Thứ sáu, 26/04/2024,


Bùi Minh Quốc (13/09/2008) 

I. Vài nét về tác giả

 

Nhà thơ Bùi Minh Quốc sinh ngày 3/10/1940, quê ở Mỹ Ðức, tỉnh Hà Tây.

Bút danh: Dương Hương Ly

 

Ngay từ khi còn là học sinh trung học, ông đã sớm nổi tiếng ở miền Bắc với bài thơ Lên miền Tây. Bài thơ này đã được phổ biến rộng rãi và đưa vào chương trình giáo khoa phổ thông thời bấy giờ.

 

Cuộc đời của ông đã từng gắn liền với huyền thoại về sự hy sinh của văn nghệ sĩ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thời ấy, Ông đã cùng với vợ là nhà thơ Dương Thị Xuân Quý gửi con gái đầu lòng mới 16 tháng để vào Nam chiến đấu và vợ ông đã hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Sau năm 1975, ông từng giữ các trách nhiệm Phó Chủ Tịch hội Văn Nghệ và Tông Biên Tập Tạp Chí Ðất Quảng tại Quảng Nam - Ðà Nẵng, rồi Chủ Tịch hội Văn Nghệ tỉnh Lâm Ðồng (1987)...

 

II. Thi phẩm lục bát

 

Đường thơ này

 

- Ðường thơ này lắm truân chuyên
Mà đeo đẳng mãi tới niên kiếp nào ?

- Lắm truân chuyên lắm ngọt ngào
Một dòng lật tẩy, Thiên tào đủ vui.


                       (1997)

 

 

 

Óc tim này chẳng ai cho

("Ðảng cho ta trái tim giàu
Thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà bay"
-Tố Hữu-)

Óc tim này chẳng ai cho
Tự mình chiêm nghiệm mà lo phận mình
Một đời, một cõi nhân sinh
Thẳng lưng dẫu chạm thiên đình chẳng sao
Bùn nhơ tự chín tầng cao
Ngẩng đầu là thấy thiên tào mặt mo
Óc tim này chẳng ai cho
Thong dong mà sống tự do tự mình.


                        (1997)

 

Câu vè chợt lượm

 

Gậy ông này đập lưng ông
Mồm thì giảng đạo tay lòng thòng vơ
Mặt lì nên chẳng biết dơ
Lời lời đanh thép gậy giờ đập lưng
Nào ai khảo nào ai xưng
Nào ai xới đất mà tung cả đời.


                       (1997)

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 30/07/2015 22:29:15)



Tự ngàn xưa, cổ nhân đã có lời răn cho giới cầm bút : " Lập thân tối hạ thị văn chương " Đủ biết , ai cả gan mới dám liều thân lao vào cái nghiệp giời đầy ! Vậy thì , đâu chỉ mình ông trăn trở trước những trở khúc quặn thắt của đời người. " Khi vui muốn khóc , buồn tênh lại cười "! Khi ông đã nhận ra " Một dòng lật tẩy,Thiên tào đủ vui ",thì cứ " Mang trái tim ( Đảng cho) -- ngay lưng mà bước, thẳng đầu mà đi"!* việc quái gì phải bận tâm suy nghĩ cho hao tâm,tổn trí .
Hai bài sau , thi liệu không mới , song ông cũng đã nói lên được cái cần nói của nhân tình thế thái, mà bấy lâu nay, người đời
chẳng ai lạ. Gieo nhân nào ,gặt quả ấy , " gậy ông đập lưng ông"
Lộ rõ bộ mặt thật của đám người " Mặt lì nên chẳng biết dơ" ! **
" Tay lóng thòng vơ ", mà miệng thì leo lẻo giảng đạo lòe đời !
Tôi rất quý ông cái khẩu khí trung thực,thẳng thắn của người cầm bút chân chính ! Yêu người nên sảng khoái khi đọc thơ người. Chúc ông tươi tốt phước hạnh trong tự do nhân quyền, nhân bản mà ông đã lựa chọn ! NGẪM ĐỜI - xin chia sẻ cùng ông. Có gì không phải, mong ông rộng lòng bỏ quá và chỉ giáo cho.

NGẪM ĐỜI

Ngẫm trong thiên hạ xưa nay
Thị phi lắm chuyện dở hay thói đời
Thau chì chớn chả vàng mười
Dần sàng lọc bụi, lưới trời để không ?

Khen thì cánh mũi phập phồng
Chê thì mắt trợn má phùng nổi cơn !
Bon chen, đố kỵ thiệt hơn
Chưa hao khuyết, đã lụy tròn - cầu thân !

Mưa sương áo mỏng phong trần
Chôn quang xoáy nợ đồng lần tả tơi !
Phượng, công chung ổ quạ, giơi
Ra ngày tỏ mặt...ngậm cười thế nhân ?

Kim tiền xé nát tình thân
Gia phong mai một thường luân xói mòn !
Mị đời,...lòe loẹt vàng son
Sổ tung áo mũ...méo tròn trần ra .


Nòi hoa thì nở ra hoa
Muôn đời vận nước thái hòa chung xây
Giầu hai mắt , khó hai tay *
Mồ hôi thức mắt luống cầy mở ra.

Bên làng trầm mặc bóng đa
Ngồi nghe rơm rạ hát ca lời Bờm
Lủa reo hạt kết,bông đơm
Vàng phơi rộ nắng đầu hôm - ấm mùa !

* Mượn ý câu tục ngữ " giầu hai con mắt, khó hai bàn tay ".

Các bài khác: