Thứ bảy, 04/05/2024,


Lê Minh Dung (25/06/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

 

Nhà thơ Lê Minh Dung sinh năm 1952 tại Thái Bình;

Nghề nghiệp: Kinh doanh;

Hiện sinh sống và làm việc tại: Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh;

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thành viên Nhóm Thường trực của website Lục Bát Việt Nam;

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn;

Đã xuất bản hai tập thơ:

- Đoản khúc em;

- Thời gian cong;

Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0937 999 939

 

       Nhà thơ Lê Minh Dung cho biết: Mình yêu thích thơ như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc mưu sinh. Anh ham thích truyện Kiều ngay từ lúc còn nhỏ. Người ta thường nói thơ là người. Xin dành một câu ngắn gọn để nói về thơ anh: Trìu mến với cuộc đời và trân trọng, nâng niu quá khứ. Lucbat.com xin trân trọng chùm thơ của anh với bạn đọc.

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

KHÚC CƯỜI
 
Giờ vui sao lệ lại về
Thương mình xưa cái buồn khê kiếp người
Cao xanh ngó xuống trêu ngươi
Đôi khi muốn khóc lại cười như ngây


Nghèo chi nghèo trắng đôi tay
Trách cho con tạo lần này bất công
Quẳng lên trời một chữ không
Được - thua - còn - mất cứ tròng trành trôi...

Ai thương vớt lại giùm tôi
Khúc cười - tôi trót đánh rơi thuở nào!...

 

 

TÔI LÀ… KHÔNG TÔI

 

 

Tôi vừa vá lại giấc mơ

Bằng lời yêu nhặt bên bờ lặng câm

Đâu đây có tiếng khóc thầm

Có đôi mắt ướt về thăm tôi và...

 

Và... trong cuối giấc mơ xa

Tôi thương cái thuở tôi là không tôi

Người xưa đã thật xưa rồi

Ngu ngơ tôi ước lại thời ngây thơ

 

Hồn nhiên, giận dỗi, dại khờ

Tôi mang khánh kiệt xây bờ đam mê.

 

 

NHỚ HÀ GIANG

Thèm mơ về chốn hoang sơ

Ngút ngàn núi biếc, lững lờ mây xanh
Chẳng như náo nhiệt thị thành
Vai chen, vai híc, phố, đường giăng giăng

Thèm mơ mộng những đêm trăng
Thèm nghe tiếng hoẵng, tiếng mang gọi bầy.
Nhà sàn bếp lửa ấm thay
Rượu cần thịt nướng chuyền tay vui vầy.

Thèm mong lại được về đây
Ta – mình hôm sớm giãi bày nguồn cơn
Thị thành nào có gì hơn
Bụi xe, lô cốt, mưa tuôn, nắng nhòa.

Ta mơ về giữa cỏ hoa
Hà Giang xanh với chan hòa niềm yêu.

 


NHỚ TRĂNG QUÊ


Trung thu trăng đến thật đầy

Chỉ mình tôi, với hao gầy tháng năm

Một đời tơ, một kiếp tằm

Vương ngang, nhả dọc, rút lòng ra phơi…


Người đi dệt mộng muôn nơi

Bỏ mình tôi gánh tơ đời long đong
Ước như chú Cuội thong dong

Chơi mê mải giữa mênh mông kiếp người.

 

 CHIỀU PHAI


Chiều phai, nắng đổ về đâu
Để con sóng nhớ bạc đầu, trào dâng.
Có còn đau khúc sâu nông...
Khóc cười cùng bắc nhịp lòng sang nhau.

Điệu vần, cung bậc, vàng thau ...
Mấy lần nhỏ lệ mà đau duyên tình.
Còn đâu ngày ấy bóng hình
Còn đâu ngày ấy ân tình đầy tim

Giờ thì tăm cá bóng chim,
Hữu duyên thiên lí, dễ tìm ra nhau?
Chiều phai, nhặt những ước ao
Thương con sóng khát cồn cào đêm đêm

Hoa cau rụng trắng đầu thềm
Giây trầu héo úa chiều thêm bẽ bàng

 


 

 

CHIẾC LÁ THU PHAI

Về đâu chiếc lá thu phai?
Chiều rơi lãng đãng, mắt nai mơ màng.
Về đâu sương trắng chiều hoang?
Bao tha thiết, cũng mênh mang theo mùa.

Về đâu ngọn gió chiều xưa?
Tri ân, tri kỷ cũng thưa tiếng lòng.
Vườn trăng ngập dấu rêu phong
Niềm xưa chan chứa, cõi lòng đầy vơi.

Về đâu ngày cũ xa vời?
Chiều phai nắng gió, tơ trời ngại vương.
Thôi về, tìm lá diêu bông
Mặc cho con tạo phiêu bồng nhân gian!

 


TẶNG NGƯỜI


Tôi tìm vần điệu ươm thơ
Ươm tròn vẹn một giấc mơ dâng người


Cả con tim - cả bờ môi
Cả bao chìm nổi giữa đời đổi thay

Tôi về ươm nắng vào mây
Ươm tương tư trĩu vai gầy. Tặng em...

 

 

 

Lê Minh Dung

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Bích - bichnguyenngoc7215@gmail.com - 0988852645 - Thất Hùng - Kinh Môn - hải Dương  (Ngày 10/07/2013 10:30:40)

LỜI DẶN CON KHI ĐI THI

Trèo cây hái lấy giấc mơ,

Mười hai năm ấy thầy chờ, cô trông!

Mẹ cha đặt cả tấm lòng!

Còng lưng, rám má để hồng ước con.

Leo lên tận đỉnh cao non,

Cánh diều căng gió, dỗ tròn giấc mơ!

Bao năm nuôi một chữ CHỜ.

Bây giờ MỞ KHÓA trường mơ, ước đời!

Kiễng chân với lấy con ơi.

Lái thuyền tới bến, rạng ngời thầy – cha.

Dòng sông tri thức bao la!

Chờ…. con gom nhặt đóa hoa dâng đời!

Mong con danh rạng công ngời!

Khó cha mẹ gánh, vui thời con mang!

Gắng lên….

Giữa chốn….Thi đàng!

  nguyễn thị khánh duy - someone_todo_something@yahoo.com.vn - 0933687771 - 233, khu phố tường thành, thị trấn đất đỏ, huyện đất đỏ BRVT  (Ngày 12/06/2012 16:17:50)

Chào bác Dung ạh! cháu là người rất đam mê về thơ, và đặc biệt là thơ lục bát, đọc những vần thơ của Bác, cháu cảm thấy thích vô cùng, nghe hay lắm Bác ạh. cháu cũng thường làm thơ, và hiện tại, cháu cũng có một số bài thơ khá hay, theo những người đọc bình chọn khi cháu đăng lên facebook hay là blog. nhưng sao cháu vẫn thấy thơ mình vẫn chưa dạt dào và có tìm ẩn cho người đọc nhiều cho lắm. có thể gọi là "thơ con cóc" như các bạn thời đi học vẫn thường gọi. Bác có thể cho Cháu một số lời khuyên hay một cái kỹ năng nào đó khi cháu quyết định theo đuổi những vần thơ cảu mình. Cháu mong hồi âm ạh!

  Nguyễn Thanh Hiếu -  - 0983536220 - Thái Bình, hiện đang công tác tại Đà Nẵng  (Ngày 07/07/2011 22:58:17)

Em rất thích những chùm thơ của anh. Em cảm ơn anh đã cho độc giả được thưởng thức những bài thơ hay của anh.

 

  nguyễn hải yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 00853.66267557 - ma cao  (Ngày 4/05/2011 08:50:12 PM)
Em chào anh Lê Minh Dung hôm nay em đã được xem các bài thơ của anh rất hay rất mến .chúc anh chắp cánh cho vần thơ bay xa bay cao hơn nữa bay khắp mọi miền đất nước đi vào lòng người nghe anh
  Đặng Hùng - hungdanghuy@yahoo.com - 0902120680 - Tân Phú Quận 9 Tp HCM  (Ngày 28/10/2010 05:49:24 AM)
Em đã đọc thơ anh rồi ..! chúc anh có nhiều bài thơ hay nữa nhé..!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/07/2010 09:48:55 AM)
Với tình cảm đồng hương...Phạm Tự xin gửi tới nhà thơ - nhà doanh nghiệp Lê Minh Dung mấy vần thơ " chân quê" cho vui nhé ! Chúc anh vui khoẻ, thành đạt và chan chứa tình thơ...
NHỚ QUÊ
Xa quê cũng thể Thái Bình
Máu xương nặng nghĩa nặng tình "chân quê"

Xa quê luôn nhớ lối về...
Khế chua khế ngọt...vẫn quê Thái Bình

Thương nhau "nắng ấm quê mình"
Cầu Bo nối nhịp chúng mình trao duyên

Dù xa đi khắp mọi miền
Thái Bình quê Mẹ niềm tin cuộc đời...

Đồng xanh bát ngát chân trời
Cánh cò bay mỏi ấm lời Mẹ ru...!
Phạm Tự
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 6/07/2010 09:59:45 AM)
Anh Lê Minh Dung kính mến !
Từ lâu DL đã rất thích thơ của anh. Nay biết anh là nhà doanh nghiệp, DL càng ngưỡng mộ vì DL nghĩ doanh nhân mà làm thơ hay thế thì phải là người vô cùng tài giỏi. Nhìn hình anh lại thấy anh hiền hậu, cởi mở nữa.
Thơ anh hay quá ! Các bạn vào đây giao lưu, chúc mừng anh ai cũng thơ hay cả. Thế nên DL ko biết viết gì nữa . DL chúc anh luôn vui khỏe, kinh doanh thành đạt và ngày càng có nhiều thơ hay !
TNDL
  Tú lận đận - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 1/07/2010 06:41:16 PM)

 

Tặng người” “Chiếc lá thu phai

Nhớ Hà Giang” – nhớ mắt nai “Khúc cười

Nhớ trăng quê” – khúc bồi hồi

Chiều phai” tôi nhớ… “Không tôiTôi là…”

 

Đôi câu kết nối tên các bài thơ trong chùm thơ lục bát của Lê Minh Dung.

Chúc anh khỏe và sáng tác đều tay!

Chúc thơ anh tỏa hương trong vườn hoa lục bát.

 

Tú lận đận

 

  Nguyệt VŨ - trangquetb@yahoo.com - ********* - Ha noi  (Ngày 28/06/2010 10:13:55 AM)
Chúc mừng anh Minh Dung với chùm thơ ngọt ngào.
Tôi vừa vá lại giấc mơ

Bằng lời yêu nhặt bên bờ lặng câm

Đâu đây có tiếng khóc thầm

Có đôi mắt ướt về thăm tôi và...


Chúc anh thành công
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 28/06/2010 03:27:15 AM)

          Xin cảm ơn Ban Biên Tập lucbat.com đã cho tôi niềm vui này. Từ mái nhà lucbat.com tôi nhận được những tình cảm chân thành, yêu mến của các anh chị, bạn hữu đã cổ vũ và động viên thật nhiều từ những ngày đầu bỡ ngỡ nơi diễn đàn. Xin cảm ơn tất cả
           Từ cửa sổ phản hồi của bài viết giới thiệu, tôi nhận được những dòng cảm nhận, các bài thơ họa và cả những góp ý chân tình cho những chỗ tôi còn non kém trong các sáng tác...đã giúp tôi cố gắng hơn sau mỗi lần, ngày càng tự tin hơn và cũng học hỏi được nhiều hơn từ những bài viết của các tác giả trên các chuyên mục.
         Xin cám ơn các anh Phạm Thanh Cải, anh Phạm Minh Giắng, anh Trần Mạnh Tuân, anh Nguyễn Dức Tùy, chị Trần Thị Lơi, Chị Dung Thị Vân, cô Minh Tâm, Nguyễn Duy Xuân và Mai Hường đã dành thời gian và tình cảm tặng thơ chia xẻ và cảm nhận ân tình ấm áp biết bao.

LỜI CẢM ƠN

Từ trang lục bát chấm com
Ân tình thi hữu mãi còn khắc ghi
Ngày đầu nào đã biết chi
Vì yêu lục bát, lại vì tình quê.

Nôm na câu chữ vụng về
Nối vần bằng-trắc cập kê chẳng liền.
Tình thi nhân nghĩa bạn hiền
Gần-xa, quen-lạ bốn miền kết thân.

Mừng giờ chung chiếu, chung mâm
Học thầy, học bạn, ân cần đổi trao.
Chang chang nắng, gặp mưa rào
Thỏa lòng bạn hữu ,ước ao có ngày.

Dẫu rằng thi-họa chửa hay
Thương câu lục bát tôi say sớm chiều
Tạc lòng ghi nợ niềm yêu
Ơn anh, ơn chị dành nhiều mến thương.

Le Minh Dung

  MAI HƯỜNG - huonghuyen1910@yahoo.com - 0912767257 - TP.HCM  (Ngày 27/06/2010 12:28:14 PM)

Em gái rất quý anh LMD - một người anh lớn ,dịu dàng ,nhân hậu ,nhiệt huyết với lucbat.com . Chúc mừng anh đã là thành viên chính thức của gia đình lục bát. Chúc anh thành công trên con đường văn học và kinh doanh.

TẶNG ANH

Ô kìa! Có gì như thể
Ngang tàng - ồ thơ MINH DUNG
Quẳng lên trời một chữ KHÔNG
Mặc đời được - thua - còn - mất

Ô kìa! có gì rất thật
Đằng sau khúc cười đánh rơi
Giấc mơ ngày xưa vá lại
Ngược dòng tìm thuở không tôi

Và...có điều gì sục sôi
Ngày anh đi tìm vần điệu
Hành khất nửa đời mới hiểu
Tương tư trĩu nặng vai gầy

Anh ơi! Ươm nắng vào mây
Mưa về - quả thơm - trái ngọt.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 27/06/2010 11:01:49 AM)

Chào em nhé, Lê Minh Dung
Dù chưa gặp mặt, đã cùng họa thơ
Làm kinh doanh cạn ngày giờ
Không quên ươm trọn vần thơ tặng người

Trăng quê vẫn nhớ khúc cười
Chiều phai vẫn nhớ đất trời Hà Giang
Lá thu phai, mặc nhân gian...
Thơ Dung vang vọng núi ngàn, bay xa

Trần Thị Lợi

  Nguyễn Duy Xuân - duyxuann@yahoo.com.vn - 0907730415 - Buôn Ma Thuột  (Ngày 26/06/2010 08:22:38 PM)

Xin chào bác Lê Minh Dung
Có lúc tôi đã nhầm ông sang bà!
Bây giờ gặp mặt, ngớ ra
Trông rất phong độ như là đôi mươi
"Cả con tim - cả bờ môi"
Vẫn còn ngan ngát tình đời thiết tha.
Chúc nhà doanh nghiệp - Nhà thơ
Tiền vào như nước, tình thơ dạt dào.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 26/06/2010 10:49:27 AM)

Chào anh Minh Dung! Hân hoan chào mừng anh đã là thành viên chính thức nơi vườn thơ Lục Bát! Chúc Nhà Doanh nghiệp, Nhà thơ luôn thành công trên mọi lĩnh vực! MT xin có đôi dòng chia sẻ cùng anh Minh Dung! (chọc anh MD) hiiiii

Khúc cười xưa vội đánh rơi
Để chừ tìm nhặt, một đời trót vương
Vá buồn một giấc mơ thương
Chợt ngơ ngẩn nhận tôi dường… không tôi

Hà Giang nỗi nhớ đầy vơi
Vầng trăng thuở ây mảnh trời xưa yêu
Đêm trôi, ngày nhạt nắng chiều
Hoa cau rụng trắng liêu xiêu duyên tình

Chiều phai sóng đổ lòng mình
Thu hoang lãng đãng, như hình rêu phong
Lối xưa nhặt lá diêu bông
Ươm thơ nhuộm nắng, mơ dâng tặng người

Bây chừ tròn một khúc cười
Bây chừ chếnh choáng đất trời vào thu
Bây chừ dệt mộng tình ru
Bây chừ tôi chính là tôi giữa đời

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/06/2010 09:58:24 AM)

THÂN TẶNG LÊ MINH DUNG
Đọc thơ của Lê Minh Dung
Cho ta thấu hiểu tấm lòng Người thơ
"Tôi tìm vần điệu ươm thơ
Ươm tròn vẹn một giấc mơ dâng người"
"Kiếp tằm" rút ruột cho đời
"Nghèo tiền" nhưng thắm tình người thương yêu
Nặng lòng "tri kỷ" bao nhiêu
Càng thương chiếc lá "Thu chiều" dần phai
Thơ anh tinh tế ý lời
Chúc anh tiếp tục dâng đời thơ hay!
Nguyễn Đức Tùy

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/06/2010 12:23:33 AM)

GỬI NGƯỜI!

Năm xưa nhà cửa xây rồi,
Năm qua lo việc cả đời cho con.
Tình thơ mơ mộng vẫn còn?
Ngâm thơ ru cháu giúp con đếm tiền.

Trời cho cuộc sống như tiên!
Người thân yêu quí, bạn hiền gửi trao.
Mùa Thu đã đợi lúc nào...
Vẫn còn phong độ... chúc sao bây giờ?

Trần Mạnh Tuân

  -Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/06/2010 11:42:51 PM)

Tặng anh Lê Minh Dung

Kinh doanh rộng vốn đầu tư
Ăn toan ngủ tính ngày dư mấy tờ
Còn dành ra lúc mộng mơ
Lãi tiền chưa sướng bằng thơ lãi người.

Phạm Minh Giắng

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 25/06/2010 04:50:42 PM)

Xin được gởi đến trang tác giả và tác phẩm của tác giả LÊ MINH DUNG mà tôi đã có dịp viết lời cảm nhận về bài thơ : “Chiếc lá thu phai” để lưu lại trang này như một món quà tinh thần gởi Lê Minh Dung làm kỷ niệm.

CHIẾC LÁ THU PHAI.

Về đâu chiếc lá thu phai?
Chiều rơi lãng đãng, mắt nai mơ màng.
Về đâu sương trắng chiều hoang?
Bao tha thiết, cũng mênh mang theo mùa.

Về đâu ngọn gió chiều xưa?
Tri ân, tri kỷ cũng thưa tiếng lòng
Vườn trăng ngập dấu rêu phong
Niềm xưa chan chứa, cõi lòng đầy vơi.

Về đâu ngày cũ xa vời?
Chiều phai nắng gió, tơ trời ngại vương.
Thôi về, tìm lá diêu bông
Mặc cho con tạo phiêu bồng nhân gian!

Một buổi chiều phai, một nỗi nhớ nhung vô cùng vô tận tác giả chỉ biết tìm về trong sợi nắng chiều để rồi suy tư với bao nhiêu là nuối tiếc.
Nắng đổ về đâu..khi mà nắng luôn luôn là nguồn thơ cho các thi nhân dạt dào cảm xúc.Thôi thì biết tìm đâu..gọi nắng gọi gió mà tìm về với em..
Chiều phai, nắng đổ về đâu
Để con sóng nhớ bạc đầu, trào dâng.
Tôi xa em rồi.Tìm em giờ như bóng chim tăm cá.Thôi thì tôi vẫn mong có một ngày, một ngày cho tôi được gặp lại em trong giây phút bình yên.Biết đâu, người đời vẫn bảo :”trái đất tròn mà, đi mãi rồi cũng có một ngày gặp nhau”.Thôi thì ta cứ hy vọng như thế để mà hy vọng hữu duyên.
Còn đâu ngày ấy bóng hình,
Còn đâu ngày ấy ân tình đầy tim!
Giờ thì tăm cá bóng chim,
Hữu duyên thiên lí, chắc tìm ra nhau
Nhưng rồi dường như tác giả Lê Minh Dung vẫn không tin ở ảo tưởng gặp gỡ xa vời, nên lại để những câu thơ thổn thức về đâu, về đâu khi chiều đã tàn phai…
Về đâu chiếc lá thu phai
Chiều rơi lãng đãng, mắt nai mơ màng.
Sương vẫn cứ rơi trong mùa đông bất tận.Ngọn gió nào đưa ta về tri âm tri kỷ…Đó là những câu thơ đầy tuyệt vọng trong thơ Lê Minh Dung khi mà bốn nẻo tìm về tất cả là hư không.
Về đâu ngọn gió chiều xưa ?
Tri ân, tri kỷ cũng thưa tiếng lòng !
Trong nỗi đau tác giả muốn tìm về những người bạn thân yêu với ước mong chia sẻ được những buồn đau.Nhưng rồi tác giả cũng thấy vô vọng.Những xa xôi kiếm tìm trong biền biệt.
Về đâu sương trắng ngày đông
Bao tha thiết, cũng mênh mông theo mùa
Dường như thơ Lê Minh Dung cứ trong tâm trạng dày vò mà không tìm ra lối thoát.Để rồi tác giả trăn trở với chính mình và tự hỏi về đâu, về đâu?.Hay lại đi tìm lá diêu bông..Cái thẫn thờ của người thơ như mê như tỉnh.Khi nghĩ về lá diêu bông.Có lá diêu bông trên đời này cho nhà thơ đi tìm hạnh phúc không đây.Nhưng ta vẫn cám ơn lá diêu bông một chiếc lá mơ hồ trên cõi đời này, nhưng lại cho các nhà văn thơ chúng ta một hình ảnh tuyệt vời trong tưởng tượng khi viết về tình yêu.
Về đâu ngày với hư vời ?
Chiều phai nắng gió, tơ trời ngại vương.
Thôi về, tìm lá diêu bông
Mặc cho con tạo phiêu bồng nhân gian!

Nhà thơ Dung Thị Vân
HV Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Lâm Đồng
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Chợ Mơ - Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Ngày 25/06/2010 10:46:10 AM)

Chào anh

Xin chào anh Lê Minh Dung
Cùng quê, giờ lại vui cùng Trang thơ
Chỉn chu 'vá lại giấc mơ'
Cuộc đời bát ngát 'bến bờ đam mê.'

Xa nhà nhớ 'bóng trăng quê'
'Hữu duyên thiên lý' ta về với nhau
'Tri âm, tri kỷ' tình sâu
'Niềm xưa' ta gửi vào câu thơ lòng.

Thái Bình gạo trắng nước trong
Dù xa vẫn trái tim hồng Tình quê.

Phạm Thanh Cải

Các bài khác: