Thứ bảy, 04/05/2024,


Mỵ Kiều (03/08/2010) 

I) Vài nét về tác giả:

Tác giả Mỵ Kiều
Sinh ngày: 16/04/1982
Hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM
Điện thoại: 0909091143

Email: vinhhoai2001@yahoo.com

 

 

 

 

 



II) Thi phẩm lục bát:

 

 

ĐA ĐOAN CHỮ GÁI KHÔNG CHỒNG
(Cho chị, cho anh, cho em và...)  
 
Em đừng nói thế được không  
Làm sao em biết không chồng ra sao  
Em người săn đón ngọt ngào  
Làm sao biết chị cồn cào từng đêm...  
 
Than ôi là cái nỗi niềm  
Nghe em ríu rít mắt huyền long lanh  
Nhà trong lệ chảy vòng quanh  
Chị ôm gối chiếc... trăng thanh hững hờ...  
 
Chị nào dám ước cùng mơ  
Chỉ mong tựa cái chơ vơ vào tình  
Bao người qua lại làm thinh  
Cợt cười cũng chẳng, chữ tình xót xa.
 
Tuổi xuân lạnh lẽo dần qua  
Người xưa giấu khát khao là làm sao  
Hạ run Đông nóng chiêm bao  
Bốn bên tường trắng rơi vào thinh không.
 
Đa đoan chữ gái không chồng  
Một lần họ đến chị không nghĩ nhiều  
Cắn đôi vỡ một chữ yêu  
Dù cho cay đắng trăm điều trêu ngươi.  
 
Chao ôi cũng một kiếp người  
Mỏi mòn mong chỉ một lời: yêu em  
Trắng tay đổi lấy một đêm  
Để rồi ru xót xa thêm một người...  

 

ĐỘC ẨM 
 
Tiêu sầu không bóng hoàng hôn  
Không em không cả giận hờn ngày qua  
Người yêu giờ gọi người ta  
Chát trên môi những thiết tha nửa vời...  
 
Ngập ngừng gọi dấu yêu ơi  
Ngước lên chỉ có đầy vơi thế này  
Hỏi người có phải ta say  
Mà sao sóng sánh đắng cay ngập lòng.  
 
Rót đầy chén đổ dòng sông  
Nhuệ Giang cạn nước anh đong cho đầy  
Áo anh còn vướng bông may  
Mùa đông năm ấy về đây bây giờ...  
 
Em bao giờ nhớ thẫn thờ  
Nhỏ nhoi một chút... ơ hờ là em  
Chập chờn say tỉnh hỡi đêm  
Bao giờ uống cạn nỗi niềm không em...  

 


KHÔNG ĐỀ
 
Ngỡ là vàng đá... ơ kìa! 
Nào ai đã thử lửa lìa chiêm bao  
Tỉnh ra… ôi, hóa chiêm bao.  
Quờ tay chạm giọt khát khao vương hờ  
Gối hằn dang dở câu thơ  
Đêm hun hút bóng em chờ đợi ai
Đa mang một tiếng cười dài  
Chảy tan  
chẳng đủ ướt bài thơ...  
...thôi...  
Trăng suông hắt bóng em tôi  
Tựa vào cái nỗi niềm rơi rớt tình
Duyên hờ hững liếc buồn tênh  
Cho em giả cái chênh vênh ân tình  
Buông câu thơ trả nợ mình... 

 

 

THÔI ĐÀNH
 
Thế là chẳng bén duyên nhau  
Thôi về ép cả giàn trầu vào thơ  
Thôi về xua bóng trong mơ  
Thôi về anh đốt những ngơ ngẩn chiều  
 
Thôi về giấu những thương yêu  
Này mong... này nhớ... này sầu... này đau...  
Này bao xa xót ngày sau  
Dồn sâu đáy mắt nhìn nhau thẫn thờ.  
 
Thôi đành ngoảnh mặt ngu ngơ  
Người say hạnh phúc kẻ bơ vơ lòng  
Cầu cho em thắm duyên nồng  
Và chẳng biết kẻ một lòng là anh.  
 
Thôi đành gom những mong manh  
Rằng em vẫn nhớ...  
Thôi đành...  
mà thôi...  
Mà sao cứ mặn bờ môi  
Mà sao anh lỡ chậm lời...  
Biết đâu...

 

 


 TRẮNG TAY
 
Ừ, rồi không hiểu về nhau  
Sau bao nhiêu những ước ao lấp đầy  
Những ngày hoang vắng làm say

Chân tình không đủ đổ đầy làm men...  
 
Bước qua này những nhỏ nhen  
Ngồi ôm ký ức từng đêm vỗ về  
Thoảng lần anh nói câu thề  
Tên người đi  
lạc cơn mê  
nửa vời...  
 
Gió ơi!...  
quẩn hạt mưa rơi  
Hoen mi em  
tội tình ơi là tình  
Trả về tất cả lặng thinh  
Cười khô cái bóng một mình là em...  
 
Bao giờ em ủ lại men

Cho long lanh lại mắt huyền mê say  
Một lần...  
ai gọi trắng tay  
Mà không giấu nổi khô gầy tin yêu... 

  


NGỠ
 
Ngỡ là khoảng trống làm đau  
Ngờ đâu lại nói về nhau thế này  
Gần nhau lạt những mê say  
Anh đi gỡ mối duyên này cho em  
 
Sẽ nguôi ngoai những nỗi niềm
Sẽ mau thả những hão huyền trôi sông  
Sẽ thôi nghiệt ngã lạnh lùng  
Biết đâu có gặp... người dưng... ấy mà...  
 
Sẽ rơi rớt những diết da  
Sẽ thôi... sẽ hết... sẽ là... thế thôi...  



 

RU EM
 
Nào em vuốt lại yêu thương  
Áo còn chưa ráo mùi hương hẹn hò  
Mắt còn đăm đắm vương tơ  
Bàn tay quẩn ấm giọt mồ hôi ai  
 
Thôi nào không lại mỉa mai  
Rằng em níu kéo tình phai là tình  
Ru chi dan díu hở hênh  
Người ta đã trả chênh vênh hẹn thề  
 
Thôi nào hết những đam mê  
Cháy trong chốc lát chỉ vì… ô hay…  
Em cười là tỉnh hay say  
Kẻo người ta ngỡ em vay nợ tình  
 
Nhìn kìa nắng chếch buồn tênh  
Qua song má rám nổi nênh hết rồi  
Thế thôi em nhé... à ơi...  
Ngủ ngoan mơ lại quên lời ái ân...  

 

 

Mỵ Kiều

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Nhang - quehuongleple@gmail.com - 0936306749 - Lập Lễ-Thủy Nguyên-Hải Phòng  (Ngày 5/10/2010 02:28:18 PM)

Xin chào bạn thơ Mỵ Kiều
Đọc những dòng thơ của Mỵ Kiều thật thiết tha đằm thắm mượt mà, những dòng thơ đầy cảm xúc nói lên tâm trạng của một người có tâm hồn sâu lắng ẩn chứa một nỗi buồn man mác, một mối tình dang dở thèm khát yêu thương
Chao ôi cũng một kiếp người
Mỏi mòn mong chỉ một lời: yêu em
Trắng tay đổi lấy một đêm
Để rồi ru xót xa thêm một người...
Vũ Nhang
  PHANTUỞNGNIỆM - ptuongniem@yahoo.com - 408.238.1705 - sanjose /Hoa Kỳ  (Ngày 18/08/2010 07:40:04 AM)
Thơ Mỵ Kiều thật hay và đầy tình cảm / Chúc MK ngày một tiến xa trên đường Văn Bút
Thân Chào
PTN
  Bùi Triệu Hùng -  - 38256620 - 16 TrầnHưng Đạo Hà Nội  (Ngày 12/08/2010 08:08:32 AM)
Đôi lời làm quen với bạn thơ Mỵ Kiều
ĐỪNG NÊN...

Mỗi người một phận bạn ơi !
Đa đoan là lẽ của trời trao cho
Vượt lên số phận "hững hờ"
Đông qua Hạ đến chớ lo Xuân tàn.

Ba mươi đâu đã hết xuân
Duyên trời chẳng kể tuổi gần hay xa
Cuộc đời là nụ, là hoa
Chậm mà chắc - chớ "xót xa" tình đời.

Đừng nên cam chịu... buông lơi
Rồi đây sẽ có "một người "- Xin yêu.

Bùi Triệu Hùng
  Nguyễn Tới (Hồng Phúc ) - ngyentoi77@yahoo.com -  - Bệnh viện Đa Khoa Thị xã Buôn Hồ ,Daklak  (Ngày 7/08/2010 07:11:30 AM)

Xin Chào Mỵ Kiều .Đọc những dòng lục bát của bạn thật là tâm trạng và đầy dư nỗi niềm ,HP xin góp vài dòng chia sẻ cùng bạn nhé .

VÔ TƯ
Vô tư,thoải mái vô tư
Dẫu cho cuộc sống đầy dư nỗi niềm.
Trăng tròn ,trăng khuyết ,trăng liềm
Trong ta dòng máu về tim ấm hoài .

Bình tâm ngắm cảnh ban mai
Ánh hồng tỏ rạng thai lai tuyệt vời .
Vô tư đi nhé người ơi ..!
Cuộc đời vẫn đẹp mọi người quanh ta.
Hồng Phúc

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 5/08/2010 08:51:41 AM)
Đa đoan
Em ta tình thắm nghĩa nồng
Còn chị là gái không chồng...đa đoan
Dù rằng sắc đẹp, nết ngoan
Nhưng tuổi "tam thập" đã toan về già
Em ta con cái đầy nhà
Còn chị sớm tối vào ra một mình
Ước mong có một mối tình
"Ru em" bỡ"Ngỡ"..."Thôi đành"..."Trắng tay"
  lLê Công - le.cong43@yahoo.com - 0933 860 903 - Ninh Bình  (Ngày 5/08/2010 07:16:04 AM)
Chào Mỵ Kiều, chúc mừng em về sự xuất hiệ đầy ấn tượng trên trang TGTP. Với những bài thơ đầy nỗi niềm, sự sẻ chia, vào nhân vật, nhân tình trong thơ. Mình cảm cái " Hạ run, đông nóng" trong ..."Gái không chồng" Mình đọc nhiều lần chùm thơ tự chọn của em - Nuột nà và đầy ấn tượng, tuy buồn nhưng đó là cuộc sống, là hồn, là tứ thơ...Tin tưởng Mỵ Kiều sẽ thành công hơn nữa bởi qũy thời gian em còn nhiều , nhiều lắm, kho cảm xúc của em không trẻ chút nào. Chúc em hạnh phúc, tốt đẹp về tất cả.
  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng_Bình Xuyên  (Ngày 4/08/2010 04:46:03 PM)
Đọc tác giả nữ trẻ tuổi Mỵ Kiều với hồn thơ chân chát đầy chua chát về tình yêu:
Trắng tay đổi lấy một đêm
Để rồi ru xót xa thêm một người...
Phải chăng đó cũng là cái tuổi cũng trải qua nhiều biến cố của tình yêu(đục trong đã từng) mới ngân lên được những khúc thơ đắng lòng như thế....
Xin chúc mừng tác giả trẻ tuổi. Chúc bạn viết nhiều bài lục bát hay hơn nữa.
Các bài khác: