Thứ ba, 07/05/2024,


Phạm Tâm An (27/10/2010) 

 

 

 

 

Tác giả Phạm Tâm An

Sinh năm: 1975

Quê quán: Yên Khánh – Ninh Bình

Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình

Tác phẩm đã in: Con của đồng quê -

(Tập thơ, NXB Hội nhà văn, năm 2007)

Liên hệ tác giả qua ĐT: 0917793238

Email: chicantaman@yahoo.com

 

 

 

SAU CƠN MƯA

(Tặng blogger TGTN!)

 

Mưa loang quất rát phận người
Mây hiền, sao bỗng dưng trời lại mưa!?
Một mai theo phố sang mùa
Em xa khuất, để ai thừa nhớ mong...

Sau mưa, nắng lại tươi hồng
Sau giông bão, ước chi lòng bình yên
Sau mưa, phố đẹp uyên nguyên
Con tim thổn thức ngồi thiền được không?

Người - xe xuôi ngược thong dong
Giọt mưa đã lặn vào trong mắt người
Nỗi buồn rơi, nỗi buồn rơi
Kìa em, nhặt lấy nụ - cười - hôm - qua!

Đường tình, gần đó - mà xa
Cơn mưa đâu biết lòng ta rối bời...

 

 

 

 

HẸN VỚI MÙA THU

Đêm qua lá bỗng rụng nhiều
Phải lòng buồn… cảnh đìu hiu theo người?
Có gì trong tiếng lá rơi
Cây đau xao xác tơi bời gió lay
Sớm nay xanh ngắt trời mây
Trong veo bến nước vai gầy nghiêng soi
Chạm vào nỗi nhớ mồ côi
Sông mênh mông quá, thuyền trôi hững hờ
Cúc kia vàng đến bao giờ
Đoá hoa ngày cũ còn chờ tay ai ?!
Vườn xưa mơ một dấu hài
Về mau em nhé, lỡ mai thu tàn…

 

 

 

 

PHỐ XUÂN

 

Lòng vòng phố chạy ngược xuôi

Cây bàng lá đỏ rụng rơi run mùa

Tháng Giêng như biết bỏ bùa

Phố xa dẫn lối, đón đưa phố gần

Phố dài níu bước đôi chân

Ngập ngừng phố nhỏ trong ngần tiếng chim

Em xinh cho mắt ai tìm

Cho ngơ ngẩn phố chết chìm dưới mưa

Lộc non tự phút giao mùa

Phố xuân xanh ngắt như vừa chớm yêu!



 

CHIỀU XUỐNG PHỐ

 

Lang thang
Mây khuất trời xa
Chiều nghiêng xuống phố
Nhạt nhoà bóng ai
Hoàng hôn ướt đẫm sông dài
Nỗi buồn nặng trĩu bờ vai héo gầy
Bụi đường bạc cả vòm cây
Khói xe lẩn khuất ám đầy không gian
Nhớ quê, lòng dạ chẳng an
Ta ngồi xếp chữ
Hồn tan vào chiều...

 

 

VU VƠ CUỐI TUẦN

 

Cuối tuần
Ai nhớ mình không?!
Mà sao bứt dứt
Nghe lòng chẳng yên!

Lặng thầm
Lá rụng ngoài hiên
Bóc tờ lịch đỏ
Ưu phiền có qua?

Cuối tuần
Ngồi nhớ người ta
Có gì đâu
Ngỡ như là... là yêu!
Chợt hờn
Chợt giận
Chợt... kiêu
Trách ai chẳng nói một điều
Cho xong!

Cuối tuần
Đến lắm chờ mong
Bướm bay đâu mất
Vườn hồng vắng teo
Mới hay: tim cũng ì xèo
Muốn tung lồng ngực
Đi theo một người...

 

Đông 2005 

Phạm Tâm An

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tâm An - chicantaman@yahoo.com - 0916863368 - Ninh Bình  (Ngày 09/06/2011 13:51:07)

Tâm An xin chân thành cảm ơn các anh, chị đã đọc và đồng cảm với những bài thơ nhỏ của Tâm An! Xin chúc các anh chị cùng những người bạn của lucbat.com luôn vui, khỏe và mãi yêu thơ!

  Vũ Nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0936306749 - Lập Lễ- thủy Nguyên-Hải Phòng  (Ngày 31/10/2010 09:45:45 PM)
Chào em Phạm Tâm An
đọc thơ em anh có đôi lời cảm nhận và chia sẻ với nỗi lòng tâm sự của tác giả.
nắng mưa là bệnh của trời
sao em để hạt mưa rơi vào lòng
để rồi nhớ để rồi mong
để cho giông bão trong lòng chẳng yên
sau mưa phố lại đẹp nguyên
trời quang mưa tạnh mây hiền như xưa.
  Nguyễn Hoài Nhơn - nguyenhoainhonvhnt@yahoo.com - 01234 345 207-0919 6 - Ấp 3, xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cữu, Đồng Nai  (Ngày 31/10/2010 04:56:44 PM)

Mới hay tim cũng ì xèo
Muốn tung lồng ngực đi theo một người.

Bạn viết lục bát có nhiều câu khá hay, xin gửi bạn một bài thơ của tôi từ phương Nam tới như một chia sẻ cảm nhận.

MƯA ĐẦU MÙA

Gịot mưa là giọt mưa rơi
Nghìn đời lạnh toát, nghìn đời long lanh
Em là một giọt mưa xanh
Gieo vào cơn khát - tôi thành cỏ non

Mắt tôi đếm, miệng tôi hôn
Chân tôi run rẩy trên đường mưa bay
Và tôi dang rộng vòng tay
Ôm đầy giọt ấm, giọt gầy nao nao

Như vòng bi nhỏ ước ao
Lăn từng giọt sáng trong vào hồn nhau
Tình yêu như trận mưa mau
Sao tôi hứng chịu giọt đau đầu đời.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 31/10/2010 03:59:43 PM)

TẶNG TÂM AN

Tâm An thanh thản mộng mơ
Cho người thêm đẹp, cho thơ thêm giàu

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: