Thứ hai, 06/05/2024,


Thành Huân (29/08/2009) 


1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 

Tác giả Thành Huân có tên thật là Nguyễn Quang Lục người dân tộc Tày sinh ngày 09/09/1950 tại huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai.

Hiện đang sinh sống tại thị trấn Khánh Yên - Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Mobile: 0979813822; NR: 020 3882640;

Email: nguyenhuan@rocketmail.com

 

2. TÁC PHẨM

 

Chùm thơ lục bát

 

CHÉN ĐỜI


Chén đời em uống anh say
Tình đời em thả ngất ngây anh rồi.
Thức cùng đêm trắng chơi vơi
Tim anh thổn thức, bồi hồi tháng năm.

Cánh chim lạc giữa đêm rằm
Rêu phong mờ phủ tháng năm hẹn hò.
Năm xưa ai lỡ chuyến đò
Bây giờ ai đợi ai chờ tình em?

Dòng đời lạc giữa đêm đen
Thuyền không bến đậu nỗi niềm đầy vơi.
Dòng đời như nước nhẹ trôi
Đổ về với biển, bèo trôi theo dòng.

Dẫu rằng đời lắm đục trong
Bên bồi bên lở, nỗi lòng đắng cay.
Chén đời ai uống ai say!
Cho anh cứ mãi ngất ngây cùng người.

 

 

CHỢ ĐỜI

 

Chợ đời ai bán, ai mua?
Có ai ngả giá cho vừa lòng ai?
Trách ai chẳng đến sớm mai
Chợ chiều hàng ế còn nài điều chi.

Đỏ - đen canh bạc có gì?
Thử xem để biết tử vi an bài.
Số trời định vận mệnh ai?
Nhục- vinh cũng chỉ lá bài mà thôi!

Thân ai năm tháng nổi trôi
Tấm thân vàng ngọc của đời vinh hoa.
Nhưng rồi năm tháng phôi pha
Hoa tàn lá úa như là ngày đông.

Chợ đời ai thả ai trông?
Ai vui buồn cũng là trong một đời.
Trách cho số phận ơi hời
Bán mua cũng chỉ nửa vời tấm thân.

 

 

TÌNH SÔNG QUÊ

 


Sông quê chảy mãi ngàn năm
Ngày xưa tôi vớt ánh trăng đêm hè
Bãi bồi chạy dọc chân đê
Dấu chân xưa đã đi về... còn đâu?

Bãi bồi xanh mướt nương dâu,
Lời ca văng vẳng qua cầu gió bay.
Giọng hò ai thả mà say
Sông quê niệm khúc tình này khó quên!

Tình quê máu chảy ruột mềm,
Cơm khoai, áo vá nỗi niềm mẹ tôi.
Lo cho con học thành người
Ra đi xây đắp cuộc đời ấm no.

Sông quê nước vỗ đôi bờ
Lở bồi năm tháng, tuổi thơ xa rồi.
Trở về ngắm dòng sông trôi
Cây đa, bến nước làm tôi hững hờ.

Giật mình cứ tưởng mình mơ
Người xưa hẹn ước bây giờ còn không?
Thật tình sáo đã sang sông
Để cho nỗi nhớ bềnh bồng mãi trôi.

Sông quê bổi hổi bồi hồi
Có ai thấu được mảnh đời gió trăng.

 

GIÁ NHƯ...


Giá như có sợi chỉ khâu
Tôi xin vá lại cho bầu trời êm
Giá như không có màn đêm
Thì tôi không nhớ đến em thế này.


Giá như đừng có kiếp này
Kiếp sau mình gặp chắc hay hơn nhiều.
Chúng mình sẽ ước bao điều
Bên nhau như những cánh diều lượn bay.

 

HỒN TÔI

Hồn ai bay bổng cùng thơ
Bồng bềnh mây gió lửng lơ giữa Trời.

Vươn tay níu ánh sao rơi
Thả mình đi khắp núi đồi trăng thanh.

Xoè tay xoa ánh bình minh
Với chân trêu cả sóng tình biển khơi.

Xin đừng như thế em ơi
Hồn em cùng với hồn tôi bồng bềnh...

 

Thành Huân

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 2/06/2010 04:12:35 PM)

Cảm ơn 2 bạn Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Hoài Thương đã có cảm nhận trên trang thơ Lục bát của Thành Huân.
Giá như còn mãi mùa xuân
Trăm hoa đua nở,xa gần ngát hương.
Giá như còn mãi lưòi thương
Tình ai sẽ chẳng còn vương tình sầu.
Giá như Tình chỉ một màu
Một màu tươi đẹp bên nhau suốt đời.
Thành Huân.

  Nguyễn hoài thương - hoai_thuong@yahoo.com.vn - 0949985042 - 100/9 chiến thắng F9 QPN TPHCM  (Ngày 28/05/2010 01:16:35 PM)

Giá như còn mãi mùa đông
Để em ngủ mãi trong vòng tay anh
Giá như đừng có tàn canh
Để em ôm ấp mộng xanh với chàng
Giá như đừng có thu tàn
Để em không phải vở tan mộng đầu
Giá trời đừng đổ mưa ngâu
Để ta không phải âu sầu nhớ nhung .

Ghé thăm anh và xin hoạ vài câu... đọc thơ anh luôn dạt dào tình cảm tình yêu quê hưong đất nứơc nhất là tình yêu đôi lứa.... chúc anh vui khoẻ và sáng tác nhiều bài thơ tình hay nhé....

  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914877998 -   (Ngày 7/09/2009 05:19:44 PM)
Thơ của chú Thành Huân là sự trải nghiệm và nỗi niềm thương nhớ với quê hương. Chúc chú dồi dào sức khoẻ và có thêm thật nhiều những sáng tác hay!
Các bài khác: