Chủ nhật, 05/05/2024,


Ngô Thị Ý Nhi (29/04/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

 Tác giả Ngô Thị Ý Nhi sinh năm 1957 tại Thừa Thiên – Huế.

Email: ngothiynhi57@yahoo.com.vn

Hiện ngụ tại TP Hồ Chí Minh.

Là giáo viên trường THCS Ba Đình – Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh

Hội viên Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh

Tác phẩm:

 - Con đường thời gian qua  (thơ)  NXB Hội nhà văn - 1994.

 - Con ngựa đen đốm trắng  (truyện ngắn)  NXB Trẻ - 1999.

 -  Sinh nhật cuối đông  (thơ)  NXB Văn học - 2004.

 - Giọt biển  (truyện ngắn)  NXB Hội nhà văn - 2006

 

2. Chùm thơ lục bát tự chọn:

 

 

DÁNG THU XA

 

Vô tình giở lại trang thư

Mùi hương thuở ấy chừng như giật mình.

Một thời… phai mất màu xanh

Chừng như năm tháng đã thành chiêm bao.

 

Chừng như em của thuở nào,

Khép đôi tà áo đi vào thu xưa

Ngàn sau thoảng chút hương thừa

Bài thơ như vệt khói mờ gió lan.

 

Nên chưa chi lá đã vàng

Giọt mưa rơi xuống, ngỡ ngàng giọt mưa…

 

 

HƯƠNG CỐM

 

Quả hồng không chín kịp mùa,

Để cho hương cốm đợi chờ dở dang.

Lá sen giờ cũng đã tàn

Mùa thu lỡ chuyến đò ngang mất rồi.

 

Dòng sông cứ lặng lờ trôi,

Thương bên lở, nhớ bên bồi, mênh mông…

Nhện giăng rối sợi tơ lòng

Nửa phần muốn gỡ, nửa phần lại thôi.

 

Gió đi qua, gió thở dài.

Gió đưa chiếc lá ra ngòai mùa thu.

Quả hồng rụng xuống bâng quơ,

Mà sao hương cốm đến giờ vẫn thơm…

 

 

VƯỜN HOANG

 

Trở về tìm nụ tầm xuân,

Mới hay vườn cũ bỏ hoang lâu rồi.

Sương giăng ngọn cỏ rối bời,

Đâu màu hoa biếc của thời đã xa.

 

Cái thời cây bưởi đương hoa

Cải vàng rợp bướm, nụ cà thì xanh.

Đường đi mấy ngả loanh quanh.

Ngõ gần luẩn quẩn hóa thành ngõ xa.

 

Xòe tay hứng giọt mưa sa

Khép bàn tay lại ngỡ là có nhau.

Ngỡ là trầu bén duyên cau.

Trời xanh như thể bạc đầu còn xanh…

 

Mây trôi bèo dạt đã đành,

Thời gian bạc trắng cuộc tình mà thương.

Trở về tìm nụ tầm xuân

Một mình quanh quẩn ngõ gần ngõ xa.

 

Trèo lên cây bưởi không hoa,

Bóng chiều ngã xuống vườn cà nhà ai

 

Ngô Thị Ý Nhi

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phan minh chau - xua_roidiem2010 &%3B. yahoo.com - 0958962622 - 239 nguyễn huệ tuy hòa phú yên  (Ngày 4/05/2010 11:23:08 AM)
Nghe tên em nhỏ nhất nhà
Câu thơ lãng đãng như trà đơm hương
Nhở gì? về mộng vườn hoang
Gói câu lục bát để tròn tuổi nhau
Để mai tấm lụa không nhàu
Vườn hoang không lẻ ao bàu không đau
Thôi thì em trước anh sau
Câu thơ chập lại rộ màu uyên ương
Không thì chín nhớ mười thương
Thương đôi gọng trắng thương vừng trán cao
Thương người qua giấc chiêm bao
Thương người như bấc dầu hao để gầy



  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 4/05/2010 06:56:48 AM)
Chúc mừng em qua bao năm đã thành danh còn tràn đầy sức xuân:

Thơ em chải chuốt mượt mà
Câu từ bóng bẩy khi xa khi gần

Bấy nhiêu xuân vẫn còn xuân
Long lanh sau kính bội phần thiết tha

Tuổi kia kể đã tiếng bà
Ảnh đây vẫn đậm nét hoa tươi hồng

Hẳn là khi giữa phố đông
Biết thơ, thấy mặt bao lòng người xiêu...

Đỗ Văn Kệ
  NGUYỄN TẤN ON - nguyentrandalat@yahoo.com - 0975.079.639 - 69H1.NGUYỄN VĂN TRỖI.DALAT  (Ngày 29/04/2010 08:38:20 PM)
TA- NGƯỜI CANH GIỮ VƯỜN HOANG
Tầm xuân vẫn nở vườn xưa
Mặc dù vườn cũ người vừa bỏ hoang
Giọt nắng nào vỡ cường toan
vẫn xanh màu lá vẫn hoàng hôn bay
Vẫn ta còn đứng giữa ngày
Gom mây bụm nắng đưa tay thả chiều
Tâm xuân xanh; biếc tình yêu
Vườn hoang nên đât phì nhiêu nụ tình
Cỏ ơi! cứ mọc hết mình
Vườn xưa ta giữ, một mình ta chăm

Tầm xuân nở gữa nguyệt rằm
vườn hoang, nhớ cũ ta nằm rưng rưng
Các bài khác: