Chủ nhật, 05/05/2024,


Nguyễn Trọng Khánh (24/05/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

 Nhà thơ  Nguyễn Trọng Khánh Sinh năm 1949,  tại Bao Hàm, Thuỵ Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình

Cử nhân Hoá học – ĐHSP Hà Nội (1970)

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình

Nhà giáo Ưu tú. Đã qua 40 năm giảng dạy tại các trường Cao đẳng Sư phạm  Thái Bình. Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang. Trường PTTH Nam Duyên Hà, PTTH Lê Quý Đôn, PTTH Chuyên Thái Bình.

Hiện sống và viết tại thành phố Thái Bình.

Điện thoại:  0913.019.550

E-mail : ntrongkhanh51@yahoo.com.vn

 

Tác phẩm đã xuất bản:

Bụi phấn – NXB Thanh niên, 1990

Huyền thoại Đền Đồng bằng, 1993

Mưa -  NXB  Văn học, 1995

Nắng vào thu – NXB Hội Nhà văn, 2003

Hoa đồng tiền đêm - NXB Hội Nhà văn, 2005

Bụi phấn ném vào đêm, 2008

 

Giải thưởng:

Giải Nhất Thơ - Cuộc thi thơ Báo Giáo dục thời đại (Lần thứ hai) 1985 – 1990.

Giải Chính thức Thơ, Giải thưởng VHNT Lê Quý Đôn, tỉnh Thái Bình  (1985 -  1990).

Giải A thơ, cuộc thi sáng tác văn học viết cho thiếu nhi - Hội VHNT Thái bình, 1995.

Giải Nhất Thơ, Báo Gia đình & Xã hội, 2010.

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

                    

SỢI CHỈ THỪA

 

Áo em một sợi chỉ thừa

Nhện vương, anh gỡ ai ngờ giận nhau

Em cầm em kéo áo đau

Để bơ vơ tím một bầu rượu ngang

Sợi này người đã vắt sang

Tơ kia ai dệt còn mang chỉ thừa

 

Trời làm ướt áo -  Cơn mưa

Người làm đau áo, chỉ thừa cũng đau

Giá đem kết vòng tay  nhau

Để cho áo trắng thương bầu rượu ngang.

 

 

 

THẬP CÚ LỤC BÁT

 

“ Chiều chiều ra đứng bờ ao

Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ” *

 

Trông nắng, nắng nhạt bao giờ

Trông trời, trời cứ đổ mưa suốt ngày

Trông đường, đường quá là dài

Bước chân đi biết có ai đợi mình

Trông hình, hình chẳng thấy hình

Trông ngói mái đình, sóng đánh lô xô

 

Chiều chiều ra đứng bờ hồ

Trông nhau biết đến bao giờ gặp nhau

 

* Ca dao

 

                                                                    

VE KÊU VÒM SẤU

 

Ve kêu vòm sấu năm nào

Mẹ tôi vo gạo cầu ao trắng ngần

Trưa gầy theo tiếng ve ngân

Cha ngồi rít thuốc, lá thầm nhẹ đưa

 

Tiếng ve mỏng, lời ve thưa

Gánh hạt thóc lép ngày xưa qua đình

Ve kêu đâu cứu được mình

Tiếng sầu chìm nổi bóng hình Kiến Giang *

 

Con ve kêu giọng khàn khàn

Mang ánh trăng nhạt dãi vàng ngọn cau

Ve già kêu chói tai trầu

Mong ngày mai bớt nỗi sầu đồng quê

 

Tiếng ve rạch nát trời hè

Xoá đi nửa nhớ, kéo về nửa thương

Anh về gặp lại Kiến Xương

Mong manh đi giữa đời thường mà say

 

Ve kêu vòm sấu trưa nay

Tiếng kêu đã chín từ ngày xa xưa….

 

*Tên con sông chảy qua

Đất Kiến Xương, Thái Bình.

 

 

 

SÔNG ĐÀ THÁC ĐỔ

 

Đừng buồn một nửa con tim

Có ngưòi đánh thức lặng im trong đời

Thoảng qua một phút giây thôi

Biết đâu vàng đá thành lời đã ghi

 

Em cầm ánh lửa mang đi

Anh theo như vết sao khuya cuối trời

Lòng hồ nước đã đầy vơi

Anh thêm một giọt mưa rơi lòng hồ

 

Sông Đà rặng núi xanh mơ

Gặp em thác đổ trắng bờ vai nhau.

 

 

GẶP ÔNG

Kính tặng Nhà thơ Hồ Dzếnh

 

Nhớ lần “hầu chuyện” cùng ông

Ở xa khó gặp, ở gần khó quên

Câu thơ viết lúc nửa đêm

Trời vừa nắng tắt, trăng lên ngại ngùng

Ngôi sao tủi bạc quá chừng

Hồn chiều khói thuốc, mắt dừng ải quan

Nửa đời gió núi trăng ngàn

Câu thơ thầm lặng, dây đàn quặn đau

Văn chương đeo nghiệp, đeo sầu

Một dòng hai nước, một màu hai thân

Trách gần, sao lại quá gần

Trách xa, ai đó mòn dần ngày xa

“Làng quê thắt đáy lưng tre”

 

Đời lành lặn,

khổ

Tài hoa

 Một đời!

                       

 

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Trời mưa ướt áo em đâu

Chỉ giọt nước mắt sang nhau vai gầy

Đã qua chín tháng mười ngày

Thương nhau bóng gió lắt lay sương chiều

 

Đã sang hai nhịp cầu Kiều

Em còn hong áo vải điều đêm trăng

Sao cài mắt lưới giăng giăng

Ta cùng cất mẻ chờ mong nắng ngày

 

Thôi đừng khép nữa mí gầy

Tóc đen chao ngọn gió này sang nhau

Giọt mưa đã đẫm áo sau

Chuông ai dóng dả nguyện cầu chiều hôm.

 

                       

Nguyễn Trọng Khánh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Hải Yến - lucbattamxuan@yahoo.com.vn - 0988131936 - Hàn Quốc  (Ngày 18/06/2010 04:13:39 PM)
Đồng cảm cùng điệu thơ và xin kính tặng nhà thơ cùng quê lúa Nguyễn Trọng Khánh
Giá đừng
Giá đừng gặp buổi bình thơ
Giá đừng mất ngủ vật vờ đêm sau
Giá đừng sinh chuyện trầu cau
Giá đừng tìm kiếm để nhau hẹn hò
Giá đừng thơ phú trời cho
Giá đừng gửi gắm chuyện trò với nhau
Giá đừng anh trước nàng sau
Giá đừng ngắm cảnh trăng sau cuối trời
Giá đừng yêu nữa người ơi
Giá đừng đánh mắt lả lơi hỡi người
Giá đừng ngời nét nụ cười
Giá đừng trời đất xanh tươi xuân về
Giá đừng ước hẹn lời thề
Giá đừng ở gốc cây đề hôm nao
Giá đừng chung ngắm vì sao
Giá đừng có cảnh nôn nao đợi chờ
Giá đừng ru tiếng ầu ơ
Giá đừng có buổi bình thơ giá đừng

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 30/05/2010 07:10:44 AM)

Chào anh Trọng Khánh

Chào nhà thơ đất Thái Bình
Đọc anh tôi thấy ân tình xiết bao

Nghe như sóng lúa dạt dào
Miền quê 5 tấn biết bao tình đời

Một vùng châu thổ xanh tươi
Tôi nghe như có cả lời mẹ ru

Phạm Thanh Cải

  Bùi Hoàng Tám - buihoangtam.khdt@gmail.com - 0913387368 - Thái Bình  (Ngày 27/05/2010 08:15:06 PM)

Em về giữa lúc đang mưa

Em về, trời đổ cơn mưa
Tiễn em bằng mắt và đưa bằng lời
Tuổi này buồn lắm em ơi
Còn lưng giọt lệ cũng rơi nửa chừng
Em về đừng tắt lối rừng
Sông sâu, nước xiết cũng đừng có qua
Cũng đừng trông gió, ngó hoa
Người ta đưa đón người ta một đời
Một em giờ một em thôi
Cơn mưa trút xuống vòm trời cạn đêm.

Lục bát lang bang

Ta về đón gió heo may
Con đường lông ngỗng đã đầy nắng mưa
Thấy em nổi hứng đọc thơ
Đôi ta đành lỡ lần đò này thôi
Lúa đồng giờ đã gặt rồi
Gái làng rỗi việc đang ngồi cầu mưa
Trai làng lỡ buổi cày bừa
Cái lò gạch cũ bây giờ bỏ hoang
Ta về lục bát lang bang
Ví đem nắng gió tình tang với người.

  Vũ Kiều Anh Thơ - anhthothaibinh@gmail.com - 0977825487 - Tỉnh Đoàn Thái Bình  (Ngày 25/05/2010 03:14:48 PM)
Rất nhiều những câu thơ hay, lạ, và ám ảnh trong thơ anh!
  Bs Hoàng Duy Bình - hoang_duy_binh_bs_tho@yahoo.com - 01667792695 - Phòng khám Nội Tân tiến - An Dương- Hải Phòng  (Ngày 24/05/2010 03:59:58 PM)
Chúc mừng nhà thơ Trọng Khánh, người từng có bài thơ "tuyệt viết về vùng đồng bằng mang tên "Miền quê tháng sáu". Thơ lục bát của Trọng Khánh có cái "rắn" ở ngôn từ, nhịp chảy. Đấy cũng là một giọng điệu làm lục bát khác đi giữa các giọng điệu hiện diện. Điều đáng quan tâm hơn là, bài thơ nào của Trọng Khánh cũng có câu hay, đáng nhớ. Người bạn từ rất xa của làng Nguyễn, xin gửi về Trọng Khánh lời chúc tốt đẹp nhé.
Các bài khác: