Chủ nhật, 05/05/2024,


Trần Như Lộc (01/07/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Trần Như Lộc sinh ngày 15/9/1949.

Nghề nghiệp: Cán bộ công chức.

Nguyên là Chủ nhiệm Thi văn đoàn Mây bay, Huế (1966-1972).

Các bút danh khác: Mặc Vũ, Mặc Thao Miên, Thoại Ca, Hương Trà, Hà Trương...

Cộng tác với các báo, tạp chí TW và địa phương, nhóm biên tập 1000 nhà thơ Huế...

Trưởng nhóm bloggers Huế.

 

 

 

Tập thơ sắp xuất bản

- Ngựa chết lưng đồi

 

Liên hệ tác giả

Địa chỉ: 6/14 Thánh Gióng, TP. Huế

Email: trannhuloc1949@gmail.com

Điện thoại: 0903539036

 

II. Chùm lục bát tự chọn

ĐI QUA !

Đi qua từng khắc, từng giây

Đi qua tháng, đi qua ngày, qua đêm
Đi qua vui sướng, ưu phiền

Đi qua đau khổ triền miên kiếp người

Đi qua hạnh phúc khóc cười

Đi qua thương nhớ một thời đã qua

Đi qua quỷ, đi qua ma

Đi qua tiền kiếp, đi qua ta bà

Đi qua tuổi trẻ, tuổi già

Đi qua sông rộng, biển xa, núi ngàn

Đi qua thử thách, gian nan

Đi qua thất bại, huy hoàng, công danh

Đi qua thác, đi qua ghềnh

Đi qua giông bão,  qua tình xót xa

Đi qua xuyên trái tim ta

Đi qua em đã đi qua bao giờ

Đi qua đời mãi bơ vơ

Đi qua bến cũ đợi chờ thuyền xưa

Đi qua nắng, đi qua mưa

Đi qua hơi thở sáng - trưa - tối - chiều

Đi qua biển rộng thương yêu

Đi qua cõi tạm bồng phiêu phiêu bồng

Đi qua để lại tấm lòng

Đi qua gió cuốn hư không lối về...!

 


NHỚ BẠC LIÊU

                       

 Anh về không ngủ nhớ em

Vườn chim bãi cỏ êm mềm yêu thương

Nguy nga chùa tháp vấn vương

Rượu nồng thơ nhạc phố phường lung linh

 

Hương đêm trổi khúc chung tình

Lầu son Công Tử giật mình mộng du

Chiều xào xạc lá buồn thu

Sông rưng rức chảy lời ru đôi bờ

 

Canh khuya em hiện hồn thơ

Biển dào dạt sóng ngẫn ngơ anh tìm

Ấm nồng hương lửa đầy tim

Mênh mông giai điệu nỗi chìm nắng mưa

 

Nhớ em kể chuyện ngày xưa

Thuyền nan vượt sóng song thưa đợi chờ

Hỏi lòng ta tỉnh hay mơ

Vầng trăng tây khuyết sao mờ đêm xa

 

 Bạc Liêu ơi ! có nhạt nhoà

Lơi vần lạc điệu tình ca thuở nào

Gửi em nỗi nhớ lao xao

Rồi mai hạnh ngộ lối vào thiên thu

 

 

 

TẠ ƠN EM

 

Anh đi khắp bốn phương trời

Không ai đằm thắm tuyệt vời bằng em

Dịu dàng nồng ấm ngày đêm

Giỏi giang việc nước ấm êm việc nhà

 

Dẫu là thân phận đàn bà

Trong em có lúc như là đàn ông

Kiên trì thuyết phục thành công

Về làng họ phái bên chồng đều khen

 

Không như người khác đua chen

Nhẹ nhàng em sống sang hèn chẳng phân

Anh em thân hữu xa gần

Chân tình niềm nở ân cần vui tươi

 

Khi vui nhớ tiếng em cười

Khi buồn sâu sắc bạn đời sẻ chia

Quý bạn anh mải rượu bia

Nghiêm trang nhỏ nhẹ sớm khuya ngỏ lời

 

Những khi trái gió trở trời

Nghĩ suy thế sự lựa lời khuyên can

Em như là nhánh phong lan

Âm thầm năm tháng ngập tràn sắc hương

 

Tháng ngày gian khổ đời thường

Nuôi con khó nhọc yêu thương hết lòng

Chắt chiu tần tảo chờ mong

Dạy con chăm chỉ sáng trong thật thà

 

Tạ ơn em tháng ngày qua

Chu toàn nhân hậu chan hoà thương yêu

Công lao em thật là nhiều

Câu thơ chưa nói hết điều anh mong

 

Trần Như Lộc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Văn Sĩ - sihavan@yahoo.com.vn - 0918350673 - Trường Phổ thông cấp 2-3 Lộc Hiệp  (Ngày 15/12/2010 07:34:48 PM)
Cả 3 bài anh đều hay cả anh a. Nhưng theo em, ở bài thứ 3, bài tạ ơn em, nếu bỏ đi 2 câu đầu, chỉ mở đầu bài thơ bằng hai câu : "Dịu dàng nồng ấm ngày đêm, Giỏi giang việc nước ấm êm việc nhà"- như là 2 câu đề từ cho bài thơ vậy, tự dưng đọc xong bài thơ, người đọc tự cảm nhận ý của 2 câu :. "Anh đi khắp bốn phương trời, không ai đằm thắm tuyệt vời bằng em".
  Nguyễn Nguyễn - NguyenNguyen@yahoo.com.vn - 0974522118 - Cà Mau  (Ngày 1/05/2010 05:36:15 PM)

 

Bài "Đi qua", câu thơ cần sửa là : Đi qua cõi tạm bồng phiêu phiêu bồng. Còn lại là tốt.

Các bài khác: