cảnh sát điều tra đã nghỉ hưu

Hiện đang sinh sống tại Hà Nội

Email: trinhtuyenth@gmail.com

 

2. Thi phẩm lục bát:

 


CHIỀU QUÊ


Trời xanh gió cuốn lưng mây
Dòng sông như tạc nét gầy vào xưa

Sườn non khói mỏng như tơ
Kìa ai đang thắp giấc mơ của đồi

Đàn chim tíu tít ngang trời
Vô tâm thả xuống hồn tôi nỗi niềm

Trăng nghiêng mỏng mảnh lưỡi liềm
Ánh trăng mươn mướt rải triền sông quê


 



THĂM MỘ CHA

Cha đi cỏ dạt đường chiều
Gió vun lá nghẹn xiêu xiêu bóng vàng
Cha nằm như chiếc thuyền nan
Mênh mông sóng gió thời gian bập bềnh
Qua bao bão tố thác ghềnh
Giờ về bến đỗ yên bình là đây (?)

Nghẹn ngào gió thoảng về mây
Run run một nén tâm đầy... Con dâng.

 


TIẾNG CHUA

Đêm qua khế rụng tiếng chua
Sáng ra gió vội vân vua... Lá đầy!?
Tiếng chua, chua mãi sang ngày
Heo may đọng lại, vương đầy gốc xanh...


NGƯỢC

Ngốc cùng, lội ngược dòng khôn
Bình minh lội ngược hoàng hôn về trời
Vô tâm lội ngược lời mời
Trắng trong vỗ ngược miệng đời dệt thêu!

Xin đừng đi ngược tin yêu
Kẻo xuôi nước mắt bao nhiêu bạn hiền...

1-2011


ÔM BÓNG

Người ta tay ấp, môi kề!
Tôi ôm cái bóng ngủ mê trên tường


Bao giờ cái bóng có xương
Chung vai gánh đỡ đoạn trường cùng tôi?


ẨN

Ẩn trong mắt lá xa xăm
Có hương quả hẹn qua rằm mới thơm


Ẩn trong nắng rớt chiều hôm
Tình sương hẹn quá hoàng hôn mới đằm!


Ẩn trong ánh mắt lặng thầm
Tình em đã hẹn hóa trầm trong anh

 

Trịnh Tuyên


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  maivăn hoàng - hoang0972559959@gmail.com - 0972559959 - cầu giấy hà nội  (Ngày 10/04/2013 13:53:44)

Ông à ông gắng sáng tác thêm nhiều bài văn và thơ nữa ông nhé chúc ông sức khoẻ và niềm vui

  phùng Thị Nhu - phungthinhu@gmail.com - 01275849809 - Thành An ,Thạch Thành,Thanh Hóa  (Ngày 19/12/2012 16:23:54)
Chia sẻ với bài :Ôm Bóng
Đêm đêm một bóng sầu đong
Khóc ông tôi lại cầu mong ông về
Người ta môi cặp ,má kề
Còn tôi vẫn cứ bốn bề tường không
xin chúc đồng hương mạnh khỏe ,hạnh phúc .
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255 - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 10/09/2012 1:07:25)

Một tâm hồn thơ sâu lắng,mộc mạc thấm đậm nghĩa tình quê hương!Triết lý thuần khiết trong sáng hương lành, đượm chất dân gian văn học.Thơ khắc họa nỗi sầu nhân thế về khát vọng tình yêu-lẽ sống ở đời.Thơ dung dị,ôm ấp được nét trầm tịch trong cõi hoang sơ,vắng lặng...Những khung hình sắc nét thời gian cứ hiện hình thành nụ cười: mây, nắng,hương hoa trái quả ngọt mùa dịu thơm!Thơ ông có hình khối rõ nét,nổi bật được tương tư niềm hi vọng và nỗi buồn nhân sinh.Thơ là tiếng nói của tâm hồn là sự rung cảm cái hoàn mỹ tốt đẹp!Bởi vậy,thơ ông luôn dạt dào đầy ắp kỷ niệm thời gian...!
CHÂN-THIỆN -MỸ là chất liệu để xây lên tòa tháp thi ca.Và trái tim nhà thơ đã rung động với đôi mắt sáng trong,đa cảm và tâm hồn thánh thiện,bao dung đầy nhiệt huyết yêu thương.Phải đi sâu và mở lòng đón nhận thực tiễn cuộc sống ta mới thấu hiểu hết nỗi niềm trong thơ.Nghệ thuật là sự tìm tòi,sáng tạo cái mới mang phong cách tổng thể-khách quan về sự nhìn thiết thực không lừa dối,ngang tàn.Nghệ thuật hiện thực"vị nhân sinh"ở đây là cả tâm hồn thăng hoa dồi dào và trái tim yêu thương cuộc sống muôn màu...
Nhà thơ đã có sự đột phá mới từng đoạn đường thi ca.Nghệ thuật của ánh trăng thượng huyền của nét đẹp thuần phong mỹ tộc!
Xin kính chúc nhà thơ an lành-hạnh phúc-may mắn!Và yên bình với lối đi sự lựa chọn hoàn hảo của mình!
Xin được chia sẻ mấy vần tâm tư:
Gió hơi may lạnh đầu mùa
Cỏ len chen đá sắc ùa hanh hao
Bên vườn chim hót thuở nào
Đông tàn,Xuân đến hoa đào quanh năm...
Rét tê trong gót âm thầm
Nhìn hạt sương xuống ngỡ nằm mềm non
Trái u rụng chín ngõ con
Liêu xiêu khối bếp bến thôn con đò
Nghe trong hoa rụng câu hò
Mân mê sóng áo đợi chờ người yêu.
Nụ cười rực nắng chiều chiều
Tầng không xanh lắm cánh diều mùa xuân.
Nghẹn ngào đôi chút bâng khuâng
Gió xuân khúc hát lâng lâng má hồng...
(MÙA SÁNG TRONG)

  Võ Việt Hùng - hunghp1976@gmail.com - 01216707999 & 091279 - Trường THCSCẩm Tân  (Ngày 22/06/2012 23:24:44)

Chúc chú Tuyên thành công trên lĩnh vực của mình, sáng tác thật nhiều bài thơ. ...

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 01/07/2011 10:19:23)

 

GỬI ANH TRỊNH TUYÊN

Cẩm Tân quê ngoại tôi rồi
Nếu anh không bận xin mời về thăm
Quê gần mà lại xa xăm
Đời người sống được bao năm ?...là dài

Tình quê anh đã chia hai
Nửa nơi đất khách ... nửa dài chân quê
Mẹ cha nay đã yên bề
Rồi đây anh có còn về quê không ?

Gửi nhờ lục bát đồi dòng
Đồng hương với một tấm lòng  quê hương !

01/7/2011

Vũ Ngọc Huyên

 

  BÙI HẢI ĐĂNG - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 -  Xã Nghĩa An Huyện Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 13/06/2011 6:56:16)

Thơ lục bát Trịnh Tuyên nhuần nhuyễn, thấm đậm hồn quê mộc mạc,ý tứ sâu lắng pha chút triết lý nguồn cội dân gian. Chính điều này đã tạo cho thơ ông dễ nhớ và giầu tính nhân bản...
Chúc Trịnh Tuyên tâm hồn thăng hoa,bút lực dồi dào...

  nguyễn khắc Hiền - nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn - 01698966182 -   (Ngày 10/03/2011 08:13:02 PM)
Thơ Trịnh Tuyên mới về ý tưởng
có bề rộng của sự trải nghiệm . Thơ anh tìm để tận cùng của sự chia sẻ nỗi đau với thân phận con người
"Bao giờ cái bóng có xương"
Chung vai gánh đỡ đoạn trường cùng tôi"

Kính chúc anh luôn khoẻ và nhiều thăng hoa trong sáng tạo văn học


  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Vĩnh Lộc, Thanh Hóa  (Ngày 6/03/2011 06:16:36 PM)

Nhắn bác Trịnh Tuyên:

Cổng Nam thành thuộc quê tôi,
Qua thành là đến quê người đúng không?
Xa quê... gặp lại nỗi lòng,
Dẫu hơn một tuổi vẫn ông anh mà!

Về hưu sớm thế... chắc là,
Điều tra vất vả người ta cộng vào?
Hồn thơ vẫn mượt mà sao!
Tình thơ, vần điệu dâng trào trong nhau.

Hà thành... người ở nơi đâu?
Có thời gian gặp nói câu... chung thành
Nhà Hồ tàn lụi quá nhanh,
Về thăm không lại tan tành khói sương.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Quận Thủ Đức - TP.HCM  (Ngày 4/03/2011 11:52:14 PM)
Thực ra anh Trịnh Tuyên đã là bạn yêu thơ của lucbat.com lâu rồi. Anh vẫn họa thơ chuyên mục: lục bát mỗi ngày. Đây cũng là nhịp cầu tôi được " quen " và đọc nhiều bài thơ của anh. Bắt đầu là mấy bài đã đăng báo địa phương, anh viết từ ngày đang công tác. Với nhiều thể loại, thơ tự do nhiều hơn. Lĩnh vực truyện ngắn, văn phong rất riêng. Rất chuyên nghiệp. Nghỉ hưu, anh mới bước vào XÓM LÁ - blogtiengviet với tên: phaodaico - nhưng đã thu hút lượng bạn đọc đáng nể. Gọi là giải trí - chiếu chơi chữ - nhưng là lao động đấy chứ. Lao động cảm xúc - không giản đơn! Lúc này anh viết thơ lục bát nhiều hơn. Chùm thơ lục bát trên đây là minh chứng cho cây bút chưa chuyên mà rất chuyên nghiệp. Nhuần nhuyễn, sáng tạo, trữ tình, rất chân thật mà sâu lắng bởi chính cảm xúc của anh dành cho người thân, bạn chiến đấu, cho quê hương mình... Mới rồi báo Lao động Thủ đô cuối tuần đã đăng bài lục bát CẦU AO của anh. Xin chúc mừng anh! Chúc anh dồi dào sức khỏe - sức viết! Tôi xin mạo muội " múa rìu " tặng anh cơn SAY:
Giản dị, chân thật, đằm sâu
Gieo lòng người đọc hạt ngâu thấm dần
Ấm hơn ánh nắng mùa Xuân
Cơn say bất tỉnh, tần ngần sông thơ
Anh còn viết, em còn khờ
Ngã sa, say khướt áng thơ...quên về...
Các bài khác: