Chủ nhật, 05/05/2024,


Nguyễn Văn Tài (10/05/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Nguyễn Văn Tài sinh năm 1954 tại Tiền Giang
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.
Hiện công tác tại Trường THCS Trường Hòa, huyện Hòa Thành- Tây Ninh.
Điện thoại: 0908349114
Email : taivan26@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

 

2. Chùm thơ lục bát tự chọn:

 

 

ĐƯỜNG TIM 

 

1.

Nhịp cùng nhịp sống nhân dân

Căng lồng ngực để bao  lần trào tuôn

Giữa dòng máu đỏ quê hương

Chảy trên ngòi bút khơi nguồn thơ yêu

Là từng tâm huyết gửi theo

Niềm mơ ước đã bao chiều thiết tha.

 

2.

Tôi mơ núi trẻ đừng già

Nghìn năm vang vọng bài ca kiêu hùng

Suối mang con nước vô  cùng

Anh em uống những ngày chung chiến hào

Một đời nghĩa nặng tình sâu

Bờ chân lý dắt dìu nhau đến bờ.

 

3.

Đường tim - nhịp thở - vần thơ

Sáng trong như buổi anh chờ đợi em

Vững bền sao một niềm tin

Ta yêu nhau dưới trời  xanh tuyệt vời.

 

4.

Nhịp cùng nhịp sống sinh sôi

Hòa trong đất nước, con người, tình yêu…

Lắng sâu nhiệt huyết bao điều

Từng đêm trang viết  đọng nhiều trỡ trăn

Đường tim -  thôi thúc đăng quang… 


 
 

 

GÒ DẦU, TA VỚI MỘT NGƯỜI 

Bỗng nhiên gặp ở Gò Dầu

Em trầm mặc buổi bạc  đầu như ta

Chút tình như gió  thoảng qua

Vẫn xao xuyến nổi niềm xa và gần.

 

Tình em sao gọi muộn màng

Tim ta không thể nói rằng đã phai

Một kiếp người- một vòng quay

Ta quay chưa hết về  đây bên người.

 

Dẫu là nhan sắc ngậm ngùi

Vẫn mong còn chút hồng tươi tâm hồn

Dẫu rằng chưa rõ  nguồn cơn

Vẫn mong cùng một mạch nguồn trái tim.

 

Bỗng nhiên. Ừ ! thật bỗng nhiên

Đường xa phố lạ giờ quen thân rồi

Gò Dầu! ta với một người

Chỉ như gió  thoảng mà rơi giọt tình.

 

 

 

 

TIỄN BẠN VỀ HƯU

Vậy là bạn đã về hưu

Thản nhiên cười giữa mùa thu cuộc đời

Công danh gửi lại bên trời

Hái hoa bắt bướm với người tình chung.

 

Vậy là bạn đã ung dung

Trượng phu hề ! chẵng thẹn cùng nước non

Khi buồn có thể  du- sơn

Khi vui có thể  thong dong sông hồ.

 

Ta còn nợ bạn câu thơ

Loay hoay chưa viết kịp giờ chia tay

Bồi hồi một chút rượu cay

Cùng chia hai để  cầm tay hẹn rằng…

 

Bao giờ đêm vẫn còn trăng

Và ngày còn ánh nắng vàng đẹp tươi

Nghĩa tình lại lấy ra soi

Vẫn long lanh sáng hởi  ơi. Bạn hiền. 



 

VỀ MỘT LOÀI HOA TRONG TRANG SÁCH

 

Ngậm ngùi hoa trắng chưa phai

Ngủ trong trang kỷ niệm dày thời gian

Ôi! trầm lặng mấy chia tan

Sắc hương mùa cũ có tàn phai đâu.

 

Tôi nâng niu chút ban đầu

Nhìn hoa xưa thoáng gợn sầu mênh mang

Đời trôi nổi - kiếp hợp tan

Chén cơm, manh áo- bụi trần cõi riêng…

 

Tình xưa thương nhớ, thưa em!

Ước mơ nay bóng mây chìm bến sông

Đã ôm dang dỡ vào lòng

Sao buồng tim cứ chất chồng nổi đau.

 

Và người xưa biết tìm đâu?

Bao thương tiếc chỉ gửi vào sắc hoa. 



Nguyễn Văn Tài

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Tài - taivan26@yahoo.com.vn - 0908349114 - Hội VHNT Tây Ninh  (Ngày 13/05/2010 07:11:42 PM)

THƠ TẶNG ANH PHẠM THANH CẢI và BQT LUCBAT.COM

Lục bát và lucbat.com
Một vườn thơ nở hoa thơm bốn mùa
Nơi nầy - tôi với bạn xưa
Nơi nầy - tôi với bạn vừa mới quen

Nhịp nhàng vần điệu bay lên
Tâm đầu ý hợp vững bền tri âm
Một năm, mười năm, trăm năm...
Tình thơ ta : ánh trăng rằm sáng trong.

Nguyễn Văn Tài

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 12/05/2010 10:16:45 PM)

CHÀO ANH

Thế là ta lại gặp nhau
Bên câu lục bát tình sâu nghĩa dài.
Chào Nhà thơ Nguyễn Văn Tài
Lời ru còn vọng trên vai đến giờ

Tôi vào Đất Đứng đọc thơ
Vào trang webblogs tình cờ gặp anh
Hồn thơ như thể đất lành
Mầm cây đã mọc, hoá thành lời thơ

Phạm Thanh Cải


Các bài khác: