Thứ tư, 24/04/2024,


Duy Khoát (11/01/2010) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 

Tác giả Duy Khoát sinh năm 1940 quê  Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Thường trú: Số 10 ngõ 178, phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Điện thoại: 0435583017 - 01263077655

Đã xuất bản các tập thơ:

   - Sóng chiều, NXB Văn học 1998

   - Cây lặng lẽ xanh, NXB Hội Nhà văn 2004

   - Giọt sương trên lá, NXB Hội Nhà văn 2007

   - Đò chiều, NXB Văn học 2008

   - Các tập ký: Ao cá Bác Hồ (1982, 1984), Phiên chợ Tết quê (2008).

 

2. CHÙM THƠ TỰ CHỌN:

 

GAI HỒNG

 

“Hoa hồng nào chẳng lắm gai

Vườn hồng đâu dễ cho ai bước vào...”

Em cười, giọng nói hay sao

Chua ngoa mà lại ngọt ngào tiếng tơ

 

Nhìn hoa đẹp đến sững sờ

Tay anh chảy máu trong mơ ướt đầm

Yêu hoa mà sợ gai đâm

Thì sao có được hoa cầm trong tay.  

 

 

 

CÕI TÌNH

 

Cõi tình được mấy khi vui

Yêu nhau rồi lại ngậm ngùi chia tay

Như người tìm vị ớt cay

Biết cay mà vẫn dại ngây với tình.

 

 

ĐÒ CHIỀU

 

Ngày xuân đổ bóng chiều rồi

Mà lòng tôi vẫn như hồi năm xưa

Đò chiều tôi gọi trong mưa

Sao người nghe tiếng mà chưa trả lời?

Tôi buồn như nỗi đơn côi

Lại thương người- chiếc đò trôi giữa dòng

Gặp đò, tôi muốn sang sông

Cho tôi giây phút bềnh bồng, đò ơi!

 

 

ÁO EM

 

I.

Sáng nay buồn chẳng thấy em

Chợt nhìn thấy áo treo trên góc tường

Tần ngần trước áo thân thương

Ôi trong áo toả mùi hương êm đềm.

 

Trộm nâng vạt áo lên xem

Tưởng như tay chạm ấm mềm thịt da

Chao ôi, cái thuở ông bà

Yêu nhau cởi áo ơi à trao nhau...

 

II.

 

Phải đâu vì mốt thời trang

Mà yêu vì áo em mang trên mình

Áo nào em mặc chẳng xinh

Đường may ôm lấy thân hình nở nang

 

Biết nhau dù đã muộn màng

Áo nhìn thôi cũng đa mang nỗi niềm

Ước gì anh hoá cành sen

Đợi ai tát nước để quên áo này.

 

 

NỬA PHẦN NHÂN LOẠI

 

Nửa phần nhân loại trong anh

Giờ đây chỉ có mỗi mình em thôi

Trong nhiều thân phận đơn côi

Thế là bớt được một người bơ vơ

Nhưng từ yêu em đến giờ

Lại thêm một gã ngẩn ngơ trên đời.

 

 

SAPA NGÀY ẤY

 

Sapa anh nhớ mùa đào

Chuyến đi lần ấy ngọt ngào có em

Chắc gì anh đã có duyên

Mà quanh ta cứ phao tin ỡm ờ

 

Nào là mấy buổi chiều mưa

Chúng mình che một chiếc ô không rời

Lại còn chụp ảnh sóng đôi

Xuống khe vốc nước, lên đồi hái hoa

 

Ăn chung trái đào Sapa

Đêm thì dắt díu nhau ra chợ tình

Lại còn... thôi chẳng thanh minh

Kệ cho họ buộc chúng mình với nhau

 

Nếu ai còn hỏi nông sâu

Thì em ơi cứ gật đầu hộ anh.  

 

Duy  Khoát

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Bao - hoangbaokhcnbn@gmail.com - 0241 3824413 - Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh  (Ngày 15/03/2010 10:47:41 AM)
Một kỹ sư thuỷ sản, một biên tập viên Nhà xuất bản Nông nghiệp, đã nghỉ hưu rồi nhưng tâm hồn Anh vẫn rất trẻ trung. Không phải chỉ có bài Gai hồng như vừa giới thiệu với bạn đọc trên lucbat.com. Tôi đã được đọc bài thơ Nhớ hội chùa Dâu của Anh. Chẳng biết ngày xưa Anh hẹn hò và thề thốt thế nào với một người mà sau này "...bỗng chốc đôi đường xa nhau" để rồi: "Gánh tình toan đổ sông Dâu/ Mà sông thì đã từ lâu cạn dòng". Chúc Anh khoẻ và tâm hồn vẫn trẻ trung thế.
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 06:12:25 PM)

"Cõi tình được mấy khi vui". Những vần thơ của Duy Khoát thật dung dị, nhưng có tính khái quát và triết lý cao. Bài thơ tứ tuyệt Cõi tình:
                                 Cõi tình được mấy khi vui
                             Yêu nhau rồi lại ngậm ngùi chia tay
                                    Như người tìm vị ớt cay
                            Biết cay mà vẫn dại ngây với tình.

đã nói lên điều đó. Đúng như các cụ nói: "Yêu thì khổ, mà không yêu thì lỗ". Nên cõi tình có cay như ớt thì vẫn phải "xơi" thôi.

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 18/01/2010 09:14:54 PM)
Thơ của bác hay quá.Khiến em đọc đi đọc lại mà cứ thấy lòng ngẩn ngơ.. Xin được đôi lời sẻ chia cùng nhà thơ DUY KHOÁT.
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/01/2010 01:11:12 AM)

Gửi nhà thơ Duy Khoát

Nhà thơ của những cuộc tình,
Bài nào cũng thấy có mình có ta.
Nửa phần nhân loại, Sa pa,
Áo em ngày ấy...ơi à trao nhau.

Gai hồng, một Cõi tình sâu,
Đò chiều tôi gọi buồn rầu chẳng thưa.
Sóng chiều, Cây lặng...trong mưa,
Giọt sương trên lá... cũng vừa in xong.

Gửi nhà thơ - báo mấy dòng,
Thơ hay, tình đậm, nỗi lòng sẻ chia.

  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368 446 - Thanh Xuan - Hà Nội  (Ngày 12/01/2010 11:05:57 AM)
Chúc mừng & cảm ơn Nhà thơ DUY KHOÁT đã có một chùm thơ lục bát trữ tình rất hay, nhất là bài " Gai hồng ". Bạn đọc rất mong, sẽ được đọc tiếp những bài thơ lục bát hay hơn nữa của Nhà thơ trên lucbat.com. Thân: Vũ Xuân Quản !
Các bài khác: