Thứ ba, 30/04/2024,


Thế Hùng (03/11/2009) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

 

Tác giả Thế Hùng tên thật là Nguyễn Thế Hùng sinh ngày 10- 8- 1943.

Hiện đang sinh sống tại Thôn1  xã Chàng Sơn huyện Thạch Thất Tp. Hà Nội.

Nguyên Quản đốc – Thư ký công đoàn xí nghiệp tại Xí nghiệp ô tô vận tải1 Hà sơn Bình(1984 trở về trước)

Hội viên câu lạc bộ Văn Nghệ Sĩ Xứ Đoài

Giải thưởng:

       -  Giải nhì (uộc thi không có giải nhất) Thi thơ ứng tác do Sở VHTTHà Tây tổ chứctháng 2 năm 2003

       -  Giải ba cuộc thi câu đối tại Văn Miếu Quốc Tử Giám do Hội nhà văn tổ chức xuân 2006

       -   Giải ba câu đối thờ phụngTại Lễ Hội Câu Đối - Hoa và Đồ Uống Tết xuân 2008 do Bộ VH-TT và DL tổ chức.

       -  Giải nhất cuộc thi câu đối về Thủ đô Hà Nội tại lễ hội câu Đối – Hoa và Đồ Uống tết xuân 2009 do Bô VH_TTvà DL ttổ chức

Tác phẩm đã xuất bản:

       - THƠ VỚI THỜI GIAN  tập thơ – Nhà XB Lao Động.

       - SỢI TÌNH  Tập thơ – Nhà XB Lao Động

       - Đã có nhiều thơ và truyện ngắn được đăng trên các báo trung ương, địa phương và phát trên Đài tiếng nói Việt Nam.

Sắp xuất bản:

       - Tập truyện ngắn:  BÍ MẬT NGÔI MỘ CỔ

       - Tập truyện ngụ ngôn: CUỘC HỌP THƯỢNG ĐỈNH CỦA THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT.

Đ/T: 0433671056 –  01663098730

Email: thehungcs43@yahoo.com.vn

 

 

2. THƠ LỤC BÁT

        

 BIỆN BẠCH

 

Gió ơi! Xin chớ rập rình

Ta đâu có thói đa tình trăng hoa.

Phải chăng trăng quá nõn nà?

Vẻ hoa quá thắm mặn mà trêu ngươi

Vả  Sung lòng cũng thế thôi!

 

 

 

PHÉP CỘNG

                

Một người cộng với một người

Thành đôi - Thành lứa – Thành mười – Thành trăm

 

 *

Một người cộng với hai người

Chia hai lẻ một – san đôi chữ tình

 

 *

Hai người cộng với hai người

Tan đàn – Sẻ nghé – Cha hơi – Mẹ hờ.

 

       

ĐƠN CÔI

 

Khi xưa: Xuân nụ, Xuân hoa

Xuân khoe hương sắc! Xuân là của tôi

Một thời Xuân tái – Xuân hồi…

Bỗng nhiên Xuân rụng. Tình côi cút tình.

 

              

SỰ TRỢ GIÚP

 

Bấy lâu tắt ngọn lửa tình

Trộm lửa thần Zớt chúng mình thắp lên

 Xin thần Tình Ái mũi tên,

Để  xâu, để ghép  trái tim  Tôi – Nàng.

 

 

NÀNG TIÊN LÚA

 

 

…Nhớ khi mạ cấy ruộng cày

Rét se môi thắm mưa vày lưng ong

Những khi nắng hạn cháy đồng

Vắt đất ra nước.  Em đong từng gàu.

 

Lại khi bắt bướm trừ sâu

Ra công diệt chuột cho màu lúa xanh

Chăm cho cây lúa lớn nhanh

Đâm bông mẩy hạt đan thành thảm tươi.

 

Bây giờ em lại mỉm cười

Sáng hàm răng ngọc, tươi đôi má hồng

Quai xanh, nón trắng dịu dàng

Xe vui ăm ắp, xốn xang lúa về.

 

Ánh vàng trải ngập đồng quê

Gót chân thoăn thoắt bóng kề vờn sau

Xuân xanh e ấp chũm cau

Xin anh chớ vội buông câu tỏ tình.

 

Trăng tròn em lại thêm xinh

Nơi bên khóm trúc in hình bóng em.

Trên trời mây vẫn đứng xem

Em nàng Tiên lúa đang đem thóc về.

 

Thế Hùng

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hải Thăng - haithang001@yahoo.com.vn - 0437167888 - 0904159 - Tây Hồ - Hà Nội  (Ngày 25/11/2010 10:01:15 AM)

Đọc thơ Thế Hùng:
Giỏi văn - Thì toán "Dốt lòi"
Sao làm phép cộng rạch ròi thế anh
Sáng trong, thế thái, nhân tình
Tự trong tâm khảm, chảy thành thi ca./.
Chào đồng nghiệp (ôtô) và cám ơn anh đã cho tôi thưởng thức những vần thơ man mác yêu đương.
Hải Thăng

  vũ đức nhung - nhiepanhducnhung@yaho.com.vn - 0433837985-098482034 - 69c lêlợi sơn tây hà nội  (Ngày 3/11/2009 06:04:07 PM)
phải chăng trăng quá nõn nà/vẻ hoa quá thắm mặn mà trêu ngươi vả sung lòng cũng thế thôi.3 câu thơ tình đắt đấy thế hùng ơi
Các bài khác: