Thứ sáu, 26/04/2024,


Nguyễn Hữu Thịnh (20/01/2010) 

1- VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ :

- Tác giả Nguyễn Hữu Thịnh, tên thật là Nguyễn Văn Thịnh. Sinh ngày 11-10-1981 tại thôn Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Bị liệt từ nhỏ do nhiễm chất độc màu da cam, di truyền từ người bố là ông Nguyễn Xuân Luật, trước đây ông là bộ đội, chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Là con thứ hai trong số 4 anh chị em và là người chịu yếu đau nhất. Học hết lớp 2 thì bệnh nặng nên không thể đến trường được nữa. Ba người anh chị em còn lại đều ốm yếu, nhưng họ đều đi học được.

- Nguyễn Hữu Thịnh làm thơ khoảng 10 năm nay. Đã sáng tác được hơn 300 bài thơ, bước đầu đã được đăng tải trên một số tạp chí và được giới thiệu trên Đài VTV1, VTV4 từ năm 2004.

- Là vận động viên khuyết tật môn Cờ Vua, Cờ Tướng của Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương.

- Hiện sống và sáng tác tại quê nhà.
E-mail:
nguyenhuuthinhtt@yahoo.com.vn

Điện thoại:03203.789860.

      Quan niệm về thơ: Thơ là một nguồn ánh sáng giải thoát những xúc cảm thương đau, buồn khổ trong tâm hồn. Đã hơn 10 năm nay nếu không có thơ để nương tựa, giãi bày mọi nguồn tâm sự, có lẽ tôi đã bị gục ngã trước nỗi bất hạnh của đời mình.

     Tôi viết thơ như những trang nhật kí để biểu cảm những tâm trạng của lòng mình, không theo một quy tắc ngôn ngữ nhất định của văn chương,mà như một sự ngẫu nhiên. Bởi vậy, thơ tôi chưa được bố cục chặt chẽ câu từ và âm tiết. Tôi lấy mạch cảm xúc làm cốt để diễn đạt. Nhiều người đọc thơ tôi cho rằng, rất giàu tình cảm, song lại thiếu những câu chữ để đóng đinh trong lòng người đọc!

      Tôi viết thơ không nhằm một cái đích nào cả mà chỉ là để  trải lòng mình với cuộc sống  xung quanh mình. Tôi có một câu trải nghiệm của đời: Tâm hồn ta sống được nhờ những tuyệt vọng, nuối tiếc cuộc đời và một thời trong quá khứ. Đã nhiều năm rồi tôi dựa trên những điều đó để viết để san sẻ mọi nỗi niềm của cuộc sống.

 

2- CHÙM THƠ TỰ CHỌN

 

 

CON ĐƯỜNG THƠ

 

Con đường đến với nghiệp thơ

Tôi không biết tự bao giờ trong tôi

Thân như đã mỏi rã rời

Mà lòng vẫn cứ sục sôi điệu vần.

 

Tôi không biết tự bao lần

Cuộc đời cay đắng, vẫn ngân ngọt ngào

Tâm tình tôi đã gửi trao

Tự bao năm vẫn dạt dào cùng em…

 

Người thơ ơi – vẫn dịu êm

Mà đời xao động cỏ mềm, chông gai!

Con đường ta đến ngày mai

Em ơi! Thơ chẳng nhạt phai trong hôn.

 

 

LƠ KHƠ LỌ LEM

 

Không còn cô bé ngày xưa

Hay sang chơi tú lơ khơ mỗi chiều

Tôi bôi nhọ, lọ lem yêu

Và “lọ lem” khóc những điều vu vơ

 

Qua rồi, năm tháng tuổi thơ

Cô lọ lem chả ngây ngơ nữa rồi

Lơ khơ giờ chả buồn chơi

Đã xa xa quá cái thời… Lọ Lem!

 

Cây cơ, cây bích đỏ đen

Cuối bài chẳng tỏ nên em được rồi!

Quân K, quân Át của tôi

Bây giờ đành bỏ cả bài lơ khơ?

 

Không còn cô bé ngày xưa

Hay sang chơi tú lơ khơ mỗi chiều…

Lo lem ơi, Lọ lem yêu

Riêng tôi, ngày ấy thật nhiều nhớ thương!

 

 

BÊN ẤY NHÀ EM

 

Lâu rồi anh chẳng sang chơi

Nắng chiều bên ấy nhẹ rơi thật nhiều

Dâng dâng sợi khói thân yêu

Thương bàn tay nhỏ bếp chiều quắt quay.

 

Chiều nào anh vẫn qua đây

Lối đi thân mật chứa đầy yêu thương

“Điện” em chiều xuống, lên hương

Nghe cầu kinh Mẹ vương vương, mơ màng…

 

Chiều nay ngồi nhớ mong sang

Bóng em mờ tỏ, hôn hoàng đầy sân

Anh nhìn trong phút bần thần

Thấy lòng mình được ở gần bên em.

 

 

THƯƠNG VỀ MỘT THỜI

 

Thế là mình đã xa rồi

Những năm tháng thuở thiếu thời còn đâu

Thời gian con nước chân cầu

Chị ơi, tan tác sắc màu thần tiên.

 

Giờ em riêng nhớ một miền

Bao nhiêu ký ức hồn nhiên ngày nào

Trường làng bé nhỏ, xôn xao

Em cùng tuổi chị bước vào mùa thơ*.

 

Lòng như trang giấy nguyên tờ

Chưa ghi một nét ước mơ trong đời

Chị thì thánh thiện, xinh tươi

Riêng em trời bắt suốt đời đau thương!

 

Xa bạn bè, xa mái trường

Thương từng trang sách ngát hương học trò

Bây giờ xa lắm tuổi thơ

Chị ơi! Em khóc những trò quỷ ma.

 

Mắt tìm  kỷ niệm xăm xa

Chị Hà* ơi, còn thiết tha trong đời?

Em ngồi ngắm xuân – hè trôi

Những ngày xưa ấy… Chị ơi xô về.

 

* “mùa thơ” ở đây tức mùa tuổi thơ ấu.

*Chị Hà tên ngoài đời là Trần Ngọc Liên, chị họ của tác giả.

 

 

MÙA XUÂN ĐI QUA LỐI CŨ

 

Dạo qua cái lối tuổi thơ

Sáng mùa xuân nở mưa tơ đầy trời

Nghiêng nghiêng mép cỏ xanh tươi

Vẫn con lối cũ một thời ta đi

Ven ven ruộng mạ xanh rì

Làng trong sương khói sớm khuya mơ màng

 

Sáng xuân gió thổi mơn man

Những bông cải cúc nở vàng bay bay

Mùa xuân như nắm đầy tay

Kìa em, xuân cũng hây hây má hồng

Én trao tận đỉnh trời không

Ta như mơ thấy em trong đời thường.

 

Xuân về dậy cõi nhớ thương

Lòng ta thánh thiện ở phương thiếu thời

Đã qua mười tám năm rồi

Xuân nay gặp lại bồi hồi, ước mơ

Đầy trời vẫn bụi mưa tơ

Ta như cánh én tuổi thơ bay về…

 

 

NGHE TIẾNG CƯỜI TRONG ĐÊM THU

 

Mùa thu như gọi tình yêu

Ngoài con ngõ nhỏ thật nhiều thanh niên

Tiếng cười, tiếng nói hồn nhiên

Như mùa thu dáng rất hiền trong tôi

 

Đêm thu ai tiếng đùa vui

Cho tôi thèm được, trời ơi một lần

Ánh đèn đường hắt đầy sân

Tôi nằm nghe những bước chân rộn ràng

 

Heo may dậy, trở lá vàng

Cho lòng trai gái trong làng tìm nhau

Tôi nằm mơ thiếp giấc sầu

Người yêu tôi vẫn nơi đâu trong đời?

 

Mùa thu này lại sang rồi

Đêm đêm thèm một nụ cười trong tim.

 

Nguyễn Hữu Thịnh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quách Thị Dương - qdp_22_06_92@yahoo.com - 01655627623 - Thanh Hà-Hải Dương  (Ngày 21/08/2011 17:14:48)

Chiều Đáng nhớ
Một buổi sớm khi ngồi ngắm bình minh
Tôi nhớ em nhớ lại một mối tình
Một mối tình khinh tôi em bỏ lỡ
Em đành lòng đánh vỡ mối tình tôi
Và giờ đây tôi sẽ sống đơn côi
Để tâm hồn trôi theo dòng nước lạnh
Để cây lá mãi mãi với màu xanh
Vì tim tôi đã úa tàn thay nó
Và hồn toi nhẹ nhàng như cơn gió
Trao đôi mình cho bến bờ tình yêu
Để hai đứa sẽ không khổ đau nhiều
Và tôi mãi là buổi chiều đáng nhớ .
*****************
Chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công .

  Quách Thị Dương - quachthiduonghdtv90@gmail.com.vn - 01655627623 - Thanh Hà-Hải Dương  (Ngày 21/08/2011 16:54:56)

Đã mang lấy kiếp con người
Phải vượt lên giữa cuộc đời bão giông…”
Đoa là 2 câu thơ anh việc cho người và cũng là cho chính mình. Đọc những vần thơ hồn hậu nhẹ nhàng. Đúng là một cây bút đa sầu, đa cảm. Em chúc anh cùng những vần thơ sẽ bay cao, bay xa hơn, vượt lên những khó khăn trở ngại của cuộc đời đầy bão giông nầy anh nhé.

  Nguyễn thị Anh Thư - xedapoi728@yahoo.com.vn - 01646395169 - Khoái châu Hưng Yên.  (Ngày 7/02/2010 08:28:25 AM)

Đã thích ai rồi biết sao đây?

Cứ như giấc mộng lúc tỉnh say

yêu ai đâu cần có đi lại

Cũng chẳng đong đo ít hay đầy.

Anh của em giỏi quá ! cố nữa lên anh Thịnh nhé.

  Nguyễn thị Anh Thư - xedapoi728@yahoo.com.vn - 01646395169 - Khoái châu Hưng Yên.  (Ngày 7/02/2010 08:28:52 AM)

Em nghe thổn thức tiếng con tim

Cảm xúc bao lâu em kiếm tìm

Gặp anh có phải duyên trời định???

Để lòng cuộn sóng chẳng bình yên... em rất tự hào vì anh.

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 23/01/2010 01:04:58 PM)

Thân tặng em Nguyễn Hữu Thịnh:

Sức em chẳng được như người
Nhưng đời đã tặng một trời khát khao
Chúc em vượt mọi gian lao
Câu thơ có cánh gửi vào lương tri.
Đinh Thường

  ĐẶNG THY ĐÔNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 23/01/2010 02:30:47 PM)

TẶNG NGUYỄN HỮU THỊNH

Cảm ơn anh cả cuộc đời
Thơ văn lại sáng ngời ngời đất xa
Giao Thuỷ em thiệt mượt mà
Đọc thơ anh thấy lòng ta hoá màu
Mảnh đất hồn chẳng càu nhàu
Than ôi số kiếp rừng lau đoạ đầy
Bây giờ đàn trẻ vui bầy
Thơ anh dẫn lối trồng cây giữa đời
Em chúc mừng anh nha....

Rất vui được giao lưu với tác giả Nguyễn Hữu Thịnh trên lucbat.com.
Em chúc anh mãi là ánh sáng sao cho thế hệ trẻ noi theo sống co ý nghĩa hơn

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmai.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/01/2010 06:14:25 AM)
Bứt lên Thịnh ơi! Mọi ngõ ngách, tầng lớp, cung bậc của cuộc sống đang chờ THƠ. Trải lòng ra rộng hơn những khát khao của riêng mình. Trong điều kiện sống của anh em mình. Những khát khao, kí ức, của riêng mình , cho mình, chỉ là nhỏ hẹp. Có gì nhiều lắm đâu. Thơ cần nhiều hơn, rộng hơn, cao hơn, sâu hơn, xa hơn thế.
  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 21/01/2010 03:41:44 PM)
Mong tác giả tiếp tục gửi cho đời những vần thơ đẹp. Xin chia sẻ sự khâm phục sâu sắc. Thân ái!
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 21/01/2010 08:51:17 AM)

      Cách đây không lâu sau khi đọc một số bài thơ của Nguyễn Hữu Thịnh và đọc những bài viết về cuộc đời em tôi đã rất xúc động và đã viết một bài thơ tặng em.Bài này đã được đăng trên chuyên mục "Bạn đọc với Lucbat.com".
     Hôm nay lại được đọc thêm một số bài thơ của em.Đây chỉ là một số ít trong những sáng tác của em nhưng ta cũng thấy rằng em là một con người không những có nghị lực rất lớn mà còn là người có tâm hồn rất nhạy cảm, có trái tim trong sáng luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
     Đáng tiếc số phận đã không ưu ái cho em nhưng những gì em đã làm được thật đáng trân trọng.

Dù số phận chẳng chiều người
Trái tim em vẫn sáng ngời bao la
Yêu đời nồng ấm thiết tha
Cây sầu không héo nở hoa cho đời
Vượt qua những nỗi đau đời
Tiếng thơ em mãi cho người thương yêu!

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 06:08:47 PM)

CÂY XƯƠNG RỒNG TRỔ HOA
( Tặng cháu Thịnh)

Sống trên cát bỏng khô cằn
Cây gai nằm lóc, nằm lăn trên đồi
Chỉ có xương với gai thôi
Mà hoa đã nở thắm ngời đồi hoang

Cánh thì đỏ, cánh thì vàng 
Bông hoa rực rỡ , mỡ màng làm sao.
Hương hoa thơm toả dạt dào
Cho đồi hoang, bỗng ngạt ngào hương xuân.

Tôi là Người lính Hải quân
Đọc thơ của Thịnh bao lần vẫn mê
Một người đau yếu trăm bề
Mà thơ vẫn đẹp hướng về tương lai

Gặp em tôi vấn vương hoài :
Em như hoa nở cành gai xương rồng .

Phạm Thanh Cải

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 20/01/2010 09:59:29 PM)

Gởi tặng NGUYỄN HỮU THỊNH

Đọc thơ em - giữa trời đông
Những lời sắc lạnh bão giông tím trời
Tôi từ một phiá xa vời
Thương em cay đắng- một lời sẻ chia
 
Dung Thị Vân

  Nguyễn Đức Huy - frenchshipb@yahoo.com - 0906046688 - P.503.D4.Trung Tu, Dong Da, Hanoi  (Ngày 20/01/2010 08:39:27 PM)
Mình quả thật hết sức ngưỡng mộ bạn. Bạn là một người có nghị lực và ý chí phi thường, cộng với một hồn thơ rất bay bổng, nhạy cảm. "Ngã trong thơ" mà đứng dậy được ở đời mới thật đáng quý.
Chúc Thịnh có thêm nhiều bài thơ hay, yêu đời, yêu người.
Các bài khác: