Thứ hai, 06/05/2024,


Hoàng Quý (02/07/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Hoàng Quý sinh ngày 10/03/1952 tại Võ Lao - Thanh Ba - Phú Thọ.

Nguyên quán: Hưng Hoá - Tam Nông - Phú Thọ.

Hiện sống và làm việc tại Thành phố Vũng Tàu.

Hội viên Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

 

 

 

 

Tác phẩm văn học

- Truyện Cổ Mường Châu Phong (Tập truyện)

  Hội VHNT Vĩnh Phú XB, 1984

  NXB Kim Đồng in lần thứ hai, 1991

- Giấc Phì Nhiêu (Tập thơ), NXB Văn học, 1996

- Đi Bên Mùa Lá Rụng (Tập thơ), NXB Văn học, 2000

- Ngang Qua Cánh Đồng (Tập thơ), NXB Hội Nhà văn, 2002

  NXB Hội Nhà văn in lần thứ hai, 2004

- Giả Trang (Tập thơ), NXB Văn học, 2007

 

Giải thưởng

- Giải thưởng Văn học Vĩnh Phú lần thứ nhất, 1984

- Giải thưởng Văn học Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ nhất, 2004

- Giải thưởng Văn học Bộ đội Biên Phòng, 2009

- Giải nhất thơ của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học

  Nghệ thuật Việt Nam năm 2003 cho tập thơ Ngang Qua Cánh Đồng

 

Liên hệ tác giả

Địa chỉ: 09 Cô Bắc, P4, Tp. Vũng Tàu

Email: voongaquynv@yahoo.com.vn

ĐT: 090 395 6278

 

Giới thiệu ngắn về thơ Hoàng Quý:

'Cố thi sĩ Trịnh Thanh Sơn đã viết: Hoàng Quý ít dùng thể thơ lục bát, nhưng mỗi khi phải dùng đến thể thơ truyền thống này, anh tỏ ra rất sành điệu và…mới. Khi xin một đánh giá thật ngắn về thơ Hoàng Quý, nhà thơ Vân Long chỉ dùng bốn từ: Phẩm cấp thi sĩ !' (Theo Hoàng Nguyễn Minh Ngọc)

       

II. Thi phẩm lục bát

  

 

HÁT XOAN

 

“Bắc cầu anh xẻ ván mong

Em sang chẳng được anh bồng em sang”

Câu ca mới một đôi làn

Mặt chưa tỏ đã đa đoan một đời

Chưa giêng trông đứng trông ngồi

Ra giêng lại sợ trong người dửng dưng

Người về hội với xoan không

Cành sòi với nón ba tầm đón đưa

Hát rằng: - Con nhện giăng tơ

Bơ thờ sợi dọc, bơ thờ sợi ngang

Chim khôn gieo hạt cho làng

Ong khôn cứ cái hoa vàng mà châm…

Áo ba lớp, nón ba tầm

Muốn xin bác mẹ mà không đặng lời

Chờ duyên trông đứng trông ngồi

Thương duyên mòn đợi một lời với duyên !

 

 

MỘT CHIỀU CHUỒN CHUỒN BAY

 

(Kính tặng anh Vân Long)

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

(Tục ngữ)

                       

Ngẫu nhiên có một chiều nay

Một trời sương, nắng, heo may bồn chồn

Triền lau lơ láo cánh chuồn

Người chưa quay gót để buồn cho ta

Phía người giăng trắng mưa sa

Nơi ta trông đợi nắng oà trong cây

Người mang hơi lửa theo tay

Trời đầy hương cốm loay hoay cánh chuồn

Vút lên cao sợ nắng dồn

Chao xuống thấp sợ mưa tuôn sụt sùi

Hay bay… bay lưng lửng thôi !

Bay lưng lửng lại sợ trời âm u

Người ơi ! Người tít xa mù

Chiều nay lên xuống hoang vu cánh chuồn…

Nắng đã tắt, bồng bênh suơng

Đầy trời thảng thốt cánh chuồn phiêu du !

 

 

CHÀO NHAU

 

(Kính tặng Bùi Giáng thi nhân)

 

Ta chào nhau sớm hôm nay

Hoa kia,

Lá nọ,

Cỏ này,

Sương !

Ta chào to giữa con đường

Ú tim mơ mắt con chim hót về

Chào vang một sớm nhà quê

Mạ tươi rón rén như vừa nhú ra

Chào Người !

Rồi,

Tự…

Chào ta

Chào sư gõ mõ,

Chào già đốt hương

Đường thiền tẩn mẩn khói loang

Bụi trần phủ rũ lụy trần u ơ

Chào ông nọ

Chào bà kia

Mặt chưa bộn sắc đã về chiêm bao

Sớm ra bến bãi

Ta chào !

Vừa nhoay nhoáy sóng đã chèo khuấy lên

Chuyện xưa thăm ván bán thuyền

Nổi nênh trong cõi cánh buồm dạt đâu…

Thốt nhiên tung tẩy sắc màu

Thốt nhiên vảnh vót một câu ỡm ờ

Rằng :

Xuân vừa chớm non tơ

Mỗi khi hết hứng lại phơ phất buồn

  

 

LỜI VƯƠNG

 

Gió lên cho sóng bạc đầu

Mưa lên cho cỏ được màu non mơ

Vừa mây biêng biếc ngoài kia

Đã chiều vời vợi mỏi mê cánh chuồn

Dong khơi mới nửa cánh buồm

Con thuyền đã lắc đã dồn ngắc ngơ

Thưng tằm chớm óng đường tơ

Đã nghe đồng bãi bây giờ lách lau…

  

 

TỰ CẢM

 

Ta về đụng cánh đồng khô

Đụng rừng táp lá giữa mùa hanh hao

Gọi gần, chỉ núi cô liêu

Gọi buồn, đá lạnh sương reo mịt mùng

Gọi sông, lớp sóng quay vòng

Cây ngô đồng, lá ngô đồng lơ ngơ

Không ai đợi, chẳng ai chờ

Chữ không còn lửa, câu thơ bạc hồn

 

 

LỤC BÁT CHO EM

 

Chiều nay em ạ - ta buồn

Bùa mê cỏ lú ta biền biệt xa

Một đời vọng nguyện cho ta

Rằng là chân cứng, rằng là đá non

Trăng chưa khuyên, đã héo mòn

Trăng còn thế - tháng ngày em còn gì ?

Em về chân vấp nẻo khuya

Ta đi chân vấp tứ bề nhân gian

  

GIỌT THU TÔI ĐẾM

 

 Một lá rơi !

 Hai lá rơi !

 Tôi ngồi đếm lá thu trôi lặng thầm

 Một bàn chân

 Mấy bàn chân

 Cỏ thiên thu cỏ, chân trầm bụi đi

 Đời người loáng chớp thiên di

 Mây thì ước lệ. Đất thì chiêm bao

 Thu như hơi rượu hồng đào

 Em dâng tôi một hôm nào rất xa

 Một thu !

 Và một thu…và

 Tôi ngồi lắng giọt thu sa dịu dàng

 

 

VIẾT CHO TẤM BÂY GIỜ

 

 Tóc nâu môi trầm

 Tóc nâu môi trầm

 Em đi hoang hoải cánh đồng

 Dặm xa hài thử mưa ròng ròng sa

 Môi trầm thơm môi người ta

 Tóc nâu sóng sánh mẹ cha rối lòng

 Tay hoa bỏng tiếng đàn cầm

 Buồn văng vẳng giếng câu bồng bống xưa

 Đành là khăn áo gió đưa

 Giường chăn chiếu lạ có chừa Tấm đâu

 Mốt mai rũ áo qua cầu

 Đón em !

 Lại lạ tóc nâu môi trầm

 

 

QUAN HỌ MỘT TÔI

 

Một mình hẹn

Một mình đưa

Một mình nón ngả che mưa nắng mình

Trúc xinh lá rụng còn xinh

Người sang biển bắc tôi rình sông ngô

Một trông

Với một hẹn chờ

Một xa

Với một như mưa khóc thầm !

 

 

KHÚC HÁT THẢO NGUYÊN (1)

 

Chiều tím lên !

Chiều rất quen !

Con chim đợi chút nắng mềm lướt đi

Thảo nguyên nhắn gọi điều gì

Một người tiễn một người đi, một người…

Ngày mai người phía xanh trời

Cỏ lau ngơ ngác hát lời héo hon

Chợt lạnh tê

Chợt hoàng hôn

Con chim tha sợi nắng buồn vút bay !

-------------

(1) Do lỗi đánh máy, bài thơ này NXB Văn học in trong tập “Giả Trang” năm 2007 nhầm thành: Thấp thoáng thảo nguyên. Thực ra, Thấp thoáng thảo nguyên là một bài thơ khác cũng của Hoàng Quý viết theo thể tự do. Lucbat.com sửa lại cho đúng với tên gốc sau khi đã tham khảo ý kiến tác giả.

 

Hoàng Quý        

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Hằng - vnsvuhang203@gmail.com - 0985957906 - Ngọc Trì, Bình Định,Lương Tài, Bắc Ninh  (Ngày 27/10/2016 3:57:41)

Thơ Hoàng Quý tâm trạng, năng khiếu, vào lòng người, rất hay. Vừa qua được tiếp xúc với anh mấy buổi tại nhà sáng tác Vũng Tàu, cảm nhận anh một thi sỹ đích thực tài hoa,đa năng ,thơ,ca,nhạc.còn phê bình và lý luận.mong anh có nhiều tác phaamrhay cho đời.chúc sức khỏe anh và gia đình.

  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 6/06/2010 10:55:46 PM)

Nhân đọc bài thơ MỘT CHIỀU CHUỒN CHUỒN BAY . NTT gửi anh bài THIÊN ĐƯỜNG TUỔI THƠ ;
Cánh chuồn đậu mé cầu ao
Em tinh nghịch níu bờ rào rung rinh
Cổ tích xưa của chúng mình
Ta như cơn gió vô tình rong chơi
Trời mưa ướt áo em rồi
Ngác ngơ ánh mắt nói lời bâng quơ
Dỗi hờn với cả cơn mưa
Người em sũng nước tôi ngơ ngác buồn
Chia nhau những cánh chuồn chuồn
Ép vào với những nỗi buồn vu vơ
Bước về năm tháng tuổi thơ
Ta như lạc giữa giâc mơ thiên đường.

NGUYỄN TRƯỜNG THỌ

Các bài khác: