Thứ bảy, 04/05/2024,


Phạm Thị Cúc Vàng (20/06/2010) 

 

1. Vài nét về tác giả:

Nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng

Kỷ niệm sinh nhật hàng năm: Ngày 04/01;
Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, khóa 1 Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;
Là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thành viên Nhóm Thường trực Biên tập Lục Bát Việt Nam;

Phó Chủ nhiệm CLB Lục Bát Sài Gòn;

Phó Chủ nhiệm CLB sáng tác thơ Cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh;

Email: phamthicucvang@yahoo.com

Điện thoại: 0907 518 097


Tác phẩm đã xuất bản:
 - Tiếng chim và nhánh rẽ (tập thơ) - Nhà xuất bản Văn Nghệ, 2009

 - Ẩn dụ tiếng đêm (tập thơ) - Nhà xuất bản Thanh niên, 2010
 - Lục Bát Cúc Vàng (tập thơ) - Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2012
 - Ngoài ra, còn là tác giả được góp mặt trong hàng chục thi phẩm in chung khác.


2. Thi phẩm lục bát:

 

THÂN PHẬN

 

Trách đời sao cứ rủi may
Để ta gánh mãi cơn say muộn phiền
Ai mong một phút lên tiên
Ta - câu vọng cổ triền miên não nề


Ngâm nga câu sáu lê thê

Điệu buồn chưa dứt đời hề đảo điên
Thằng hề con mắt ngó nghiêng
Liếc ngang cười giễu một phiên chợ đời


Tung con xúc xắc bày chơi
Ừ thì may rủi đem phơi giữa trần
Ăn gian trời đã đong cân
Người - hạnh phúc, ta - nặng phần thương đau


Để xem ta ở kiếp sau
Mười phần có được phần nào hay không.

 

HỎI TRỜI

 

Xót lòng em lắm người ơi!
Ngỡ đâu gắn bó cả đời bên nhau
Vôi không thắm được trầu cau
Têm chi nửa miếng vôi đau… trầu buồn
Mưa mùa tạnh - mưa đời tuôn
Chơi vơi đứng giữa trời không khóc cười


Ngoái nhìn năm tháng tìm vui
Như đàn lỗi nhịp khôn nguôi lỗi đời
Đừng trách đất, đừng than trời
Chúa không ban phúc Phật ngơ mất rồi
Tay buông chân rẽ đường đôi
Quay lưng rưng rức cắn môi tóe sầu

 

Hỏi trời, có biết vì đâu?

 


GIỌT ĐẦY ĐÊM

 

Vuột tay thả mất bình yên
Để đêm lệ vẽ nét viền vành mi
Thôi em chớ tiếc ngày đi
Son môi đã nhạt xuân thì đã qua


Bến mê giũ bóng chiều xa
Hư không lưu giữ bóng tà xênh xang
Thì thôi bóng cứ lang thang
Đừng đem về nữa giọt tràn đầy đêm

 

 

 

THƯƠNG CON CÁ LỘI NGƯỢC DÒNG

 

Nửa đêm bật dậy nhiếc trời
Cớ sao thi vị trò chơi vợ chồng
Thả quăng con cá đầu sông
Tìm đâu trong đục chậu hồng neo thân


Ôi đôi mắt cá trong ngần
Trái yêu ngũ sắc bao lần ngắm qua
Tung tăng hớp bóng đèn hoa
Lung linh vẫy gọi mồi ta vào tròng


Yêu si cuồng lội ngược dòng
Tròng vào cổ nõn chiếc gông vô hình
Tưởng nghĩa nặng, ngỡ sâu tình
Thương thân cá nhỏ oằn mình giữa sông.

 

 

LỜI MỜI

 

Mời người khuấy động đời ta
Lời xin chìm cõi ta bà, còn đâu
Khoét trong đêm tối vực sâu

Soi vào đôi mắt đỏ ngầu vì yêu
Chợt mong con nắng đổ liều
Để khuya nghe ấm câu kiều ngày xuân
Hỏi sao tình cứ lần khân
Quẹo quanh, gấp khúc dày tần số đau
Dây tơ chẳng cột được nhau
Thì mơ cổ tích trầu cau. Mơ buồn.

 

NIÊM PHONG NỖI NHỚ

 

Tìm đâu em biết tìm đâu
Tìm nơi giếng đọ nông sâu một đời
Cạn rồi ánh mắt trông vời
Nghe trong sâu thẳm rõ lời thương nhau

Tìm trong chiếc bóng đêm thâu
Lệ dài theo gót mùa sau có còn?
Đong tràn bốn bể mỏi mòn
Niềm đau xin hãy gói tròn niềm đau

Còn gì để lại cho nhau
Niêm phong nỗi nhớ đớn đau chòng chành
Mơ xa xôi mảnh trời xanh
Mơ thì mơ vậy cũng đành, mơ thôi!

 

 

YÊU

 

Có anh, có cả trời vui
Có anh, có lại nụ cười năm xưa
Có anh, mắt lúng liếng đưa
Có anh, có cả sao vua nằm kề
Có anh gọi mảnh trăng thề
Có anh mở lại trang đề câu thơ
Có anh nét bút đậm, mờ

Có anh, chữ múa ngu ngơ tên người
Yêu như tuổi mới đôi mươi...

 

Phạm Thị Cúc Vàng

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Anh Vinh - vuanhvinh.2212@gmail.com - 0905128764 - 27 Đoàn Thị Điểm Hải Châu Đà Năng  (Ngày 10/08/2013 9:25:52)

Tôi đến với lucbat.com đã muộn màng.Nhưng có đến vẫn còn có cơ
cơ hội chia sẻ niềm vui, nổi buồn trong đời với những tâm hồn chảy
theo dòng thơ:
LƯU VÀO NGĂN NHỚ
Chiều buông vạt nắng giăng tơ
Ngồi bên mép nước thẩn thờ ngắm sông
Bến xưa nay đã đổi dòng
Người xưa người đã lấy chồng từ lâu

Chiến tranh tang tóc thương đau
Tôi về trể hẹn còn đâu để chờ
Thương người viết mấy câu thơ
Lưu vào ngăn nhớ để hờ kiếp sau.
ĐN 8.9.2013
 

  Phạm Văn Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 0962531700 - BÌnh Phước  (Ngày 12/01/2013 1:18:57)

Cúc Vàng
(Họa bài NIÊM PHONG NỖI NHỚ)
Tặng Phạm Thị Cúc Vàng

Cúc Vàng tìm ở mùa thu
Câu ca mẹ hát, khúc ru hãy còn
Người mà tuổi hãy còn son
Phong trần còn đó lên non được nào?
Ai ơi dẫu kiếp má đào
Niềm vui xin cứ dâng trào thế gian.

Cúc ơi Cúc, hãy cứ vàng
Giữa đời đen bạc vẫn tràn sắc thu!

Phạm Lam
Email: phamlamtk@yahoo.com.vn
Tel 0962531700


  trần văn minh - mink_luv@yahoo.com.vn - 0936239369 - 80 mai hắc đế hai bà trưng hà nội  (Ngày 21/09/2012 14:10:37)

cháu đã vinh dự đc gặp cô khi cô ở ksan chỗ cháu làm :)

  Ngô Khánh Duệ - sporty_boy161087@yahoo.com - 0393502833 - Xóm 3 Thị Trấn Đức Thọ Hà Tĩnh  (Ngày 05/12/2011 22:45:50)

Lời đầu tôi xin chào tất cả các nhà thơ và Cô Cúc Vàng cháu thấy mọi người rất am hiểu về thơ mong Cô Cúc Vàng và các nhà thơ đọc và cho tôi một lời bình về thơ Bố tôi sáng tác. bởi vì Bố tôi cũng là người có lòng đam mê về thể thơ như các nhà thơ và Cô Cúc Vàng. tôi không muốn nhìn thấy người am hiểu về thơ như Bố tôi lại không có bạn hiền để đối đáp về thơ văn. nhất là thể thơ Trào Phú và Trào Lộng. sau đây tôi xin viết một trong số rất nhiều các bài thơ do Bố tôi sáng tác
mong muốn các nhà thơ và Cô Cúc Vàng vào bình thơ của Bố tôi
đây là bài thơ Bố tôi viết Trấu cho người Thầy và cũng là người bạn tri kỷ đã qua đời của Bố tôi.

KHÓC TRẤU HÀN SĨ

Bác Hàn ơi! Bác Hàn ơi!
Từ nay biết kén ngỏ lời cùng ai.
Nghe tin giã biệt chương đài,
vội vàng chi hỡi, bồng lai vội về.
Đau lòng kẻ ở xa quê:
Mõi mòn tín nghĩa lời thề sắt son.
Bao năm tháng nay không còn nữa,
Gợi sâu nguồn nhớ thủa hàn vi.
Gặp nhau lễ lạt yêu vì.
Rượu nồng đưa chén đầu thì điểm mai,
Trước con ngọ gióng dài muôn dặm,
Dấu vàng in nét thắm giường cao,
Tai chung nhạc bá rì rào
Yến oanh vui hát, Vũ trào thác reo
Lắm lúc ngặt trần gieo mắt thịt,
Khéo cho mình dứt bỏ qua mau.
Họa mang lấy tiếng bàu nhàu,
Rằng hay mấy chữ đớn đau tim đèn.
Đã tỏ vậy sao ghen chi mệnh,
Sống gửi nhờ vâng lệnh tử quy,
Hàn sơn vọng giọt từ bi
Chung thanh đáo khách, người đi xa rồi!

sáng tác : Ngô Đình Thoan
hiệu: Ngô Nghĩa Ngay
địa chỉ : Xóm 3 Thị Trấn Đức Thọ - Tĩnh Hà Tĩnh.

đấy là bài thơ Bố tôi viết mấy năm về trước tôi thấy một cuốn sổ mà Bố tôi để lại bài thơ này chỉ là bài viết nháp của Bố tôi còn bài đã sữa soạn chỉnh tề thì nằm trong tay Bố tôi giờ tôi chỉ mong các nhà thơ và Cô Cúc Vàng vào bình bài Trấu này

  Phạm Thị Cúc Vàng - phamthicucvang@yahoo.com - 0907518097 - Thành phố HCM  (Ngày 4/08/2010 02:04:59 AM)
CV thành thật xin lỗi các bạn vì sự phúc đáp trễ này.
Cám ơn cảm nhận của thi hữu Lê Danh Tuệ, bạn Trần Nguyễn Dạ Lan, và lời bình của nhà thơ Dung Thị Vân.
Mong nhận được sự góp ý của các bạn về những bài thơ sau của CV nhen.
Tình thân.
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 3/08/2010 05:22:13 PM)
Cảm nhận
"Thân phận" có rủi có may
"Giọt đầy đêm" nếu chẳng hay "Hỏi trời"
"Niêm phong nỗi nhớ"..."Lời mời"
"Thương con cá lội.." sao bơi "Ngược dòng"?
"Lời yêu" ấp ủ trong lòng
Mỗi mùa thu tới lại mong...Cúc Vàng
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 6/07/2010 09:59:56 AM)
DL xin chào chị Cúc Vàng !
Từ lâu DL đã thường xuyên đọc thơ chị và rất ngưỡng mộ chị . Chị vừa xinh đẹp, vừa hát hay và thơ của chị lại càng hay. Những câu thơ của chị luôn ngọt ngào và ẩn chứa biết bao nhiêu là nỗi niềm.
DL xin chúc chị luôn vui khỏe, thành đạt và ngày càng có nhiều thơ hay !
TNDL
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 26/06/2010 06:46:19 PM)
Xin được chia sẻ cùng nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng
Cuộc đời là thế đấy.có rủi có may.Đó là thân phận của con người.Kiếp sau..Liệu có kiếp sau để cho nhà thơ chờ đợi không đây?Thôi thì ta vẫn cứ cầu mong ở kiếp sau cho ta được trọn vẹn những điều mà ta mong muốn.
Để xem ta ở kiếp sau
Mười phần có được phần nào hay không.(THÂN PHẬN)

Năm tháng đã trôi theo dòng đời mà con người phải xuôi theo dòng định mệnh.Nhà thơ cứ trăn trở hỏi trời.Và rồi làm sao có được câu trả lời của trời đất đây? Ngoái nhìn năm tháng tìm vui
…… Hỏi trời, có biết vì đâu? (Hỏi trời).
Thôi thì ta cứ vui những gì ta đã và đang có khi mà cái ngày mai vẫn cứ xa xôi ..

Đêm cũng không bình yên trong tâm hồn một người thi sĩ.Khi mà tuổi thanh xuân một ngày một biến mất.Còn chăng những hình bóng trong quá khứ để rồi xót xa và nuối tiếc một thời.Mà đêm rồi lại từng đêm tác giả vẫn đầy vơi trong GIỌT ĐẦY ĐÊM.
Xin được chia sẻ với PHẠM THỊ CÚC VÀNG đôi dòng trong chùm thơ của tác giả.
Nhà thơ DUNG THỊ VÂN
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
Các bài khác: