Thứ hai, 06/05/2024,


Phan Thành Minh (10/09/2009) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 

Tác giả PHAN THÀNH MINH sinh ngày 28.6.1955 tại Đà Lạt

Hiện đang sinh sống tại số : 7 – Bùi Thị Xuân – TP.Đà Lạt

Trưởng chi nhánh CLB Thơ Việt Nam tại TP. Đà Lạt

Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng.

BCH Hiệp hội Du lịch Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại:  0918.94 12 95

Địa chỉ: 7 Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

Email: thanhminh55vnn@gmail.com.

 

2. TÁC PHẨM

 

Giải thưởng văn học:

   - Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Thơ Việt Nam “ - 2009

   - Giải thưởng thơ Festival Hoa DaLat 2005

   - Giải thưởng thơ Đường luật tạp chí VN Hải Dương 2006

   - Giải Báo chí viết về Du lịch Lâm Đồng 2005,2006.

 

Tác phẩm Thơ đã xuất bản:

  - Bến đợi - NXB Văn nghệ

  - The thắt môi trầm - NXB Văn nghệ

  - Hoàng hôn dịu dàng - NXB Văn nghệ

  - Đàn bà - NXB Hội Nhà văn VN

  - Hương đất - NXB Văn nghệ

  - Vú núi - NXB Thanh niên

- Những loài hoa đi cùng năm tháng - NXB Văn nghệ

- Cánh rừng 65 mùa hoa – NXB Văn nghệ

  - Thơ in chung: Nhiều tuyển tập.

 

Chùm thơ lục bát


VŨ ĐIỆU NÚI NON

 

Trái tim đã hóa tượng đài

Nước non ghi tạc hình hài kiên trung

Trĩu vai son sắt thủy chung

Xanh xanhh màu áo điệp trùng quân đi

 

Dang tay ôm ngọn Ba Vì

Bắc thang cho lúa xanh rì trung du

Người đi biền biệt chiến khu

Lẻ buồn đôi mắt mùa thu mỏi mòn

 

Mây chiều vũ điệu núi non

Mưa vào lòng biển héo hon đại ngàn

Hình hài mẹ hóa không gian

Một bầu trời đỏ huy hoàng chiến công

 

Bước đi Tổ quốc đi cùng

Mẹ như kẻ mắc nợ lòng với quê

Nỉ non tiếng cuốc tiếng ve

Còng tay mùa hạ lôi về đồng xanh

 

 

XÓM CHÀI

 

Gió nồm ửng lá ca dao

Chiều đưa lục bát cập vào bến mơ

Ngược dòng lẻ bạn câu thơ

Mưa hồn nhiên đến ngẩn ngơ xóm chài

 

Lưới mềm buộc nắng giêng hai

Tháng ba còn xõa trên vai tóc thề

Mo dừa vấp tiếng trẻ quê

Gánh gồng hôm sớm bộn bề xuân em

 

Hương biển rụng trắng sân thềm

Cá dưa nướng sả vàng thêm ánh chiều

Ớt sừng háy nguýt hồ tiêu

Vạn chài trùng trục lời yêu bóng hình

 

Ly vui rượu cũng đa tình

Dốc sao cho cạn hết bình tâm giao

Sóng to thuyền lớn gầm gào

Bến xuân chỉ một lối vào trăm năm

 

Đèn soi gọi biển thì thầm

Sao hôm nhíu mắt lá răm cợt đùa

Ngư trường ban phát được thua

Bão giông nào biết có mùa long đong

 

 

SẦU VẠN DẶM

 

Chấm cò lún vạt sông quê

Chiều nương chiếc lá trôi về mênh mang

Hương rơm bỏ trốn mùa màng

Thuyền ai nửa vỏ trấu vàng lênh đênh

 

Ngọt ngào èo uột nhớ quên

Chát chua sung mãn gào trên lưng chồng

Loanh quanh một cụm khói đồng

Gầy con én bạc giữa mông mênh trời

 

Đất cày vón cục mồ hôi

Ngậm mưa ngùi nắng rối bời tóc râu

Mũi cằm chắm nước đồng sâu

Mò trong bùn lấm nhặt câu vỗ về

 

Đi chưa hết nửa lời thề

Chừng nghe gân cốt ủ ê rã rời

Chữ tình nào phải trò chơi

Đã đen chắc mẩm suốt đời còn đen

 

 

NGHĨ VỀ TRE

 

Đắng cay đã trải đã từng

Kẽo cà kẽo kẹt đấu thưng chợ làng

Suốt đời mắc nợ nhân gian

Nong nia giúp mẹ giần sàng phong phơi

 

Cầu ao vẽ dáng em ngồi

Nhớ thương ghìm bóng chiều rơi xuống chiều

Cô đơn níu võng cánh diều

Sông đưa trầm tưởng tiếng tiêu hẹn hò

 

Chống chèo qua cụm âu lo

Nợ duyên vặn vẹo chuyến đò gian nan

Tầm vông giữ đất giữ làng

Vững tâm chiến lũy

Bền gan hầm hào

 

Thướt tha ngọn gió trúc đào

Uốn cong vành nón xuyến xao hương lành

Đời loay hoay gốc tre xanh

Mùa xuân bói lộc trên cành cây nêu

 

LÁNG GIỀNG

 

Láng giềng là bát nước trong

Là chùm khế ngọt

Là nong kén tằm

Là xinh đôi mắt lá răm

Là êm chiếc chiếu đêm nằm vấn vương

Là hồ sen hạ ngát hương

Là môi yêu với nhớ thương ngập lòng

Là củ khoai luộc ngày đông

Là tô bún hến cay nồng ớt xanh

Là cô ca sĩ tài danh

Là em trò nhỏ

Là anh giáo làng

Là bàn tay mẹ giỏi giang

Là mương thủy lợi

Là hàng dừa cao

Là đắng cay

Là ngọt ngào

Là hương đồng nội xôn xao duyên tình

Là chiến tranh

Là hòa bình

Là câu lục bát có mình có ta

Là vườn xoài cát đang hoa

Là thơm chồi nụ thướt tha bóng hồng

Là đêm nức nở vợ chồng

Là khô đuối nướng say lòng mắm me

 

 

 

LẶNG

 

Dại khờ nắng

Dại khờ mưa

Dại khờ cả những điều chưa dại khờ

Ngọt ngào đánh tiếng câu thơ

Nhớ nhung giấu kín ước mơ vào chiều

.

Lẻ đường xanh

Tóc muối tiêu

Trái tim đứng giữa bao điều lo toan

Trăm năm một cuộc huy hoàng

Bước qua tịch lặng ngỡ ngàng gió giông

.

Ngọt ngào nhớ

Ngọt ngào mong

Ngọt ngào cả những điều không ngọt ngào

Say đêm nũng nịu môi đào

Hoa mang cổ tích về trao hương nồng

.

Mật tình gói lá trầu không

Xuân đi từ thuở xuân bồng bềnh xuân

Thật thà lạc điệu thế nhân

Quán liêu trai lạnh bước chân thăng trầm

 

MIỀN SƯƠNG NGỌT

 

Khuyết tròn giằn vặt nhớ mong

Sắn khoai chưa đủ ấm lòng người xa

Nâu vuông tấm áo mẹ già

Rét rừng lạnh buốt thịt da đêm ngồi

 

Sinh nhai lại bếp luân hồi

Cháy lên một ánh sao trời long đong

Củi rều

ưỡn ngực

khói cong

Nửa đời bó gối vào trong cuộc đời

Tóc xanh ngày cũ phai rồi

Thăng trầm mím chặt bờ môi thăng trầm

Chong đèn vá lỗi tri âm

Vén màn sương lụa thì thầm nợ duyên

Độc hành trĩu chuyến sầu riêng

Vừa co

vừa rạn

trái tim mất mùa

 

Xếp đêm vào tiếng chuông chùa

Đáng yêu như chán

cợt đùa thảnh thơi

Vẫn là một miếng trầu thôi

Mà anh lại thuộc về người khác em

 

 

ĐỒNG TRŨNG

 

Sông trong nước chắm ngực tròn

Dài trôi tóc xõa vén con mắt rừng

Ngọt ngào dạm ngỏ trên lưng

Xuân em hăm mấy..

Cay gừng mặn chi..?

Mảnh mai cành bưởi cành si

Con đom đóm nhớ đường đi qua làng

Chậm tay

đồng trắng

lũ tràn

Hẫng niêu

nghẹn giúi rơm vàng xo ro

Chắt chiu từng hạt

Em mò

Vẽ buồn đôi mắt sầu lo trang đời

Mấy mùa bạc tóc mẹ ơi

Mo cơm ngòn ngọt những lời dạ thưa

Vô tình trời lại đổ mưa

Xuyến xao ngập lối thương xưa dãi dầu

Mắt nhìn khe khẽ mà đau

Chiều ghim dấu hỏi lên đầu ngọn tre

 

 

Phan Thành Minh

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Ngọc Thu - ngocthuhoang@rocketmail.com -  - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 17/12/2009 06:48:19 PM)

Thơ của tác giả PHAN THÀNH MINH đọc thật sâu lắng và ngậm ngùi.Vậy sao tác giả NGÔ XUÂN NAM lại cảm nhận với những lời lẽ "nặng thế"vậy anh Nam?.
         Ngọc Thu nghĩ đây là một chân chơi để cho chúng ta học hỏi lẫn nhau và góp ý thật nhẹ nhàng với nhau.Chúng ta không nên "phê bình"nhau quá nặng lời.Bởi chúng ta đâu có "lợi nhuận"gì ở trang thơ này đâu anh.Vui là chính.là cùng nhau giới thiệu những tác phẩm của mình để cùng nhau chía sẻ.Anh Nam ạ.
       Ngọc Thu chỉ muốn nói với anh như thế(không phải nói vậy là ghét anh đâu.Bởi vì Ngọc Thu cũng không được biết tác giả Phan Thành Minh là ai kia mà).
       NT muốn sau lời cảm nhận này chúng ta sẽ nhẹ nhàng với nhau hơn anh Ngô Xuân Nam nhé. Riêng đối với thơ tác giả Phan Thành Minh anh đã viết khá xuất sắc đấy.(Nhưng tránh sao khỏi những câu từ đôi lúc làm bạn đọc không bằng lòng).
      Mới đây trong bài thơ;"Ẩn khúc"của anh đăng đã được mọi người cảm nhận và PTM đã trả lời mà chính câu thơ trả lời của PTM đã làm cho NT đọc thấy ngậm ngùi và buồn khó tả:"MỖI BÔNG PHƯỢNG TÍM-MỖI HÀNG TƯƠNG TƯ"thơ Phan Thành Minh.
      Tôi có vài lời chia sẻ cũng tác giả Phan Thành Minh và Ngô Xuân Nam.(Anh Nam ơi mong rằng sau cảm nhận này chúng ta sẽ thương yêu và nhẹ nhàng với nhau hơn trong vườn thơ LB.C này.Xin chúc hai anh nhiều sức khoẻ .
      Hoàng Ngọc Thu(17.12.2009)

  Ngô Xuân Nam - xuannam99@vnn.vn - 01666 102 541 - Phú Sơn-Ba Vì-Hà Nội  (Ngày 2/11/2009 11:44:04 AM)

Nhân đọc "nối vần ca dao" Của Phan Thành Minh thấy nhiều chỗ ko ăn nhập, đôi câu kệch cỡm, thô vụng gây phản cảm như : "thứ năm chuyện cũng đau đầu/không dưng vác bút đi hầu văn thơ"... " Nó đi nhện có mất gì /mất dây néo yếm, mất khuy cài quần " (?!) ..." Gạo thơm còn phải giần sàng/Vú lồi, vú xếch mơ màng tiến vua"...

Tôi lần sang đọc mục "tác giả và tác phẩm" của PTM đăng ở LB.c lại càng buồn hơn khi phải đọc những câu khó hiểu, không phải là thơ : " Nỉ non tiếng cuốc tiếng ve/còng tay mùa hạ lôi về đồng xanh -Vũ điệu núi non" "Ớt sừng háy nguýt hồ tiêu /Vạn chài trùng trục lời yêu bóng hình-Xóm chài" "Chữ tình nào phải trò chơi/Đã đen chắc mẩm suốt đời còn đen-Sâu vạn dặm" "Ngọt ngào dạm ngỏ trên lưng/Xuân em hăm mấy...Cay gừng mặn chi-Đồng trũng" thì chẳng hiểu PTM định nói gì !

Trong phần giới thiệu PTM đã XB nhiều thơ trên Văn nghệ. Tôi chưa có điều kiện được đọc đến những tác phẩm ấy mà ở đây PTM làm bạn đọc thất vọng quá.

Trang Web có lẽ vì đó cũng giảm giá trị nghệ thuật. Rất mong được bạn PTM và BBT xem lại để bạn đọc ko còn phải "ăn" món tinh thần ko dễ chịu này.

Kính chào và hy vọng. NXN

  lanngoc - lanngoc60@yahoo.com.vn - 0909730233 - 160/33 XVNT TP Vũng Tàu  (Ngày 7/10/2009 05:39:21 PM)
Chào Nhà Thơ Đà Lạt, đọc thơ của anh giống như mây trôi bồng bềnh trên đỉnh Langbian vậy và anh có tình với láng giềng ghê nha, có cô mắt biếc nhà bên, mỗi chiều liếc mắt đưa tình với anh không vậy? Và Anh cùng Tấn On, Bé Thức , Thanh Đạm, vẫn sáng sáng chiều chiều bên hồ Xuân hương để nhâm nhi coffee chứ ạ? Có một thứ em thích nhất ở Đà Lạt mà thấy các nhà thơ ít nhắc tới, đó là Phượng Tím đó anh ! Hen anh ngày gần nhất em sẽ trở lại thăm anh bên Hồ Xuân Hương nhé. Chúc mừng anh và những bài thơ trữ tình nhé.
  Dương Phượng Toại  - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - camphuong.blogtiengviet.net  (Ngày 12/09/2009 09:44:43 AM)
Dương Phượng Toại cũng đang đọc Thơ Phan Thành Minh đây! Dạt dào, sâu lắng và rất nhân văn. Nhân văn đến nõi: Ngọt ngào nhớ Ngọt ngào mong Ngọt ngào cả những điều không ngọt ngào... Tôi sẽ đăng chùm của anh lên camphuong.blogtiengviet.net
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn -  01686711077 - 102A,Phố Chợ Khâm Thiên ,Hà Nội  (Ngày 10/09/2009 05:54:55 PM)

Gặp nhau trang thơ khắp nơi/ Chùm này đọc kỹ , chưa lời đổi trao/ Hẹn anh - Đà Lạt - hôm nào/ Giãi bày ý tứ cồn cào ruột gan!

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 10/09/2009 04:55:19 PM)
Thanh Dũng đang đọc thơ của PTM đây- Một thoáng mùa thu miền trung du Bắc bộ, một ít mây Đà Lạt, chum rượu cần tiễn bạn, đôi câu thơ làm hành trang bay vào miền sương khói... cho thỏa một kiếp rong chơi. Chúc anh Có nhiều bài thơ hay.
Các bài khác: