Thứ năm, 28/03/2024,


Hà Quang (18/12/2010) 

I. Vài nét về tác giả:

Nhà thơ Hà Quang sinh ngày Valentine, năm Kỷ Sửu 1949 tại Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Kỹ sư Thuỷ lợi

Hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên nước, Chánh Văn phòng Hội Thuỷ lợi Việt Nam

Địa chỉ: Số 10, ngõ 95, Đường Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0913 317 957

E-mail: haquang142@yahoo.com.vn

Tác phẩm đã xuất bản:

-          Mùa gặt – Mùa tuyết tan ( Thơ – in chung, NXB Lao Động 1985 )

-          Bình minh tình yêu ( Thơ – in chung, NXB Thanh Niên, 1992 )

-          Mạch ngầm ( Thơ – NXB Lao Động 1995 )

-          Gió lành – Thác trắng ( Ký – NXB Lao Động 1998 )

-          Mùa hoa dành dành ( Thơ – NXB Hội Nhà văn 2008 )

-          Nhiều tập thơ in chung khác.

 

II.Thi phẩm lục bát:

                                                

 

EM VẪN ĐÂU ĐÂY

 

Cuối xuân trời đổ mưa rào

Cây xanh thẫm lá… tôi nào có hay

Chỉ em - Em vẫn đâu đây

Trong đêm tĩnh lặng, trong ngày xôn xao

 

Trong hương hoa bưởi ngạt ngào

Trong câu thơ viết bên cầu chiều nay.. .

Chỉ em – Em vẫn đâu đây

Lòng tôi ngơ ngẩn, chất đầy nhớ mong.

  

 

LỜI YÊU CHƯA  NGỎ CÙNG EM

 

Lời yêu chưa ngỏ cùng em

Ba mươi năm vẫn giữ nguyên trong mình

 

Chỉ vì tôi lỡ vô tình

Để em đau khổ, để mình xót xa

 

Để nụ chẳng nở thành hoa

Thơ gầy một khúc, trăng nhoà một bên…

 

Lời yêu chưa ngỏ cùng em

Có nên giữ mãi đêm đêm thế này?

 

 

VÔ TÌNH

 

Vô tình lá rụng trong đêm

Giọt sương lóng lánh đậu trên vai tròn,

Vô tình ngọn gió cô đơn

Níu môi tôi với môi em lại gần.

 

 

MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI

 

Một lần em đến với anh

Áo tim tím, mắt long lanh… bồi hồi

Hoa ban trắng một vùng đồi

Câu thơ ai vắt giữa trời Mường Than

 

Niềm thương giăng khắp đại ngàn

“Cổng trời”Khau Phạ tiếng đàn ai ngân

“Đã thương nhau chẳng ngại ngần

Dẫu xa xôi cũng hoá gần, đó anh!”

 

Lời em tha thiết ngọt lành

Để anh đắm đuối, để anh bàng  hoàng,

Để anh theo gió lang thang

Đi cùng em khắp Mường Lang, Mường Lò

 

Vai trần nặng trĩu ba lô

Tìm dòng thác trắng, xây hồ nước xanh…

Một lần em đến với anh

Để rồi mãi mãi chúng mình xa nhau

Vì đâu, ai biết vì đâu?

 

 

VIẾNG MẸ

                                               

Con về viếng mẹ chiều nay

Bâng khuâng lòng ngỡ như ngày hôm qua

Mẹ còn đó giữa đồng ta

Lúa xanh ngút ngát ruộng xa, đồng gần

 

Một đời nghèo đói, nhọc nhằn

Đôi vai gánh nặng đã quằn tháng năm

Tháng ba nhà hết gạo ăn,

Tháng giêng buốt giá đôi chân mẹ gầy.

 

Dẫu cho đất chẳng nuôi người

Dẫu cho màu áo một đời không thay

Mẹ vẫn vui với tháng ngày

Để con buồn tủi …Chiều nay tìm về

 

Cỏ xanh xanh dọc triền đê

Lối mòn năm tháng chẳng hề đổi thay

Dòng sông vẫn chảy đêm ngày

Bờ tre vẫn gió, thuyền đầy vẫn trôi…

 

Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi

Cho con khóc trọn một đời làm con!

 

Hà Quang

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Giả Kim Hùng - giakimhung@ymail.com - 0913444266 - 19B1 Ngô Đức Kế, Nha trang  (Ngày 23/12/2010 02:27:06 PM)
Quen tác giả- nhà Thơ,Nhà Thủy lợi từ lâu, một người rất mực khiêm tốn nên mới tự cho " lời yêu chưa ngỏ",vì tôi biết nhà thơ đã "ngỏ" với Em với Nghê từ khi còn là sinh viên. Vì quá yêu với Đời với Ngành Thủy lợi "lắm nỗi ba đào" tự phê phán mình " để em đau khổ" và Nhà thơ đã "xót xa" bức xúc. Nhân dịp ĐẤT NƯỚC sắp sang xUÂN MỚI với Đại Hội Đảng XI sẽ thành công tốt đẹp, xin chúc Nhà Thơ- Nhà Thủy lợi " đã yêu các Em từ đầu, Hãy cố giữ mãi bền lâu với Đời.
  Hà Quang - haquang142@yahoo.com.vn - 0913 317 957 - Hội Thuỷ lợi Việt Nam  (Ngày 23/12/2010 02:29:21 PM)

Cảm ơn bè bạn gần xa
Có lời gan ruột, trước là động viên!
Vui cùng lục bát mọi miền
Buồn, thương gửi lại, nỗi niềm xẻ chia ?
HÀ QUANG

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/12/2010 10:46:06 PM)

CHÚC MỪNG BÁC HÀ QUANG!

Bộ Nông... Phát có mấy nhà...
thơ: Hà Quang, nữa đó là Cương Lăng.
Thêm vài tác giả loăng quăng...
Ít ra ở Bộ.. đằng thằng mới nêu!
Chín lăm, chùa Bộc... Hội nhiều,
Gần nhà sẽ cố đánh liều đến thăm.

EM VẪN ĐÂU ĐÂY... bao năm,
LỜI YÊU CHƯA NGỎ... muộn mằn CÙNG EM.
VÔ TÌNH, VIẾNG MẸ, buồn thêm,
MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI miền xa nhau.

Thơ Hà Quang mượt, sắc sâu,
Đọc rồi ngơ ngẩn, nhuốm màu nhớ mong!

Trần Mạnh Tuân

  Đào Thanh Bình - ThanhbinhC45@yahoo.com.vn - 0945101102 - Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội  (Ngày 20/12/2010 07:32:56 PM)
Cháu chúc bác, chúc nhà thơ Hà Quang luôn vui, khỏe, và có nhiều bài thơ hay hơn nữa.
Đọc thơ bác cháu lại thấy như trở lại với tuổi ấu thơ với quá khứ đầy ngọt ngào yêu thương của mình, thơ bác thắm đượm một tình yêu vĩnh cửu dành cho người mình yêu, đó là một trong những động lực sống để phấn đấu trong hiện tại.Chúc sức khỏe bác.
Thanh Bình.
  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368 446 - Hà Nội  (Ngày 19/12/2010 09:32:23 PM)
XIN CHÚC MỪNG & NHIỆT LIÊT CHAO MỪNG NHÀ THƠ HÀ QUANG!
  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ NN và PTNT  (Ngày 19/12/2010 04:19:46 PM)
Những tập thơ của nhà thơ Hà Quang tôi chưa một lần được đọc. Nhưng qua 5 thi phẩm lục bát của anh, ít nhiều tôi đã cảm nhận trong thơ anh có cái gì man mát của chất đồng quê, ngọt ngào của dòng sông xanh đêm ngày cuộn chảy, cái chân chất của tình người mộc mạc. Thơ anh không bóng bảy mỹ miều mà mượt mà, dung dị, nhưng đầy tính nhân văn sâu sắc, thấm đượm tình đời. Tôi thích nhất những câu: "Để nụ chẳng nở thành hoa
Thơ gày một khúc, trăng nhòa một bên" Hay câu: "Vô tình ngọn gió cô đơn
Níu môi tôi với môi em lại gần"
Chúc nhà thơ Hà Quang có nhiều tứ thơ hay, mong cho cánh thơ của anh mãi mãi bay cao, bay xa.
Đặng Cương Lăng
Các bài khác: