Thứ bảy, 04/05/2024,


Nguyễn Duy Hợp (12/08/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

Cố Nhà thơ Nguyễn Duy Hợp (1938-2009) sinh tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Hội viên hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh.

Ông là cây bút chủ lực của mục Làng Quan họ quê tôi của tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh.

Các tác phẩm của ông được đăng nhiều ở Tạp chí Văn hoá Văn nghệ Công an, Văn Nghệ...

            Nhà thơ Nguyễn Khôi, trong tác phẩm Bắc Ninh thi thoại có viết về Nguyễn Duy Hợp như sau: "Ông là một học giả nông dân, quê ở Mão Điền, Thuận Thành. Suốt đời chỉ làm dân, tự học, ở nhà làm ruộng mà một mình viết những quyển sách đáng kính để đời như Phong thổ Mão Điền; Danh nhân Nguyễn Gia Thiều; Thông điệp gửi từ quá khứ. Đó là những công việc của các vị Giáo sư, Tiến sĩ, ở các Viện, các Trường Đại học".
            Nguyễn Duy Hợp không chỉ là nhà biên khảo, trước tác địa lý nhân văn, ông còn là cây bút viết truyện ngắn và có tài làm thơ. Năm 1971, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập ngành thương nghiệp quốc doanh, Bộ Nội thương và Công đoàn Thương nghiệp Việt Nam cộng tác với Hội Nhà văn, Tuần báo Văn Nghệ và Nhà xuất bản Lao động mở cuộc vận động sáng tác về đề tài thương nghiệp phục vụ sản xuất và chiến đấu, ông gửi vở chèo Phần thưởng dự thi. Vở chèo của ông đạt giải, được chủ khảo phần kịch bản sân khấu, nhà thơ Trần Huyền Trân đánh giá cao.

 

Tác phẩm đã xuất bản:

 

-  Phong thổ Mão Điền - NXB Văn Hoá Dân Tộc. Giải thưởng UBTW Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam - 2002
-
Bắc Ninh thi thoại - NXB Văn Hoá Dân Tộc - 2004
-
Danh nhân Nguyễn Gia Thiều - NXB Văn Hoá Thông Tin. In lần 1 năm 2003. In lần 2 năm 2006
-
Dấu chân trên cát (Thơ) - NXB Hội Nhà Văn - 2006


Lucbat.com xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả một số bài thơ lục bát của Nhà thơ Nguyễn Duy Hợp

 

2. Thi phẩm lục bát:

 


CHỊ CHỜ EM Ở CHỢ CHÌ

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

                                   Hàn Mặc Tử

Chị chờ em ở chợ Chì
Xế chiều chợ vãn em thì chưa sang
Cách nhau một chuyến đò ngang
Làng Ngăm, làng Tỏi hai làng ven sông
Từ khi em về nhà chồng
Chợ phiên bỗng vắng, cánh đồng bỗng xa
Chiếu chèo thiếu vai Ngọc Hoa
Vai chàng Phạm Tải hoá ra lại thừa!
Chim khách mách lẻo ngọn dừa
Chợ Chì phiên cuối chị chờ đợi em
Lẽ nào em đã vội quên
Năm ngày mới có một phiên chợ Chì?



THÈM MỘT BỮA ĐÓI
Tặng A.V

Bạn thơ nghèo đến thăm nhau
Đọc câu "vườn rộng ao sâu" vui đùa
Rau lang chẳng mất tiền mua
Luộc vừa chín, chấm mắm cua, cà riềng.

Nghĩ mà thương buổi phiếu tem
Ngọn lang chắt nước cứ khen ngọt lừ!
Mâm sơn tróc, chiếu gon xơ
Rung đùi uống rượu ngâm thơ váng nhà!

Bây giờ cái khó đã qua
Tiệc tùng nhiều lúc ăn mà chẳng ngon
Tính toan giấu dưới bát cơm
Quá ngọt rát lưỡi, quá thơm nhức đầu!

Thèm bữa đói. Đọi đèn dầu
           Ngọn lang
                     Chén rượu
                               Bạn bầu
                                       và Thơ!


CÂY BÁNH KHÚC

Mỗi lần thăm lại quê nghèo
Nhớ cây bánh khúc thân yêu một thời
Lá mềm thân cũng nhỏ nhoi
Hoa như cúc áo vàng tươi ngỡ ngàng


Chăn trâu hái khúc đồng làng
Đầy tay ngả nón mà mang khúc về
Cả nhà hì hục tới khuya
Thằng Cu cái Tý chầu rìa cũng vui
Bánh xơ cõng nhúm gạo thôi
Thế mà ai cũng khen bùi khen ngon!

Bây giờ ấm áo no cơm
Ai hay bánh khúc có ơn với người
Biết chăng cây quí một thời
Khiêm nhường mọc lẫn muôn loài cỏ cây
Lá mềm hoa vẫn vàng hây
Bướm vờn cỏ nội, gió bay hương đồng...

Nguyễn Duy Hợp

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Quyên - quyenkbis@gmail.com - 0904 387 586 - Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh  (Ngày 28/11/2013 10:11:48)

TRI ÂN CỐ NHÀ THƠ NGUYỄN DUY HỢP

Lần đầu gặp cố nhà thơ
Người không còn nữa chỉ thơ là còn
Trong thơ phảng phất tâm hồn
Một miền quê rộng bác ôm trọn đời!
Con cùng quê bác bác ơi
Thuận Thành quê mẹ đất thời sinh ra
Nén nhang thắp bác như cha
Viếng người hồn ở nơi xa vọng về
Động lòng khi đọc câu thơ:
"Ai hay bánh khúc có ơn với người
Biết chăng cây quý một thời
Khiêm nhường mọc giữa muôn loài cỏ cây
Lá mềm hóa vẫn vàng hay
Bướn vờn cỏ nội, gió bay hương đồng..."
Lời thơ lay động muôn lòng:
"Tiệc tùng nhiều lúc ăn mà chẳng ngon
Tính toan giấu dưới bát cơm
Quá ngọt rát lưỡi, quá thơm nhức đầu!"
Bác thèm đói, thèm đèn dầu:
" Ngọn lang, chén rượu, bạn bầu và thơ..."
Bác ơi giản dị chân quê
Mà hồn cao rộng bay đi trăm miền
Đời thanh đạm nhẹ cánh tiên
Bác về với đất trăm miền quê yêu!
Cảm thơ kính bác rất nhiều
Bác về với đất dấu yêu để đời!

(Đàm Quyên, 28/11/2013)

  lê danh tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà Đông Hà Nội  (Ngày 12/08/2010 05:23:37 PM)
"Thèm mọt bữa đói" làm chi?
"Chị chờ em ở chợ Chì" có ngay
Cỏ hoa thường mọc lẫn cây
Lá mềm hương vẫn vàng hây hương đồng
"từ khi em về nhà chồng"
Làng Ngăm, làng Tỏi ven sông ... thấy buồn
"Cây bánh khúc" lá vẫn buông
Thương bác Duy Hợp ... nằm suông... một mình
L.D.T
Các bài khác: