Chủ nhật, 05/05/2024,


Phan Văn Nhớ (30/06/2009) 

 I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Phan Văn Nhớ sinh ngày 31/8/1968

Bút danh: Người lính

Quê quán: Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Là sỹ quan quân đội, quân hàm trung tá

Chủ nhiệm Nhà văn hóa/ Cục Chính trị Quân đoàn 4.

Biên tập viên Lucbat.com

Liên hệ tác giả

Địa chỉ: Cục Chính trị Quân đoàn 4.

Email: nguoilinh_1968@ymail.com

Điện thoại: 0909549558 – 069.666.227 – (08) 3710.1337

 

II. Chùm lục bát tự chọn

 

BÀI THƠ RIÊNG TẶNG MẸ

 

 

Sầu riêng đến tuổi để ăn

Mẹ nhìn cây chết bần thần, thở ra

Vườn chanh chống chọi, vượt qua

Gai đâm tay Mẹ, mắt lòa nhói đau…

 

Năm nào bờ cũng nâng cao

Nước sông vô cảm ào ào, băng băng

Vùng sâu bao nỗi nhọc nhằn

Miếng cơm, manh áo khó khăn đủ đầy…

 

Nước lên thân Mẹ lại gầy

Nước xuống ủ rủ bao cây gieo trồng

Mồ hôi đã đổ xuống đồng

Qua mùa nước nổi còn trông mong gì…

 

 

HAI VÌ SAO SÁNG

 

Mẹ bay vào chốn vô cùng

Mẹ hòa vào giữa muôn trùng trời cao

Hóa thân thành một vì sao

Mẹ tìm, mẹ hỏi sao nào là Cha…

Hai vì tinh tú chói lòa

Gặp nhau giữa chốn bao la đất trời…

Chúng con bước tiếp trên đời

Sao Cha, Sao Mẹ sáng ngời đường con…

Dầu cho sông cạn, đá mòn

Cha Mẹ vẫn còn sống mãi trong tim…

Chúng con rồi sẽ đi tìm

Khi vòng nghiệt ngã nhấn chìm dương nhân

Tìm lại bóng dáng song thân

Tìm lại ngọn núi vút tầng mây xanh

Tìm lại biển cả yên lành

Tìm lại câu hát dỗ dành “ầu ơ”…

Hai vì tinh tú bạc phơ

Dõi theo từng bước con thơ dưới trần

Cha Mẹ nay đã hóa thân

Chặng đường còn lại là phần đời sau

Nhủ lòng hãy nén thương đau

Phải ngẩng cao đầu trước lúc đoàn viên…

 

 

NỤ HÔN TẶNG MẸ

 

Hôn lên mái tóc xác xơ

Chín phần trắng, một phần chờ gió lay

Một phần đắng, chín phần cay

Hôn ngày tháng rộng, năm dài – Mẹ ơi!

 

Hôn lời cánh võng, ru hời

Hôn lên vầng trán bồi hồi nếp nhăn

Hôn ngàn vất vả, gian nan

Sớm khuya tần tảo oằn thân vai gầy…

 

Ngọt ngào tấm bánh, củ khoai

Hôn cây roi nhỏ nằm soài, dạy răn

Hôn từng mảnh áo, tấm chăn

Giúp con bài toán, câu văn đến trường…

 

Hôn bằng tất cả tình thương

Suốt đời con nhớ ngàn công ơn người....

 

 

LÒNG TIN

 

Hỡi mưa - mưa cứ mặc tình

Hỡi gió - gió cứ gồng mình thổi đi…

 

Lời thề cốt khắc, tâm ghi

Mưa to, gió lớn chẳng chi đổi dời…

 

Một lời đã hứa - một đời

Biển trời cách mặt rạng ngời lòng tin…

 

 

HOA LỤC BÌNH

 

Thân em trôi nổi bềnh bồng

Áo em tím nỗi chờ mong đêm ngày

Cuộc đời em sẽ trao ai

Khi em không biết nay mai chốn nào...

 

Em luôn tự hỏi vì sao

Thân em cứ mãi vướng vào đục trong

Lênh đênh sông nước, long đong

Rày đây, mai đó theo dòng thời gian...

 

Em đi trong ánh nắng vàng

Đi theo con nước giữa ngàn sóng xô

Đi trong đêm tối, nhấp nhô

Mang màu hoa tím điểm tô cho đời…

 

Đêm ngày va vấp, chơi vơi

Lạc vào vòng xoáy tả tơi, nát nhàu

Âm thầm ôm trọn nỗi đau

Giữa đời vẫn một sắc màu thủy chung…

 

Phan Văn Nhớ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm xuân hoàng - phamxuanhoang@yahoo.com.vn - 0982475135 - cuc chinh tri quan doan 4  (Ngày 13/06/2013 11:25:55)

chúc mừng nhà thơ lục bát phan văn nhớ,chúc đồng chí vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cuả mình, vừa cho ra đời nhiều tác phẩm thơ hay cho đời

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Quân đoàn 4 - Bình Dương  (Ngày 30/12/2009 05:36:23 PM)
Xin chân thành cảm ơn bạn Phạm Xuân Hoàng và anh Phạm Thanh Cải thật nhiều!
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Viện Kỹ thuật Hải quân, Hải Phòng  (Ngày 30/12/2009 08:17:08 AM)

VÀO THĂM ĐỒNG ĐỘI

Vào thăm người lính một chiều
Gặp người đồng đội thân yêu nghĩa tình.
Đọc thơ rồi lại xem hình
Thấy bạn gần gũi với mình làm sao.

Tình quê tha thiết dạt dào
Thẳm sâu tình mẹ, vút cao tình đời !
Đọc thơ như được gặp người
Người hiền mới viết được lời tình thơ .

Sống trong quân ngũ tới giờ
Ta như thuyền tới bến bờ tình yêu
Lục quân gian khổ đã nhiều
Hải quân sóng gió là điều tất nhiên

Ta cùng đi khắp mọi miền
Bảo vệ đất nước bình yên tháng ngày.

Phạm Thanh Cải

  phạm xuân hoàng - phamxuanhoang1973@yahoo.com.vn - 069666044 - Cục chính trị - Quân đoàn 4  (Ngày 19/11/2009 09:39:12 PM)

thơ viết cũng được, nhưng sao chưa thấy xuất bản, hôm bảo anh chịu khó nói thủ trưởng cho xuất bản vào dịp 20/7 thì ngon an không. nói mà không nghe; biết tới bao giờ mới có cơ hội.

Các bài khác: