Chủ nhật, 05/05/2024,


Võ Thị Phương Thúy (13/05/2010) 

 

 

 

1. Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Võ Thị Phương Thúy sinh ngày 13.12.1984
Quê quán Nghệ An.

Hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Email : hoacomaytd@yahoo.com

2. Chùm thơ tự chọn:


 

 

PHỐ TRƯA


Ơ này, chưa đến ngày mưa
Cớ sao mắt ướt phố trưa đượm buồn?
Hình như nắng cũng giận hờn
Xua mây theo gió mấy lần, rồi thôi!
                
Ơ này, người đã xa rồi
Thôi đừng khóc, ươm nụ cười tặng nhau
Chia tay nhé, hẹn ngày sau
Vui buồn nào cũng một màu nhớ thương!


CHIỀU



Buồn rơi muộn chút nắng vàng
Nghiêng nghiêng tóc rối ngỡ ngàng, chiều say...
Bước chân buông nẻo hao gầy
Ngẩn ngơ hoa khế rụng đầy lối xưa
Hỏi người phương ấy về chưa?
Hoàng hôn nhạt nắng đã vừa chênh chao...


LỠ LÀNG

Biết nói gì nữa đâu anh?
Lời yêu thương vẫn nguyên lành đấy thôi
Chẳng may Ô Thước ngăn đôi
Niềm tin chợt vỡ ngàn lời thị phi
                                         
Em về, anh cứ đi đi...
Chiều buồn nhạt nắng, níu gì cỏ may
Cũng đành lỡ kiếp trầu cay
Muộn màng chi nữa tháng ngày còn nhau
                                          
Nụ tầm xuân chẳng xanh màu
Mà nghe tiếc nuối ''trái sầu rụng rơi'*

(*): Mượn từ trong bài thơ 'Ngậm ngùi'- Huy Cận


 



GIAO MÙA



Trời cháy nắng. Ào cơn mưa
Sài thành Em, đã giao mùa đấy thôi
Ngẩn ngơ sắc tím bên trời
Bằng lăng nơi ấy xa xôi có gần?
           
Chiều thênh thang, phố tần ngần
Tóc thề ai níu bước chân sang mùa
Thoảng đâu trong gió 'Ai mua...'
Lời ru thức tỉnh gọi xưa ùa về...

 

Võ Thị Phương Thúy

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đậu phương Liên - phuonglien.thptgianghia@gmail.com - 0973866893 - Đak nông  (Ngày 20/11/2012 22:51:28)

không ngờ lớp trưởng ngày xưa giờ là nhà thơ.lâu lắm rồi giờ mới đọc lại thơ mà lại là thúy cảm giác thật lạ .chúc bạn có nhiều bài thơ hay hơn nữa

  Phan Phúc Hưng - phiendasau11@yahoo.com - 0908919891 - Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 23/05/2011 03:28:43 PM)
Chào Thúy!
Theo thiển ý của anh, thơ Thúy viết đọc nghe khá xuôi, có vần có điệu. Tuy nhiên, thơ Thúy viết còn khá mộc mạc, ý thơ chưa thật sự sâu sắc lắm.
  Vũ Nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0936306749 - Lập Lễ Thuỷ Nguyên Hải Phòng  (Ngày 24/10/2010 01:45:08 PM)

Xin chào Phương Thuý
xin tặng Phương Thuý mấy vần thơ nhé

chiều buồn nghe lá thu rơi
chênh chao giọt nắng đọng môi em cười
ngẩn ngơ sắc tím bên trời
hỏi em bên ấy xa xôi có gần
để lòng tôi cứ tần ngần
còn xuân hay đã bước chân sang mùa
hay là chưa đến ngày mưa
trầu cay đành để héo khô đượm buồn
đừng làm cho nắng giận hờn
ngẩn ngơ hoa khế rụng buồn lối xưa.
Chúc phương Thuý mạnh khoả và thành đạt.
Vũ Nhang

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 3/08/2010 05:23:08 PM)
Tặng Phương Thúy
Vì đâu duyên phận "lỡ làng"?
"Phố trưa" em đứng hai hàng lệ rơi
Một thoáng trời đã "chiều" rồi
"Giao mùa" hiu hắt nước trôi qua cầu
  Võ Thị PhươngThúy - hoacomaytd@yahoo.com - 0837862354 - tp HCM  (Ngày 14/05/2010 08:07:46 PM)
Phương thúy xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban biên tập trang web lucbat.com cùng các cô, chú, anh, chị đã tặng thơ, góp ý và chia sẻ cùng Thúy nhé!
  Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/05/2010 06:57:28 PM)

Tăng Phương Thuý mấy vần nôm na cho vui nhé . Chúc Phương Thuý luôn tươi trẻ, hồn nhiên như thơ...

GỬI VÀO NỖI NHỚ

Phố trưa buồn vắng...một mình !
Chiều về vương vấn bóng hình xa xôi....
Lỡ Làng thương lắm người ơi !
Giao Mùa xao xuyến tím trời Bằng lăng.

Hồn thơ mát dịu ánh trăng
Gửi vào nỗi nhớ...,chị Hằng có hay...?
Phạm Tự

  Trần Xuân Trường - truongkimson35a@yahoo.com.vn - 0303580595 - Ninh Bình  (Ngày 13/05/2010 12:24:38 PM)
    Chúc mừng bạn Phương Thuý, thơ bạn hay lắm.Tôi rất thích bài CHIỀU của bạn.
                             Xuân Trường
  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 13/05/2010 06:31:04 PM)

Chào em

Em còn trẻ lắm hỡi em
Mà thơ phảng phất gợn lên chút  buồn!
Bên em, "nắng cũng giận hờn"
"Chênh chao", "nhạt nắng", "hoàng hôn" phố chiều

Nguyên lành vẫn một lời yêu
Hồn em như một cánh diều vẫn bay
Trái tim non trẻ, đắm say
Trong em, sức sống căng đầy nhựa yêu!

Lính thuỷ

Các bài khác: