Thứ hai, 06/05/2024,


Phạm Thanh Cải (28/12/2009) 

 

1.VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

 

Tác giả Phạm Thanh Cải, sinh ngày 18-8-1955 tại Thái Bình.

Địa chỉ: Chợ Mơ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 01696306682

Email : phamthanhcai@gmail.com

 

Quan niệm về thơ: Thơ là tiếng nói của những tâm hồn đồng điệu. Khi xúc cảm dâng trào, chỉ có thể nói được bằng thơ. Chính thơ đã mang lại những niềm vui trong cuộc sống .

 

 

 

 

2. CHÙM THƠ TỰ CHỌN:

 

NHÀ TÔI

 

Về nhà. Chiều đổ bóng qua

Khép ngày. Mưa trút.Nền nhà lênh lang...

Mưa rơi lộp bộp trên màn

Ngủ rừng. Tưởng vậy. Hóa gian nhà mình....

 

 

ĐẢO TRĂNG

 

Đảo ngà bát ngát trăng ngân

Lòng tôi lại nhớ bao lần qua xem...

Đôi bàn tay nhỏ của em

Như bông hoa nở trong đêm trăng vàng

 

Đôi bàn tay vốn dịu dàng

Cho nên điệu múa xốn xang lòng người.

Tôi nhìn em mỉm miệng cười

Mải nghe em hát những lời dân ca.

 

Đêm thu sóng sánh trăng ngà

Nhìn em tôi lại ngỡ là bóng trăng.

Mọi người tấm tắc khen rằng

Em hát đã ngọt, múa càng dẻo tay.

 

Đâu cô lính thủy ban ngày

Đâu là cô Tấm đắm say đêm chèo.

Bay bay dải lụa dập dìu

Duyên đưa ánh mắt liếc theo nụ cười.

 

Đêm trăng hội múa tan rồi

Mà tôi nhớ mãi nụ cười của em...

 

 

NGỦ RỪNG

 

Hành quân một chuyến qua rừng

Chiều buông tím xẫm, một vùng trời mây

 

Âm u rừng lá đan dày

Tiếng chim kêu giữa lùm cây um tùm

 

Trời đêm thả  xẩm như bưng

Ngả lưng xuống võng nhạc rừng êm ru...

 

Tai nghe xào xạc gió đùa

Giật mình tỉnh dậy. Nắng vừa mới lên.

 

 

QUÊ EM

 

Lần đầu tôi đến quê em

Làng quê như thể thân quen bao giờ.

 

Đường dừa, trưa vắng, nắng thưa

Xe tôi đi giữa muôn tơ nắng vàng.

Màu xanh bãi mía bạt ngàn

Tiếng con chim hót xốn sang lòng người

 

Quê em tôi đến đây rồi

Lúa vàng óng dưới nắng trời mênh mông.

Gió đưa thoang thoảng hương đồng

Lúa thơm ơi, mát trong lòng  bàn tay.

 

Ngọt ngào hương lúa yêu say

Đã từng dầu dãi những ngày nắng mưa.

Lúa nuôi đượm những vần thơ

Cho đời đẹp tựa giấc mơ xanh vời.

 

Lúa nuôi ngọt tiếng em cười

Cho hương thơm tỏa đất trời, đấy em!

Cỏ non trải lụa xanh êm

Cho xe tôi lướt trên nền thảm xanh

 

Quê em mến khách hữu tình

Cỏ vương quấn quýt quanh vành xe tôi.

Xa quê em mấy tháng rồi

Mà hương đồng đọng trên môi thơm hoài.

 

 

 

 

QUÊ NHÀ

 

Quê nhà biết mấy mến thân

Mênh mông tầm mắt, bâng khuâng lòng người

Muôn cây nảy lộc đâm chồi

Hương quê dìu dặt những lời thiết tha

 

Rộn ràng nghe tiếng chim ca

Khói lan ánh lửa bếp nhà thân thương

Bồi hồi về lại quê hương

Hương thơm man mác nẻo đường tuổi thơ.

 

Ngập ngừng như bước trong mơ

Mía chen ngút mắt, đôi bờ mật  hương

Bồng bềnh khói trắng trong sương

Ngỡ ngàng nghe tiếng thân thương ai chào

 

Vừa nghe sóng mía lao xao

Đã nghe rộn rã hương đào vườn em.

 

 

NGHỈ HÈ RA ĐẢO THĂM CHỒNG

 

Cưới nhau đã bảy tám năm

Chưa quen nết ở, cách ăn hơi người...

Anh đi tít đảo mù khơi

Đôi bên cha mẹ, em- người dâu con

 

Khát khao có cuộc “vuông tròn”

Trẻ hằng mong một, già còn đợi hai

Nhiều đêm thao thức soạn bài

Thèm nghe tiếng trẻ nô cười ríu ran...

 

Mỗi năm về phép một lần

Anh lo sửa bếp, láng sân, xới vườn

Vợ chồng má ấp, tay luồn

Hoa chưa kết nhuỵ, ong thường đã xa..

 

Một chiều em đến Trường Sa

Đảo xanh bỗng hoá ngôi nhà tình yêu

Ngày vui, đêm sóng dập dìu

Đắm say hương biển, ấp iu nụ hồng

 

Nghỉ hè ra đảo thăm chồng

Khi về nặng trĩu tay bồng, tay mang...

Bây giờ trong xóm, đầu làng

Nhà cô giáo đã rộn ràng tiếng ru...

 

 

NHÀ GIÀN

 

Tặng các chiến sĩ DK1 vùng B Hải quân

 

Chơi vơi đứng giữa biển khơi

Phong ba đã chịu, giông trời từng qua

Nhà giàn

Chung một mái nhà

Biển xanh là mẹ, lính là anh em

Những ngày trời lặng, biển yên

Mênh mông sóng nhạc êm đềm đại dương

Trong cơn bão tố đêm trường

Ngủ nhà, mà lại say giường... lạ ghê!

Sàng bên này, lắc bên kia

Nhà đu trong bão, người rê bên người

Gian nan thấm đượm tình đời

Nhà giàn

Nơi thắp sáng ngời tình yêu...

 

Phạm Thanh Cải

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 12:02:47 PM)

TẶNG ANH BỘ ĐỘI HẢI QUÂN
Đọc thơ Đại tá Hải quân
Ngỡ như sống giữa trong ngần "Đảo trăng"
"Nhà giàn" giữa biển mênh mông
Ngỡ như thấy chiếc thuyền rồng trong sương
"Quê nhà" trăm mến ngàn thương
"Ngủ rừng" nhớ lắm chiếc giường...gỗ thông
"Quê em" cách biển ngăn sông
"Nghỉ hè ra đảo thăm chồng" thật vui !!!
Trung tá xe tăng Lê Danh Tuệ

  Đặng Văn Tuấn - dangcamtu1986@gmail.com - 0915078951 - Số 24-Ngõ 90-Láng Hạ  (Ngày 26/06/2010 06:02:33 PM)

             Gửi tặng nhà thơ Phạm Thanh Cải!
        Sau khi đọc thơ anh tôi rất ngưỡng mộ và rất thích thơ lục bát của anh. Thơ anh mang đậm sắc người lính biển. Anh là một người con sinh ra và lớn lên từ đồng quê Thái Bình. Anh rời quê hương đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng-của Bác, đến nay đã hơn 30 năm anh gắn bó với sóng biển. Nhân đây xin tặng anh hai bài thơ "Người lính hải quân" và "Mùa gặt".

MÙA GẶT

Nhấp nhô nón trắng trên đồng
Xa xa biển lúa mênh mông màu vàng
Thanh niên trai tráng trong làng
Ra đồng tay hái xén ngang chân trời
Giọng hò giọng hát tuyệt vời
Ngân như tiếng sáo trên trời cao ca
Mọi người ai cũng tự hào
Năm nay lúa tốt thóc vào đầy sân
Hè này em được giúp dân
Cùng nhau gáng lúa góp phần đông vui.

************
NGƯỜI LÍNH HẢI QUÂN

Thư anh em đọc hôm qua
Thương anh người lính xa nhà xa quê
Lênh đênh nước biển bốn bề
Yêu anh say đắm tràn trề tình thương
Mùa đông ngòai biển mù sương
Xa xa đèn biển dẫn đường tàu đi
Thương anh em biết nói gì
Thương anh em chỉ biết ghi trong lòng
Bao giờ nghĩa vụ sắp xong
Đón em ra biển đi vòng thời gian


  Hoàng Duy Bình - Hoang_Duy_Binh_Bs_Tho@yahoo.com - 01667792695 - Huyện An Dương Hải Phòng  (Ngày 24/01/2010 10:23:40 PM)
Anh là người lính, còn là "lính già" nữa chứ nhưng thơ của anh lại rất trẻ trung, rất trữ tình, và đầy lãng mạn.
Tôi thích câu : " Cỏ vương quấn quýt quanh vành xe tôi " Thì ra cỏ cây cũng có hồn đấy chứ.
Đọc thơ anh bài nào cũng hay, cũng giàu chất đồng quê. Chúc mừng anh!
Hoàng Duy Bình
  ĐẶNG THY ĐÔNG, - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 24/01/2010 02:55:45 AM)

Chào bác Thanh Cải

Thơ bác cháu đã đọc qua
Nghe mà nhói buốt xót xa cõi lòng
Thương lắm lính biển ngược dòng
Đời trai một kiếp chẳng mong phận mình
Cuộc đời sóng biển dập dình
Tình yêu hoá để mùa xinh tìm về
Bao nhiêu câu hứa câu thề
Người em gái nhỏ tràn trề đợi thư
Cũng chừng ấy cũng lắc lư
Nghỉ hè ra đảo tương tư tình trề
Xúc động sao! Cái nắng về
Đôi vợ chồng trẻ thắm kề bên nhau. 


     Thy Đông cũng có cảm giác giống như Trần Thu Hồng ám ảnh khá sâu về bài thơ ''Nghỉ hè ra biển thăm chồng '' của tác giả Phạm Thanh Cải.
         Thú thực nó rất hay. Cộng thêm ''Nhà giàn'' nữa thì quả thực Thy Đông vô cùng cảm mến thơ và người.
      Chỉ có những người trong cuộc hơn ai hết họ trực tiếp chứng kiến sống và làm nhiệm vụ họ mới cảm nhận một cách sâu sắc về lính biển như vậy.
       Thy Đông đang muốn nhắc đến tác giả Thanh Cải, cảm ơn tác giả những '' thông tin ''ý nghĩa này.
       Chúc tác giả ngày càng có nhiều thơ hay .Có thể nói cuộc đời người lính hải quân đẹp như những bài thơ Thanh Cải đã viết

                                                                        Đặng Thy Đông

 

  Nguyễn Thu Huyền - thuhuyen0910@yahoo.com - 0913020176 - Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 22/01/2010 03:23:53 PM)

           Đọc bài thơ của tác giả Phạm Thanh Cải , tôi rất thích câu :

Ngập ngừng như bước trong mơ
Mía chen ngút mắt, đôi bờ mật hương
Bồng bềnh khói trắng trong sương
Ngỡ ngàng nghe tiếng thân thương ai chào
Vừa nghe sóng mía lao xao
Đã nghe rộn rã hương đào vườn em. 

          Tác giả đã tả lại cảnh vui tươi, thơ mộng và rộn rã của ngày xuân trên một vùng quê đồng bằng. Tôi chắc chắn đây là vùng đồng bằng ven sông vì có bãi mía xanh ngút mắt. 
          Ai đi qua bãi mía sẽ thấy tiếng lao xao của muôn ngàn lá mía cọ vào nhau mỗi khi gió thoảng qua. Thật xôn xao, thật sôi động. Câu thơ thật giàu hình tượng hình ảnh và âm thanh. 
         Từ muôn ngàn cây mía chen nhau ngút mắt ( vì mía cao hơn người nên tầm mắt người bị che khuất), đến bồng bềnh khói trắng trong sương. Những hình ảnh rất nên thơ. Trong khung cảnh tác giả đang ngây ngất với bãi mía man mác khói sương giăng thì "giật mình nghe tiếng thân thương ai chào", chắc là người quê hương đã nhận ra nhà thơ trên đường qua bãi mía. Để rồi tác giả đang mơ màng trong bãi mía thì đã chợt nhận thấy không khí mùa xuân đã rộn rã: Vừa ngeh sóng mía lao xao, Đã nghe rộn rã hương đào vườn em." . tác giả đã gặp mùa xuân đến một cách tình cờ, lòng xuân phơi phới.
         Thơ của Phạm Thanh Cải thật là đẹp cả về hình ảnh, âm thanh và tâm trạng. Tất cả các thứ ấy cứ quyện vào nhau, thật giàu chất đồng quê, nhẹ nhàng và sâu lắng.
         Xin chúc tác giả mạnh khoẻ và viết nhiều thơ về đồng quê.

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 16/01/2010 09:34:26 PM)

NHÀ TÔI 

Về nhà

Chiều đổ bóng qua

Khép ngày.

Mưa trút.

Nền nhà lênh lang...

Mưa rơi

Lộp bộp trên màn

Ngủ rừng.

Tưởng vậy.

Hóa gian nhà mình....


          Tôi thích nhất bài thơ này của tác giả PHẠM THANH CẢI.Một bài thơ rất hay đầy thân phận người.xin được chia sẻ .

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 09:13:34 PM)

        Cảm ơn thày Trần Mạnh Tuân đã "diễn ca" Quan niệm về thơ của tôi thành thơ lục bát rất sát ý và rất hay. 
         Cảm ơn bạn Thu Hồng đã đồng cảm với những người vợ lính, rất thiếu thốn tình cảm khi chồng là lính đảo Trường sa, xa nhà quanh năm suốt tháng. Cô giáo trong bài là vợ của người đồng đội của tôi. Trong hoàn cảnh bộ đội thì những người vợ đi thăm chồng, đã mang về thành quả kết trái đơm hoa là có nhiều. Để rồi sau này, con cái của họ cũng trở thành những người lính. Vì vậy, chúng tôi gọi đùa là " Những người vợ lính đi tuyển quân".
           Cảm ơn anh sĩ quan biên phòng Đinh Thường đã nhớ biển và tìm đến nhau để kết bạn tri âm. Thật là quý hoá. Bởi bây giờ : " Người ta kết bạn làm ăn/ Bạn thơ quá hiếm, tri âm mấy người ?".
           Cảm ơn bạn Thanh Quế đã chỉ ra lỗi chính tả. Lỗ này do tác giả nhờ con gái đánh máy chuyển từ font VnTime sang Times New Roman để gưỉ bài, có lỗi chính tả, tác giả không kiểm tra lại.
          Thành thực xin lỗi bạn đọc.

  Thanh Quế - quethanh@gmail.com - 0986959863 - Hậu Giang  (Ngày 11/01/2010 08:56:14 PM)
Xốn xang chứ không phải xốn sang đâu, BBT lục bát chuyên viết sai tả ơi!
  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 10/01/2010 11:30:39 PM)

Buồn cười Đại tá "Chơi râu"
Hôm nay "tự chọn" bắt đầu lên trang
Là lính vốn dĩ đàng hoàng
Là thi sĩ, rồi sẽ vào hàng chịu chơi

Yêu anh bình vội đôi lời
Phòng khi nhớ biển có người tri âm.

Đinh Thường

  trần thu Hồng - thhong1962@yahoo.com.vn -  - Tân sơn nhất  (Ngày 22/01/2010 11:16:09 PM)
        Tôi đọc bài thơ nghỉ hè ra đảo thăm chồng của Phạm Thanh Cải tôi thật ấn tượng,vì tình yêu mênh mông mạnh mẽ của người phụ nữ dường như rất yếu đuối- qua báo Quân đội nhân dân tôi có biết về điều này
         Thật là thú vị nếu biết được vợ đồng chí này cũng đã ra đảo thăm chồng.
        Chúc đồng chí công tác tốt và viết thật hay năm 2010
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/01/2010 08:48:16 PM)

Quan niệm thơ của Phạm Thanh Cải
(Chi tiết xem:
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=chandung&code=3922)

Thơ là tiếng nói tâm hồn,
Mỗi khi tình cảm nén dồn, trào dâng
Bằng thơ, cảm xúc lâng lâng,
Cuộc đời đồng đội, sóng nâng mạn tàu.

Nhà giàn, biển, đảo một màu,
Tâm hồn lính thuỷ cho nhau ý tình.
Say mê nghiên cứu, thực hành,
Khoa học quân sự tiến nhanh kịp thời.

Hồn thơ chắp cánh dâng đời,
Chính thơ mang lại niềm vui chân thành
Nhà thơ - Bộ đội – là Anh!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Viện Kỹ thuật Hải quân, Hải Phòng  (Ngày 23/01/2010 08:50:51 PM)

Là anh bộ đội Cụ Hồ
Giữ yên biển, đảo, dâng thơ cho đời 
Kết giao bạn khắp phương trời 
Động viên, cảm nhận kịp thời! Cám ơn!

Phạm Thanh Cải

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/01/2010 08:52:37 PM)

TẶNG THANH CẢI

Trước quân oai đứng nghiêm chào
Hai vai SAO- GẠCH cấp cao rõ ràng.
Dành riêng một khoảng mơ màng
Làng thơ anh đứng vào hàng lính trơn.

Phạm Minh Giắng

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 30/12/2009 03:55:26 PM)

DÁNG ANH LÍNH THỦY

 

Anh từ hải đảo xa xôi

Mang theo tiếng sóng biển khơi dạt dào

Ta cùng hát khúc đồng dao

Cùng đem vũ trụ bay vào trong thơ

 

Cánh đồng Lục Bát mộng mơ

Rộn ràng ong bướm , ngẩn ngơ nắng vàng

Lạc vô , ta bỗng ngỡ ngàng

Đông còn chưa hết , xuân sang lúc nào …

 

Hồn ta như giữa chiêm bao

ĐẢO TRĂNG bát ngát một màu thần tiên

NGỦ RỪNG réo rắt nhạc êm

QUÊ EM như thể thân quen bao giờ

 

NHÀ GIÀN trên biển chơ vơ

Tình yêu vẫn hóa lời thơ ngọt ngào

QUÊ NHÀ sóng mía lao xao

Thơm hương khói bếp , nôn nao nụ hồng

 

NGHỈ HÈ RA ĐẢO THĂM CHỒNG

Khi về nặng trĩu tay bồng , tay mang

NHÀ TÔI mưa trút lêng lang

Tiếng ru vẫn rộn khắp làng thật vui …

 

Đọc thơ , thương lắm , người ơi !

Dáng anh lính thủy giữa trời hiên ngang …

30-12-2009

Trần Nguyễn Dạ Lan

 

Ôi ! Thật thú vị biết bao! Một Đại tá , một kỹ sư Vô tuyến điện tử - chuyên viên Kỹ thuật quân sự lại cũng là một thi sĩ với những vần thơ lục bát ngọt ngào , nồng ấm .

Thế mới biết Anh bộ đội Cụ Hồ thật giản dị , khiêm nhường nhưng cũng thật vĩ đại biết bao ! Dạ Lan thật sự ngưỡng mộ nhà quân sự - thi sĩ Phạm Thanh Cải .

Trên đây là bài thơ “con cóc” DL vừa sáng tác sau khi đọc chùm thơ của anh Cải , Dạ Lan xin gửi tặng anh Cải và các anh lính hải quân .

Chúc các anh luôn có nhiều niềm vui và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ .

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 2/02/2010 01:38:03 AM)

Gửi thày Nguyễn Đức Tùy

 

Bài thơ bác viết tặng em
Mang bao tình cảm ấm êm chân tình
Tháng năm em tự nhủ mình
Ở đời phải học, phải hành mới nên !
Lời khuyên của các bậc trên
Nghe lời các bác là em học rồi.

Nhân dịp năm mới âm lịch,

em chép tặng bác đôi câu đối:

 



Tuế tự canh tân thiêm thọ khảo.
Giang sơn cạnh tú hiển anh tài.

Năm dần đổi mới, tăng tuổi thọ.
Núi sông đua đẹp, rõ anh tài.

  phạmcônglý - phamcongly_db@yhoo.vn - 0975143795 - xaxnoong hẹt huyệnđiệnbiêntỉnhđiệnbiên  (Ngày 2/02/2010 01:42:58 AM)
Em đã vào và đọc thơ của các bác, em thấy hay thật !
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 29/12/2009 06:40:20 PM)

GỬI CHÚ PHẠM THANH CẢI

 

Cho tôi gọi thế cho gần

Biết nhau từ buổi "Nhà Giàn" hôm nao

Thì ra người lính anh hào

Nhiều thơ tình cảm ngọt ngào đáng yêu!

 

"Ngủ rừng" gian khổ bao nhiêu

Trong thơ chỉ có "chim kêu, gió đùa"

"Quê em dịu mát đường dừa

Cho anh viết được bài thơ say lòng

 

Tháng ngày giữa biển mênh mông

Yêu đời với những đêm trăng hội chèo

"Bay bay dải lụa dập dìu

Duyên đưa ánh mắt liếc theo nụ cười"

 

Dù đi khắp bốn phương trời

Với "Quê nhà" vẫn những lời thiết tha

Thái Bình quê lúa của ta

Là nơi nuôi dưỡng ước mơ cuộc đời!

 

Đọc thơ cảm nhận đôi lời

Mong còn được đọc nhiều bài thơ hay.

 

NGUYỄN ĐỨC TUỲ

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 2/02/2010 01:45:16 AM)

TẤM LÒNG THI HỮU MỌI MIỀN ĐẸP SAO

 

Hôm nay tôi được trình làng
Ngôi nhà LụcBát muôn vàn mến yêu.
Nghĩa tình năm tháng chắt chiu
Thành vần lục bát, nâng niu cho đời.

Xuân về hoa nở khắp nơi
Như câu lục bát dâng đời hôm nay
Bên nhau tay nắm chặt tay
Kết câu lục bát càng ngày càng xuân !
 

Cảm ơn thi hữu xa gần
Dành cho tương ái, tương thân rất nhiều
Rằng thơ, yêu thực là yêu
Nghĩa tình bè bạn là điều không quên.

Với thơ là nghĩa, là duyên
Tấm lòng thi hữu mọi miền đẹp sao!

 

Phạm Thanh Cải

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 29/12/2009 06:39:54 PM)

Chào anh - người lính hải quân
Thơ anh được bạn xa gần mến yêu
"Nhà giàn" thắp lửa tiền tiêu
"Chơi râu" như gió thổi xiêu các nàng...

 

Lục bát trang nối tiếp trang
Thơ Đường thi hữu xếp hàng chạy theo
Vần thơ ý tứ trong veo
Mang làn gió biển như reo giữa đời...

 

Gửi anh một chút tình tôi
Chúc anh thi phú sinh sôi, thơm lừng
Thăng hoa dẫu phải "Ngủ rừng"
"Đảo trăng" huyền diệu tưng bừng tiếng tơ...

 

Người lính

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 29/12/2009 06:35:20 PM)

CHÚC MỪNG THANH CẢI

 

Nhà thơ đậm nét nhà, quê,
NHÀ TÔI dột cứ tưởng về rừng xưa.

ĐẢO TRĂNG chẳng thấy bóng dừa,
QUÊ EM hương đất, người chưa nhạt tình.

 

NGỦ RỪNG dậy đã bình minh,
QUÊ NHÀ trồng mía mật mình ngọt ta.

THANH bình mãi biển, đảo xa,
CẢI vàng khoe sắc rõ là tài hoa!

 

Trần Mạnh Tuân

  hoahuyen (Đào Ngọc Hòa ) - hoahuyen4156@yahoo.com.vn - 0989982330  - 5 HQ Tôn Đức Thắng Quận 1, tp.hcm  (Ngày 29/12/2009 06:33:58 PM)

Hoahuyen ( Đào Ngọc Hòa - con dê cụ Dưỡng ), xin chào anh Phạm Thanh cải, rất vui khi gặp anh ở đây, những bài thơ luc bát thật hay, nếu có điều kiện anh vào http://hoahuyen.vnweblogs.com/ sẽ biết thêm về hoahuyen - chúc anh nhiều niềm vui, cảm xúc cho thơ

Các bài khác: