Thứ tư, 01/05/2024,


Bành Thanh Bần (08/10/2009) 

 

1- VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 

Tác giả Bành Thanh Bần sinh quán: Thượng Thanh, Gia Lâm, Hà Nội. Trú quán: 135, phố Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội. Hiện là Giám đốc Khu du lịch Sinh thái Hồ Tiên Sa. Tham gia hội đồng biên soạn Tạp chí Văn chương Văn Việt của Quỹ hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật, thuôc Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Hà Nội.

Điện thoại: 0913 297 236

Email: banhthanhban@gmail.com

 

 

2- CHÙM THƠ TỰ CHỌN

 

 

SẮC XUÂN

 

Để anh đi tất cho em

Đêm qua lại thức trắng đêm...ốm rồi!

(Như  ngày xa thủa chín, mười

Mẹ cha chăm bẵm khi trời chuyển Đông)

 

Doanh nhân: Công việc chất chồng

Gót son cùng với má hồng phôi phai

Bàn chân chẳng sợ chông gai

Vì sự nghiệp vẫn dẻo dai dặm trường

 

Nâng bàn chân lạnh thân thương

Càng thêm yêu những nẻo đường em qua!

Như tình yêu của chúng ta

Dẫu trăm năm tuổi - vẫn là thanh tân

 

Nào em! Em hãy nâng chân

Để anh đi tất.... chớm Xuân, lạnh trời...

(Còn đâu cái tuổi đôi mươi

Chúng mình giờ đã da mồi tóc sương)

 

Anh ngồi đi tất cho em

Nắng xuân ùa đến  bên thềm xôn xao

Má ai bỗng ửng sắc đào

Xuân vừa chớm...đã dạt dào sắc Xuân

 

 

 

PHO TƯỢNG TÌNH YÊU

 

Khen ai khéo đặt tên lầu*

Uyên ương từng cặp dìu nhau lên ngồi

Ghế này một cặp đôi mươi

Yêu như ôm cả bầu trời biếc xanh

Xanh cả tiếng thốt: Em!Anh!

Lan trên mặt sóng nước xanh ngời ngời!

 

Ghế kia một cặp da mồi

Râu, tóc trắng tựa mây trời trắng phau.

Tự tình, họ vuốt má nhau

Đắm say như thủa ban đầu mới yêu...

 

Tiên Sa nhuốm đỏ dáng chiều

Tạc họ thành Tượng tình yêu trên Hồ

 

* Lầu Uyên Ương trên hồ Tiên Sa – Ba Vì

 

TƯƠNG TƯ

           

(Gửi Huế mộng mơ)

 

Đêm đêm

Ngồi ngắm ảnh em

Ngỡ Từ – Thức lạc Động Tiên thủa nào!

Lời xưa: “Sắc bất ba đào...”*

Ta -  người bị đắm thứ bao nhiêu rồi?

Khuôn trăng

ánh mắt

 Nụ cười...

Hoa hậu gặp

Chắc ngây người vì...ghen!

Cổ ba ngấn

Sợi dây chuyền

Kẻ nào đã “xích xiềng” em!

Hả trời?

Tóc buông như suối Thiên thai

Vắt trên “ ghềnh thác” – Bờ vai nõn nà...

Tay em – hai búp vin hoa

Còn bông trước ngực...

Tay ta tần ngần...

Thẫn thờ trước ảnh mỹ nhân

Bao giờ được gặp một lần

Huế ơi!

 

  * “Sắc bất ba đào dị nịch nhân”

(Sắc đẹp không có sóng gió nhưng làm đắm người)

 

 

THA THẨN CHỢ VIỀNG

 

Lễ  xong, ra đến cửa Đền*

Gặp em đội lễ bơi trên sóng người!

Ngực em cọ  phải ngực tôi

Để mâm lễ cứ chơi vơi trên đầu....

 

Lóng ngóng tay biết đặt đâu?

Đưa lên ngực lại chạm nhau - Bồi hồi...

Mâm chao mấy thếp vàng rơi

Tôi cúi nhặt. Chạm nụ cười thật duyên...

 

Rồi, em vào lễ  trong Đền

Rồi, người đến lễ như nêm...Thế  rồi:

Sân  Đền mưa lất phất rơi

Tôi  đứng đến nhọ mặt người... đợi em!

 

Chợ  Viềng. Tha thẩn tàn đêm

Tôi  đi tìm nụ cười duyên.... Đâu rồi?

 

* Xưa các cụ  còn gọi chợ Viềng là chợ Cọ.

Chợ chỉ họp mỗi năm một phiên vào đêm 7 tháng giêng.

Người đi chợ, đi lễ Đền Phủ Giầy đông nghịt, thường

 phải chen lấn xô đẩy nhau để vào lễ, người cọ vào người…

 

 

BẤT NGỜ TRÊN TẢN VIÊN SƠN

 

Bất ngờ nàng ngã  vào tôi

Bất ngờ

Ngã một nụ  cười trên tay

Bất ngờ

Mây ngã vào mây

Tóc nàng đổ xuống ngã đầy vai tôi

Bất ngờ

Môi ngã trên môi

Bất ngờ

Chỉ thấy mây trôi và nàng!

 

SÂN CHÙA VÀO THU

 

Sân chùa vào thu

“Sư nữ duyên dáng như tiên giáng trần”

Chớm heo may vãng cảnh chùa

Lễ  xong.

Ôi! bỗng nhiên chưa muốn về

  nữ duyên dáng nhường kia...

Sân chùa

Chổi dựng góc hè

  rơi!

Tay lần tràng hạt không lơi

Mắt  đăm đắm chốn mù khơi:

Niết Bàn?

Sân chùa

Thu đã rắc vàng,

Tôi nâng chổi quét

Khẽ khàng, khẽ thôi...

Ngước lên

Thấy một nụ  cười

Ngẩn ngơ

Tôi  đứng vái trời...

Ngẩn ngơ...

 

Bành Thanh Bần

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ đức nhung - nhiep anh duc nhung @yaho.com.vn - 0433837985-098492034 - 69c lêlợi sơn tây hà nội  (Ngày 30/10/2009 07:16:21 PM)

Tôi rất thích 3 bức ảnh minh hoạ .xin cảm ơn

  Lương Bá Hòa - Luongbahoa@yahoo.com.vn -  - Nha trang  (Ngày 9/10/2009 10:42:51 AM)
Gửi anh Bành Thanh Bần! Đọc thơ anh, có thể thấy rõ được tình cảm của anh gửi gắm vào thơ.Trong 6 bài thì bài "Tương tư" là thấy được hơn cả, tuy nhiên "thẫn thờ trước ảnh mỹ nhân " mà lại "gửi Huế mộng mơ" rồi "Huế ơi!" thì có vẻ chưa ổn. Nhìn chung , lời thơ còn thiên về tự sự, diễn giải, chưa cô đọng, thăng hoa, chưa gợi. Bài "Sắc xuân", theo tôi hiểu thì tác giả muốn nói về sự "xuân sắc' của người vợ hoặc người tình, nhưng chưa rõ ý, trong bài còn dùng nhiều từ nói về tiết xuân nhưng không có tác dụng làm nổi bật hoặc nhấn mạnh ý tưởng. Câu két " Xuân vừa chớm....đã dạt dào sắc xuân" trở nên lạc lõng với ý tưởng thơ. Xin có mấy lời góp ý, chúc tác giả làm thơ hay hơn nữa.
  Nguyễn Duy Xuân - duyxuann@yahoo.com.vn - 0907730415 - Buôn Ma Thuột  (Ngày 8/10/2009 04:57:52 PM)
Chúc mừng anh có thơ hay Thanh bần mà lại tình dày chứa chan Doanh nhân kết với thi nhân Làm nên lục bát Thanh Bần sắc riêng.
Các bài khác: