Chủ nhật, 05/05/2024,


Phùng Minh Hoài (17/09/2009) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

 

   Tác giả Phùng Minh Hoài sinh ngày 08.01.1958. Quê quán: Q. Ngô Quyền – TP. Hải Phòng.

Chuyên viên Xây dựng cơ bản. Kỹ thuật công trình.

Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines B6-lô E, Trần Hưng Đạo, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa –Vũng Tàu

Mobile: 0933.510167                

Email: hoaipmdd@gmail.com

 

   Đôi lời tâm sự:

   Làm thơ cho mình – như một sự tự giải tỏa để tìm lại cân bằng. Rất sợ thơ lục bát. Vì làm thơ tàm tạm hay đã khó, thơ lục bát hình như dễ hơn các thể thơ khác chăng? (các học sinh tiểu học đã được dạy – chủ yếu là các gieo vần câu lục và bát), nhưng để có một câu thơ hay mà là thơ lục bát thì cực khó, khó vô cùng. Đôi khi lục bát đến bất chợt và mình coi như giải pháp tình huống, mặc nhiên chấp nhận, thế nên trong quá trình tự sự, tôi cũng có đôi câu gọi là có làm được lục bát. Không tự ti, chẳng khiêm tốn, cũng tự biết nếu nó đến được với mọi người thì cũng là được “Mở” lòng, được sẻ chia và… cảm đồng. 

        Tôi đành mượn một câu thơ (không phải lục bát) của chính mình và mở lòng mình vậy…                   

Ta mở hồn ta đón Hồ Tây

Nguồn mạch yêu thương mãi dâng đầy

Thủy – Nguyệt muôn lòng trong sáng quá

Nhấp bóng Hằng Nga, chuyếnh – choáng say” 

                                                             (Trăng Hồ Tây, 2008)

 

 

                    2. CHÙM LỤC BÁT TỰ CHỌN:

  

                                       VÔ ĐỀ                                       

(Tặng BD)

 

Dâng cho đời trái tim hồng

Ung dung thanh thản về trong CÕI NGƯỜI

Ân tình muôn thuở tinh khôi

Ta giờ chống chếnh dưới trời yêu thương…

 

Bể dâu rong ruổi bụi đường

In trong tâm khảm vô thường – tình yêu

Nghe từ vang vọng cung chiều

Hân hoan khúc hát tình yêu trở về…*

 

 (Ngõ Văn Chương, HN 02.02 Mậu tý

100 ngày nhà thơ Phạm Tiến Duật).

     

                    

(*): Phạm Tiến Duật hát tặng Phạm Thanh Bình (PTB)

 

 

BÂNG KHUÂNG MÙA

 

Buông heo may

tiễn thu về.

Hương vương vấn gió

vỗ về cỏ cây…

 

Áo thinh không

chạnh vai gầy

Chiều rưng rưng

khoác lên ngày hoàng hôn.

 

 

HOA VÀ EM

 

Hạ về. Em – một loài hoa

An nhiên nở giữa phong ba – cõi người

Nhụy vàng ươm sắc tơ trời

Hương thanh khiết tỏa – ngỏ lời Ca dao…*

 

 (*) Trong đầm gì đẹp bằng… (CD)

 

 

Phùng Minh Hoài

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Chi -  -  - Hải Phòng  (Ngày 25/05/2011 08:21:43 AM)

Thơ rất giàu cảm xúc và hay.
  ĐẶNG THY ĐÔNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 24/01/2010 04:29:00 PM)

Lật trang lucbat kiếm tìm
Gặp thơ xây dựng.Ôi ! ngừng con tim
Cuộc đời này cứ lặng im
Lòng tôi lêng láng hoa sim tím đồi
Thơ thẩn ai mãi lặng ngồi
Hữu duyên thiên lí thôi rồi sầu đông
Cuộc đời thiếu nữ bão dông
Căn nhà yên ấm mùa không tìm về
Xuân qua thu hạ tràn trề
Có anh lối bóng mình kề bên nhau
Đợi anh qua tết trầu cau
Duyên quê thôi thắm hồn tê cau buồn
Cảm ơn anh ! Nhẹ gió luồn
Cuốn em đi mãi suối nguồn yêu đương
Đón em nơi cuối con đường
Em thương không phụ thiên đường nhân gian
Thy Đông xin chào tác giả Phạm Minh Hoài.Tứ thơ khá đặc biệt.Đọc qua tưởng chừng như đơn giản nhưng ngâm kĩ hồn thơ Minh Hoài vô cùng sâu sắc, vừa lãng mạn vừa hiện thực. Có thể nói .Thơ tác giả có cái duyên thầm rất riêng.''Vô đề'', ''Bâng khuâng mùa'',''hoa và em''...những dòng thơ tương tự như vậy không chỉ cho ta ''nhìn ''mà còn cho ta ''cảm'' , đan xem cảm xúc đa chiều.Chúc tác giả có nhiều những sáng tác hay nữa.
Đưa thân nhắm mắt không màng
Lợi danh danh lợi như làn sương khô
Cuộc đời em -chẳng quạnh cô
Ước mong anh sẽ che ô nắng nhàu
Hứa với anh khẽ gật đầu
Em chăm ngoan giỏi khó đâu dễ tìm
Biết trong cuộc sống dập dìm
Bên mình một nửa run tim giữa dòng
Quan điểm anh hiểu khớp lòng
Chỉ thương lời hứa nhỡ anh quay vòng
Đừng như thế ! Đừng dối lòng
Quên nhoà cuộc sống để đòng bơ vơ
Theo anh em cuốn đường tơ
Chờ ngày hội ngộ cơn mơ thôi buồn.

Các bài khác: