Thứ sáu, 26/04/2024,


Phạm Ánh (14/01/2010) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 Tác giả Phạm Ánh sinh ngày 20 tháng 11 năm 1965.

Quê quán: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định.

Hội viên Hội VHNT Bình Định.

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hiện đang công tác tại Hội VHNT Bình Định

Tác phẩm đã xuất bản

   - Lối cũ (Tập thơ) Nxb Đà Nẵng năm 2004.

   - Hạt phù sa (Tập thơ) Nxb Hội Nhà văn năm 2009.

 

2. CHÙM THƠ TỰ CHỌN

 

GIẾNG QUÊ

 

Gáo dừa mỗi gáo một hơi

Giếng quê tôi uống mấy đời vẫn trong

Như khúc nôi mãi ngọt lòng

Tự ngàn xưa đến vô cùng mai sau.

 

Trăng ngân giếng ngọc dãi dầu

Bên thềm ngã bóng cau trầu lặng soi

Tổ tiên còn mãi trong tôi

Mạch ngầm của đất nuôi người chân quê.

 

Đi đâu lòng cũng muốn về

Để thương nắng sớm để mê trời chiều

Giếng sâu giếng cạn bao nhiêu

Đã trong tận đáy thương yêu tận lòng

 

 

THỜI GIAN

 

Một ngày vừa nắng vừa mưa

Vừa đi vừa chạy chưa trưa đã chiều

Ai hí hửng ai buồn thiu

Bóng thong dong bóng hắt hiu bên đường.

 

Ở đời nặng nợ tơ vương

Thoáng gặp gỡ ngã bóng buồn chia ly

Ai bằng hữu ai cố tri

Thời gian biết có còn gì xưa xa.

 

Một ngày đến một ngày xa

Tuổi tên mờ ảo tuổi già tóc râu

Thác ghềnh sông suối cạn sâu

Trăm năm thành bại cũng đau nhân tình.

 

 

TIẾNG RU

 

Mẹ già một nắng hai sương

Con nghe suối đổ vui buồn bạc phơ

Chắt chiu từ thưở còn thơ

Mẹ cho con tiếng ầu ơ… ở đời.

 

Mai sau mẹ khuất đi rồi

Trong con vắng một khoảng trời yêu thương

Đã từng tựa cửa sớm hôm

Mẹ ơi gió bấc mưa nguồn thấu tim.

 

Con về bên mẹ bình yên

Hàng dừa mát rượi nỗi niềm trẻ thơ

Dòng đời lắm lúc bơ vơ

Buồn buồn nhớ mẹ ầu ơ… ru hời.

 

Phạm Ánh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Bá Hòa - Luongbahoa@gmail.com -  - Nha trang  (Ngày 16/01/2010 12:37:21 PM)
Phạm Ánh có một giọng điệu thơ đầm ấm, nhẹ nhàng, dịu ngọt, một tâm trạng thơ luôn trăn trở, nặng lòng với lẽ sống, nhân sinh. Dù viết về con người, quê hương đất nước hay tình cảm gia đình, trong anh luôn đau đáu nghĩa nặng, ơn sâu, thấm tình đạo lý, đầy suy tư về thế sự : Tổ tiên còn mãi trong tôi Mạch ngầm của đất nuôi người chân quê. ...... Giếng sâu giếng cạn bao nhiêu Đã trong tận đáy thương yêu tận lòng. Cái tình người, hồn quê trong anh là không bao giờ tắt.
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 14/01/2010 08:45:58 PM)
Đi đâu lòng cũng muốn về Để thương nắng sớm để mê trời chiều (Giếng quê) Ở đời nặng nợ tơ vương Thoáng gặp gỡ ngã bóng buồn chia ly(Thời gian) Dòng đời lắm lúc bơ vơ Buồn buồn nhớ mẹ ầu ơ… ru hời.(Tiếng ru) Cả ba bài thơ của tác giả PHẠM ÁNH bài nào cũng hay cũng đầy cảm xúc.Cũng thấm đẫm tình người,tình quê hương và nhất là tình mẹ.Xin được chia sẻ cùng tác giả những vần thơ trên. Dung Thị Vân
Các bài khác: