Thứ hai, 06/05/2024,


Đoàn Thuận (25/12/2009) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ 

Tác giả Đoàn Thuận tên thật là Trần Văn Thuận, tự Cát Sỹ. Sinh năm 1947.

Giáo viên hưu trí ở Tp.Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:

-          - Mùa bấc biển.

-         -  La Gi ngàn xanh.

-          - Lời chiều.

-          - Lửa đêm mưa, Lửađầu non.

-         -  Khoảng lặng của hoa.

-          - Tượng.

-          - Đời sậy.

-          - Sắc phượng.

Email: doanthuancs@gmail.com

Blog:  http://doanthuan.wordpress.com .

 

2. CHÙM THƠ TỰ CHỌN

 

GỬI MẸ VÀ EM

 

Bốn câu lục bát xa xôi

Gửi Mẹ khúc hát một thời ru con

Gửi vầng trăng phía sau non

lá dương liễu rụng lối mòn về em.

 

RU ĐÊM

 

Ở đâu lục bát ru đêm

À ơi một bóng trăng thềm đong đưa

Ru ai tình lặng vào xưa

Ru sương đêm giọt lưa thưa hiên ngoài.

 

LỜI CHIỀU

 

Lâu rồi sông nước ru mây

Và Mẹ ru bóng tháng ngày gió sương

Ta ru hoa cỏ về nguồn

Ai ru chiều một khúc buồn vào thơ

 

 RÔI MỘT NGÀY

 

Một ngày tằm đã nên tơ

Thiên thu một phút tình cờ nên ta

Một lời hương chợt thành hoa

Nghe trong tiếng lụa xé nhoà  sương tan.

 

THU VỀ NHỚ MẸ

 

Cây thu trả lại thu vàng

Mẹ vào cõi hạc phía ngàn biếc xa

Con theo bóng những mùa hoa

Hát rong nỗi nhớ buồn qua đôi miền.

 

Đoàn Thuận

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 29/12/2009 10:30:42 AM)
Mấy bài tứ tuyệt của thầy thật nhẹ nhàng và sâu lắng, cho người đọc những cảm xúc thật êm đềm .Xin cảm ơn thầy.Xin phép thầy được hoạ lại bài thơ đầu của thầy: Mẹ bây giờ đã xa xôi Nhớ thương da diết suốt đời của con Với em tình nghĩa nước non Cuộc đời dâu bể anh còn bên em! Chúc thầy mạnh khoẻ và có nhiều thơ hay.
  Trần Văn Liêm - vliemtran@yahoo.com.vn - 01254567925 - THPT Phong Điền, TT-Huế  (Ngày 26/12/2009 11:51:40 PM)

Nhẹ nhàng, hoài niệm mênh mang dễ đi vào lòng người như những khúc hát, lời ru xưa của mẹ. Đâu đó vẫn còn những " khoảng lặng ", bình yên để ta trú ngụ ngày về sau bao tháng năm ruổi rong cơm áo phố phường. Cảm ơn và chúc Thầy vui khỏe !

Các bài khác: