Thứ ba, 07/05/2024,


Huệ Nguyên (01/11/2010) 

1. Vài nét về tác giả:
Huệ Nguyên tên thật là Nguyễn văn Hợp
Sinh năm 1986 tại Mê Linh - Đông Hưng - Thái Bình.
Trú quán: Thôn Mê Linh 2 xã Buôn Triết, huyện Lăk tỉnh Đăk Lăk.
Trình độ văn hóa: 11/12
“Là con thứ 10 trong một gia đình có 11 người con, bị khuyết tật vận động, không còn khả năng đi lại do căn bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne 22 năm qua. Căn bệnh truyền qua người bố - là cựu binh, từng tham gia kháng chiến từ năm 1965 đến 197, ông bị nhiễm chất độc màu da cam.
Huệ Nguyên bắt đầu viết thơ từ năm 2006. Chùm thơ đầu tay được đăng trên tạp chí Chư Yang Sin của Hội VHNT Dak Lak, và đã đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác văn học Dak Lak 2006, do hội văn học nghệ thuật và báo Dak Lak đồng tổ chức. Hiện anh đã viết được khoảng trên 400 bài thơ. Đã xuất bản 2 tập thơ in riêng là Thơ Và Tôi (NXB Văn Nghệ 2010) và Ngày Xa Em (NXB Thanh Niên 2011). Thơ Huệ Nguyên đã được tuyển vào Tuyển tập Văn Thơ Việt tập 2 (NXB Văn Học 2011), và tuyển Hương Mùa Thu...”
(Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi)

2. Thi phẩm lục bát:


BAO GIỜ MẸ HẾT KHỔ


Bẩy mươi, tuổi “cổ lai hi”
Gánh đời trĩu cả dáng đi mẹ hiền
Cho con ngày tháng bình yên
Bây giờ tuổi đã chạm miền ăn năn

Thời gian vầng trán in hằn
Mẹ ơi bao nếp trở trăn phận đời?
Tháng năm chưa trọn niềm vui
Dường trên môi mẹ nụ cười hắt hiu

Long đong mãi, chửa hết nghèo
Bước xô bước lệch liêu xiêu, gầy gò
Thắt lòng sao, tuổi già nua
Oằn lưng mẹ - đứa con khờ bao năm!..

21/03/2010


KHÔNG ĐỀ


Ta vờn trăng
Ta bắt trăng
Đem treo đầu ngõ để nàng ngắm chơi
Dưới trăng ngơ ngẩn ta ngồi
Miền trăng trọn một nếp cười môi em!


GỬI EM


Lòng anh chỉ có em thôi
Tình anh năm tháng chẳng dời, chẳng tan
Dù cho ngày tận đông tàn
Được yêu em, mặc trái ngang dập vùi…

Chiều buồn đổ nhớ ra phơi
Mượn làn gió mảnh gửi lời yêu em
Gửi chiếc hôn, gửi nỗi niềm
Gửi ngàn nhung nhớ từng đêm thắt lòng!

Gửi em ngày tháng mỏi mong
Cho đầy anh… đến chật lòng phía em…

26/11/2010


TA THÀ RỒ DẠI


Em ùa về chật buồng tim
Sao ta ngăn nổi nỗi niềm thiết tha?
Trùng dương dậy sóng lòng ta
Câu yêu thương bỗng vỡ òa vì em!

Ta run rẩy – một nỗi niềm
Yêu em. Phải. Ta yêu em mất rồi!
Ôm niềm thương nhớ khôn nguôi
Ta như rồ dại, khắp người rung lên

Ta như kẻ bị thôi miên
Đầy tâm tưởng nết dịu hiền người dưng
Ta giang tay giữa vô cùng
“Lạy không gian hãy xóa giùm niềm yêu!”*...

Nhưng muộn rồi – chẳng thể đâu!
Em trong ta chẳng thể nào cách chia
Thiên đàng – Địa ngục sá chi
Đời không em nghĩa lí gì nữa đây?!

Ta thà rồ dại thế này!

25/04/2011


NGHIỆP THƠ


Bao năm côi cút góc phòng
Ngày qua ngày lại đếm đong giọt sầu
Bạn bè năm tháng hư hao
Bao nhiêu niềm nỗi gửi vào xa xanh

Thơ – như cái nghiệp riêng dành
Cho tôi chấp bút thắp xanh mộng đời
Đam mê từ đó – để rồi:
Thơ thành máu thịt trong tôi thuở nào

Đường đời trắc trở - chênh chao
Lời thơ đắng đót cuộn trào!
Thơ dâng
Ướp dư hương – thấm máu cuồng
Rã rời thân xác chặng đường thơ tôi

Lòng thơ, khát - chẳng hề nguôi...

09/02/2011


TỪ BÀI THƠ NĂM ẤY

Tưởng nhớ Cụ Tản Đà.

Ngày xưa tôi đọc thơ người
Đã từng ao ước dạo chơi Quảng Hàn

Để rồi từ ấy đa mang
Tình yêu thơ - cứ ngày càng lớn thêm

Như là máu chảy về tim
Dù đời tôi - cũng nổi chìm lắm phen!

Nhờ thơ chia sẻ nỗi niềm
Đời tôi vơi bớt muộn phiền, đắng cay

Dẫu cho cát bụi phận này
Nguyện làm hạt bụi chở đầy thơ ca…


KHẤT SỸ


 

Ta - người khất sỹ lang thang
Ơn thiên hạ đã cưu mang tháng ngày

Sông thì dài, núi thì dày
Nợ nần vay trọn kiếp này chưa thôi 

Mẹ cho vóc dáng con người

Cha trao ân nghĩa cuộc đời đắm say

Luân hồi vay trả trả vay
Trả vay vay trả cho tày thế gian...


 

Huệ Nguyên



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Lâm - hayvebenanh_nl2006@yahoo.com - 0989272896 - 06/17 khu phố 4, phường bình hưng hoà A, đường tân kỳ - tân quý, Quận bình tân, Tphcm.  (Ngày 8/12/2010 11:16:37 PM)
Hợp ơi, Mình cũng là một người khuyết tật và từng ngày sống với nỗi đau thể xác...nên mình rất cảm thông cho Hợp..
Hợp hãy cố lên nhé chiến đấu với cuộc đời này, rất vui được quen hợp, Tặng Hợp bài thơ này của Mình sáng tác..về người thương nhớ.

Lục Bát Cho Em

Em là ánh sáng đêm đông
Em là nỗi nhớ trong lòng của anh.

Em là gió mát trăng thanh
Em là dòng suối ngọt lành mát trong.

Em là cõi nhớ đợi mong
Em là những đoá hoa hồng ngát hương.

Em là khúc nhạc yêu thương
Em là con sóng đại dương dâng trào.

Em là ngàn ánh trăng sao
Em là mai nở, nhánh đào ngày xuân.

Em là muôn núi ngàn non
Em là tình ngọt mãi còn trong anh.

Em là giấc mộng an lành
Em là trái cấm riêng anh một đời..

Em là tuyết trắng, mưa rơi
Em là cơn gió, mây trời vụt bay

Em là bản nhạc mê say
Em là khao khát mỗi ngày trong anh.

ST: Ngọc Lâm.
BD: Hàn Phong Vũ.
  Lê Hữu Nam - lehuunam.vht@gmail.com - 0975634481 - Quận 12 - Tp.HCN  (Ngày 17/11/2010 02:56:34 PM)
Em ơi! nỗi nhớ chao nghiêng
Bóng hình xưa ấy niềm riêng trong lòng

Mình phục bạn lắm Hợp ạ... Cố lên nha Hợp.
  Nguyễn Văn Hợp (%3BHuệ Nguyên)%3B - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk  (Ngày 6/11/2010 09:58:29 PM)
Nguyễn Văn Hợp (Huệ Nguyên) xin chân thành cảm ơn quí vị thi hữu: Hoàng Anh Tuấn, Việt Hà, Phạm Minh Giắng, Phan văn Nhớ, Phạm văn Tự đã thương yêu, chia sẻ và dành tặng cho em, (cháu) những tình cảm thật tốt đẹp! Đây chính là nguồn động lực thật lớn lao giúp em.(cháu) có thêm niềm tin và nghị lực để vượt lên số phận nghiệt ngã của mình!
Một lần nữa xin cho em,(cháu) gửi tới quí vị thi hữu lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe! Kính chúc quí vị những điều tốt đẹp nhất!

Nguyễn Văn Hợp (Huệ Nguyên).
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/11/2010 04:48:02 PM)
CÒN MÃI YÊU THƯƠNG
( Tặng Nguyễn Văn Hợp )
Đời vẫn... còn mãi yêu thương
Tình người năm tháng rộ hương hoa đời
Hồn thơ thắm đẹp nụ cười
Trái tim nặng nghĩa sáng ngời...Niềm tin !
Phạm Tự
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 3/11/2010 02:33:42 PM)

Đọc xong tập THƠ VÀ TÔI
Đau mình, thương nỗi đơn côi của người
Trong tiếng khóc, có tiếng cười
Thơ và tôi sống cuộc đời tôi yêu

Phạm Minh Giắng

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 -   (Ngày 2/11/2010 06:10:15 PM)
HỢP ƠI!
(Viết về em Nguyễn Văn Hợp -
người nâng niu từng ngày sống bằng thơ)


Em là “hạt bụi phù sa” *
Rất “màu mỡ” *, rất thiết tha dâng đời
Kìa em môi nở nụ cười
Mà trong ánh mắt bao lời gửi trao

Thân dù ôm trọn niềm đau
Tâm em thèm khát bay vào cõi mơ
Chỉ mang theo những vần thơ
Ngọn đèn trước gió đợi chờ, lắt lay

Đọc thơ em mắt nhòa cay
Làm sao chia sẻ nỗi này… Trời ơi!
Phận người một cuộc dạo chơi
Chỉ là cõi tạm… Cuộc đời trớ trêu!

Mấy ai hiểu được chữ yêu
Tiếng đàn em gảy trỗi nhiều cung thương
Cùng chung trên một con đường
Sao em lắm cảnh đoạn trường riêng mang

Trời xanh đâu nỡ vội vàng
Để tan hoang ước mộng đàng tương lai
Mong điều kỳ diệu đổi thay
Thương em – viết những dòng này… Hợp ơi!

Phan Văn Nhớ
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
Điện thoại: 0909.549.558

_____

 

(* Những lời trong bài báo "Nâng niu từng ngày sống bằng thơ"

- Vạn Kiếp/ Tiền Phong, 21.02.2010)

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 2/11/2010 08:42:16 AM)

    @ Bạn Huệ Nguyên!

     Nghe tên bạn, đọc thơ bạn đã lâu nhưng hôm nay mình mới được biết rõ hoàn cảnh của bạn. Đặc biệt, chùm thơ Lục bát của bạn giới thiệu trong mục này đã làm mình vô cùng xúc động.
Một tình yêu thiết tha, rực cháy bừng lên trong mỗi bài thơ, trong từng câu thơ. Một trái tim biết yêu nồng nàn, biết trân trọng gìn giữ tình cảm và tràn ngập yêu thương:

" Một ngày trọn nỗi nhớ mong,
Sáng - trưa, chiều - tối lặng trông một người...
...Một ngày thương nhớ khôn nguôi,
Thiết tha anh gọi ngàn lời em! … em.!"

    Cả bài thơ CHÊNH CHAO là nỗi niềm nhớ nhung khoắc khoải, diết da trong lòng:

" Em ơi, ước hẹn đôi mình,
Chưa trăm năm vội tan tành sao em?
Câu yêu thương hóa cũ mèm
Nghẹn lòng chua chát mi hoen lệ sầu…
Mỏi mòn đôi mắt trũng sâu,
Nhớ thương - thương nhớ vì đâu hỡi người?"

     Một tình cảm chân thành, sâu lắng với người bạn gái:

" Ơn đời em đến bên anh,
Dịu êm mang giấc mộng lành thương yêu.
Trái tim côi cút - tàn điêu
Bỗng dưng khát cháy bao điều vì em!"

    Huệ Nguyên yêu quý!
    Mặc dù bạn có bị thiệt thòi về sức khoẻ nhưng tâm hồn bạn rất trong sáng, lành mạnh, biết yêu thương trân trọng cuộc sống. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp, có nhiều thơ hay. Mình tin rằng một tình yêu đẹp sẽ đến và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

    Thân.
    Việt Hà.

  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 1/11/2010 08:18:16 PM)
Bạn Hợp ơi, hãy vượt lên số phận để tâm hồn ấp ủ những chùm thơ bung nở giữa đời...Thơ bạn giản dị, cảm xúc chân thành, nỗi buồn phủ mờ lên câu chữ...
Các bài khác: