Thứ bảy, 04/05/2024,


Tường Vi (12/02/2010) 

 

1.Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Tường Vi tên thật: Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 09 tháng 9 năm 1970

Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh

Email: tng_vi@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0128.759.3603

 

2. Chùm thơ tự chọn:

 

 

 

NHỚ

 

Nhớ người một thuở mắt nai

Hóa thành thiếu nữ tuổi ngày mười lăm

Trắng trong ngời ngợi trăng rằm

Lần theo kỷ niệm trăm năm chuyện tình

 

Mưa chiều nắng sớm lung linh

Lối về qua ngõ lén nhìn theo nhau

Rồi thì chẳng hiểu vì đâu

Bỗng dưng lạc giữa bể dâu cuộc đời

 

Chiều nay nhớ quá một người

Hóa câu lục bát đầy vơi đi tìm…

 

 

GỞI ANH

 

Gởi anh vài nhánh thơ buồn

Gởi cho nhau ánh trăng suông, chuyện mình

Lời yêu vào chốn lặng thinh

Buồn em vời vợi ánh nhìn thật xa…

 

Trăm năm một thoáng sẽ qua

Vần thơ mơ dệt lụa là tặng nhau

Nỗi buồn liệu có qua mau?

Cố quên, chờ đến đến kiếp sau hỡi người!…

 

Đêm nay câu chữ rối bời

Mong anh thấu hiểu những lời thơ đau

Vần buồn, đành gửi cho nhau…

 

  

GIỌT NẮNG GIỌT MƯA

 

Bên thềm giọt nắng đong đưa

Giọt mưa anh đến ướt vừa môi em…

 

Vẳng trong khúc nhạc êm đềm

Giọt mưa, giọt nắng, gợi đêm nhớ ngày…

 

Yêu anh, màu nắng cũng say

Chợt mưa đọng khóe mắt cay, dỗi hờn…

 

Xa người, nắng bỗng buồn tênh

Nhìn mưa tí tách, buồn thênh thang chiều…

 

 

HỎI THĂM ANH

 

Hỏi thăm anh, có vui không?

Xa xôi bên đó, tấm lòng gởi nhau

Anh cười, mà dạ em đau

Thế nhân cõi tạm, ngày nào cũng vui…

 

Lặng im nghe…hạnh phúc người

Mong manh rơi vỡ , khóc cười cơn mê

Nhớ nhau, hồn mãi hướng về...

Tủi mừng chưa kịp, đã nghe nhói lòng.

 

Hỏi anh, sao có khỏe không?

Ừ, anh vẫn khỏe, tiếng buồn vỡ tan

… Ngày xưa cậu bé trường làng

Tuổi mười bảy, sức trâu vàng cũng thua…

 

Chiều nay trời đổ cơn mưa

Mùa xuân sắp đến, hay vừa vụt qua?

 … Đôi khi em muốn tan ra…

 

Tường Vi

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyẽn lâm cẩn - nguyenlamcanna@gamil.com - 01666222061 - Hà Nội  (Ngày 2/12/2010 09:32:46 PM)

Giọt mưa rơi trước hiên nhà
Mà môi em ướt như là ai hôn

Giọt nắng rớt sau hoàng hôn
Mà ai lòng dạ bồn chồn gọi:
Đêm ...!

Nắng
Mưa
Mưa
Nắng
Trước thềm
Có chi trong ấy mà mềm lòng nhau ?
Nguyễn Lâm Cẩn
Blog:nguyenlamcanxinchaocácbạn

  Vũ Nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0936306749 - Lập Lễ Thủy Nguyên Hải Phòng  (Ngày 4/10/2010 10:57:12 PM)
Xin chào em Tường Vi
Đọc thơ em, anh cảm nhận thơ em viết rất hay nhưng hơi buồn một chút và có những tâm trạng giống anh, cũng có những nỗi buồn nhớ nhung tha thiết, giá mà người em hỏi thăm chính là anh thì thật có diễm phúc biết bao.
Hỏi thăm anh, có vui không?
Xa xôi bên đó, tấm lòng gởi nhau
anh cười để dạ em đau.
Thế nhân cõi tạm, ngày nào cũng vui…
anh cười không để cho dạ em đau đâu
Anh sẽ làm cho thế gian này ngày nào cũng vui, để cùng em bên thềm đón những giọt nắng đung đưa.
Bên thềm giọt nắng đong đưa
Giọt mưa anh đến ướt vừa môi em…
Để rồi:
Yêu anh, màu nắng cũng say
Chợt mưa đọng khóe mắt cay, dỗi hờn…
Vũ Nhang

  Tường Vi - tng_vi@yahoo.com.vn - 0128.759.3603 - Hốc môn, tp HCM  (Ngày 2/08/2010 10:35:42 PM)
Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Minh Giắng đã dành thời gian đến đọc thơ cùng TV!
Thật vui khi anh Đỗ Văn Kệ ghé thăm họa thơ và cảm nhận, TV cảm ơn anh rất nhiều!
Và thật xúc động khi đọc những bài thơ họa của tác giả Lam Hồng, xin cảm ơn những cảm nhận của tác giả với chùm thơ lục bát của TV.
  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 2/07/2010 12:17:21 PM)
NHỚ
Tròn vành ngơ ngác mắt nai
Tươi duyên thiếu nữ thuở ngày mười lăm
Sáng trưng dáng ngọc trăng rằm
Xôn xao say mộng trăm năm mơ tình
Bình minh sương sớm lung linh
Xuyên qua kẽ lá mắt nhìn tìm nhau
Rộn ràng nhung nhớ vì đâu
Ước sao chung mộng bể dâu mặc đời
Làm sao sóng bước bên người
Bâng khuân nỗi nhớ chơi vơi mơ tìm


GỞI ANH
Có ai thấu hết nỗi buồn
Thẫn thờ gió lạnh trăng suông một mình
Vợi vời cửa sổ lặng thinh
Một trời trống vắng dõi nhìn mù xa
Từng đêm lạnh lẽo đi qua
Mơ ngày tha thiết lụa là trao nhau
Môi hồng vàng võ phai mau
Biết ai còn có... mai sau với người
Thời gian-lặng lẽ-bời bời
Lòng sầu buốt nhói rớt lời đớn đau
Thơ buồn nào muốn gởi nhau


GIỌT NẮNG GIỌT MƯA
Ngày nao mong đợi đón đưa
Vu vơ hờn giận cũng vừa lòng em
Lời anh rót mật êm đềm
Anh chờ anh đợi dẫu đêm dẫu ngày
Thiết tha một mối tình say
Dẫu em vô lối chua cay giận hờn

Lời em chừ chỉ nhẹ tênh
Ý anh là lệnh, buồn thênh tình chiều..

HỎI THĂM ANH

Anh ơi còn nhớ gì không?
Ngày nao chung mộng xẻ lòng trao nhau
Chung niềm vui, gánh nỗi đau
Bây chừ có biết ngày nào mơ vui

Thế gian tạm, phù du người
Chập chờn say tỉnh khóc cười u mê
Mông lung nẻo đến chốn về
Lang thang tục lụy để nghe nhói lòng

Hỡi ôi tình có còn không?
Vâng anh còn đấy tình buồn nát tan
Âm u hư ảo lỡ làng
Hư hao tình mộng bạc vàng hơn thua...

Mơ gì tình mộng ngày mưa
Bão giông bao ải cũng vửa vượt qua
Hai hàng lệ ứa tuôn ra...


Lam Hồng

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 27/04/2010 08:04:01 AM)

Đỗ Văn Kệ-mdanlachn@yah...com-ĐT:04.37632744-0988776390-P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội
Chúc mừng Tường Vi có nhiều vần thơ mặn mà óng ả!
Thực là:

Bao lời ca ngợi cho vừa
Bởi người thơ, với hồn thơ dâng đầy

Và anh họa với bài "GIỌT NẮNG GIỌT MƯA" của em nhé!

GIÓ ĐƯA

Nơi hiên ngọn gió nhẹ đưa
Mơn man lên má, hôn bờ môi em

Lắng sâu tình khúc êm đềm
Sợi thương sợi nhớ trào lên những ngày...

Thương nhau càng ngắm càng say
Đôi khi bóng gió... hất tay giận hờn...

Buồm dương được gió nhẹ tênh
Trời quang mây tạnh mông mênh biển chiều

Đỗ Văn Kệ
Dđ:0988776390



  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/02/2010 04:00:03 PM)

TẶNG TƯỜNG VI
Đọc thơ xem ảnh rõ là
Không danh mỹ nữ, cũng là gái xinh
Cái xinh cùng với cái tình
Mà ai đó để cho mình nhớ nhung!
Phạm Minh Giắng

  Tường Vi - tng_vi@yahoo.com.vn - 0128.7593.603 - Hóc môn - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 19/02/2010 04:14:54 AM)

 

Tường Vi kính chào Thi sĩ Dung Thị Vân!

 

Đọc những dòng cảm nhận, chia sẻ của chị, Tường Vi hiểu rằng thơ mình đã có được người bạn tri âm thật tuyệt vời. Tường Vi rất hạnh phúc! Thi sĩ đã tặng Tường Vi món quà đầu xuân đầy ý nghĩa. Cảm ơn Thi sĩ thật nhiều!

 

Xin gởi đến Thi sĩ lời chúc mừng năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, với thật nhiều tác phẩm hay dành cho bạn đọc, trong đó có Tường Vi.

 

Tường Vi

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - ĐT : 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 17/02/2010 05:24:30 PM)

                          Chiều nay nhớ quá một người
                    Hóa câu lục bát đầy vơi đi tìm… (Nhớ) 
          Thơ của tác giả TƯỜNG VI thật dịu dàng, những lời thơ yêu như mật ngọt .Mà đọc thơ của Tường Vi xong , ta khát khao một lần được diện kiến tác giả. Liệu kiếp sau nỗi buồn và nỗi nhớ có trả lại cho tác giả những điều này không?Ôi, kiếp sau..cứ văn hoa như thế, nhưng biết có kiếp sau hay không?
                         Nỗi buồn liệu có qua mau?
                   Cố quên, chờ đến đến kiếp sau hỡi người!… (Gởi anh)
          Tình yêu khi cách xa là bao nỗi đau day dứt, là nhớ thương khắc khoải.Đến giọt nắng ngoài trời mà cũng buồn đau theo thơ của tác giả. Đến cả giọt mưa rơi cũng làm cho chiều thênh thang dài bao nỗi nhớ.Tình yêu trong thơ của tác giả như những cung bậc đắm say làm mê hoặc lòng người.
                      Xa người, nắng bỗng buồn tênh
                 Nhìn mưa tí tách, buồn thênh thang chiều… (Giọt nắng giọt mưa)
         TÌnh yêu trong thơ của TƯỜNG VI nó mãnh liệt vô cùng, như dằng xé trái tim của tác giả tan thành trăm mảnh ,Ôi! thế mới biết cái tình người thơ. …Đôi khi em muốn tan ra.. (Hỏi thăm anh)

     Hôm nay vẫn còn mồng 4 tết.Chúc tác giả Tường Vi một năm mới an lành và Tường Vi luôn có sáng tác mới hay cho bạn đọc.

  Tường Vi - tng_vi@yahoo.com.vn - 0128.7593.603 - Hóc môn - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 15/02/2010 12:35:50 PM)

       Ngày đầu năm, thật vui khi Thi sĩ Phạm Thanh Cải đến đọc thơ và chia sẻ cùng Tường Vi.
      Vâng, được Ban biên tập Lucbat.com chọn đăng vào những ngày đầu xuân mới, Tường Vi rất hạnh phúc.
      Xin chân thành cảm ơn anh, cảm ơn bài thơ"Gửi Em" với "Một trời Hoa thắm" đầy hương sắc xuân của anh. Tường Vi kính chúc anh năm mới nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
      Tường Vi kính gửi đến Nhà thơ Đặng Vương Hưng, đến toàn thể Ban biên tập và Quản trị mạng Lucbat.com, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!
      Xin chúc trang Lucbat.com ngày càng phát triển và lớn mạnh, mãi là vườn thơ rực rỡ sắc màu, nơi gìn giữ và tôn vinh thể thơ truyền thống của dân tộc Việt nam.

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng  (Ngày 15/02/2010 07:33:34 AM)

     Rất tình cờ, hôm nay là ngày Mồng 1 Tết, hoa Tường Vi nở rộ chào Xuân. Hôm nay lại trùng với ngày 14-2 Valentine, ngày của Tình yêu, các đôi tình nhân lại trao nhau hoa Hồng. 
     Lại rất tình cờ, đọc thơ của nữ thi sĩ có tên là một loài hoa chúa của các loài hoa và bút danh lại cũng là một loài hoa đẹp. Thơ em thật dịu dàng, sâu sắc, lắng đọng suy tư của người con gái với người bạn của mình. Để rồi mưa đã rơi nhiều giọt và nắng cũng rơi thành giọt luôn.
      Thơ Tường Vi giàu chất trữ tình, đọc thơ em mà hồn tôi xao xuyến giữa ngày xuân.
     Xin có mấy dòng gửi em đây.

GỬI EM

Ngày xuân đẹp đoá Tường Vi
Rộn ràng sắc Tết, bộn bề hương Xuân
Hoa Hồng đẹp đến muôn phần
Ngày Tình yêu đến, tình nhân trao tình.

Nhớ sao những Giọt nắng xinh
Hỏi thăm anh, lại Gửi anh thơ buồn
Gửi em thi sĩ Hóc Môn
Một trời Hoa thắm, Một hồn thơ yêu!

Phạm Thanh Cải

Các bài khác: