Thứ sáu, 26/04/2024,


Lê Thị Bích Liên (08/01/2010) 

 1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

Tác giả Lê Thị Bích Liên sinh ngày 1-5-1966, quê ở Xuân Thiều, Hòa Hiệp, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Hiện sinh sống tại tại 24 Hà Huy Tập - Thành phố Đà Nẵng.

Giáo viên trường Tiểu học Bế Văn Đàn – Thành phố Đà Nẵng.

Email: lienthotim@gmail.com

Điện thoại: 0928700456.

Đôi lời tâm sự:

“Thơ tôi là tấm tình của tôi trước cuộc đời, có khi là cảm xúc trước thân phận của người này người nọ nhưng tôi đã thấu hiểu sâu sắc về họ để nghĩ và viết.Tôi dạy tiểu học nên rất bận.Vì yêu thơ  nên tôi gửi thơ vào web lucbat.com để được chia sẻ chứ tôi biết thơ mình dở, ý thì có nhưng câu từ chưa đúng niêm luật. Cảm ơn các bạn đã thấu hiểu tình tôi dành cho thơ và đặc biệt là thơ lục bát, thể thơ dân tộc Việt. Có nhiều bạn cùng sở thích với mình dù là xa xôi và đôi khi ảo, tôi vẫn rất trân trọng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tạo dựng một trang web văn hóa có giá trị nhân văn lớn. Thân ái”

 

2. CHÙM THƠ TỰ CHỌN

 
MÃI
Thương tặng Thủy Trang

Mãi mãi mình là của nhau
Dẫu dù chẳng được trước sau một lời
Ai làm ai khổ cả đời
Bởi lời bướm lượn đổi dời... vì sao?


Tôi không dám trách người đâu
Chỉ thương chiếc áo qua cầu gió bay
Tình tang lời hẹn lung lay
Trong ai tiếng nấc sâu cay... nặng nề


Ai về, tôi để cho về
Lòng không ở lại hẹn thề làm chi?
Ai đi, tôi để cho đi
Lòng tôi buốt lạnh còn gì mà mong


Số phần ngẫm đến long đong
Theo nhau một đoạn đường cong... mãi chờ

 

CÙNG VỀ


Dắt nhau đi giữa vườn thơ 
Bên nhau đi trọn giấc mơ cuộc đời
Chung vai cùng gánh hạt  trời
Trồng trên đất mẹ ngân lời hát ru


Cho đồng lúa đẫm trăng thu
Cho vườn trái mọng gió đu lá cành
Song hành đôi bóng em anh
Đường quê in dấu bước nhanh cùng về...


Cùng về chung gánh hẹn thề
Chung tay gỡ rối bộn bề trần gian 
Chúng mình chung hưởng an nhàn
Lòng như gió mát trăng vàng đón nhau...


 

 

NHỚ ƠI…


Nhớ ơi, gửi nhớ về trời
Chơi vơi nhớ ở trong lời  yêu thương
Nhớ ơi, gửi nhớ tơ vương
Gói ghém nén chặt trong rương lụa là


Nhớ ơi, gửi nhớ thật thà
Nỗi niềm như ánh trăng ngà rừng thu
Vàng rơi trong cõi âm u
Nhớ ơi, nhớ cứ chu du cả đời


Dùng dằng chiếc lá vàng rơi
Gieo vào lòng đất bao lời tâm tư...
                   

 

NGUYỆN CẦU
Dành cho NB với tất cả yêu thương... 
      
 

Soi gương nhặt sợi tóc mòn
Soi gương ngắm má hồng son nhạt màu
Âm thầm một chuyện buồn đau
Âm thầm nỗi nhớ về nhau ken dày

 

Xin trời đừng nỡ đọa đày
Để em dệt nắng những ngày co ro
Bếp hồng còn lại tàn tro
Mong luồng gió thổi bùng cho sáng trời


Xin xuân xanh mãi cuộc đời
Để em trả nghĩa cho thời yêu nhau...

 

HẠT MUỐI


Lòng yêu như biển thắm xanh
Em như con sóng long lanh ánh trời
Dạt dào... da diết một đời
Bờ yêu ôm gọn những lời gửi trao
 
Mặn mòi hạt muối ước ao
Kết tinh trời đất vị nào... biển ơi?
Xin làm hạt muối đất trời
Sống trong ngọc biển trọn đời yêu nhau...

Lê Thị Bích Liên



 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thị Bích Liên - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng  (Ngày 4/02/2010 08:53:31 PM)

        Thân mến gửi bạn đọc của lụcbat.com nhất là các bạn; các, anh ,chị , em đã có lòng để lại lưu bút cùng chia sẻ với Liên Thơ.Giữa cuộc sống bộn bề với bao nhiêu là điều chưa được chưa hay, bao nhiêu là đáng tiếc này...đến với lucbat.com - nơi neo đậu của ánh sáng, tình yêu và hạnh phúc yên bình Liên Thơ rất cảm động đọc thơ và những lời động viên của các bạn.
        Xin chân thành kính chúc các anh chị, các bạn sức khỏe và hạnh phúc. Thân mến

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 23/01/2010 02:14:39 PM)

Soi gương nhặt sợi tóc mòn
Soi gương ngắm má hồng son nhạt màu
Âm thầm một chuyện buồn đau
Âm thầm nỗi nhớ về nhau ken dày
Những câu thơ nhẹ nhàng đầy nỗi niềm ,

xin được chia sẻ cùng tác giả LÊ THỊ BÍCH LIÊN.

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 06:11:18 PM)

"Nhớ ơi, gửi nhớ về trời
Chơi vơi nhớ ở trong lời yêu thương
Nhớ ơi, gửi nhớ tơ vương
Gói ghém nén chặt trong rương lụa là "

             Đọc câu thơ trên, ta thấy Nỗi nhớ không còn là trừu tượng, mà nó là mộn hiện hữu, rất cụ thể, như một người bạn, có thể tâm sự, có thể gọi chào. Lê Thị Bích Liên đã có một cái nhìn rất độc đáo về nhớ. Thơ của Bích Liên rất giàu chất nữa tính, đây là thế mạnh của một nhjà thơ nữ, rất nhẹ nhàng, duyên dáng và biết làm duyên.
           Chúc mừng tác giả có nhiều bài thơ hay.

  vũ nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0936306749 - lập lễ   (Ngày 11/01/2010 09:33:09 PM)
em bảo thơ em dở nhưng dọc tho em anh thấy rất hay, em không phải là nhà thơ chuyên nghiệp nhưng ý tứ rất sâu sắc.
  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 8/01/2010 01:15:01 PM)

Chào chị Lê Minh Liên Thanh Thơ kính mến! Té ra tên của chị đâu có dài dữ vậy đâu, phải không cô giáo Lê Thị Bích Liên? Vậy là không hẹn mà gặp, em và chị lại gặp nhau ở "một trang web văn hóa có giá trị nhân văn lớn" này. Chị đã có thời gian dạo hết vườn hoa lục bát này chưa? Nếu chưa thì chị hãy dạo đi nhé - vì có nhiều bất ngờ lắm, đó là nhiều bạn thơ của em và chị đã bước ra khỏi thế giới ảo để xuất hiện trong ngôi nhà chung này. "Chùm thơ tự chọn" của chị rất hay - nhưng hay nhất có lẽ là bài "Nhớ ơi..." (Hihihi...! Vì giống như chị gọi tên Người lính vậy...). Ở mỗi bài thơ của chị đếu có những câu lục bát rất tuyệt, như:

"Dùng dằng chiếc lá vàng rơi
Gieo vào lòng đất bao lời tâm tư... " (Nhớ ơi...)

"Xin làm hạt muối đất trời
Sống trong ngọc biển trọn đời yêu nhau... " (Hạt muối)

"Xin xuân xanh mãi cuộc đời
Để em trả nghĩa cho thời yêu nhau... "
"Chung vai cùng gánh hạt trời
Trồng trên đất mẹ ngân lời hát ru " (Cùng về)

"Ai về, tôi để cho về
Lòng không ở lại hẹn thề làm chi?" (Mãi)

Thơ của chị hay lắm!

Các bài khác: