Thứ ba, 30/04/2024,


Bùi Đình Hiển (14/10/2009) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 

Tác giả Bùi Đình Hiển sinh năm 1941

Quê quán làng Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Hiên đang sống và làm việc tại Linh Đàm - quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Điện thoại: 0436416163, Di Động: 013696574921;

Email: hienbuidinh@ymail.com

Đã xuất bản 4 tập thơ:

-          Chuyện tình yêu.

-          Thức một trái tim.

-          Lặng thầm.

-          Có một tình yêu.

 

 

2. CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

 

 

QUÊ TÔI CUA RỐC, ỐC NHỒI

 

Ốc nhồi cua rốc đấy em

Mò cua bắt ốc lớn lên đẫy đà

Đói tháng Tám rét tháng Ba

Giỏ cua mớ ốc hoá ra hơn vàng

Dẫu là gác tía lầu sang

Hay mái tranh rạ rìa làng cỏn con

Ốc nhồi góc bếp bòn nhon

Canh cua dấm ốc cơm ngon một thời.

 

Bây giờ cua ốc hiếm hoi

Đồng chiêm cua rốc ốc nhồi sạch trơn

Mua đếm con bán đếm con

Canh cua dấm ốc ngon hơn gà hầm.

 

Quý bà, quý chị, quý ông

Còn mơ ốc ruộng cua đồng quê tôi?

“Muốn ăn cua rốc ốc nhồi

Mang con mà gả cho người đồng chiêm”

 

 

VỚI BIỂN

 

Trăm năm biển có khác đâu

Vẫn là gào thét bạc đầu sóng sôi

 

Trăm năm biển vẫn đầy vơi

Xe cồn cát trắng không thôi vỗ bờ

 

Tình đời, tình biển, tình thơ

Tình đưa cánh sóng xây bờ biển xanh

 

Trăm năm em vẫn cùng anh

Ru cho biển lặng, long lanh biển vàng!

 

 

 

NGÀY MAI EM ĐI

 

Ngày mai rồi có lãng quên

Hòn cuội nổi, cánh hoa chìm. Hỏi ai?

Ngày mai biết ngắn hay dài

Tôi cầu Phật Tổ Như Lai độ trì

 

Ngày mai dời bến sông quê

Thuyền em xuôi ngược có đi theo dòng?

Ngày mai con sáo sang sông

Tôi nâng đôi cánh sổ lồng… Sáo bay!

 

Giật mình chợt tỉnh cơn say

Ngày mai về lại những ngày… Không em

 

 

CHIỀU THU

 

Ta về gom nắng chiều thu

Gửi vào khóm trúc lời ru cuối ngày

Ơi bông hoa cúc đơm đầy

Dẫu tàn héo vẫn trên cây liền cành

Nồng nàn hương sắc mãi xanh

Hoà cùng giọt nắng ta mình vào đông.

 

Bùi Đình Hiển

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 24/04/2010 05:01:02 PM)
Đỗ Văn Kệ-mdanlachn@yahoo.com-ĐT:04.37632744-0988776390-P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội
Lâu rồi chưa gặp lại anh, nay được đọc thơ anh trong lucbat.com, rất vui và nhiều cảm xúc vì ngay bài đầu trong chùm thơ của anh đã thấy có nhiều nét giống quê tôi đến thế. Nhân dịp gặp trong lucbat.com này xin tặng anh 4 câu thơ nhé!:

Hai quê mình khác chi nhau
Cùng đồng chiêm trũng nặng sâu nghĩa tình

Trong tim tôi, trong tim anh
Có nguồn thơ cứ quẩn quanh quê nhà...

Đỗ Văn Kệ
Dđ:0988776390




  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042/723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 20/10/2009 07:04:11 PM)

CHIỀU THU

Ta về gom nắng chiều thu

Gửi vào khóm trúc lời ru cuối ngày

Ơi bông hoa cúc đơm đầy

Dẫu tàn héo vẫn trên cây liền cành

Nồng nàn hương sắc mãi xanh

Hoà cùng giọt nắng ta mình vào đông

      Đúng là chiều thu ...Và tuổi tác cũng mùa thu mất rồi...Đọc bài thơ này của huynh... mang theo một tâm trạng buồn man mạc quá... Còn gì buồn hơn khi <ta mình vào đông> huynh nhỉ?

       Kính chúc tác giả mạnh khỏe và hạnh phúc.

  TRUONG THI TUOI - truongthituoi2000@yahoo.com - 0984911628 - TU LIEM 1 NAM BANG LAM HA LAM DONG  (Ngày 14/10/2009 08:53:05 PM)
Toi da doc tac pham cua thi huynh va rat ua thich cam on tac gia nhe 1
Các bài khác: