Thứ ba, 19/03/2024,


Vũ Thiên Kiều (11/10/2009) 

    1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

 

Tác giả Vũ Thiên Kiều (tên thật là Vũ Thị Kiều) sinh 1-9-1974;

Quê quán: Thôn Ngọc Minh, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

Hiện đang công tác tại Ban Dân vận huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;

Thành viên thường trực của Lục Bát Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Khát (Tập thơ);

- Đốt miền tĩnh lặng (tập thơ);

- Đất, Nước và Tình thơ (tập thơ).

Giải thưởng:
- Giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Tạp chí Sông Hương tổ chức (2010 - 2011);

- Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn "Cầu vồng sáu sắc" do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức.

 

Điện thoại: 0986.585.388.

Email: vuthienkieu@gmail.com

 

  Lời tâm sự:

  “Em yêu thơ văn từ khi còn bé (từng là học sinh giỏi văn toàn quốc), nhưng do hoàn cảnh gia đình, chưa có điều kiện theo đuổi sự nghiệp và thể hiện niềm đam mê này. Hàng ngày em vẫn làm thơ, viết rồi cất đi, bởi ở một nơi vùng sâu vùng xa như quê em, chưa có điều kiện công bố. Em hiểu thơ là cảm xúc rất con người và rất nghệ thuật. Từ ngày biết trang website Lucbat.com, ngày vào em cũng vào coi. Đó là nơi em có thể chia sẻ cảm xúc với các tác giả và bạn đọc và thể hiện tình yêu, đam mê của mình với một thể thơ truyền thống của dân tộc. Em rất cảm động và vinh dự, khi được Ban Điều hành trang web chấp nhận làm Đại điện vùng miền tại Kiên Giang. Em xin hứa sẽ làm hết sức mình để góp phần tôn vinh Thơ Lục Bát, xứng đáng với niềm tin yêu của các tác giả và bạn đọc. Em mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của tất cả các anh chị. Em xin được trình làng bằng một chùm tự chọn dưới đây. Em sẽ rất vui và hạnh phúc, nếu được các tác giả và bạn đọc hồi âm”.

 

 

 

 2. CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

 

SÓNG

 

Ngọn nguồn biển đựng trong tâm

Tử sinh bởi nỗi mặc trầm nhân gian

 

Ví sao bằng cánh ve tàn

Cũng đâu dừng bứơc khóc than giữa dòng

Kiếp đời bọt trắng long đong

Đơn côi lướt mãi mênh mông bốn bề

 

Đắm mình trong nỗi tái tê

Phận như cánh sóng đường về còn chi!

 

 

 

TƠ VƯƠNG

 

Trời xe sợi chỉ tơ vương

Ai người kết nối tình thương hỡi người!

 

Đơn côi  héo hắt nụ cười

Một mình tự ngắm, nét  tươi có còn?

Nguyện lòng tạc dạ sắt son

Cho dù lối ấy vẫn mòn người đi

 

Vò hoa, dụi lá mà chi

Đời mang bể nhớ, cầm thi họa buồn!

 

 

NGƯỜI ĐẸP NGỦ QUÊN

 

Mộng trong cõi dệt để no

Ngược xuôi lặn lội thân cò tả tơi

Đặng rồi liệu có bớt vơi

Giật mình thảng thốt đánh rơi mất gì?

 

Hé tươi cuối tuổi xuân thì

Muộn màng rồi đấy chắc chi đã thành

Thiên thanh bạch nhật lanh chanh

Gót hồng ai đỡ lá cành đôi câu

 

Ai thèm khen nịnh ai đâu

Trăng rằm há phải thị Mầu dẩn dơ

Kiếp trần ngọc vẫn tỉnh, mơ

Thăng hoa một khắc, ngát thơ vạn đời

 

 

TÌNH THƠ LỤC BÁT

 

Dẫu gì có đựơc tình thơ.

Dẫu gì tìm đựơc người mơ giống mình

Trăm năm đắm đuối chữ tình

Trăm năm mong đợi bóng hình người thương 

Từng câu Lục Bát vấn vương

Trải tâm tư để tìm đường vào yêu

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều

Chuốt chau câu chữ, mỹ miều đợi... Kim.

 

YÊU

 

Rưng rưng nâng cảnh mây trời

Hồng trong đôi má ngời ngời nét yêu

Nghiêng tay hứng gọn nắng chiều

Nhẩm sao không chán những điều ai trao

 

Ru thầm khúc hát nao nao

Duyên ơi ai đợi ngọt ngào cùng xuân

Đọan trường với những gian truân

Cũng đâu vơi nổi thanh tân rỡ ràng

 

Gió yêu gió thổi dịu dàng

Sông yêu sông chảy mơ màng cùng ai

Ngập lòng những nhịp thiên thai

Sắc son cuốn quyện... tương lai mong gần.

 

 

LÀNG QUÊ

 

Xa quê từ thuở lên năm

Ba mươi sáu tuổi mới thăm lại làng

Ngõ quê cong lượn dịu dàng

Sân đình, ao cá ngỡ ngàng tựa tranh

 

Mặt đường trôi hạt mưa thanh

Chân trần em dạo, hoa ganh gót hồng

Ngọc Minh - Hai tiếng mênh mông

Gọi em mỗi lúc xót lòng nơi xa

 

Hàng tre khoe dáng ngọc ngà

Bao đời vẫn đứng hiền hòa nghĩa nhân

Nong, nia, rổ, rá, sàng, giần...

Từ tay ông chuốt, bà đan mà thành

 

Chợ Lan sương khói mong manh

Quà quê hương bát cháo hành dịu bay

Chợ Cầu bánh đúc, bánh gai

Chè thơm, cốm mới... đắm say lòng người

 

Nhìn bầy em nhỏ xinh tươi

Hiện nguyên những nét bạn cười ngày nao

Ngọc Minh - Quê mẹ ngọt ngào

Ra đi bịn rịn... mong sao chóng về! 

 

 

 

THỢ MAY

 

Em may áo cưới cho người

Bao nhiêu người mặc nụ cười vẹn xinh?

 

Áo hồng rạng ánh bình minh

Áo vàng chở nắng lung linh trời chiều

 

Áo xanh gợi nét mỹ miều…

Em mơ màu trắng tình yêu đầu đời

 

Nhìn ai thử áo rạng ngời

Gượng vui, dạ phút nào vơi nỗi sầu

 

Em còn may đến bao lâu

Bao giờ khoác thật - áo màu riêng em?!

 

 

HÀNG RONG

 

Bám đeo nơi chốn thị thành

Gánh hàng rong… mộng trời xanh một ngày

 

Người mua ít, bước lắt lay

Thoáng nghe ai gọi chân say ríu lời

 

Bán buôn gặp thế gặp thời

Như diều no gió cuộc đời thoảng hương

 

Hàng rong mòn gót trên đường

Đếm thời gian nhận nắng sương dãi dầu!

 

 

THẢ DIỀU

 

Mang diều ra thả giữa đồng

Ruộng quê mùa vãn khói lồng chân mây

Gió lên nhẹ cánh diều bay

Mà nghe mặn chát những ngày đã xa

 

Đàn trâu nặng bước chiều tà

Tiếc vầng rau đắng trổ hoa hết rồi

Diều nghiêng xuội cánh chơi vơi

Mượn đâu một thoáng gió trời bay cao

 

Bỗng đâu mưa chợt đổ ào

Cánh diều lướt thướt chỗ nào trú mưa

Ướt mình! Nhớ quá ngày xưa

Dáng ai đưa nón như vừa mới thôi!

 

 

DẠ THƯA

 

Dạ thưa! Em chẳng cao sang

Cũng từ quê lúa nặng mang nghĩa tình

Giời cho một chút duyên xinh

Dại yêu chửa dám nên mình chửa đau

 

Dạ thưa! Tính thoảng chút sầu

Thơ văn vấn vít đôi câu trải lòng

Ư a Lục Bát nhớ mong

Nhủ anh em đến gánh gồng mưa mây

 

Dạ thưa! Tình vẫn cứ say

Cõi trần thế sự vơi đầy tỉ tê

Niềm chung riêng vẫn giữ nề

Thương tình ai nỡ sàng xê đặt điều

 

Dạ thưa! Can tội nghĩ nhiều

Giời đày nên phải mỹ miều với thơ

Đam mê đến nỗi bơ vơ

Sông sâu biển lớn hững hờ tình em

 

Kiếp sau ai nhớ chút thèm

Em thành hoa cỏ vẫn mềm: Dạ thưa!

 

 

Vũ Thiên Kiều

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Trâm - ngoctram1508@ gmail.com - 0987.818.836 - Chương Dương Đông Hung TháiBinhf  (Ngày 19/08/2014 11:28:06)

Mình mới đi xa về .Linh dộng đăng cho mình bài: MỘT MÌNH ĐONG GIÓ CHIỀU ĐÔNG bị đánh trượt năm ngoái do phạm qui. Năm nao mình cũng chơi Năm nay vắng mặt thì buồn quá.


MỘT MÌNH ĐONG GIÓ CHIỀU ĐÔNG:
Đò quê vẫn chuyến vơi đầy
Chiều đông trở gió , hanh gầy bóng đêm
Ngóng tìm kẻ lạ người quen
Mà sao chẳng thấy người em đợi chờ
Bờ sông hoa cải vàng mơ
Vàng như chưa thể bao giờ vàng hơn
Lấy gì đông nổi cô đơn
Mênh mang gió thổi chập chờn cánh chim
Người về bộn rộn con tim
Em ngồi đong gió đãi tìm vu vơ...
PHẠM MINH TRÂM
Nếu kg có mặt trong tập bắt đền người đồng hương

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 30/06/2013 17:41:42)


Mỗi lần ghé thăm trang thơ của Vũ Thiên Kiều tôi cứ muốn đọc đi đọc lại và đắm mình vào thơ của Nữ sĩ Kiên Giang. Nơi có Kênh thoát lũ ra biển Tây mà tôi có thời đã từng làm việc ở đó . Và ước mơ có dịp về thăm lại...

MAI VỀ

Mai về vườn miệt Kiên Giang
Xuôi đò Hòn Đất ghé sang thăm nhà
Quá giang Vĩnh Tế không xa
Biển Tây gần lắm... chắc là quê em?
Cầu Tre lắt lẻo nhịp êm
Lao xao dừa nước ru mềm ban mai
Anh còn gác việc Giêng Hai
Để dành tháng rộng ngày dài thăm em.
Chúc Thiên Kiều luôn thành đạt trong cuộc sống và thơ ca !

Trần Trọng Tâm

  Chu Đức Tính -  - 01692778363 - Cầu Gạo, Yên Phục, Yên Phong, Bắc Ninh  (Ngày 22/12/2011 15:19:43)

Tặng cháu Vũ Thiên Kiều mấy dòng thơ nhân đọc tập thơ “Khát” của cháu.

Mùa xuân khát bát cháo hành

Như hồn thi sĩ khát tranh họa đồ

Ở đời ai cũng khát mơ

Bao nhiêu chữ khát cứ chờ đợi xuân

Chu Đức Tính

  vũ đức Nhung - ducnhung_st@yahoo.com.vn - 0984820344 - 10phu sa lê lợi sơn tây hà nội  (Ngày 26/10/2011 20:50:18)

Bâng khuâng nghĩ đến Thiên Kiều
Thương thân trách phận những điều vu vơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Để NGƯỜI lại được cùng mơ giống Kiều
Cho Kiều thỏa được chữ yêu
Cho NGƯỜI thỏa đượcnhững điều NGƯỜI mong
 

  vũ đức Nhung - ducnhung_st@yahoo.com.vn - 0984820344 - 10phu sa lê lợi sơn tây hà nội  (Ngày 26/10/2011 20:25:58)

sau khi tôi đã đọc các tác phẩm của.VŨ THIÊN KIỀU. trong chùm thơ lục bát trên . Thât quả không sai khi được trực tiếp găp nữ thi sĩ. CÔ ĐÃ ĐỂ LẠI TRONG TÔI một cảm giác rất lạ . tình yêu tình quê hương tinh thơ,đến tình người.nó như hòa quyện vào nhau nó như khẳng định{gió yêu gió thổi dịu dàng/sông yêu sông chảy mơ màng cùng ai]cũng như ai cũng có những điều ước nhưng nào ai đã thưc hiên được nhưng điều mà mình mong ước[dẫu gì tìm được tình thơ /đẫu gì tìm được người mơ giống mình]trong thiên kiêu vẫn còn nhiêu trăn trở ,hẳn cô còn phải tìm và cuộc đời nếu không có cái để mơ cái để mong đợi thì còn gì là ý nghĩa.TÔI RẤT THÍCH CHÙM THƠ NÀY;ơDưc nhung

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 15/10/2011 22:11:25)

Láng nghe tiếng bán hàng rong
Ước mơ mình được cõi lòng thảnh thơi
Bán mua có lúc nghỉ ngơi
Mong cho đủ vốn còn lời thì chưa
Gót mòn gánh cả cơn mưa
Bước chân còn đó đường xưa lối mòn
Tiếng ai réo rắt sớm hôm
Trên vai vẫn gánh hàng rong theo cùng
Thời gian trôi mãi không ngừng
Hàng rong một gánh xin đừng đứt quang

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 05/10/2011 12:21:33)

Đọc chuyên mục Tác Giả và Chùm Thơ gặp Vũ Thiên Kiều với 10 bài thơ Lục Bát trăn trở như thân phận nàng KIỀU vậy. Hà Đức Ái có LỜI BÌNH cho vui và cũng thể hiện TÂM- TÌNH với: LÀNG LỤC BÁT VIỆT NAM!

Tronh 10 bài Lục Bát của Thiên Kiều, có đến 8 bài ấn tượng sâu xa đã hiện lên cuộc đời tác giả bởi"Thơ Là Đời" và "thơ là bản lý lịch tự khai hoàn chỉnh nhất". Thiên Kiều đã mượn: SÓNG để trải lòng mình với bạn đọc:
Ví sao bằng cánh ve tàn
Cũng đâu dừng bước khóc than giữa dòng
Kiếp đời bọt trắng long đong
Đơn côi lướt mãi mênh mông bốn bề
(Sóng)
Tác giả quyết không "dừng bước khóc than",Con người đầy nghị lực nhưng "đơn côi...bốn bề" để:"Phận như cánh sóng đường về còn chi!". Có thể Thiên Kiều đã "nửa đường đứt gánh" hay tác giả đã "THƯƠNG THAY PHẬN ĐÀN BÀ" cho ai đó chăng?
Đơn côi héo hắt nụ cười
Một mình tự ngắm, nét tươi có còn?
Nụ cười héo hắt nhưng có còn nét tươi không? Ở đây tác giả tự hỏi mình và lại hỏi người:"Ai người kết nối tình thương hỡi người!".
Thơ Vũ Thiên Kiều ẩn dụ, tứ hay và đượm buồn khiến người đọc trăn trở bất an, thương cảm:
Hé tươi cuối tuổi xuân thì
Muộn màng rồi đấy chắc chi đã thành
(Người Đẹp Ngủ Quên)
Muộn là bao nhiêu? "Tình yêu không có tuổi" cơ mà. Ỏ cái tuổi gần "tứ thập nhi bất hoặc" cái tuổi chín chắn "hồi xuân" vẫn:" Trải tâm tư để tìm đường vào yêu... Chuốt chau câu chữ, mỹ miều đợi... Kim". Chàng Kim Trọng ở đâu mà Thúy Kiều đang đợi kìa... Rồi có lúc tác giả tác giả cũng thăng hoa hạnh phúc trong vòng tay ai đó:
Nghiêng tay hứng gọn nắng chiều
Nhấm sao không chán những điều ai trao...?
(Yêu)
Hoặc là:
Gió yêu, gió thổi dịu dàng
Sông yêu sông chảy mơ màng cùng ai?
(Yêu)
Thiên Kiều và đa số "trong cõi người ta" đều luyến tiếc mối tình đầu thơ mộng, ngây thơ mà đằm thắm, thần tượng:
Áo xanh gợi nét mỹ miều...
...Em mơ màu trắng tình yêu đầu đời...
Em còn may đến bao lâu
Bao giờ khoác thật- áo màu riêng em?!
(Thợ May)
Phải chăng tác giả đang có ước mơ tình yêu THẬT cho mình, vì ở đời có nhiều tình yêu GIẢ lắm chứ! Yêu vụ lợi- quyền chức- yêu vì tiền- yêu vì cơ nhỡ thương hại- yêu bướm yêu hoa- yêu chiếm đoạt:(Sở Khanh- Tây Môn Khánh...). Tác giả cũng trải đời lắm chứ:
Diều nghiêng xuôi cánh chơi vơi
Mượn đâu? môt thoáng gió trời bay cao...
...Ướt mình! nhớ quá ngày xưa
dáng ai đưa nón như vừa mới thôi!
(Thả Diều)
Cái thân con diều ướt mưa...Ôi phũ phàng tan nát- diều đang chơi vơi" mượn được " một thoáng gió trời" để bay cao thì gặp mưa, con diều rớt và ai đó đã đưa nón ra che:"như vừa mới thôi". Những cuộc tình ve vãn thoáng qua trong đời người con gái hẳn là không ít:
Dạ thưa tình vẫn cứ say
Cõi trần thế sự vơi đầy tỉ tê...
...Đam mê đến nỗi bơ vơ
Sông sâu biển lớn hững hờ tình em
(Dạ Thưa)
Đến đây ta có thể hiểu rằng không có tình yêu THẬT nên bị"hững hờ tình em". Hai câu kết của bài thơ có hậu tròn trịa:
Kiếp sau ai nhớ chút thèm
Em thành hoa cỏ vẫn mềm: Dạ thưa!
Chúc Thiên Kiều luôn vui khỏe, hạnh phúc và cần mẫn cày cuốc trên "Cánh Đồng Thơ" đầy gian truân, nghiệt ngã sẽ gặt hái được những hạt: VÀNG trong LỤC BÁT- QUỐC THƠ.

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 09838 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 05/10/2011 5:11:40)

GỞI KIỀU
Ai mang phận gái thuyền quyên
Vào thơ LUCBAT nên duyên chúng mình
Phải chăng số phận ba sinh
Gặp nhau ở giữa sân đình làng thơ

LỆ THANH
Mời về cửa khẩu Lệ Thanh
Trùng trùng điệp điệp màu xanh ngút ngàn
Kín vùng đất đỏ Ba Zan
Xa xa là những bản làng đông vui
KIỀU
Thoáng trông đã biét là Kiều
Thả hồn thơ đẹp bao nhiêu mỹ miều
Bao người đọc sớm đọc chiều
Chúc Kiều tươi trẻ có nhiều thơ hay

 

  Vũ Hiển - hiendangv007@gmail.com - 01288459590 - Vạn Phúc Hà Nội  (Ngày 23/05/2011 01:37:15 PM)

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Ngày nay lại có Thiên Kiều rất duyên.

  Nguyễn Thanh hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com - 0974414568 - PGD - ĐT Cái Bè  (Ngày 6/05/2011 12:33:04 PM)


TẶNG KIỀU
Biết em từ lẩu từ lâu
Thơ em anh đọc nát nhàu bao năm
Tài hoa
Một đóa trăng rằm
Chiếu hoa xin trãi em nằm ngân thơ….

  Pham van tri - Thanh tri@yahoo.com - 01687600291 - Quynh phu thai binh  (Ngày 26/03/2011 09:24:22 PM)
Hi hi. Chào chị ! Em chúc chị thành công và thật nhiều sức khoẻ để sáng tác nhiều bài thơ hay.
  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 17/03/2011 05:48:49 PM)

KIỀU RẰNG

Kiều rằng, em chẳng cao sang
Thái Bình tinh túy Kiều mang trong người
Tài thơ văn, đạt điểm mười
Ngót bốn mươi tuổi, vẫn ngời sức xuân...

Sầu đong đưa, nhớ tần ngần
Buồn, vui bầu bạn hợp vần thơ ca
Mây mưa trời đất trăng hoa
Lục bát vấn vít... tả mà thành Xuân

Tỉnh say, say tỉnh đôi lần
Bàn thế sự, chuyện cõi trần nhân gian
Hòn Đất, làm tốt việc Dân*
Gia đình nồng hậu muôn phần vẻ vang

Kiều xưa đời vướng đa đoan
Kiều nay đời đã sang trang mới rồi
Công cha nghĩa mẹ, ơn trời
Vũ Kiều thiên sắc cuộc đời tài hoa

Mượn câu lục bát ư... à...!

---------------
* Kiều đang đảm nhận công tác Dân vận ở huyện Hòn Đất

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, Đống Đa, Tp Hà Nội  (Ngày 3/03/2011 11:37:00 AM)


Nhân ngày 8-3 năm Tân Mão, họa bài thơ BỖNG DƯNG của tác giả Thiên Kiều

THIÊN KIỀU !
Má hồng sao em bỗng dưng
Chống chếnh nắng
Bồng bềnh hương ...
Bỗng dưng nhớ
Bỗng dưng thương...
Bỗng dưng... vương vấn tình!

Má hồng sao em giật mình
Phải chăng bỗng nhớ, nhớ mình, nhớ ta
Sức xuân nỗi nhớ vỡ òa
Tình xuân thanh khiết nở hoa Thiên Kiều.

  Trần Tuyết Hà - trantuyetha@yahoo.com.vn - 0987410199 - Số 44 Trần Phú, Rạch Giá, Kiên Giang  (Ngày 27/02/2011 09:40:32 PM)
Em chỉ biết đọc thơ nhưng chẳng biết làm thơ. Nhưng khi đọc thơ của chị, em cảm nhận được những điều mà mình không thể diễn tả được bằng lời. Em thật sự cảm ơn chị, vì nhờ những vần thơ của chị mà em có thể cảm nhận được những điều đó. Chúc chị vui khỏe và có được những bài thơ hay.
  Đoàn Thế Hạnh - doanthehanhkg@yahoo.com.vn - 0982878277 - 659 Nguyễn Trung Trực TP. Rạch Giá-Kiên Giang  (Ngày 10/02/2011 02:34:37 PM)

Đọc thơ của Vũ Thiên Kiều tôi cảm nhận được những vần thơ lục bát rất đời thời và rất gần với cuộc sống nhất là với những người xa quê thì rất dễ cảm nhận. Chúc Thiên Kiều sẽ có nhiều bài thơ hay hơn nữa...

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - Thành phố Thanh Hóa  (Ngày 14/01/2011 08:55:28 PM)

THỢ MAY
(Tặng Thiên Kiều)
VẾT THƯƠNG/ SÓNG/ ngập bờ tim
TƠ VƯƠNG/ NGƯỜI ĐẸP NGỦ QUÊN/ giữa rừng
THẢ DIỀU/ nâng gánh/ HÀNG RONG
TÌNH THƠ LỤC BÁT/ để lòng chuốc/ YÊU
LÀNG QUÊ/ THƯA DẠ/ tiếng/ KIỀU
Mua tơ mướn ngọn gió chiều khâu duyên
------------------------------------------------
Những chữ viết in là tên các thi phẩm lục bát của Thiên Kiều
Chúc Thiên Kiều có nhiều thơ hay
Nguyễn Trọng Liên

  Ngoc Minh - ngocminh.ngn@gmail.com - 01685089828 - Xín Mần - Hà Giang  (Ngày 10/01/2011 12:11:28 AM)

Vào thăm Lục bát đọc thơ
Tâm hồn Việt cháy vần thơ Thiên Kiều
Trăm năm còn lại tiếng yêu
Hơi thở đất nước lắng chiều tiếng ru.

  Trần Việt Tuấn - viettuan40@yahoo.com.vn - ĐT: 0511. 3814887 - - 418 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng  (Ngày 15/12/2010 10:44:15 PM)

Gọi là yêu thơ của lucbat.com, tôi xin tiếp tục họa thêm hai bài thơ của bạn Vũ Thiên Kiều (1-Sóng; 2-Người đẹp ngủ quên)
Xin cám ơn.

1 - Sóng

Tình yêu dậy sóng trong tâm
Bởi cơn bão táp đến nhầm thời gian

Gieo lòng thảm cảnh hoang tàn
Thuyền đời mất hướng lang thang giữa dòng
Ngày đêm chất ngất sầu đong
Có ai nhận thấy khổ trăm ngàn bề ?

Mắt trông mòn mõi tái tê
Sao người im lặng? Nẽo về còn chi !


2 - Người đẹp ngủ quên

Nhìn hình cặp mắt chẳng no
Mà sao dạ lại thập thò, tả tơi
Nhớ ai chất ngất không vơi
Chim trời bay mất, ôi thôi còn gì !

Đâu rồi cái buổi xuân thì
Quyết tâm chinh phục, việc chi chẳng thành
Dẫu cho gặp phải chua chanh
Cũng tươi cười nói ngọt lành mấy câu

Mùa xuân hoa thắm còn đâu
Thu tàn, đông đến để sầu dẩn dơ
Bao nhiêu hoài bão mộng mơ
Chỉ còn đọng lại ... câu thơ ngàn đời !

Trần Việt Tuấn

  Trần Việt Tuấn - viettuan40@yahoo.com.vn - 0511. 3814887 - 0168 - 418 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng  (Ngày 3/12/2010 02:11:55 PM)

Nhận xét : Thơ của bạn Vũ Thiên Kiều hay, đậm đà, tình cảm, nhưng hơi buồn. Tôi xin họa lại 3 bài thơ của bạn Kiều (1-Tơ vương; 2-yêu;3- Tình thơ lục bát) để cho nó có màu lạc quan một tí ! Xin cám ơn .
1 - Tơ vương


Hai người vướng sợi tơ vương
Cuộc đời kết nối tình thương hai người

Nghĩa tình rạng rỡ nụ cười
Dẫu cho luống tuổi nét tươi vẫn còn
Đồng lòng quyết chí sắt son
Băng qua ghềnh thác, lối mòn mà đi

Gió, mưa, sương, nắng sá chi
Tương lai tươi sáng, có chi phải buồn!

2 - Yêu
Bâng khuâng nhìn đám mây trôi
Hình dung người nhớ, rạng ngời nét yêu
Xao lòng lữ khách một chiều
Ngẩn ngơ rung động ... bóng Kiều trời trao

Con tim dậy sóng nôn nao
Tưởng hôn hoa thắm ngạt ngào mùa xuân
Nhọc nhằn cùng với gian truân
Bổng dưng biến mất, bản thân rỡ ràng ...

Gió yêu lướt nhẹ dịu dàng
Sông Tương soi bóng mơ màng cùng ai
Vẳng nghe tiếng sáo Thiên Thai
Ngỡ mình lạc bước, Bồng Lai tới gần ...

3 - Tình thơ lục bát


Ai xui kết nối tình thơ
Ai xui mà gặp người mơ giống mình
Bổng dưng đắm đuối chữ tình
Bổng dưng quyến luyến bóng hình người thương
Bởi câu lục bát vấn vương
Bởi mê lục bát, lạc đường vào yêu
Hôm nay Kiều vẫn là Kiều
Hai trăm năm lẻ, vẫn chiều ý ... Kim.


Trần Việt Tuấn

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 14/11/2010 02:08:31 PM)

Cảm xúc khi đọc tập thơ "KHÁT" của nhà thơ Vũ Thiên Kiều:

Khát vọng em, khát vọng tôi
Là khát vọng để bầu trời trong xanh
Thương cho cánh sóng mỏng manh
Sóng xô bọt vỡ tan tành khói mây.

Đọc xong tập KHÁT mà say
Ru lòng bởi tứ thơ hay- tiếng đàn
Khuya về trăng tỏ, gió ngàn
Nốt buồn, nốt nhớ thăng trầm trong ai.

Khát vọng của những ngày mai
Mùa xuân vàng nắng bao loài nở hoa
Mong đời là sóng giao thoa
Để em thêu dệt bài ca không lời.

Đặng Cương Lăng

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 13/11/2010 06:01:53 PM)


Đọc những bài thơ của VTK xin cảm tác mấy dòng:
Nay già mới tập làm thơ
Phòng không đơn lạnh hững hờ gió mây
Đường thi xướng hoạ chi đây
Liêu xiêu thơ thẩn giải khuây đó mà.

Thiên Kiều trong ngọc, trắng ngà
Gốc em quê lúa “ hiền hoà nghĩa nhân”
Thưở xưa em phải tảo tần
Cuộc đời vất vả có phần gặp may.
“Mà nghe mặn chát mỗi ngày….”
ĐXV

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 13/11/2010 05:57:07 PM)

Ra đi nay đã bao năm
Mà sao nay mới về thăm xóm làng
Tình quê nghĩa nặng dịu dàng
Bướm bay , én lượn vẽ ngàn bức tranh.

Hè về gió mát trăng thanh
Đồng quê bát ngát , mây xanh , mây hồng.
Quê em đồng lúa mênh mông
Với bao kỷ niệm một thời xưa xa.

Đinh Xuân Vinh

  nguyenthe thuan - thethuan_keu@yahoo.com.vn - 01676857910 - ngọc minh  (Ngày 1/11/2010 09:06:17 PM)
A. Chị Kiều là cháu bác Sản. Hôm nọ về quê mình mới biết!
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 24/10/2010 06:05:41 AM)

Tìm vần xếp chữ viết thơ
Vương câu Lục Bát bây giờ sầu giăng
Chau lời bằng trắc khó chăng
Ưu tư lắm...kiếm kĩ năng trao dồi

Cảm ơn chị nhiều lắm
Em sẽ cố gắng trao dồi thêm thêm nhiều
Cảm thương chị nhiều

  Vũ Nhang  - quehuonglaple@gmail.com - 0936306749 - Lập Lễ-Thủy Nguyên_hải phòng  (Ngày 4/10/2010 11:44:40 PM)

      Chào em Vũ Thiên Kiều, thơ em viết thật mượt mà sâu lắng, ngọt ngào, mộc mạc chân chất như vùng đất quê em, quê hương Thái Bình. Câu thơ của em đã gợi cho anh nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ một thời còn chăn trâu cắt cỏ, những chiều thả diều trên cánh đồng quê hương

Mang diều ra thả giữa đồng
Ruộng quê mùa vãn khói lồng chân mây
Gió lên nhẹ cánh diều bay
Mà nghe mặn chát những ngày đã xa
Đàn trâu nặng bước chiều tà
Tiếc vầng rau đắng trổ hoa hết rồi
Diều nghiêng xuôi cánh chơi vơi
Mượn đâu một thoáng gió trời bay cao
.
Chúc em luôn có nhiều thơ hay để mọi người cùng thưởng thức.
Vũ Nhang


  Đỗ Đức Năm - donam1943@gmail.com | - 0988262013 - Dục Mỹ,Cao xá ,Lâm thao,Phú Thọ  (Ngày 4/10/2010 08:04:25 PM)

Em người "5 tấn" Thái Bình
Sao em lại có dáng hình trong mơ
Để cho ai phải đợi chờ ?
Để cho ai phải ngẩn ngơ cõi lòng...?

  Nguyễn Văn Kế - nguyenvanke@yahoo.com.vn - 0988779633 - Hà Nội  (Ngày 31/08/2010 07:28:06 PM)

Đọc thơ Kiều thấy phân Vân
Nghe chừng tâm trạng âm thầm bấy lâu
Mỗi ngày sẽ đọc mẫy câu
Để mà ngẫm nghĩ, mai sau thể nào?

Chúc Thiên Kiều luôn có những vần thơ đi vào lòng người, sống mãi với thời gian. Rất cảm ơn em!

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 9/08/2010 03:55:41 PM)

Cảm tác khi đọc thơ Thiên Kiều

Ngẫu nhiên

Ngẫu nhiên như thấy, như mơ
Ngẫu nhiên bắt gặp tình thơ giống mình

Trăm năm duyên kiếp chung tình
Với thơ lục bát chúng mình còn vương

Từ trong mưa nắng, gió sương
Đất trời ai động, tiếng lòng ai kêu?

Trăm năm lên xuống thủy triều
Giữa dòng trong đục, thơ Kiều còn yêu.

Đặng Cương Lăng

  Đặng Khánh Cường - cuong dangkhanh@gmail.com - 043.559.3149 - 0912 - số nhà 45 / 109 / 358 phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội   (Ngày 26/06/2010 12:37:03 PM)
Tên và địa chỉ để Thiên Kiều sử dụng khi cần.
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 04:16:20 PM)

Nhân đọc bài thơ SẮC ĐẸP của chú tặng em:

GỌI GÌ...

Gọi gì thì vẫn thế thôi,
Tiếng Anh chỉ có một lời YOU.
Em hay cháu cũng gật gù,
Tâm hồn tươi trẻ, mãi thu cuộc đời.

Anh hay là chú vẫn lời,
Vườn thơ đâu kể da mồi tóc sương.

Trần Nguyên Anh

  Phạm Phan Hòa - ngthuynk.@gmail.com - 0985.517.249 - Điện Bàn - Quảng Nam  (Ngày 17/05/2010 01:34:42 PM)

SẮC ĐẸP
*Dành tặng Vũ Thiên Kiều

“Thiên Kiều” vẻ đẹp trời ban.
Một phần báu vật của nàng nàng ơi!
Mong sao nét đẹp rạng ngời
Chín vào tâm tưởng, mọng lời ca dao
…Là mẹ hiền dịu biết bao
Là ngọn lửa ấm là sao dẫn đường
Một đời đâu quản gió sương
Mưa chiều nắng sớm dặm trường vì con
Yêu chồng vẹn chữ sắc son
Đảm đang trung hậu nặng tròn hai vai
Em đẹp như mỗi sớm mai
Hồng tươi, rạng rỡ phố dài, biển xanh
Trời ban, hay em tặng anh!
Sắc hương tỏa sáng long lanh giữa đời.

Ngày 8/3/2010
Chú Phạm Phan Hòa

  Lê Danh Tuệ  - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 09:41:58 AM)

Tặng Vũ Thiên Kiều
Anh vào Lucbat chấm com
Đọc thơ em, bỗng thấy lòng vấn vương
"Sóng" tan để biển nhớ thương
Trời se sợi chỉ "Tơ vương" có bền?

Mộng mơ "Người đẹp ngủ quên"
"Tình thơ Lucbat" còn bên nàng Kiều?
Ru thầm khúc hát lời..."Yêu"
Để cho nhớ mãi một chiều..."Làng quê"
Lê Danh Tuệ

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 6/05/2010 07:32:53 AM)
Thiên Kiều ơi! Thiên Kiều thật khéo đã đưa "BÂNG KHUÂNG" lên để bao người vui theo chỉ trong một ngày và sau đó còn nhiều người gửi email đến bác nữa... Vậy bác đã khen Thiên Kiều quả không lệch chút nào. Bác cảm ơn Thiên Kiều nhiều nhé! chúc cháu luôn may mắn và hạnh phúc!
6-5-2010
ĐVK
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 4/05/2010 06:28:38 AM)

       Chân thành và chu đáo; Lời văn trong hồi âm giản dị, thân mật có độ truyền cảm cao.Thực hiếm có người văn thơ đã hay mà lại luôn khiêm tốn và tình cảm như thế; Có thể nói:


Mỗi dòng con chữ hiện ra
Là bao mật ngọt chảy qua tâm hồn...

Cám ơn Thiên Kiều rất nhiều!

Đỗ Văn Kệ

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 27/04/2010 08:02:18 AM)

Tặng Thiên Kiều một bài thơ nhé!

HOÀN MỸ

Công cha mẹ, hương đất trời
Cho em tài sắc để đời ngợi khen

Thấy em nguyệt thẹn, hoa thèm
Thơ em sải cánh khắp miền gần xa

Gái Thái Bình thế mới là...

Đỗ Văn Kệ
Dđ: 0988776390

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 24/04/2010 04:47:58 AM)


     Thiên Kiều Ơi! với lời tâm sự của em, anh biết em rất giàu tình cảm và đầy nghị lực vững vàng trong cuộc sống. Dù không nối tiếp văn chương ngay từ thuở học trò, nhưng đến nay em đã thành công trong sự nghiệp và thành đạt trong thơ ca nhất là với thơ Lục Bát, được độc giả và thi hữu gần xa yêu mến. Anh tặng em 2 câu thơ:
                             Dù là nước trắng đồng chiêm
                       Mồ hôi đổ xuống vẫn nên mùa vàng
và xin họa với bài "TÌNH THƠ LỤC BÁT" của em nhé:
                              LucBat com lắm duyên thơ
                       LucBat com nối nhịp mơ ta mình
                              Trọn đời vì nghĩa vì tình
                       Trọn đời gắn bó tâm tình thân thương

                              Gieo vần sáu-tám tơ vương
                         Hồn thơ lai láng dặm trường thân yêu
                                Trọn đời em sắc màu Kiều
                           Tu từ tôi luyện đẹp nhiều hơn... Kim

                                          Đỗ Văn Kệ
                                       Dđ:0988776390

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 8/04/2010 10:50:32 PM)

          Giọng điệu thơ Vũ Thiên Kiều có cả mỹ, văn và lạ. Là người Thái Bình mà nói giọng Nam đến điệu và ngọt ngào. Chắc bạn nhớ quê lắm nhỉ. Quê bạn có hoa gạo không? Xin tặng bạn bài thơ "hoa gạo", gọi là để làm quen:

Hoa gạo

Lấy bông gạo đỏ làm đèn
Thoả cho con mắt chết thèm tháng ba
Một mai bông gạo bung ra
Trắng bờ trắng bãi trắng ta hỡi mình!
Mong hồi âm của Thiên Kiều.
Công Văn Dị

  Nguyễn Hữu Thịnh - nguyenhuuthinhtt@yahoo.com.vn - 03203.789 860 - Cẩm Hưng- Cẩm Giàng- Hải Dương  (Ngày 20/01/2010 03:17:26 PM)

Đọc và cảm nhận thơ của chị Vũ Thiên Kiều em rất đồng cảm với cái tình thao thiết trong hồn thơ ấy! Và em xin tặng chị một bài dưới đây, bài viết sau khi em đọc thơ của chị. Chúc chị vui, khỏe và luôn giữ được nét tươi trẻ trong cuộn sống cũng như luôn luôn giữ được sự sâu lắng trong hồn thơ!

TÌNH

Yêu em tôi khổ rất đời
Mà lòng vẫn muốn trao người con tim
Chữ tình mang nặng lẻ đơn
Hồn tôi ngã ngục trong miền thương đau.

Yêu em sầu khổ – khổ sầu
Tôi trong tuyệt vọng: gạn màu khát khao!
Tình làm đời lắm lao đao
Em làm tôi quá ngọt ngào, đắng cay!

N.H.T

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 13/01/2010 03:09:53 PM)

      Chân thành Cảm ơn Cháu THIÊN KIỀU, vì sự giúp đở hết lòng, vì tâm hồn của Kẽ Sĩ, vì cái đẹp của Lục Bát . 

 Đi tìm cái đẹp cho Mình,
Dăm câu lục bát tự tình, ngâm nga;
Cảm ơn Cháu gái phương xa,
Tốt lòng vui tánh xưng danh THIÊN KIỀU,
Tình nầy lòng nhớ ân nhiều,
Vùng trời lục bát sớm chiều có nhau .
Bảo Long

  Trọng Nhân - nhongv@yahoo.com.vn - 0987022656 - Thoại Sơn- An Giang  (Ngày 5/01/2010 01:09:18 PM)
Anh cảm ơn Thiên Kiều đã biên tập giới thiệu bài "Về" của anh trên Lục bát mỗi ngày. Vì bận công tác chưa có dịp ngồi đọc hết những bài lục bát của TK, anh vẫn cầu chúc sáng tác của TK ngày càng hay và càng đáng yêu!
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 19/12/2009 04:23:09 PM)

CẢM NHẬN VỀ THƠ VŨ THIÊN KIỀU

Đọc trang thơ Vũ Thiên Kiều
Lòng ta cảm nhận những điều rất riêng
Lời thơ giản dị tự nhiên
Dịu dàng trong sáng dệt nên ý tình
Như người con gái đẹp xinh
Quê hương "năm tấn" Thái Bình lừng danh!
Xa quê từ tuổi thơ xanh
Trong tim in đậm dáng hình quê hương
"Ngõ quê cong lượn dịu dàng
Sân đình ao cá ngỡ ngàng tựa tranh
"
Vấn vương với một chữ tình
Lòng luôn trăn trở bóng hình người thương
"Trời xe sợi chỉ tơ vương
Ai người kết nối tình thương hỡi người"

Nghĩ về thân phận ở đời
Ví như cánh sóng nổi trôi giữa dòng
"Kiếp đời bọt trắng long đong
Đơn côi lướt mãi mênh mông bốn bề
"
Đôi khi lòng cũng "tái tê"
"Đơn côi, héo hắt" "cầm thi hoạ buồn"
Cảm thương "Người đẹp ngủ quên"
Tài hoa nhường ấy chưa nên phận gì
"Hé tươi cuối buổi xuân thì
Muộn màng rồi đấy chắc chi đã thành
"
Thơ Kiều tựa những bức tranh
Cho ta thấu hiếu tâm tình của ai
Những mong thơ khác với đời
Thơ buồn đời lại đẹp tươi huy hoàng!
Vài lời cảm nhận vội vàng
Có gì không phải mong nàng thứ cho!

Việt Trì 19.12.2009
Nguyễn Đức Tuỳ

  vu duc nhung - ducnhung_st@yahoo.com - 0984820344 - 10ngõ phù xa-lê lợi-sơn tây-hà nội  (Ngày 28/11/2009 07:57:09 PM)

tôi rát thích những bài thơ của bạn.mong được hợp tác và trao đổi

  Đăngl Thức -  -  - Quỳnh Phụ, Thái Bình  (Ngày 21/10/2009 10:49:46 PM)

Ngắm nhìn con gái quê ta
Duyên sao duyên bấy... hóa ra nàng Kiều!
Đọc thơ thấm đượm tình yêu
Gửi vào lục bát rất nhiều thiết tha
Bao giờ có dịp về nhà
Ra đồng xem lúa quê ta được mùa

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0362497559 và 0987 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/10/2009 06:49:35 AM)
Đã yêu câu chữ hữu tình Còn thêm tình cảm Thái Bình đồng hương Bước đi nghìn lẻ dặm trường Gót thơ còn lấm đất đường làng xa
  Danh Danh - danhdanh@yahoo.com - 077.3854222 - VP HĐND-UBND Kien Luong-Kien Giang  (Ngày 14/10/2009 02:12:12 PM)
Truoc tien, anh chuc em vui va hanh phuc. Mung cho VTK la nguoi dai dien cho lucbatkiengiang. Qua nhung net tho, dam sac xuan vua trinh lang cua em, that la tuyet. Chuc em mai mai la lucbat dai dien KG.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com  - 02193846162 - 021938 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 13/10/2009 09:23:23 AM)

Người thanh thơ cũng lại thanh
Bao nhiêu đời ốc "sóng" ghềnh bấy nhiêu
"Tơ vương"... thương nhớ sớm chiều
Sen hồng cùng với "nàng Kiều ngủ quên"
"Tình thơ"...đắm đuối say mềm
"Yêu" ròi để nhớ dáng em đi - về...
Bây giờ xa cách "làng quê"
Nhớ cha thương mẹ đi về sớm hôm
Ráng chiều mát bóng hoàng hôn
Thuyền câu thả vó...cá tôm vơi đầy...!

  Hoa Núi  - nuicaobog@gmail.com -  -   (Ngày 13/10/2009 06:21:00 AM)
Thiên Kiều sánh với Thuý Kiều Thương thương... nhớ nhớ sớm chiều ngóng trông Tóc dài da phấn má hồng Hồn thơ vừa chạm mà lòng đã say...!
  Trần Quang Liên - quanglien819304@vnn.vn - 0976 752 610 - Thọ An-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 12/10/2009 06:41:31 AM)

       Hình TK tươi tắn, cặp mắt sáng thông minh. Ước nguyện chắc chắn sẽ thành. Với kinh nghiệm nhiều năm, qua thơ văn thấy TK tài hoa mà chưa thỏa nguyện. Chùm thơ không bốc lửa (của tuổi trẻ) mà dịu dàng, ngọt ngào pha chút buồn.

       Có cái gì đó đang níu kéo buộc phải chật vật khi tiến về phía trước. Phải chăng đó là định mệnh của duyên phận ? Kiều vốn là con gái đẹp. Mối tình với chàng Kim nên thiên tình sử. "Trăm năm Kiều vẫn là Kiều/ chắt chiu câu chữ mỹ miều đợi Kim" Cũng đừng "Hé tươi cuối tuổi xuân thì/ muộn màng rồi đấy chắc chi đã thành" Mà nên :

Nghiêng tay hứng ngọn nắng chiều

Lọc ra cho được những điều dại khôn...

       Một chút “cưỡi ngựa xem hoa” ko thể nói được lời hay ý đẹp trong thơ TK. Hẹn kỳ sau. Chúc nhà thơ trẻ vững tiến và thành đạt trên con đường văn nghiệp.

"Đã mang lấy nghiệp vào thân

Cũng đừng trách lẫn trời gần đất xa

Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài."

Chào thân ái. TQL

  Nguyễn Duy Xuân - duyxuann@yahoo.com.vn - 0907730415 - Buôn Ma Thuột  (Ngày 11/10/2009 09:53:31 PM)

       Chùm thơ của TK có thể nói đem đến cho trang lục bát một chất giọng tươi trẻ, mềm mại, đầy khát khao yêu đời.

Bây giờ tỏ mặt anh thư

Người xinh, tên đẹp, còn thơ ngát tình...

  Nguyễn Đình San - dinhsansp@yahoo.com -  - ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 11/10/2009 08:05:46 PM)

       Gần đây, tôi được đọc khá nhiều cảm nhận và lời bình của một bạn đọc có tên là Vũ Thiên Kiều dưới những bài thơ mới và cả một số bài viết trên trang lucbat.com. Nội dung phần lớn là biểu dương, khen ngợi và góp ý nhẹ nhàng.

      Tôi cảm nhận rằng tác giả là một người rất nhiệt tình và đam mê thơ lục bát.

      Đến hôm nay, thật bất ngờ và thú vị khi được đọc chùm thơ tự chọn của Vũ Thiên Kiều và được ngắm chân dung cô.

      Thơ của Vũ Thiên Kiều cũng xinh xắn và dễ thương như hình của cô vậy.

      Xin chúc mừng Tân Đại diện vùng miền của Lucbat.com!

Các bài khác: