Thứ ba, 30/04/2024,


Nguyên Nguyên (06/10/2009) 

 

 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 

Tác giả Nguyên Nguyên tên thật là Đinh Thị Vân Anh.

Sinh ngày: 03/02/1979 tại Hoa Lư - Ninh Bình

Sinh sống và làm việc tại: Khu đô thị mới Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 0943.726.943

Email: Khucmuathu.inh@gmail.com

 

 2. THƠ LỤC BÁT

 

 

 

CÁI LẼ

 

Chung chiêng thương má em hồng

Cái nhan sắc vỡ như sông một thời

Mai mưa vén đến cửa trời

Tóc thơm rớt một giọt đời - vừa loang

 

Buồn buồn rủ nắng đi hoang

Chưa qua chợ đã đắt sang mùa hè

Nắng thiêu cháy cả câu thề

Nên câu thơ cũng bên lề rụm đau

 

Chút tình còn đến ngày sau

Người muôn năm vẫn như cau hẹn trầu

Têm nên cái nghĩa bạc đầu

Trong vôi vẫn ẩn đôi câu bạc tình

 

Soi đêm còn thấy bóng mình

Xá chi một nỗi yêu khinh ở đời

Đi hết lẽ, nói đủ lời

Để cho mau lại làm người . Tự do

 

 

ĐỘC THOẠI

 

Mắt đen găm cả đêm dài

Môi cong ngập một bờ vai dịu dàng

Mơ mùa. Yêu đã sang trang

Một thiên hạnh ngộ lại càng dư âm

 

Vắt đời ra một chữ tâm

Cô đơn đi giữa cõi lâm xâm. Buồn

Níu lòng qua buổi dại khôn

Bỗng nghe thấy một phần hồn vừa rơi

 

Đêm qua rách ánh sao trời

Mảnh trăng hun hút như cơi đựng trầu

Hai tầng mây chạm vào nhau

Loé ra một ánh chớp màu. Trần gian

 

Mắt nâu dịu một đêm càn

Môi non chiết đoạn tình tan nảy chồi

Hôm qua cháy cỏ ven đồi

Vai ôm cánh tả tôi ngồi mộng xuân

 

 

 

VỤNG ĐƯỜNG TU

 

Buồn buồn mặc áo đi tu

Ngỡ từ bận ấy thiên thu lặng rồi

Dọn sang thế mới ta ngồi

Ngỡ từ ấy đã lặng rồi trần gian

 

Cổng chùa lấp bóng dung nhan

Chôn gương phôi những lầm than phận mình

Đếm bao nhiêu nỗi ân tình

Chưa qua một đã thình lình chiều buông

 

Xế chiều ẩm một tiếng chuông

Vang bao nhiêu để ngày vuông vặn ngày

Hương nhang khói tụm đàn bầy

Sao không bay một hướng này cùng nhau?

 

Lễ chùa đạm một buồng cau

Trầu xanh vôi lỡ quệt nhàu màng tim

Rứt lòng thèm một cánh chim

Cứ giang tay sẽ khuất chìm vào mây

 

Vào chùa nhớ một bàn tay

Nâng năm ngón nhỏ qua ngày... buồn tênh…

 

 

 

MỘT MÌNH

 

Dọc theo đôi bờ kênh xanh

Tôi nay mưa nắng vòng quanh lối về

Cái lườm sắc quẹo bờ đê

Đôi bướm trắng cứ liệng về vườn hoang

Hận nhau khoá lối địa đàng

Còn dư lại chút bóng hoàng hôn phai

Tóc sầu thả sượt bờ vai

Mắt đăm chiêu, mắt khôi hài, mắt đau

Có đi hết được nhau đâu?

 

 

Có đi hết được nhau đâu

Giông bão mạnh cũng tan vào hư không

Cánh chim héo giữa lầu son

Hơn chi bèo tấm dập dờn cầu ao

Trời đổ một cơn mưa rào

Vai có lạnh biết náu vào cửa ai

Tóc sầu rũ một thành hai

Nửa loang nhánh bạc, nửa phai má hồng

Buồn buồn ngồi giữa mênh mông

Một mình tôi với bóng lồng - một tôi!

 

Nguyên Nguyên

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nôi  (Ngày 19/07/2015 13:41:35)


... Nguyên nguyên- thơ lục bát viết hay, có tứ,chữ dùng đắt (ở một số câu) . Lược minh : " Tóc sầu rũ một thành hai / nửa long ánh bạc,nửa phai má hông !". " Hận nhau khóa lối ĐỊA ĐÀNG ( vườn cấm) / Còn dư lại chút bóng hoàng hôn rơi ". Xế chiều ấm một tiếng chuông / vang bao nhiêu để ngày vuông vặn ngày ? " v.v...Tuy nhiên, nên chú ý tính logich ,nhất quán của hình tượng thơ ở một vài câu. Ví dụ :" Mắt đen găm cả đêm dài " - thì được. Nhưng, " Môi cong " thì không thể " " ngập một bờ vai dịu dàng " Hiểu theo nghĩa nào - đen hay bóng cũng không ổn .
Mến tài thi nữ, xin mạo muội trao đổi vài ý, có gì khiếm nhã, xin rộng lòng bỏ qua,tự nhiên tương giao -- nối dòng đàm đạo .

Có chùm thơ,nối mạch con đương THƠ tơ lụa ,cùng sẻ san cho vơi sầu muộn của kiếp người ! chúc Nguyên Nguyên sức khỏe,bình an,có nhiều thơ hay cho đời,cho chiếu thơ lục bát thêm rộng đường kết nối gần xa !


TƯƠNG TƯ

Lõm đêm ngồi vẹt trăng tà
Mơ mơ... tim chợt vỡ òa ban mai !
Rối lòng,lòng cuộn bóng ai ?
Tỉnh ra mới biết đêm DÀI - TƯƠNG TƯ !


ƯỚC GÌ

Dõi theo trăng mộng cuối trời
Lòng riêng,riêng những rối bời thề xưa !
Ríu ran thuở ấy đón đưa
Trăng lành gối mộng ... sớm trưa nặng tình !

Tóc mây buông thác,dội ghềnh
"Con mắt liếc lại "... siêu đình ...khổ ai ?!
Khôn dè nhanh thắm,mau phai
Vội mang nắng đổ ra ngoài vườn xuân .

Sóng chòa thương dấu bàn chân
Sao sương níu gót phong trần lẻ loi !
Tóc thề xuống bóng chiều vơi
Lặng thầm đối bóng gương soi xót thầm !

Ngô nghê vấp phải lỡ lầm
Thịt da chạm vết gai châm nhói lòng !?

Trả ai chút nghĩa đèo bòng
Biển tình xoa dịu sóng lòng nguôi vơi !

Người về hứng lệ mình rơi
Trả ai hương lửa bờ môi ấm nồng !
Rồi ra gỡ nhớ đan lồng
Ước gì trở lại bên sông - SÁO về .

  Lương Toán - luongtoan.hn@gmail.com - 0987268252 - SN 316 TTBTL Thông Tin Ô Chợ Dừa ĐĐ HN  (Ngày 13/01/2014 17:43:31)

Cảm tác cùng MỘT MÌNH của nữ sĩ Nguyên Nguyên

ƯỚC GÌ

Em một mình, tôi một mình
Ước gì mình ghép hai mình thành đôi
Thơ em liền mạch thơ tôi
Nhà em chung với nhà tôi một nhà
Khi chén rượu,khi cuộc cờ
Phút thăng hoa, chung câu thơ cuộc đời...

Rằng đây... thơ chỉ là thơ
Ngoài đời thực biết ai chờ ai không?
Để ai dệt gấm thêu hồng
Cho ai đỡ ngắm "bóng lồng" đên khuya...?

  nguyễn ngọc hải - hainguyen630918@gmail.com - 0913 255 528 - ĐHKT Hà Nội  (Ngày 03/06/2013 11:26:43)


Mắt xa xăm ánh sao trời
Đi hoang nắng thả ,rối bời trần gian
Níu lòng,yêu đã sang trang
Môi non cong ngập, ngỡ ngàng đường tu
Lặng rồi ,hồn ấy thiên thu
Hư vô,mình lại tự ru lấy mình....

  Nguyễn Xuân Hùng - hungnx109@gmail.com - 0983380884 - TP Sơn La  (Ngày 19/08/2010 05:17:31 PM)
Thơ bà chị hay quá :D
chị còn nhờ ku em " còi " này k? :))
  le cong - le.cong43@yahooo.com - 0933860903 - ninh binh  (Ngày 5/03/2010 11:14:50 AM)
Mong có ngày gần đây Bác, cháu và bố Đinh Ngọc Lâm gặp mặt tại quê Ninh Bình giao lưu về quê và đời...
  Đào Thanh Tuyết - nguoitronggiangho@gmail.com -  - Mê Linh - Vĩnh Phúc  (Ngày 8/01/2010 10:33:34 PM)

Người xinh thơ lại cực hay
Khiến cho bao kẻ ngất ngây dại cuồng

Hi người đẹp, vừa được ngắm người đẹp vừa được đọc thơ hay, đúng là tuyệt thú trần gian

  ĐINH DIÊN KỲ MINH - dizịkimi@yahoo.com - 02103669167 - Vũ Yển ThanhBa Phú Thọ  (Ngày 29/10/2009 08:02:52 AM)

Em còn có họ với tôi

Thơ em viết cũng không tồi lắm đâu

Mong rằng được gặp mặt nhau

Để cùng chia sẻ nối câu thơ thần.

  Nguyễn Đinh Nhật Lân - lannguyendinhnhat@gmail.com - 0903980030 - TPHCM  (Ngày 20/10/2009 11:13:44 AM)

       Chùm thơ giới thiệu của bạn Nguyên Nguyên phải nói là rất hay!

       Tôi thích nhất bài thơ "Độc thoại"! Xin chúc bạn sức sáng tác ngày càng mạnh mẽ để những anh em yêu thơ, trong đó có tôi, được tiếp tục thưởng thức nhiều bài thơ hay!

       Thân mến!

  Lê Minh Tâm - leminhtam@yahoo.com -  - Lê Thanh Nghị - Hà Nội  (Ngày 11/10/2009 08:38:41 PM)

       Nguyên Nguyên xinh thật, một khuôn mặt dường như không hề điểm trang nhưng lại rất quyến rũ và biểu cảm. Tôi đã có dịp biết em ngoài đời, ngắm ảnh đã ngạc nhiên, nhưng khi gặp ngoài đời còn gây sửng sốt cho tôi hơn. Cả thơ và người - một vẻ đẹp thật toàn mỹ.

  huỳnh trương phát - phathoinhabaoquangnam@yahoo.com - 0958 306 624 - 132b nguyễn thái học, tam kỳ, quảng nam  (Ngày 11/10/2009 08:38:28 PM)

       Mình thật vui vì ngẫu nhiên mà mình và Nguyên Nguyên được cùng giới thiệu trong Tác giả- Tác phẩm lucbat.com .

       Điều làm mình lay động trước tiên là gương mặt bạn thơ như muốn nói điều gì với mình, với những ai là tín đồ của lucbat.com . Dung dị mà đằm thắm, một chút lãng mạn, một chút yêu thương cũng đủ làm mình mất ngủ và muốn gieo vào ánh mắt ấy nhưng hạt trắc bằng để rồi mong đợi một mùa vàng lục bát như Nguyên Nguyên đã làm:

Trầu cau nợ với duyên thơ

Hạt bằng trắc nẩy mầm chờ ai têm

Tìm trong câu lục- mắt em

Có còn câu bát êm đềm qua sông

Bên kia có một cánh đồng

Còn Nguyên một tứ thơ nồng nàn gieo./.

(Huỳnh Trương Phát)

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 102A,Phố Chợ Khâm Thiên,Hà Nội  (Ngày 11/10/2009 08:38:01 PM)
       Tác giả Nguyên Nguyên viết chắc tay ,bài nào cũng hay. Đã lâu mới có một chùm thơ được thế này.Chỉ cần cân nhắc sử dụng một vài từ , chỉnh trang một , hai câu ,thì tất cả đạt tuyệt đỉnh . Mong Nguyên Nguyên gửi thơ tiếp lên trang và tham gia vào Ban Biên tập Lucbat.com cùng với các bạn đang tham gia
  Bình An - luuthanhan@yahoo.com -  - ĐH Văn Hoá - Hà Nội  (Ngày 11/10/2009 08:37:34 PM)

Tóc sầu thả sượt bờ vai
Mắt đăm chiêu, mắt khôi hài, mắt đau
Có đi hết được nhau đâu?
Đọc rất thích Nguyên Nguyên ạ!

  Đinh Ngọc Học - timtoi_khampha2000@yahoo.com.vn - 0905219555 - Kon Tum  (Ngày 11/10/2009 08:36:49 PM)

Cảm ơn bạn. Bài thơ rất tuyệt. Mình nhận đồng hương Ninh Bình nhé.

  Văn Hoá  - Tiep83@gmail.com -  -   (Ngày 11/10/2009 08:35:55 PM)

Tóc mềm thả xoã bờ vai

Má hồng da phấn...nhớ ai..., một mình !

Nhành hoa đỏ tím xinh xinh

Nước bương thả mát bóng hình người quê ...

( Lời bình cho cac bức ảnh chân dung, minh hoạ )

  Hoa Núi - nuicaoblog@gmail.com -  -   (Ngày 11/10/2009 08:35:10 PM)

Thơ buồn man mác mênh mông

Phận hoa nay đã có chồng hay chưa ?

Còn trời còn nắng còn mưa...

Răng chi mà phải vào chùa tụng kinh !

Trúc xinh trúc mọc đầu đình

Nguyên Nguyên ngồi với một mình càng xinh...

  Duy Hà  -  duyhald@gmail.com - 0909 365 897  - Học viện Hành Chính Quốc Gia - Hà Nội  (Ngày 7/10/2009 05:10:06 PM)

        Lục bát như thần, uy dũng, ngạo nghễ và khí chất Thật là hơn người!

  Trương tường Lân - tuonglan_truong@yahoo.com -  -   (Ngày 6/10/2009 09:36:48 PM)

        Chúc em "Khi nào tỉnh dậy thì đi..."

  Nguyễn Đình San - dinhsansp@yahoo.com -  - Đại học Sư phạm Hà Nội  (Ngày 6/10/2009 08:02:43 PM)

      Tôi cảm nhận đây là một trong những chùm thơ hay nhất mà lucbat.com đã giới thiệu. Tác giả Nguyên Nguyên còn trẻ mà viết được những câu thơ Sáu Tám rất chuẩn vần, nhưng không dễ dãi.

      Theo tôi, bạn Nguyên Nguyên nên nhiệt tình hơn nữa, tham gia vào Ban Điều hành của trang web lucbat.com. Tôi tin là bạn sẽ giúp được cho nhiều tác giả tôn vinh lục bát. Tôi tin là Ban Điều hành sẽ hoan nghênh và chào đón bạn. Một người có khả năng như bạn rất cần cho trang web của chúng ta.

      Chúc bạn luôn vui khỏe và thành công hơn.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846162 - 021938 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 6/10/2009 12:12:28 PM)

Đọc thơ mà thấy thương thầm
Ai hay con tạo xoay vần tháng năm
Gửi hồn theo gió theo trăng
Ẩn trong đôi mắt...xa xăm cõi người...
Hồng nhan bạc phận một đời
Lạc vào cửa Phật... đầy vơi nỗi niềm...!

Các bài khác: