Chủ nhật, 05/05/2024,


Lê Công (05/05/2010) 

1.Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Lê Công sinh năm 1952 tại Ninh Bình

Hiện đang sinh sống tại Bình Chương -  phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình.

Hội viên Hội văn học nghệ thuật Ninh Bình.
Email: le.cong43@yahoo.com.

Điện thoại: 0933 860 903.

Đã xuất bản:

- Trăng ẩn (Tập thơ) - NXB Hội nhà văn- 2008.

- Tiếng lòng -  NXB Hội Nhà Văn 2010.

 

2. Chùm thơ lục bát tự chọn:

 

 

CHIỀU KHÔNG EM


Lặng nghe tiếng sóng vỗ bờ
Chiều buông, biển đợi tình thơ cuối trời
Đường cong mặt sóng chơi vơi
Thuyền tình chở nhớ khoảng trời nam phương


Mênh mang cả một đại dương
Mà lòng vẫn khát, giọt sương năm nào
Gió đùa mặt biển chênh chao
Sao còn ngầm sóng, xô vào cõi riêng


Lời thề biết có vẹn nguyên
Khi tim lỗi nhịp, con thuyền nổi nênh
Để câu lục bát loạn vần
Không em, biển đã nhạt dần… trong thơ.



HƯƠNG BỒ KẾT


Giật mình tỉnh giấc giữa đêm
Thoảng hương bồ kết, lòng mềm vì ai
Hương tình ấm cả đêm dài
Để tim thao thiết với bài thơ yêu


Để lòng ước muốn bao điều
Quờ tay chạm đốm lửa thiêu, cháy lòng
Chập chờn mơ có còn không
Ta chơi vơi giữa bềnh bồng men say


Thiên thần giáng hạ đêm nay
Bình minh neo giữa lòng này, dáng em.

SÔNG QUÊ

Khỏa mình tắm nước sông quê
Đôi bờ mềm dịu mà mê mẩn lòng
Cù lao nổi giữa dòng sông
Xanh tươi mầm sống, ửng hồng búp non


Ngã ba tình sử dấu son
Nước xanh nhẹ chảy, êm đềm mối tơ
Một vùng xoáy, gợi mộng mơ
Cuồn cuộn chảy, chở tình thơ khôn cùng


Xuôi về biển rộng mênh mông
Hai dòng chở cả hương đồng êm trôi
Sông quê có tự bao đời
Cong mềm chi, để cho người tương tư



MƯA SÀI GÒN

Ông trời già hóm hỉnh chưa?
Đang chang chang nắng, đổ mưa ầm ào
Áo em nõn trắng thanh tao
Che không kịp, nước thấm vào thân em

Nét hình chẳng thể chia riêng
Vội đem vành nón che nghiêng nụ cười
"Nắng mưa là việc của trời"
Áo ai ướt, để cho tôi sững sờ

Ông trời già vẫn mộng mơ
Trút mưa xuống phố cho thơ nảy mầm
Cho đời bớt nỗi gian truân
Cho nhân sinh với thiên thần giao thoa.


Lê Công

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  mai huy lạng - huylang60@gmail.com - 01695264953 - bình hải-yên nhân  (Ngày 03/01/2016 20:12:23)

Xin được làm quen với bác! Thơ lục bát mượt mà khúc triết hay.

  Lê Công - le.cong43@yahoo.com.  - 0933 860 903.  - Ninh Bình  (Ngày 19/05/2010 10:29:45 PM)
Lê Công cảm ơn Ban biên tập ; Thủy Hướng dương và các bạn đã chia sẻ về việc mình được xuất hiện trên mục TGTP. Chúc hạnh phúc và thành đạt.
  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com -  - Thành phố Ninh Bình  (Ngày 8/05/2010 08:46:46 PM)
Xin chào tác giả Lê Công!
Hôm nay vào trang thơ Lục bát, Diệu Thoa rất vui khi đón đọc chùm thơ của tác giả. Những bài thơ nhẹ nhàng, hơi điệu đà một chút mà rất giàu hình ảnh gợi tả và gợi cảm với nhịp điệu và tiết tấu trẻ trung, lay động lòng người.
Sự cảm nhận tinh tế, sự hòa quyện giữa tâm hồn thi nhân với đất trời, cỏ cây hoa lá đã tạo nên linh hồn cho mỗi bài thơ của tác giả. Có lẽ chính sự hòa quyện giữa tâm hồn con người với thiên nhiên cao rộng, chan hòa đã đánh thức những cảm quan nghệ thuật trong mối giao hòa vốn có của thiên nhiên để có được những vần thơ, câu thơ, bài thơ mượt mà đến thế!
Chúc tác giả Lê Công luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trên chặng đường sáng tác của mình!
DT
  Trần Hạnh Nga -  -  - CLB Ca trù Thái Hà  (Ngày 7/05/2010 11:30:40 AM)
Đọc thơ anh, em hiểu thêm rằng, dù ngàn đời thì thơ không có tuổi!
  Minh Tâm - mgeamdoh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 6/05/2010 01:15:43 PM)

Chào anh Lê Công! Chúc mừng anh đã là thành viên chính thức của vườn thơ Lục Bát! Được nhận quà tặng qua thơ, được diện kiến người thơ qua hình! Rất cảm ơn anh! Chúc anh luôn vui và có nhiều đóng góp đẹp nơi đây! Chia sẻ cùng anh đôi dòng mừng ngày hội ngộ.

Vỗ bờ con sóng liêu xiêu
Con tim lỗi nhịp biển CHIỀU KHÔNG EM
Con thuyền vạn nẻo trôi êm
Sóng tình còn nhớ cõi riêng nợ nần.

Đêm nghiêng chiều biển mờ dần
Nhớ HƯƠNG BỒ KẾT dạ dâng dâng sầu
Thiên thần giáng hạ xưa đâu
Khoảng không vắng lặng nhuộm màu SÔNG QUÊ

Lối xưa cuộn chảy theo về
Gom tròn nỗi nhớ lời thề ngày xưa
Ông trời bỗng đổ cơn mưa
Tẩy vơi ký ức như chưa tội trần

Thanh tao, trong sáng tuyết ngần
Nhân sinh cùng với thiên thần dệt tơ
Sáng bừng chợt tỉnh cơn mơ…
Mượn câu Lục Bát thẫn thờ tặng ai.

Các bài khác: