Thứ bảy, 20/04/2024,


Nguyễn Thanh Tuyên (22/01/2010) 

 1- VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên sinh năm 1948 tại Phương Định- Trực Ninh- Nam Định.

Còn có bút danh khác là: Thanh Phương – Thanh Tú.

Nghề nghiệp: Bác sỹ.

Hiện thường trú tại: Thành phố Hải Phòng.

Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.

Đã xuất bản:

  - Hoa muống biển (Thơ in chung) - NXB Hải Phòng-1996

  - Người miệt biển (Thơ in chung) - NXB Hải Phòng-1997

  - Tiếng vọng (Thơ) - NXB Hải Phòng- 2003

  - Có thơ tuyển vào các tập “Thơ Nam Định thế kỷ XX”, “Văn học Hải Phòng qua các giải thưởng”, “Nửa thế kỷ thơ” (Tạp chí Văn nghệ Quân đội)

  - Có thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và Địa phương.

Giải thưởng Văn học:

  - Giải nhì về thơ, cuộc thi sáng tác Văn học về đề tài Môi trường tại Hải Phòng năm 2002.

  - Giải tư, cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân Đội, 2 năm 2002-2003.

  - Giải ba, cuộc thi thơ Tạp chí Cửa Biển – Hải Phòng năm 2005

  - Giải ba, cuộc thi thơ đề tài Nông nghiệp, do Trung tâm xúc tiến Thương mại NN VN và Câu lạc bộ thơ VN tổ chức năm 2009.

Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com

Điện thoại: 0989094933.

 

2. CHÙM THƠ TỰ CHỌN:

 

CỔ LOA

 

Gươm thiêng thủa ấy rơi đâu?

Trơ thân tượng đá cụt đầu, còn đây!

 

Loa Thành đá nát, cát bay!

Thôi đừng bào chữa phút giây lỗi lầm

 

Ngẫm tình ai chẳng thương tâm

Phép nghiêm ai nỡ xử nhầm cho ai

 

Máu đào trong ánh ngọc trai

Ngàn năm vẫn sáng khó phai lý - tình

 

Chợt như loé chớp cung đình

Ngỡ gươm vung phút lôi đình tề gia…

 

 

MƯA NGÂU

 

Xin đừng trách cứ mưa ngâu

Ngưu lang – Chức nữ biển sầu ngàn xưa

Thoắt tạnh, thoắt lại đổ mưa

Thoáng cười, thoáng khóc, giọt thưa, giọt dày

 

Tình riêng nóng bỏng canh chày

Cả năm dồn lại một ngày gần nhau

Đất - Trời xa cách ít đâu

Nhớ nhung chất chứa nỗi đau khôn cùng

 

Mưa giăng thác, mưa đẫm rừng

Sông cuồn cuộn đục, trùng trùng biển khơi

Hãy từ chăn ấm ai ơi?

Trong khuya thức giấc thương người xa nhau.

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Vướng vào lưới nhện tơ giăng

Đêm đêm hồn ngập ánh trăng dịu dàng

Trong văn vắt, trĩu đa mang

Sè cay mắt lá, nhuộm vàng sắc thu

 

Đêm ngày hồn xác thực hư

Thăng hoa khoảnh khắc, ngất ngư tháng ngày

Xin đừng ngại buốt lòng tay

Đầy vơi đón hạt sương gầy sớm mai …

 

 

LÀNG LÒI

 

Cũng là thân gái ở đời

Trầu xanh môi thắm đưa người sang sông

Người ta thiếp đỏ chữ lồng

Phận mình không lái, ngược dòng chơi vơi

 

Tiếng chì, tiếng bấc chịu thôi

Lánh về nẻo vắng cuối trời thả neo

Thương con vắt giọt sữa nghèo

Chắt từ đọt sắn, măng đèo thuở xanh

 

Liêu xiêu một vạt mái tranh

Dửng dưng gió quẩn mưa quanh tháng ngày

Cố ghì, lạt vẫn lỏng tay

Phên thưa nghiêng tấm thân gày che con

 

Cái thời đạn xối mưa bom

Mong manh ai nghĩ vuông tròn mai sau

Nắng mưa mốc trắng thân cau

Vôi tôi lại đá, giàn trầu héo dây

 

Thôi liều nhắm mắt ngửa tay

Bớt hiu hắt gío chuỗi ngày lẻ loi…

 

Nương nhau đất hoá làng Lòi*

Non tơ nay lấp ló chồi, lửa nhen…

 

--------------

* Làng Lòi: Xuất hiện sau chiến tranh; làng chỉ có đàn bà và trẻ con.

(ở Yên Thành - Tỉnh Nghệ An)

 

 

VÂN GỖ THƠM HƯƠNG

(Tặng các đ/c thương binh sản xuất

 đồ gỗ mỹ nghệ làng nghề La Xuyên)

 

May còn sót lại niềm say

Với hai con mắt, đôi tay tảo tần

Ngẩn ngơ sóng gợn, mây vần

Hao hao vân gỗ, bần thần dáng cây

 

Đoạn này lựa chạm chim bay

Cành vươn tỉa lá, rễ gày suối tuôn

Khúc conmg chọn tạc sườn non

Hươu ngơ ngác… thuở lối mòn từng qua

 

Tuyết Sơn, La Hán, Tam Đa

Mực đồng nâng sáo ngân nga gọi chiều

Thị Nở âu yếm Chí Phèo

Thần Tài… chung sức giảm nghèo bấy nay

 

Tinh sương, đứng bóng, cuối ngày

Cưa cưa đụcđục bào phay xập xè

Dừng tay điếu thuốc chén chè

Gỗ kề miệng lửa…ồ! Mê mẩn hồn!

 

Xa rồi rách áo đói cơm

Khói tan xót bạn Trường Sơn không về

Đền ơn Tiên Tổ truyền nghề

Chút hồn gửi trọn làng quê phố phường

 

Ngày ngày vân gỗ thơm hương

Hoà vào làn gió mười phương thổi về …

 

Nguyễn Thanh Tuyên

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tô Ngọc Thạch - tongocthachhp@gmail.com - 0913245148 - Hải Phòng  (Ngày 14/03/2010 04:05:53 PM)
Chúc mừng Nguyễn Thanh Tuyên! TNT xin chúc mừng NTT có nhiều bài lục bát mới viết tương đối được, mong bạn viết nhiều và hay hơn Thân mến TNT
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/02/2010 08:07:54 PM)
           Ngày Thầy Thuốc Việt Nam chúc bác sĩ dồi dào sức khỏe nhiều niềm vui. Phạm Minh Giắng
  Vũ Đình Mai - hoamai 1940@ yahoo.com - 0313 592 101 - 5/43 Trần Phú Hải Phòng  (Ngày 28/01/2010 11:42:24 PM)

     Cám ơn bác sỹ Tuyên đã viết về những thân phận bất hạnh từ chiến tranh trở về. Ngày xưa họ coi thường mưa bom bão đạn, mà ngày nay : Đành liều nhắm mắt ngửa tay... để vớt vát lại chỉ một chức năng thôi : Làm mẹ ! Mà ngày nay: 

Có ghì, lạt vẫn lỏng tay 
Phên thưa nghiêng tấm thân gày che con !...

     Với những con người này, chiến tranh đã qua hẳn chưa ? Chúng ta thật vô tâm, thật có lỗi, nếu không biết đội ơn những con người như thế. Một lần nữa cám ơn bạn Tuyên.

  Đàm Lan - damlanbanme@yahoo.com.vn - 0985183225 - 74 Y Jut TPBMT  (Ngày 25/01/2010 08:40:33 PM)

THƠ-ĐỜI-NGHIỆP-PHẬN-NỢ-QUYÊN
Là bao đắng đót, bác Tuyên giãi giề
Thương người. Cám cảnh. Xót quê
Nghe mang mang khắp lối về, đường qua
Chốn đời lắm lệ lắm hoa
Người thơ đăm đắm, tâm hoà thế nhân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/01/2010 10:41:11 PM)

Tiếp lời tác giả Đinh Thường, tặng Bác sỹ, Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên:

"Tấm lòng Bác sĩ làm thơ,
Ngổn ngang ý tứ, vương tơ cuộc đời.
Lục Bát thêm một "dân chơi",
Nối dài danh sách những người đáng yêu."

Là thi sĩ vẩn vơ nhiều,
Mơ mơ, mộng mộng nắng chiều tối mưa!
Nếu mà bận rộn sớm trưa,
Kê đơn lục bát, thuốc mua nơi nào?

Kèm thêm căn dặn sát sao,
Sau khi uống thuốc, thơ nào đọc ngay.
Cứ như thế chỉ dăm ngày,
Khỏi ngay bệnh, lại ngất ngây cõi lòng.

Bệnh nhân tìm đến rất đông,
Đồn ông bác sĩ tâm hồng chữa hay!
Kê đơn Lục bát mỗi ngày,
Xem ra thuốc Bắc, thuốc Tây chẳng bằng!

Trần Mạnh Tuân

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 23/01/2010 07:10:17 PM)
          Đọc thơ của tác giả NGUYỄN THANH TUYÊN.Mỗi bài một tâm trạng.Từ nỗi niềm này sang nỗi niềm khác.Nhưng dường như không có tác giả nào mà thơ không thoát khỏi chữ :" Tình".Vâng có lẽ chữ tình luôn luôn trăn trở và thao thức trong mỗi con tim của thi nhân.Đến Bác sĩ nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên mà còn thầm than trách một mùa ngâu "Thoắt tạnh, thoắt lại đổ mưa Thoáng cười, thoáng khóc, giọt thưa, giọt dày"(MƯA NGÂU).
          Một truyền thuyết mà mãi mãi đẫm nước mắt trong thi ca thật đau thương và buồn bã. "Tình riêng nóng bỏng canh chày Cả năm dồn lại một ngày gần nhau" Trong thơ tác giả đã thương cho chính câu thơ mình.Đúng là vết thương tình yêu trong mỗi con người mà ai không một lần vấp phải.
         Có lẽ Bác sĩ nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên, chữa bệnh cho mọi người lành theo khoa chuyên môn nghề nghiệp của mình.  Nhưng riêng "vết thương lòng"của mọi người đẫm lệ trong thơ.Chắc hẳn Bác sĩ cũng phải chào thua không thể nào chữa trị được.Nếu như chữa lành được thì BS nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên đã không phải viết nên những vần thơ khắc khoải : "Hãy từ chăn ấm ai ơi? Trong khuya thức giấc thương người xa nhau." Chỉ xin được chia sẻ một bài MƯA NGÂU trong chùm thơ tự chọn của tác giả.
  ĐẶNG THY ĐÔNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 23/01/2010 01:06:46 PM)

Chào bác Thanh Tuyên

Lâu lắm rồi người cũng quê
Bỗng nhiên gặp bác để mê nhạc lòng
Vần thơ bác tựa bướm ong
Đêm ngày đem mật mở lòng từ bi
Biết bác thật bác sĩ thi
Dân ta lại bớt những khi đau buồn
Cháu rất vui khi gặp được bác trên lucbat.com.Cháu mừng khi thấy người Nam ĐịnH xuất hiện trên thi đàn.Qua phần giới thiệu cháu biết bác và gia đình đang sống tại Hải Phòng, biết đâu mai mốt cháu lại được đàm đoại thơ văn với một bác sĩ, một thi sĩ bên đó...hI...Hi.Cháu nghĩ , bất kể ai, bất kể ngành nghề nào nếu như người đó có tâm hồn thơ văn ít nhiều chất nhân văn thấm đượm rất rõ.
Cháu chúc bác và gia đình luôn mạnh khoẻ , hạnh phúc, bình an

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 23/01/2010 01:06:22 PM)

Kính tặng Bác sỹ, Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên:

Tấm lòng Bác sĩ làm thơ
Ngổn ngang ý tứ, vương tơ cuộc đời
Lục Bát thêm một "dân chơi"
Nối dài danh sách những người đáng yêu.

 Đinh Thường

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 06:02:49 PM)

GỬI BÁC THANH TUYÊN

Bác sĩ cầm chiếc ống nghe
Áp ngực người bệnh để nghe... tim người
Nhà thơ nhạy cảm với đời
Nghe hồn ngưòi, viết những lời... thi ca
Nhà thơ-bác sĩ giao hoà
Một người như vây. Chính là Thanh Tuyên.

Phạm Thanh Cải

  Vũ Mạnh Đoan - doan trang32@ymail.com - 03503938093 - Xã Phương Định Trục Ninh Nam Định   (Ngày 23/01/2010 08:38:41 AM)

        Xã Phương Định (Trực Ninh)đã có những nhà thơ như Vũ Quốc Aí, Phạm Như Hà, Vũ Minh Am, giờ đây có Nguyễn Thanh Tuyên đầy triển vọng.
       Những người ở quê rất tự hào về những đóng góp của các anh vào kho tàng thi ca của đất nước. Rất mong sẽ được thưởng thức những bài thơ mới của anh.

Quê mình lắm bậc tài hoa
Góp phần xây dựng nên" toà nhà "cao
Trang thơ đằm thắm, ngọt ngào
Đã từng lay động biết bao tâm hồn.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/01/2010 10:30:37 PM)

Lấy chữ của MƯA NGÂU - KHÔNG ĐỀ - LÀNG LÒI kết nối

MƯA NGÂU
Giọt thưa, thoắt tạnh, giọt dầy
Nhớ nhung dồn lại một ngày ai ơi
Ngưu lang-Chức nữ khóc cười
Mưa ngâu khuya thức thương người xa nhau.

KHÔNG ĐỀ
Ánh trăng văn vắt dịu dàng
Đêm đêm mắt lá, nhuộm vàng sắc thu
Thăng hoa khoảnh khắc, ngất ngư
Đa mang hồn xác thực hư tháng ngày

LẺ LOI
Trầu xanh thiếp đỏ đưa người
Phận mình không lái, chơi vơi ngược dòng
Thôi liều nhắm mắt sang sông
Che con mưa mắng… chữ lồng lẻ loi

Phạm Minh Giắng

  Phạm Minh Giắng - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình - 0987736365 - phamigia@gmail.com  (Ngày 22/01/2010 09:39:53 PM)

Chùm thơ của bác sĩ-nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên thấm đẫm nhân tình thế thái. Bác sĩ thấm đẫm nhân tình thế này thì đúng là mẹ hiền rồi. Xin họa bài CỔ LOA PHÉP NƯỚC TÌNH NHÀ

Hiểu ra là An Dương Vương
Cuối cùng phép nước không nương tình nhà
“Cung thần” là của Quốc Gia
Si tình, quên nước, xử là đúng thôi.
Phép công để lại muôn đời.
Ngọc trai nhắc nhở người người đừng quên.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 22/01/2010 03:01:30 PM)

Thơ Nguyễn Thanh Tuyên mỗi bài là một niềm xúc cảm khôn nguôi với đời, với những mảnh đời, những thân phận người.

Đọc lên, thấy một tấm lòng chân chất mà đầy tình yêu thương của tác giả hướng về đồng loại. Và, Nguyễn Thanh Tuyên hình như ít bộc lộ bản thân mình trong thơ. Cảm xúc hầu hết là về những gì xung quanh, những trăn trở vời vợi không phải cho bản thân mình.

Có lẽ, cái đáng ghi nhận của ở thơ Nguyễn Thanh Tuyên là ở đó. Sự tài hoa của người nghệ sĩ đã kết hợp nhuần nhuyễn với chữ TÂM của một bác sĩ chân chính.

 Mong tác giả tiếp tục cho ra đời những "đứa con tinh thần" mới hay và đầy tình cảm như thế này. Thân ái! Nguyễn Thành Giang

  Cát Miên - catmien_vietvan@gmail.com - 0988548852 - Hà Nội  (Ngày 22/01/2010 03:06:33 PM)

Mỗi bài thơ đều mang một phong vị rất độc đáo, chúc bác sĩ - nhà thơ dồi dào sức khỏe để cống hiến tài năng cho y học và văn học!

Các bài khác: